Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 18. Cách Làm Tàn Nhẫn

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:11:06
Lượt xem: 8

Lâm Phi Bách nghe Phong Mãn Đình nói mà giật mình. Nếu như thế, những người bị bắt vào Ma Thâm Uyên đều sẽ bị lũ ma quỷ, yêu tinh, quái vật ở nơi này lăng nhục, chà đạp để phục vụ cho dục vọng của bọn chúng. Vậy thì việc chàng bị lưu đày vào đây cũng không ngoài mục đích kia? Thật đáng sợ.

 

Phong Mãn Đình nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Phi Bách mà đoán ra được ít nhiều. Hắn căm phẫn nói tiếp:

 

- Không sai, những con người bị bắt vào Ma Thâm Uyên này đều bị c.ưỡng b.ức phải trở thành nô lệ, chủ yếu là trở thành món đồ cho lũ phản loạn kia phát tiết dục vọng và gieo trứng cùng con non của bọn chúng vào cơ thể họ, giúp chúng duy trì nòi giống. Những dấu ấn nô lệ đóng trên thân thể của bọn họ cũng là một loại ác chú, không cho phép họ tự sát, chỉ có thể kéo dài sự sống mà chịu đựng sự tra tấn của bọn chủ tử. Tuy nhiên, may mắn là cho tới hiện tai vẫn chưa có nô lệ nào bị đóng dấu ấn tiện nô.

 

Lâm Phi Bách lại một lần nữa giật mình, nhưng lần này còn đi kèm với sự vui mừng. Chàng khấp khởi hỏi lại:

 

- Dấu ấn tiện nô? Đệ dám chắc chắn rằng tất cả nô lệ ở nơi này đều chưa có ai bị đóng dấu ấn tiện nô sao?

 

Phong Mãn Đình gật đầu, khẳng định:

 

- Đúng vậy. Đệ dám chắc chắn. Bởi vì gia tộc của đệ đã theo dõi nơi này rất sát sao từ khi nó vừa được tạo ra cách đây một trăm năm. Trong suốt thời gian đó, tại Ma Thâm Uyên chưa từng có lần nào hạ xuống thiên lệnh đóng dấu tiện nô.

 

Lâm Phi Bách nghe Phong Mãn Đình nói như thế thì trong lòng đã tin tưởng hơn một nửa. Những điều về dấu ấn tiện nô, thật ra chàng cũng từng được biết từ một quyển sách cổ mà tiểu muội Lâm Tích Mỹ tình cờ tìm được trong kho sách của một vị chân nhân xem số mạng cho nàng. Mặc dù khi đó Lâm Phi Bách chỉ đọc vì cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, xếp sách lại chàng cũng đã dần quên lãng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/18-cach-lam-tan-nhan.html.]

 

Nhưng hôm nay, khi Phong Mãn Đình nói về dấu ấn nô lệ tiện nô ở Ma Thâm Uyên khiến Lâm Phi Bách bỗng nhớ ra những kiến thức mà mình đã đọc từ lâu lắm. Đúng vậy, dấu ấn tiện nô kia quá tàn nhẫn, quá tà đạo vì thế nên trái với lẽ trời. Chính vì thế, mỗi khi Ngũ đại tà giới muốn sử dụng một dấu ấn tiện nô nào đó thì phải có một kẻ trong các thế lực đang nắm quyền chấp nhận một hình phạt của thiên đạo. Hình phạt đó là gì thì không ai biết được, vì Ngũ đại tà giới giấu rất kỹ, thậm chí kẻ nào đã chấp nhận chịu phạt để sử dụng dấu ấn tiện nô cũng không hề được tiết lộ ra ngoài. Dù vậy, khi dấu ấn tiện nô được tạo ra và đóng dấu xuống sẽ có dấu hiệu của thiên đạo như là sấm sét, là động đất, là sóng dữ… trong phạm vi năm trăm dặm quanh đó. Điều đó như để cảnh báo rằng đã có kẻ cố ý làm trái đạo trời tạo ra thảm cảnh cho một sinh vật khác.

 

Vậy nên, nếu gia tộc của Phong Mãn Đình đã theo dõi Ma Thâm Uyên sát sao từ khi nó vừa được thành lập cho đến nay vẫn không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cảnh báo, thì đúng là chưa từng có dấu ấn tiện nô nào được hạ xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Bách bỗng nghĩ ra được việc mà Phong Mãn Đình định làm. Chàng lo lắng hỏi:

 

- Phong Mãn Đình, lẽ nào đệ muốn tiêu diệt tất cả những nô lệ là loài người ở đây sao?

 

Phong Mãn Đình thẳng thắn gật đầu:

 

- Đúng vậy. Phi Bách ca ca, muốn phá hủy hang ổ của lũ phản loạn đến từ Tam Đại tà giới này, việc trước tiên là phải triệt tiêu khả năng phát tiết dục vọng và duy trì nòi giống của bọn chúng.

 

Lâm Phi Bách nghe mấy lời mà Phong Mãn Đình nói thì hiểu ra ngay. Nhưng chàng vẫn còn chần chừ. Hít sâu vào một hơi, Lâm Phi Bách nhỏ giọng nói:

 

- Nhưng… nếu làm như thế… liệu có tàn nhẫn quá hay không?

 

Loading...