Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 15. Sống Lại Vẫn Phải Chịu Sinh Ly

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:09:30
Lượt xem: 7

Khi Cẩu Tạp Chủng tỉnh lại, hắn đã trở lại là gã mặt dày Cẩu Tạp Chủng khi vừa được Lâm Phi Bách đưa về Ngọc Lâm Sơn Trang. Tuy nhiên, lúc ấy, trong đầu của Cẩu Tạp Chủng vẫn chưa nhớ lại chuyện của kiếp trước. Thế là cứ như một vòng tuần hoàn hiển nhiên được lặp lại, Cẩu Tạp Chủng được Lâm Phi Bách đặt cho cái tên mới là Phong Mãn Đình và nhận làm nghĩa đệ. Và rồi hắn cứ lẽo đẽo theo sau Lâm Phi Bách cho đến khi tình đã sâu đến tận tâm can thì nhà họ Đào tìm đến Ngọc Lâm Sơn Trang.

 

Vừa nhìn thấy gương mặt ngụy quân tử của Đào Trọng Nghĩa, một ngọn lửa giận vô hình mà mạnh mẽ bùng lên trong lòng của Phong Mãn Đình. Đầu của hắn đau buốt và hàng loạt những cảnh tượng khủng khiếp ập vào tâm trí của hắn như sóng dữ. Phong Mãn Đình ngất lịm, liên tục mơ thấy ác mộng là những thảm cảnh mà bản thân đã trải qua, là âm mưu thâm độc của Đào Trọng Nghĩa, là sự phản bội của Lâm Phi Bách,…

 

Khi tỉnh lại lần nữa, Phong Mãn Đình vội vã rời đi. Hắn hèn nhát trốn tránh, không dám đối mặt. Hắn càng biết rõ bản thân hiện tại không đủ sức để đối phó với bất cứ ai trong số những kẻ thù của kiếp trước. Dù vậy, hắn vốn là một kẻ có lòng dạ nhỏ nhen và thích ghi thù, một khi chưa thể trả được căm hận, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Thế là ngay khi vừa rời khỏi Ngọc Lâm Sơn Trang, hắn đã không thèm lấy cái tên Phong Mãn Đình kia nữa mà trở lại thành Cẩu Tạp Chủng.

 

Dựa vào lợi thế biết được một số chuyện không mấy ai biết, Cẩu Tạp Chủng tìm đến Ma Thâm Uyên. Kiếp trước, trong lúc bị lũ ma quái của chà đạp, Cẩu Tạp Chủng đã tình cờ biết được một vài bí mật của Quái vật giới. Ôm theo mối hận thù sâu nặng và quyết tâm phải trở mình, không để bản thân bị tính kế, bị phản bội nữa, Cẩu Tạp Chủng trà trộn vào trong đám quái vật tại Ma Thâm Uyên, từng bước tìm chỗ đứng và tìm cách trèo lên cao.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/15-song-lai-van-phai-chiu-sinh-ly.html.]

Trong khi đó, Lâm Phi Bách vô cùng lo lắng khi phát hiện nghĩa đệ của mình đã mất tích. Chàng đến Đào phủ để hỏi thăm tin tức nhưng chẳng ai biết được gì. Bởi vì kiếp này Cẩu Tạp Chủng đã chuồn đi trước khi nhà họ Đào kịp nhận ra hắn là đứa con hoang có thể trở thành mồi thế mạng. Lâm Phi Bách vốn muốn đi tìm nghĩa đệ, nhưng chàng lại bị Đào Trọng Nghĩa hạ dược và rơi vào hoàn cảnh phải trở thành nam sủng của thái tử như kiếp trước.

 

 

Trong lúc đó, Cẩu Tạp Chủng đã thành công trà trộn vào Ma Thâm Uyên, tà giới nham hiểm nhất trong Ngũ Đại Tà Giáo, dùng để biến con người thành nô lệ.

 

Ma Thâm Uyên có được thế lực mạnh mẽ và phát triển không ngừng như thế, bởi vì bọn chúng nhanh nhạy hơn tứ đại tà giới còn lại. Bọn chúng đã phát hiện ra rằng, loài người có dục vọng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Thế là, chúng không làm theo phương pháp của tứ đại tà giới kia đi chiếm đất chiếm làng, mà tập trung vào việc bắt con người làm nô lệ.

 

Ban đầu, tứ đại tà giới Quỷ, Yêu, Tinh, Quái còn khinh bỉ Ma giới ra mặt vì cách làm tầm thường này. Bởi vì, so với bọn chúng, thì nhân loại yếu ớt hơn đến không biết bao nhiêu mà kể. Ngay cả Ngọc Long Quốc và Ngọc Lâm Sơn Trang, nếu không có Thiên Giới chống lưng thì cũng không thể trụ lâu được đến như vậy. Ấy vậy mà, Ma giới lại chỉ chăm chăm đi bắt con người về làm nô lệ. Phải biết rằng, một khi bọn chúng chiếm được Ngọc Long Quốc thì toàn bộ nhân loại đều trở thành nô lệ của chúng.

Loading...