Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI TÔI THÍCH VẬY MÀ LẠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA IDOL TÔI - C9

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:29:52
Lượt xem: 560

5. 

 

Đến thời gian quay chương trình.

 

Chuyện giữa Chu Dịch Nhiên và bạn game của hắn đã ồn ào náo nhiệt trên mạng, về cơ bản ai cũng cho rằng Trầm Tân Hạ là người bạn game đó.

 

Mà Trầm Tân Hạ vẫn yên lặng đứng đó tựa vầng trăng trên cao, như thể không biết gì về trận gió tanh mưa m.á.u trên mạng.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Lần này cô ta ở chung đội với tôi và Chu Dịch Nhiên.

 

Vòng đầu tiên lúc test thủy quân, cô ta cũng là một trong số những ngôi sao bị Chu Dịch Nhiên mắng, rất nhiều người đều muốn biết bây giờ Chu Dịch Nhiên sẽ đối xử với cô ta ra sao.

 

Chu Dịch Nhiên dường như cũng không bị chuyện trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng, sắc mặt vẫn như bình thường, lập kế hoạch trước trận đấu cho chúng tôi.

 

Hắn cà lơ phất phơ cầm bút chỉ vào người tôi, chỉ huy tôi chơi hỗ trợ.

 

“Đến lúc đó tôi sẽ chơi xạ thủ, cô cầm tướng đi hỗ trợ tôi cả hành trình là được, tướng này không cần dùng đầu óc, nhưng độ phối hợp của cả hai là tối ưu nhất.”

 

Tôi học theo dáng vẻ của học sinh tiểu học giơ tay lên báo cáo.

 

“Nhưng xạ thủ này của anh rõ ràng phối hợp với hỗ trợ kia ổn hơn mà, hay là tôi đi tướng đó nhé?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-toi-thich-vay-ma-lai-la-doi-thu-cua-idol-toi/c9.html.]

Hai vị tướng mà Chu Dịch Nhiên nói là hai vị tướng được đại đa số mọi người cho là phối hợp tốt nhất, tướng mà tôi đề cập tương đối ít người chơi nên không mấy được công nhận.

 

Chu Dịch Nhiên nhìn vào mắt tôi, không nhịn được nói: “Cô hiểu game hơn hay…”

 

Tôi hơi rụt cổ, ấm ức nhìn vào mắt hắn, không dám cứng đầu với hắn.

 

Mà hắn không biết nghĩ đến cái gì, địch ý trên người đột ngột biến mất, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng.

 

“Được, vậy thì nghe cô, cô chơi tướng hỗ trợ kia đi.”

 

“Còn cần thêm một tank* nữa….” Tầm mắt Chu Dịch Nhiên dời lên người Trầm Tân Hạ, Trầm Tân Hạ dưới ánh mắt của hắn mới yếu ớt giơ tay lên.

 

*tank hay tanker, người hứng đại đa số sát thương cho team.

 

“Có thể để tôi chơi hỗ trợ không? Tôi không giỏi đối kháng lắm…”

 

Tầm mắt Chu Dịch Nhiên đảo qua lại đánh giá cô ta, cô ta ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.

 

Sau đó ánh mắt Chu Dịch Nhiên chuyển qua tôi: “Vậy cô chơi đối kháng đi.”

 

Không phải câu hỏi lại hay nghi vấn, mà là giọng điệu ra lệnh.

 

Loading...