Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI TÔI THÍCH VẬY MÀ LẠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA IDOL TÔI - C8

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:27:42
Lượt xem: 1,917

“Cậu nói xem, nếu lúc trước tôi đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, bây giờ có phải sẽ chẳng thành ra thế này không?”

 

Hắn nâng mắt lên hỏi Mạc Khinh Châu, đôi mắt kia trời sinh tàn nhẫn, giờ chỉ còn lại sự bất lực và hối hận.

 

“Trên đời này đâu có nhiều cái “nếu” như vậy, để quá khứ ngủ yên và trân trọng hiện tại đi.”

 

Nghe được câu này, Chu Dịch Nhiên lại càng khó chịu hơn, hắn hung hăng lướt xem bình luận của fan hâm mộ dưới bài đăng của mình, phiền muộn trong lòng không có chỗ trút, chỉ hận không thể lập tức tìm ra người bạn game ấy ngay hôm nay.

 

“Khoan nghĩ mấy cái đó đã, nghe nói có người muốn xào CP với cậu hả?”

 

Chu Dịch Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Khinh Châu: “Ai lại để ý đến cái tính tình này của tôi thế, còn muốn xào CP với tôi nữa? Không sợ tôi mắng ch cô ấy hả?”

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Nghe nói là big fan 5 năm của tôi, chính là cái cô Hứa Khác trong chương trình kia kìa.”

 

Chu Dịch Nhiên càng mơ hồ hơn: “Cậu đang nói đến cô nàng cún gà kia hả? Fan của cậu xào CP với tôi làm gì chứ?”

 

Mạc Khinh Châu nhún vai: “Không rõ lắm, hình như là công ty cô ấy yêu cầu, chẳng biết có phải ý muốn của bản thân hay không.”

 

“Không xào.”

 

“Bạn game của tôi muốn bốc hơi khỏi thế gian đến nơi, bây giờ xào CP khác nào chìa đầu vào họng s.ú.n.g của tôi đâu chứ?”

 

Chu Dịch Nhiên không chút do dự từ chối yêu cầu xào CP vô lý này, tiếp tục lật xem bình luận tìm manh mối.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-toi-thich-vay-ma-lai-la-doi-thu-cua-idol-toi/c8.html.]

Lật đi lật lại cuối cùng cũng có kết quả, trong đó xuất hiện vài bình luận khiến hắn chú ý.

 

[1. Nếu tui nhớ không lầm thì tấm ảnh trên trang chủ của “Lên lớp tám chuyện” hẳn là vòng tay nhà M nhỉ? Cái vòng này chỉ có sao nữ nào hợp tác với nhà M mới có, người bình thường cơ bản là không mua nổi. Nên “Lên lớp tám chuyện” chắc là người trong giới nhỉ? Hoặc có bạn là người trong giới.]

 

Chu Dịch Nhiên quay lại nhìn thoáng qua trang chủ, quả thật có một bức ảnh.

 

Trên tấm ảnh, trên cổ tay thon thả trắng nõn đang đeo một chiếc vòng tay nom rất đẹp mắt.

 

Bình thường hắn không mấy để ý đến bức ảnh này, sau khi thấy cũng chỉ nghĩ nó trông rất đẹp. Không ngờ bây giờ lại trở thành đầu mối.

 

[2. Anh Dịch và “Lên lớp tám chuyện” chơi với nhau lâu thế rồi, rank của cổ cao vậy chắc là không phải giả đâu. Nếu là sao nữ trong giới, biết chơi game, rank lại cao thì về cơ bản đều tham gia gameshow thể thao điện tử mà anh Dịch góp mặt hết á.]

 

[3. Giả thiết rằng người đăng bài nói mình là bạn game của Chu Dịch Nhiên là thật đi, lúc đăng bài IP ở Thượng Hải hẳn là lịch trình tham gia gameshow thể thao điện tử, đến sau hơn nửa đêm thì IP đổi thành Chiết Giang, có thể là lịch trình kế tiếp, tra thử xem sao nữ nào có lịch trình tham gia gameshow điện tử ở Chiết Giang chẳng phải là được rồi à?”]

 

[Đương nhiên, trước khi thực sự chứng minh được người đăng bài là bản thân “Lên lớp tám chuyện”. Có thể tạm thời dẹp số 3 ra khỏi danh sách.]

 

Chu Dịch Nhiên like mấy bình luận này, cũng rep lại: [Cư dân mạng vẫn còn nhiều người tốt.]

 

Trong bình luận tiếp tục có người suy đoán.

 

[Sao nữ có lịch trình ở Chiết Giang vào ngày mai…. Tôi tra thử chút, hình như chỉ có một mình Trầm Tân Hạ? Mà trước đây Trầm Tân Hạ cũng từng hợp tác với nhà M.]

 

Đôi mắt của Chu Dịch Nhiên đột ngột sáng lên.

 

Loading...