Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI TÔI THÍCH VẬY MÀ LẠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA IDOL TÔI - C7

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:27:34
Lượt xem: 831

4.

 

[Thành thật xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, nhưng chuyện gần đây xảy ra đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, bạn bè của tôi ai cũng hỏi về chuyện này, xin các vị đừng đem đến quá nhiều phiền phức cho tôi, càng đừng đào sâu vào thông tin của tôi.]

 

[Chuyện giữa tôi và thầy Chu tôi sẽ tự giải quyết ổn thỏa, mọi người đừng quá quan tâm làm gì, coi như đang xem trò vui là được.]

 

Xem hết bài đăng này, đến bình luận tôi cũng chẳng thèm đọc, quay lại nhìn thoáng qua ảnh chụp màn hình mà Chu Dịch Nhiên đăng.

 

So sánh đi so sánh lại ID trên bức ảnh, rank, tướng thường dùng, số lần chơi và thời gian đăng ký, phải nói là giống y hệt tài khoản của tôi.

 

Nếu người bạn game của Chu Dịch Nhiên chắc chắn là tôi, vậy người đăng bài post này là ai?

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi nhìn chằm chằm bài đăng, ánh mắt thất thần.

 

Đúng lúc này người đại diện đi ngang qua tôi để rót nước, thấy được nội dung trên điện thoại tôi thì trêu chọc: “Cô cũng thấy chuyện của Chu Dịch Nhiên rồi à?”

 

Tôi bối rối tắt điện thoại, trong lòng không hiểu sao nảy sinh cảm giác chột dạ.

 

“Chuyện của hắn ầm ĩ quá trời…. Muốn không chú ý cũng khó haha….”

 

Bây giờ cái khó nghe nhất với tôi là tên của Chu Dịch Nhiên, vừa nghe tên hắn tôi sẽ có phản ứng quá khích.

 

Dù trên chương trình tôi đã mơ hồ đoán được hắn là bạn game của tôi, nhưng khi sự thật được bày ra trước mắt, tôi vẫn chẳng thể lập tức chấp nhận được.

 

“Công ty muốn để cô xào CP với Chu Dịch Nhiên, cô thấy sao?”

 

“Tôi….? Với Chu Dịch Nhiên á? Chỗ nào nhìn ra tụi tôi có cảm giác CP chứ?” Tôi hơi ngạc nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-toi-thich-vay-ma-lai-la-doi-thu-cua-idol-toi/c7.html.]

 

Người đại diện thoáng trầm tư: “Chắc là do thấy thiết lập ông lớn mỏ hỗn x cún gà mềm yếu cũng khá được? Tôi cũng không hiểu sao lại muốn xào CP này, nhưng công ty đã liên hệ với bên Chu Dịch Nhiên rồi.”

 

Tôi nhất thời bật cười, lắc đầu: “Yên tâm đi, Chu Dịch Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”

 

….

 

Cùng lúc đó, bên phía Chu Dịch Nhiên.

 

Hắn chăm chú nhìn nội dung trên điện thoại, không hề chú ý đến Mạc Khinh Châu ngồi xuống cạnh mình.

 

“Cậu vẫn đang tìm người bạn game kia à?”

 

Mạc Khinh Châu liếc qua điện thoại của Chu Dịch Nhiên, phát hiện hắn đang nhắn riêng với chủ bài viết kia.

 

Mà người viết bài đăng kia trong vài giờ ngắn ngủi đã biến thành “Tài khoản đã bị xóa.”

 

Mạc Khinh Châu vỗ vỗ vai hắn: “Bài đăng này nhìn sao cũng thấy đang cọ nhiệt. Vậy mà cậu tin thật à?”

 

Chu Dịch Nhiên siết chặt điện thoại, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào tin nhắn gửi đi nhưng không được phản hồi.

 

“Bây giờ chẳng có chút manh mối gì cả, tôi muốn không tin cũng khó.”

 

Chu Dịch Nhiên vì để tìm bạn game của mình mà đã mấy ngày không nghỉ ngơi, tơ m.á.u trong mắt hiện rõ mồn một.

 

Mạc Khinh Châu nhìn bộ dạng này của hắn, chẳng biết người bạn game kia làm gì để khiến hắn điên cuồng đến vậy.

 

Loading...