Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 16. Nảy Sinh Tình Cảm

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:10:20
Lượt xem: 5

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tứ đạo tà giới mới biết rằng bọn chúng mới là kẻ sai lầm thì đã khá muộn. Bởi vì so với Ngũ đại tà giới và cả Thiên giới thì con người ở Ngọc Long Quốc có cảm xúc và xúc cảm phong phú và sinh động hơn rất nhiều lần. Đặc biệt, Ma Thâm Uyên còn có cách để biến những cảm xúc, xúc cảm tiêu cực của nhân loại trở thành nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ không chỉ giúp tăng thêm sự tà ác mà còn bổ sung tà khí.

 

Một khi con người đã bị đóng dấu ấn nô lệ của yêu ma quỷ quái tại Ma Thâm Uyên, thì tất cả những đau đớn, khổ sở, sợ hãi, nhục nhã, tuyệt vọng, căm hận, tức giận, bi thương, tủi hổ,… của họ đều có thể làm thức ăn cho tà giới. Tất cả những xúc cảm dục vọng của con người lại càng là món ăn ngon lành cho tà giới. Thế là, bằng cách bắt con người làm nô lệ, Ma Thâm Uyên đã sở hữu một nguồn thực phẩm dồi dào, nâng cao sức mạnh tà ác khiến tất cả các tà giới khác đều phải sợ hãi. Ngay cả Thiên giới cũng khó mà dùng cứng đối cứng với Ma Thâm Uyên.

 

 Cẩu Tạp Chủng trà trộn vào giữa đám yêu ma quỷ quái xấu xí và xấu xa kia thì lại càng thêm nhung nhớ Lâm Phi Bách đến quay quắt. Hắn không thể nào quên được ở cả hai kiếp hắn đều bị đám công tử con nhà quyền quý hạ dược và đều được Lâm Phi Bách đi ngang qua nhìn thấy đã ra tay cứu giúp. Sau đó, Lâm Phi Bách đưa hắn về Ngọc Lâm Sơn Trang, chữa trị vết thương cho hắn, đặt cho tên ăn mày cái tên rất hay là Phong Mãn Đình và còn cho hắn tá túc một thời gian dài. Để tránh lời ra tiếng vào dị nghị, Lâm Phi Bách còn tổ chức một đại lễ kết nghĩa, nhận Phong Mãn Đình làm nghĩa đệ của mình, đồng thời thông cáo cho toàn thể giang hồ ở Ngọc Long Quốc đều biết: Phong Mãn Đình đã là một thành viên của Ngọc Lâm Sơn Trang.

 

Thế nhưng Phong Mãn Đình không hề muốn điều đó. Hắn ta không muốn làm một thành viên của Ngọc Lâm Sơn Trang, càng không muốn làm đệ đệ kết nghĩa của Lâm Phi Bách. Điều mà Phong Mãn Đình mong muốn và cật lực che giấu chính là thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt nhưng vô cùng cấm kỵ đối với người ở Ngọc Long Quốc. Không sai, Phong Mãn Đình đã nảy sinh tình cảm luyến ái đối với Lâm Phi Bách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/16-nay-sinh-tinh-cam.html.]

 

Thật ra cũng không thể trách Phong Mãn Đình đã nảy sinh tình cảm với Lâm Phi Bách như thế được. Lâm Phi Bách quả thật quá ưu tú. Lâm Phi Bách không chỉ có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú hiếm có, tài nghệ phi phàm văn võ song toàn, linh khí đặc biệt trong trẻo và thâm hậu. Điều quan trọng nhất là Lâm Phi Bách đối với Phong Mãn Đình vô cùng tốt. Mặc dù đối với ai Lâm Phi Bách cũng đều hòa ái quan tâm như thế. Nhưng với Phong Mãn Đình mà nói, sự quan tâm và chăm sóc của Lâm Phi Bách dành cho hắn chẳng khác gì than nóng giữa ngày đông, giúp hắn có được sự ấm áp và thoải mái mà từ khi sinh ra cho tới tận khi ấy hắn chưa bao giờ có được.

 

Thế nên, Phong Mãn Đình không muốn làm đệ đệ kết nghĩa của Lâm Phi Bách, càng không muốn chỉ là một thành viên của Ngọc Lâm Sơn Trang. Thế nên trước thái độ hòa ái công bằng mà Lâm Phi Bách dành cho tất cả mọi người xung quanh khiến cho Phong Mãn Đình vô cùng chướng mắt, vô cùng khó chịu. Phong Mãn Đình muốn Lâm Phi Bách chỉ có thể đối xử tốt với một mình hắn, chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

 

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Phi Bách tươi cười với bất cứ kẻ nào khác, Phong Mãn Đình lại nổi lên dục vọng muốn đè nghiến Lâm Phi Bách xuống dưới thân mình, hung hăng chà đạp để dập tắt nụ cười của chàng không dành riêng cho hắn. Mỗi lúc nhìn thấy Lâm Phi Bách quan tâm đến bất cứ kẻ nào khác, Phong Mãn Đình lại không thể nào ngừng được ý nghĩ muốn trói chặt Lâm Phi Bách lại bên mình để chàng không có cơ hội đi ban phát tình thương cho ai ngoài hắn.

 

Loading...