Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI TÔI THÍCH VẬY MÀ LẠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA IDOL TÔI - C10

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:30:02
Lượt xem: 1,447

Tôi ngược lại không mấy quan tâm, dù sao đều là giả vờ, chơi lane nào cũng phải giả vờ như nhau cả.

 

Chỉ là nghĩ đến việc Chu Dịch Nhiên là bạn game tôi thích thầm bấy lâu, hắn lại vì cô gái khác mà muốn tôi nhường chỗ, trong lòng lại thấy hơi khó chịu.

 

Nhưng tôi vẫn tỏ ra thoải mái: “Không vấn đề, tôi đi lane nào cũng được.”

 

Vừa đồng ý một yêu cầu của Trầm Tân Hạ xong, cô ta lại giơ tay về hướng Chu Dịch Nhiên: “Tôi chơi tướng hỗ trợ anh nói hồi nãy được chứ? Tôi cảm thấy tướng hỗ trợ mà Hứa Khác nói không hợp với xạ thủ anh chọn lắm.”

 

Chu Dịch Nhiên gật đầu: “Được, cô muốn chơi cái gì cũng được hết.”

 

Sau khi câu ấy được thốt ra một cách cứng rắn, lập tức khiến đạn mạc sôi trào.

 

[Úi úi úi, cô muốn chơi cái gì cũng được hết~]

 

[Anh bớt thiên vị rõ rành rành như vậy đi anh hai.]

 

[Chơi tướng cặp, chắc mọi người không cần tui nhiều lời đã hiểu rồi đúng chớ?]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

[Quả nhiên bạn game mới là chân ái, người khác đều là ngoài ý muốn~]

 

[Hứa Khác: Hỏng rồi, hóa ra vai hề là tôi.]

 

[Bạn game nói cái là thỏa mãn vô điều kiện luôn, anh phải hạnh phúc đó nha.]

 

[Hứa Khác cũng đáng thương ghê, bị ép làm bóng đèn.]

 

[....]

 

Tôi yên lặng siết chặt nắm đấm, lòng thấy không cam tâm.

 

Nhưng nghĩ đến việc tôi chặn Chu Dịch Nhiên, còn xóa luôn tài khoản, là để buông bỏ tình yêu tôi dành cho hắn. Vậy giờ phút này tôi không nên tức giận vì hắn ở cùng với cô gái khác.

 

Nghĩ đến đây, nắm đ.ấ.m của tôi dần buông lỏng ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-toi-thich-vay-ma-lai-la-doi-thu-cua-idol-toi/c10.html.]

….

 

Trận đấu chính thức bắt đầu.

 

Tôi đảm nhiệm tank, mỗi lần theo team tôi đều lên trước hứng sát thương, hai người còn lại đứng sau lưng tôi phụ trách gây sát thương.

 

Mỗi lần như vậy đều là tôi ngủm, hai người kia còn sống.

 

Thỉnh thoảng khi yếu máu, Chu Dịch Nhiên sẽ nhường túi m.á.u duy nhất cho Trầm Tân Hạ, còn mình đi gây sát thương để hút máu.

 

Không chỉ vậy, Trầm Tân Hạ muốn xanh muốn đỏ hắn cũng sẽ tặng cô ta, dù cô ta còn chẳng dùng đến.

 

Thiên vị rõ ràng đến thế, chỉ cần không mù đều nhìn ra được, cũng càng khiến cư dân mạng tin rằng Trầm Tân Hạ là người bạn game kia của Chu Dịch Nhiên.

 

Đạn mạc spam một đống dòng [Ngọt quá đi].

 

[Cho thi đấu 2v2 đi mà, tui thích coi Trầm Tân Hạ và Chu Dịch Nhiên phối hợp ăn ý!]

 

[Ông lớn mỏ hỗn x hỗ trợ dịu dàng: Anh mỏ hỗn với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Tui quỳ l.i.ế.m CP này trước đây!]

 

[Tui cảm thấy sự thiên vị của Chu Dịch Nhiên sắp tràn màn hình đến nơi rồi….]

 

[Mặc dù nói vầy không tốt lắm, nhưng tui vẫn cảm thấy Hứa Khác hơi thừa thãi….]

 

Cùng lúc đó, Trầm Tân Hạ và Chu Dịch Nhiên cùng lên hot search, còn có thêm tag bạn game nữa, khiến càng nhiều cư dân mạng cho rằng Trầm Tân Hạ chính là bạn game của Chu Dịch Nhiên.

 

Sau khi trận đấu kết thúc, điểm của tôi là thấp nhất, mà Trầm Tân Hạ cả quá trình chơi dở tệ vẫn đạt điểm cao ngang ngửa Chu Dịch Nhiên.

 

Tôi khẽ xoa đôi mắt chua xót, chẳng biết là bởi Trầm Tân Hạ chơi như hạch mà vẫn được điểm cao khiến lòng tôi mất thăng bằng, hay là bởi Chu Dịch Nhiên nhận nhầm người, tóm lại tim như bị một tảng đá đè nặng không thở nổi.

 

Sau khi quay xong chương trình, Chu Dịch Nhiên gọi Trầm Tân Hạ lại trước sự chứng kiến của tất cả những ngôi sao khác.

 

“Cô Trầm, đêm nay có muốn cùng đi ăn cơm không?”

 

Loading...