Chạm để tắt
Chạm để tắt
Người Trong Thôn, Đều Phải C.h.ế.t

Người Trong Thôn, Đều Phải C.h.ế.t

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
渴雨
Thể loại
Kinh DịLinh DịTrả ThùXuyên Không
Lượt xem
10,596
Team
Cá Mặn Rất Mặn
Lượt theo dõi
6
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tôi là một nữ sinh đại học, nhưng không biết bằng cách nào mà tôi lại xuyên thành một người đàn ông trong thôn của một câu chuyện kì bí. 

 

Ngày đầu tiên đến thôn, thím Ba đã mua một nữ sinh đại học về để làm âm hôn cho con trai bà, còn bắt tất cả đàn ông trong thôn đến nhà bà.

 

Sau đó, họ đóng đinh cô nữ sinh vào trong quan tài dù cô ta còn sống, kết quả là máu tuôn ra không ngừng. 

 

Đạo sĩ nói rằng đây là "huyết thi", phải chôn ngay trong đêm. 

 

Tuy nhiên, khi đào mộ thì thấy có rắn, đầy các loài côn trùng quanh quan tài. 

 

Đạo sĩ nói khi hồn về đêm đầu thất, tất cả người trong thôn sẽ phải chết.

 

Ngày hôm sau, thím Tư phát hiện một thi thể nữ ngoài đồng, còn ấm, lại gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà bà. 

 

Ngày thứ ba, thím Năm, một góa phụ, sau ba năm chồng chết đã sinh ra một xà nữ, đến lúc hẹn hò yêu đương, cũng gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà bà. 

 

Ngày thứ tư, thím Sáu nói rằng con dâu bà không giữ đạo làm dâu, lại gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà bà. 

 

Ngày thứ năm, thím Bảy trong nhiều năm không có con, cũng gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà bà…

 

Mỗi một người trong số họ đều chết một cách thảm khốc, hoặc là huyết thi, hoặc là do hung thần. 

 

Một khi hồn về đêm đầu thất, tất cả người trong thôn sẽ phải chết.

 

Nhưng ngày nào cũng phải đi, tôi không chịu nổi, không thể chịu nổi nữa!

 

Xem thêm
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Loading...