Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 17. Nói Rõ Ý Đồ

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:10:44
Lượt xem: 3

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Phi Bách tươi cười với bất cứ kẻ nào khác, Phong Mãn Đình lại nổi lên dục vọng muốn đè nghiến Lâm Phi Bách xuống dưới thân mình, hung hăng chà đạp để dập tắt nụ cười của chàng không dành riêng cho hắn. Mỗi lúc nhìn thấy Lâm Phi Bách quan tâm đến bất cứ kẻ nào khác, Phong Mãn Đình lại không thể nào ngừng được ý nghĩ muốn trói chặt Lâm Phi Bách lại bên mình để chàng không có cơ hội đi ban phát tình thương cho ai ngoài hắn. Đặc biệt, mỗi khi nhận thấy những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu quý của bất cứ kẻ nào khác hướng về Lâm Phi Bách, trong lòng Phong Mãn Đình lại hừng hực một ngọn lửa mãnh liệt muốn hủy hoại Lâm Phi Bách, để chàng trở nên bẩn thỉu, xấu xí, đê tiện đến mức không có ai dám yêu thương chàng ngoài hắn.

 

Những dục vọng đen tối và nhơ nhớp ấy không ngừng tra tấn, dày vò Phong Mãn Đình khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng trong một lúc mất khống chế nào đó hắn sẽ thật sự không thể kìm nén được mà tàn phá Lâm Phi Bách, hủy diệt chàng và mất đi chàng. Thế nên, Phong Mãn Đình không dám đến gặp Lâm Phi Bách để nói lời từ biệt mà hèn nhát lẩn trốn chàng, lẩn trốn luôn chính tình cảm của mình. Ấy thế mà lúc này Phong Mãn Đình lại tái ngộ Lâm Phi Bách trong hoàn cảnh này.

 

Ngắm nhìn Lâm Phi Bách một lúc cho thỏa lòng mong nhớ, Phong Mãn Đình nhận ra được một vấn đề. Hắn hoảng hốt hỏi ngược lại:

 

- Phi Bách ca ca, tại sao huynh lại ở đây?

 

Lâm Phi Bách cười cười, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Phong Mãn Đình sa sầm cả mặt. Đám ma tộc kia thật to gan, dám câu kết với kẻ phản bội của Ngọc Long Quốc để tấn công nhân giới, còn dám đổ tội cho Lâm Phi Bách và hạ lệnh lưu đày chàng đến Ma Thâm Uyên kinh tởm này nữa. Xem ra việc hắn quyết định phá hủy cả Ma Thâm Uyên và Ngọc Long Quốc là một hành động chính xác rồi. Nghĩ thế, Phong Mãn Đình thành thật nói cho Lâm Phi Bách biết kế hoạch của mình:

 

- Phi Bách ca ca, thật ra hôm nay đệ đột nhập vào đây là muốn phá hủy hang ổ của lũ tàn ác ở Ma Thâm Uyên này. Nhưng chẳng may đệ lại bị bọn chúng phát hiện mà phản kích nên mới bị thương.

 

Lâm Phi Bách cau mày, hỏi lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/17-noi-ro-y-do.html.]

 

- Đệ muốn phá hủy hang ổ của Ma Thâm Uyên? Đệ định làm như thế nào?

 

Phong Mãn Đình cũng không giấu diếm, nói rõ ý đồ của mình:

 

- Ma Thâm Uyên vốn là nơi giam cầm những kẻ phản loạn của cả ba tộc: Ma tộc, Tinh tộc và Quái tộc. Bọn chúng đều bị lời ác chú nguyền rủa sẽ không thể giao phối được với đồng tộc và những tộc loại khác của Ma tộc, Tinh tộc, Quái tộc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ không thể tạo ra đời sau, không thể duy trì nòi giống.

 

Lâm Phi Bách gật đầu. Điều này chàng cũng đã từng được nghe phụ thân kể lại trước đây. Cả ba tộc Ma, Quái, Tinh đều có dục vọng rất mãnh liệt, đặc biệt trong việc giao phối. Lời ác chú nguyền rủa kia không chỉ khiến lũ ma quỷ, yêu tinh, quái vật ở Ma Thâm Uyên không thể duy trì nòi giống mà còn khiến cho bọn chúng vì không thể phát tiết dục vọng mà trở nên điên cuồng rối loạn thậm chí tự kết liễu bản thân. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến việc Phong Mãn Đình muốn phá hủy hang ổ của bọn chúng?

 

Lâm Phi Bách nhìn Phong Mãn Đình, khẽ gật đầu tỏ vẻ chờ nghe. Phong Mãn Đình tiếp tục nói:

 

- Tuy nhiên, lũ Ma tộc kia lại nghĩ ra được cách dùng con người làm nô lệ để giúp lũ phản loạn ở nơi này có thể phát tiết dục vọng và duy trì nòi giống.

 

Lâm Phi Bách nghe mà giật mình. Nếu như thế, những người bị bắt vào Ma Thâm Uyên đều sẽ bị lũ ma quỷ, yêu tinh, quái vật ở nơi này lăng nhục, chà đạp để phục vụ cho dục vọng của bọn chúng. Vậy thì việc chàng bị lưu đày vào đây cũng không ngoài mục đích kia? Thật đáng sợ.

Loading...