Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:39:15
Lượt xem: 1

Chương 7: 

 

Hôm nay là ngày nó về lại Tp.S nên anh cả ngày cứ dính lấy nó không muốn cho nó về.  

Hôm nay là ngày nó về lại Tp.S nên anh cả ngày cứ dính lấy nó không muốn cho nó về. đến lúc đưa nó ra sân bay anh vẫn còn lưu luyến nắm tay nó không  muốn để nó đi.

"Ngoan, 1 tuần nữa anh lại gặp em rồi còn gì"

Anh nhìn nó nũng nịu nhưng cũng buông tay. Nó ôm anh, hôn anh 1 cái rồi đi vào phòng chờ. Lúc nó đến tp.S thì đã là hơn 11h sáng rồi. Nó nhắn cho anh nó về đến nhà rồi sau đó dọn dẹp lại nhà 1 lượt. Hơn 30p sau thì nó xuống ôm hôn mấy con mèo của nó 1 lúc rồi lại sang thăm mấy bé đang cách ly rồi đi xuống shop. Nó đã nhắn chị Vy bảo chị nghĩ ngơi đi chơi 5 hôm, mấy tuần nay chị vất vả quá rồi. tháng này không có nó thế mà shop nó làm ăn có vẻ khá hơn nên nhân viên nó trêu nó:

"Không lẽ chị có tình yêu nên mùa xuân cũng đến với shop mình, chứ không thể nào vía bà chủ nặng được bà chủ nhỉ"

"...."

"Mấy hôm nay toàn đơn lớn ngoài chị ạ, hôm qua em mới giao 1 đơn bên nhà anh Trung mà cứu mèo giúp chị màn chị nói đấy ạ, đơn hơn 5trieu chị ạ"

"Anh ta mua gì mà nhiều vậy"

"Dạ ảnh mua pate với đồ chơi, cát, nói chung là full combo. Em có tư vấn ảnh mua 1 lần ít ít thôi sử dụng cho nó đảm bảo mà ảnh không nghe"

"Ừm thôi kệ đi em, người ta có tiền mà. Giờ tụi bây ăn gì để chị khao, cảm ơn mấy đứa nhiều, vất vả mấy tuần nay rồi"

Thế là nó đặt trà sữa và đồ ăn về tiệm cho mấy bạn nhân viên ăn còn nó ngồi canh tiệm ở ngoài. Nó ngồi lên youtube mở lại mấy stream của anh nghe anh hát thế là từ phía kho vang lên tiếng ồ ồ kèm theo mấy lời trêu chọc. 

Tối nay nó cho nhân viên về sớm cả, rủ mấy chị em nó đi ăn thế mà cuối cùng chỉ có nó và Tiên đi còn chị Vy và Hiền thì kêu bận. Nó với Tiên chọn ăn món hàng ở quận 2 cách nhà nó 15p đi xe. Khi nó bước vào nhà hàng nó với Tiên mắt đều sáng lên vì dàn nhân viên nam ở đây, bổ mắt thực sự. 2 đứa nhìn nhau kiềm chế lại ánh mắt mê trai mà vào bàn ngồi. Tuy cả 2 đều có người yêu nhưng mấy bạn nam nhân viên ở nhà hàng này thật sự đẹp, nó trầm trồ 1 phần vì đẹp 1 phần vì da mặt mấy bạn này thật sự đẹp. Lúc 2 đứa order xong thì ngồi nói chuyện ăn, nó kể cho Tiên nghe chuyện nó đi tp.H ra sao rồi kể về bạn bè anh như thế nào, nghe xong Tiên lại hỏi tiếp:

"Ổng với chị có gì chưa?"

Nó lườm Tiên:

"Mày thì chỉ được vậy thôi"

Tiên cười ha hả rồi sau đó nói

"Già muốn mãn kinh rồi mà sao hay ra vẻ thiếu nữ quá. Sao, thấy ok không chị, vấn đề này nó cũng quan trọng lắm đấy"

Nó nhìn Tiên làm ra bộ ngại ngùng

"Thì cũng được"

Nói rồi 2 đứa cười phá lên. ăn được hơn 10p thì mấy bạn nhân viên mang thịt lên bắt đầu đứng nướng, Tiên nói:

"Em nghe nói nhân viên ở đây người Hàn, còn nữ mới là người Việt á chị"

nó nhìn lên bạn nhân viên

"Hèn gì da mặt đẹp nhỉ như da em bé ý, mày biết tiếng hàn không hỏi xem bí quyết"

Tiên nhìn nó:

"Ken chá nà ting ting ting ting (Câu nói viral bằng tiếng hàn trên mạng)"

Nó nói xong thì nó lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười không thì bạn nhân viên không hiểu gì lại nói tụi nó chế nhạo bạn ấy. Lúc bạn ấy nướng xong thì bạn ấy lên tiếng:

"Chúc 2 chị ăn ngon miệng, em người Việt chứ không phải người Hàn ạ"

2 đứa nhìn nhau rồi nhìn bạn nhân viên mới rời đi mà chỉ biết cúi mặt xuống ăn. Đang lúc nó với Tiên ngồi ăn thì nó vô tình nhìn sang bên kia thấy Trung Trần và anh ta cũng thấy nó. Nó chỉ gật đầu với anh rồi ăn tiếp, nó nghĩ chắc anh ta cũng đi ăn với bạn. Đến lúc nó gọi nhân viên tính tiền thì nhân viên lại bảo ông chủ nhà hàng mới. Nó với Tiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Ông chủ của mấy bạn là ai vậy?"

Nó nhìn bạn nhân viên hỏi thì bạn đó chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng ở quầy tính tiền xem xét gì đó. Nó nhìn theo tay bạn nhân viên thì đó chính là Trung Trần. 

Nó nhìn bạn nhân viên nói:

"À tụi mình không cần, thanh toán giúp mình nhé. Nói rồi đưa chiếc thẻ cho bạn nhân viên, bạn nhìn nó bối rối rồi cũng mang lại đưa cho anh Trung sua đó anh với bạn nhân viên nói gì đó rồi anh cầm thẻ đi lại phía nó

"Tôi mời em"

Anh ta đưa chiếc thẻ lại cho nó nói

Nó nhìn anh ta cười khách sáo

"À, tôi không cần, chị em tôi có tiền. Cảm ơn anh" Nó không nhận lại chiếc thẻ mà nhìn anh khách sáo.

"Tôi biết, tôi muốn cảm ơn vì đã giúp tôi cứu bé mèo của tôi thôi"

"Tôi cảm ơn anh đã cứu nó thì mới đúng, với lại tôi đâu làm gì, muốn cảm ơn anh mời mấy chị bác sĩ đi ăn mới đúng"

Nói rồi nó không muốn dây dưa nữa mà lấy điện thoại ra quét thẳng mã thanh toán để trên bàn rồi nhận lấy thẻ cảm ơn anh. Đến khi nó đi ra đến cửa Tiên vẫn còn ngơ ngẫn

"Mày lại sao nữa?"

"Trời ơi chị, ai vậy chị, số đào hoa của chị đến rồi hả chị, ông chủ đẹp trai vậy hèn gì nhân viên ai cũng đẹp"

"...."

Lúc lên xe ngồi Tiên vẫn lải nhải về vấn đề anh ta nhìn thu hút này kia trưởng thành này kia

"Mày có chắc là muốn nói tiếp không chị ghi âm cho người yêu mày nghe"

"Chị nói gì vậy, trai đẹp để ngắm để cảm thán thôi chứ trai bụng bia mới gu em"

Nó nhìn Tiên vẻ mặt hết thuốc chữa. Ăn xong Tiên rủ nó đi mua quà sinh nhật cho người yêu. Tiên nó định đi mua nước hoa nên 2 đứa vào 1 shop đồ chuyên bán nhiều đồ authenic gần đó.

"À, chị cũng mua thêm ít quần áo, chị để bớt ngoài tp.H rồi"

Đợt này đồ nó mang ra để lại nhà anh hết rồi. Cả 2 đang đi thì anh gọi nó, nó nhìn rồi nghe máy

"Vợ ơi"

Nó nghe anh gọi vợ ơi thì hơi khó hiểu vì bình thường anh không gọi như vậy đa số là gọi Ny,iu,...

"Ủa gì vậy anh gọi nhầm cô nào à"

Bên kia đầu dây anh cười 2 tiếng rồi nói

"Anh nhớ em"

"Anh không live à? " Nó nhìn đồng hồ thì giờ này anh đang live mà

"Anh vẫn đang live"

"...."

"Anh vừa xem 1 clip về em nên nhớ em vậy thôi"

"CLip về em?"

"Đúng rồi có vài bạn đăng tóc tóc về em ấy"

"...."

"Thế thôi lát đi chơi về nhắn anh nhé, anh làm tiếp nhé."

Nói rồi anh tắt máy

"..."

Tiên chọn 1 lọ nước hoa của hãng G, nó thấy khá thơm nên cũng mua 1 lọ. Sau đó 2 đứa đi mua thêm quần áo rồi mua cho chị Vy vài món đồ rồi 2 đứa đi về. Về đến nhà nó mang quần áo lên rồi sắp xếp lại mai mang đi giặt. Nó định tắm ra thì gọi cho anh cơ mà lúc nó nằm xuống đợi anh live xong thì nó lại ngủ quên mất nêm mãi đến sáng nó mới trả lời tin nhắn của anh

"Hôm qua em ngủ quên mất"

Nó trả lời anh rồi xuống cho mấy đứa (mèo) ăn rồi xuống mở tiệm dọn dẹp hút bụi sơ qua rồi bắt đầu xử lý công việc còn tồn đọng mấy nay, rồi đặt thêm hàng hóa. tuy chị Vy quản lý rất tốt nhưng về mặt deal giá hàng với hãng thì chị Vy rất dỡ nên vấn đề này nó phải tự làm. Xong xuôi thì cũng có mấy bé nhân viên đi làm. Lại 1 hôm làm việc rồi lại nói chuyện với anh rồi đi ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay 15h nó sẽ về tp.B, là quê hương của nó. Từ sáng đến giờ nó lu bu sắp xếp công việc rồi dặn dò nhân viên nhận llo hàng đợt này phải kiểm tra date tử tế kỉ lưỡng. Xong nó ra sân bay. Khi vừa bước ra khỏi sân bay tp.B thì nó đã thấy ba nó đứng đợi trên tay là 1 ly trà sữa rồi

"Con gái cưng, đưa vali cho ba"

Nói rồi ba đưa ly trà sữa cho nó rồi đưa tay lấy vali. nó cười tươi hỏi

"Mẹ đâu ba?"

"Gì con gái mới gặp ba là đã hỏi mẹ rồi"

Nó cười hì hì ôm tay ba rồi đi ra xe với ba. Lúc lên xe thì thấy mẹ đã ngồi ghế lái phụ hút trà sữa

"Mẹ không xuống đón bé à"

"Mẹ lười"

"..."

"Thôi nhanh đi bà nội với mấy thím nấu bún con thích ăn ở nhà rồi, nhanh về ăn"

Mẹ nó hối nó và ba nó. Nó lên xe thì thấy có gì lạ lạ nhưng nó không nhận ra nên lên tiếng hỏi

"Sao cứ thấy gì lạ lạ nhỉ ba mà con không biết lag cái gì nhỉ"

Mẹ nó nhìn nó rồi trả lời

"Mới đổi xe không thấy à"

Đến lúc này nó mới để ý.

"Ơ đẹp thế mẹ, xe này là dòng gì vậy mẹ?"

"Porsche chứ gì"

"Ý con là loại nào chứ con biết Porsche mà"

"Ai biết đâu, là cái tay tay gì anh nhỉ?" Mẹ nó quay sang hỏi ba

Ba nó nhìn mẹ nó cười

"Taycan Turbo Cross Turismo"

Mẹ nó ra vẻ hiểu biết

"Đúng rồi nó đó, nói con cũng có biết đâu mà hỏi"

"...." Làm như mẹ biết ấy.

"Bao nhiêu vậy mẹ"

"hơn 7 tỷ, ba tặng mẹ sinh nhật sớm đấy"

"????" Nó nhìn mẹ nó cạn lời, sinh nhật mẹ nó tận tháng 2 năm sau, giờ mới tháng 10.

Lúc đến nhà nội nó thì ông nội nó ra đứng đợi ở cổng rồi, nó xuống rồi lại ôm ông nội

"Ông nội ơi, có nhớ cháu gái đích tôn không?"

Thường thì gia đình bên nội con trai đầu tiên của người con đầu tiên sẽ là cháu đích tôn của dòng họ đó nhưng riêng đối với nội nó thì nó chính là cháu đích tôn của ông nội. ba nó là con trai đầu của ông nội còn nó lại là chị cả nên ông nội giới thiệu với bạn bè ông là nhà tôi chỉ có cháu gái đích tôn. 

"Con này, hơn 1th rồi không thèm về thăm ông nội à, đi có mệt không con đi vào ăn nhanh không đói"

Nói rồi nó khoác tay ông đi vào. Ông nội nó rất là hung dữ, ai trong nhà cũng sợ ông hết kể cả hàng xóm cũng rất sợ sự uy nghiêm của ông thế nhưng chỉ có cháu gái duy nhất của ông là ông cưng chiều từ nhỏ, có thể vì nó là cháu gái đầu tiên cũng là duy nhất nên ông rất thương nó. Vừa vào đến nhà bà nội nó đã nói:

"từ hôm qua tới giờ ổng cứ hỏi mai mấy giờ cháu tui về, ròi từ sáng tới giờ cứ hỏi đi hỏi lại đã đi chợ để nấu cho cháu ổng ăn chưa"

Ba nó nghe rồi nói tiếp

"Con bé kêu 16h lên đón nó chứ mới 14h là ba gọi nhắc con rồi má (Nhà nó là người miền trung gốc nên ba nó gọi mẹ bằng má)"

Nó cười cười ôm tay ông nội

"Cháu gái đích tôn mà lại, đúng không nội"

"Chứ sao nữa, thôi kêu hết mấy đứa vào ăn đi con nhỏ đói bụng rồi"

Ông bà nội nó có tổng cộng 7 người con, trước ba nó là cô 2 của nó nhưng cô đã mất từ bé rồi. Nó có tổng cộng hơn 12 thằng em trai lớn tuổi hơn nó cũng có mà nhỏ hơn cũng có, có nhiều thằng đã có vợ có con rồi và cũng đã sinh được con gái nhưng ông nội nó lại chỉ cứ thương 1 mình nó. Thế là đại gia đình nó lại ngồi ăn vui vẻ.  

Ngoài ông nội nó ra thì mấy chú nó cũng thương nó lắm, từ bé là đã thương rồi. Đợt nó bị bệnh nằm viện cả ông nội cả mấy chú chạy vào tp.S rồi tận dụng quan hệ để chăm lo cho nó, ông nội nó còn khóc suốt.

"Sao nội thấy con ốm vậy hả, ăn nhiều vô, ông kêu mấy thím con nấu món bún con thích nhất này"

Món bún mà nó thích nhất là món bún như bún giò vậy nhưng có cả thịt gà, sa tế mà các thím nó chế biến nên chẳng có ở đâu có cả. Nó nhìn ông cười, ông tuy đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn rất cường tráng khỏe mạnh, ông còn chạy cả xe máy đi chơi nên nó rất mừng. Nếu để lên bàn cân để đong đếm thì nó thương ông nội nó còn ơn cả ba mẹ nó. Khi mẹ nó mang bầu nó lúc đó mẹ mới có 18t còn ba nó 28t nhưng vì ông nội nó lúc đó nhà rất giàu nên ba nó rất là ăn chơi, ông nội không cho ba nó lấy vợ thế nhưng mà đến lúc biết mẹ nó mang bầu thì ông phải mắt nhắm mắt mỏ dồng ý. Ông cho ba nó 1 miếng đất nhỏ để xây nhà vì ông mong ba nó tự làm ra tiền nuôi vợ con và sẽ tu tâm làm ăn. Thế nhưng cho đến khi nó được sinh ra nhà nó vẫn rất khó khăn nên đa phần nó sẽ ở bên nhà nội để bà nội trông cho ba mẹ nó đi làm. Tuy nhà nó khó khăn nhưng ông cưng nó lắm nên nó chẳng thiếu thứ gì, sữa bột, xe đẩy, đồ chơi nên tuổi thơ của nó chẳng thua kém gì 1 cô tiểu thư nhà giàu, sinh nhật năm nào cũng được ông tổ chức quay phim lại, so với thời ấy thì mua máy quay máy chụp ảnh rất tốn kém thế mà ông vẫn mua để lưu giữ lại tuổi thơ cho nó. Đến tận bây giờ trên phòng khách nhà nội nó vẫn đầy ảnh từ bé đến lớn của nó không thiếu 1 tấm nào. 

Cứ ai đến nhà là ông lại chỉ vào nó khoe cháu gái tôi đấy. Lúc còn bé nó rất là đáng yêu, mắt tòn xoe da trắng nên ông được người ta khen cháu lại càng hãnh diện. Sau nó học cấp 1 cấp 2 cấp 3 thì lại học giỏi nhất dòng họ vì mấy thằng em nó học kém nên thành ra ông lại càng tự hào. 

Nó nhớ lúc nó mới vào tp.S học ông mua cho nó xe, điện thoại, laptop mới. Lúc ông nghe ba nó nói nó đi làm thêm thì lại càng xót cháu nên lâu lâu cứ cho tiền nó nhưng lúc đó nó đi làm thêm vì nó muốn trải nghiệm chứ không phải nó thiếu tiền. 

Suy nghĩ miên man 1 lúc thì bà nội nó lên tiếng:

"Rồi 29 tuổi rồi bao giờ lấy chồng hả con?"

Nó nghe nội nói thì nó trả lời

"Ơ con mới 27 tuổi được 2 tháng mà nội đâu ra 29 tuổi dữ vậy nội"

ông nội nó nhìn bà nội nó

"Để cháu nó ăn, khi nào láy chả được cứ giục nó làm gì hả."

Ông nói rồi nhìn sang nó cười

"Con ăn đi, thích lấy thì lấy không thì ông nội nuôi đến lúc ông nội không còn thì tài sản ông nội để lại cho con con ăn sướng cả đời cũng được"

Ông nói rồi nhìn mấy cô chú bà nội nó

"Cưới xin phải có duyên chứ đụng ai cũng cưới à mà cứ hối hối con nhỏ vậy, ai tạo áp lực cho nó thì đừng trách tôi"

Bà nội nó lườm ông nội

"Ông với ba mẹ nó cứ nuông chiều nó đi rồi nó cứ nhong nhong ham chơi, con bé Thi ( bạn hàng xóm nó) bằng tuổi nó mà con học lớp 1 rồi kia kìa. 

"Bà này hay, dễ mà để lấy cháu tui lắm à. Đứa nào mà lấy cháu tui là như chuột sa hủ gạo chứ đùa à. Rồi nhìn con bé đó với nhìn con Ny xem, nhìn con bé kia thấy mà thương còn nhìn chaud tui xem như thiếu nữ 20 tuổi xin xắn đáng yêu sự nghiệp ổn định có nhà có xe, dễ mà tìm được ai xứng lắm à"

Mẹ nó nghe ông nói thì cười

"Nó có người yêu rồi ba ơi"

Ông nghe mẹ nó nói thì nhìn nó cười

"Thế hả con? Thế nó có tốt không? Khi nào dắt về đây ông xem xem có được không"

Nó biết ông không muốn ai tạo áp lực việc chồng con với nó nhưng ông cũng rất mong cháu.

"Dạ lần này con dắt về ông nội chấm nè, 2 hôm nữa ảnh về á nội. Phải để ông nội duyệt trước chứ ông nội không thích là con bỏ liền." 

Tuy nó nói như thế nhưng chỉ cần nó thích là sẽ được ông ưu tiên. Cứ thằng cháu trai nào nhuộm tóc là bị ông chửi, cứ thằng nào mà xăm mình là ông mắng ngay thế mà lúc nó nhuộm tóc ông lại nói nhìn xinh quá như tây vậy rồi nó xăm minhg bị mẹ nó la thì ông chửi mẹ cổ hủ này là nghệ thuật. Nó luôn là ngoại lệ của ông. 

"Ông nội, con mở người yêu con cho nội xem nha"

"Mở ở đâu con"

"Dạ trên tivi"

"Vậy mở cho nội xem xem"

nó nhìn đồng hồ thì mới 18h nên nó nói

"Mình ăn xong nha ông"

Rồi cả nhà nó ăn xong, mấy thím nó không cho nó rửa chén nên nó ngồi nói chuyện với mấy chú với ông nội. Bình thường nhà nội nó có 1 cô giúp việc nhưng mấy thím muốn ngồi nói xấu chồng nên dơ tay rửa chén.

Nó gọi cho anh

"Anh đây Ny iu"

"Anh ơi lát ông nội xem anh livestream 10p đầu nha, đừng chửi bậy nhen"

"Ơ thật hả em, vậy anh có cần mặc vest không hay ăn mặc lịch sự không"

"Không, anh chỉ cần đừng nói bậy thôi"

"Thế giờ anh live luôn, em mở đi"

Nó tắt máy rồi nói

"Nội ơi, con mở người yêu cho nội xem nha"

Nó nói xong thì cả nhà liền yên lặng, nó bật tivi lên rồi bấm link live anh trên web. Tất cả mọi người đều im lặng chờ thì chú 6 nó lên tiếng

"Là nó làm nghề gì con"

"Sáu coi qua rồi con giải thích cho 6 nha"

Bình thường anh hay mặc áo ba lỗ hoặc áo đá banh cho thoải mái thế mà nay anh mặc sơ mi đen. Lúc on cam là anh đang đứng trước cam. Anh đứng im 1 lúc thì cúi đầu chòa

"Dạ con chào ông nội ạ, chào cô chú ạ, Con tên Trần Thái Linh ạ" 

Anh cúi chào khoảng 5 6 lần thì dơ tay giả vờ bắt tay. Nó ngồi nhìn cười thành tiếng xong thì giải thích cho ông nội về công việc anh

"Anh ấy là streamer nha ông nội, hằng ngày ảnh lên live ngồi nói chuyện rồi chơi game, ngoài ra thì ảnh nhận them quảng cáo game này kia vậy á nội."

Ông nội nhìn nó rồi nói

"Thế nó có kiếm ra tiền không con hay cả ngày ngồi chơi vậy thôi"

Nó chưa trả lời thì em trai nó là con chú 6 trả lời

"tháng kiếm cả tỷ á nội, anh này nổi tiếng lắm, con cũng biết, mỗi lần ảnh lên ngồi nói vậy là có 100 ngàn người coi á nội"'

Nó nghe em nó nói rồi nhìn ông nội

"Tỷ thì không có nhưng cũng nuôi nổi cháu gái nội. Nhà xe cũng có đủ nha nội"

Ông nội gật gù. Nó nói cho ông yên tâm vậy thôi chứ giờ nó có quen ai kinh tế không tốt ông vẫn sẽ ủng hộ nó. 

Xong nó tắt tivi rồi ngồi nghe mấy chú nó nhận xét rồi mấy thằng em nó có vẻ cũng fan của anh nên tâng anh lên tận mây. Xong xuôi mọi người về nhà. Nhà nó ba mẹ nó mới sửa lại được 2 năm nên còn mới. Nhà nó ba mẹ nó mở rộng đất  ra 2 bên, mua miếng đất của hàng xóm nên dất nhà nó tầm hơn 300m2 nên ba mẹ nó xây nhà khá to, bạn bè nó hay nói là vila nhà con Ny. Nó về xong thì lên phòng em út của nó vào hỏi thăm tí. Em út nó làm bên công nghệ thông tin nên cả ngày ngồi máy tính. Chị em luyên thuyên 1 lúc thì nó xuống tắm rồi nhắn tin cho anh rồi 2 đứa gọi cho nhau 1 lúc thì đi ngủ. 

Nó về sớm hơn đám cưới 2 hôm nên hôm nay bạn bè nó chỉ có Xuân Anh ở nhà, nó đi ăn sáng với ba mẹ xong thì lái xe máy đi uống cf với Xuân Anh và Hải sẵn nó mua 1 ít Tổ yến của Xuân Anh cho anh làm quà cho nhà nó. Nó mặc 1 cái váy hoa nhẹ baby doll nhìn nhí nhảnh đáng yêu. Lúc nó xuống nhà Xuân Anh đón thì X.A thì có vào lựa yến, Xong xuôi thì nó kêu XA để đó sáng mai nó đi đón anh xong nó sẽ ghé lấy luôn. X.A bạn nó là con trai và X.A thuộc LGBT nên nó với X.A từ cấp 3 cứ xà nẹo với nhau như sam. 2 đứa vừa đi đến quán cf thì thấy Hải đến. Khi 3 đứa ngồi vào bàn thì Hải hỏi

"Ê tao rủ mấy đứa bạn lên uống cf luôn nha, tụi nó mới từ Tp.S lên tới"

Hải nhìn nó hỏi, nó biết Hải sợ nó ngại Nhật Minh nhưng mà nó thì thấy bình thường vả lại ngoài Nhật Minh ra thì đến hiện tại nhóm bạn ĐH của Hải nó vẫn giữ liên lạc lâu lâu có bình luận ảnh nhau trêu nhau trên mxh. Nó gật đầu con XA thì kêu tao không quen nên sao cũng được.

3 đứa ngồi 10p thì nguyên đám bạn Hải vào. Đám bạn hải gồm Trung, Hiếu, Nhật Minh và Quý và ngoài ra còn có thêm vợ Trung và vợ Quý thì nó biết còn 3 bạn nữ kia thì nó không biết. Màn chào hỏi nhẹ nhàng xong thì cả đám ngồi nói chuyện, Trung với vợ Trung cũng mới cưới nên ngồi chia sẻ cho Hải kinh nghiệm. Rồi vợ Trung hỏi thăm nó dạo này thế nào rồi thì nó cũng không nói gì nhiều với mấy bạn đó. Được 1 lúc thì có 1 nhóm 5 người đi vào ngồi phía sau tụi nó, chắc quán cà phê này mới mở nên có vẻ rất đông khách. Nó thấy Hải nhìn theo nhóm đó rồi đứng dậy đi sang đó chào hỏi. Nó nhìn theo Hải định quay sang XA nói "Thằng này quan hệ rộng" thì nó chạm mắt anh Hoàng đang ngồi bên bàn đó. Nó nhìn xong vờ quay lại coi như không thấy thì Hải đi lại về bàn nhìn nó

"Anh Hoàng kìa, mới hỏi thăm mày đó"

Hoàng là người yêu cũ của nó thời cấp 3. Lúc đó lớp 10 thì có gặp anh, lên lớp 11 thì 2 đứa quen nhau. Anh Hoàng thuộc top đẹp trai học giỏi của trường nên lúc cấp 3 nó quen anh Hoàng nó tự hảo lắm nhưng mà do anh lớn hơn nó 1 tuổi nên nó lên lớp 12 thì anh Hoàng đi học Đại Học ở ngoài tp.H, anh học ĐH Công An. Lúc anh đi học thì tụi nó cũng chia tay, nhưng tình yêu thời học sinh vẫn rất đáng yêu trong sáng, 2 đứa còn chẳng dám hôn má nhau.

"Hỏi thì kệ chứ liên quan gì tao"

Nó trả lời Hải rồi vô tình nhìn thấy Nhật Minh cũng đang nhìn nó, nó tránh đi rồi kệ. XA thấy vậy thì lên tiếng

"Nyc thì đã là nyc, Ny nay yêu người nổi tiếng thôi, KOL đồ thôi Ny ha"

XA nói rồi nhìn nó trêu, nó biết XA có tình nói cho cả anh Hoàng và Nhật Minh nghe. Hải nghe XA nói vậy thì hỏi lại

"Ai vậy Xu ( biệt danh Xuân anh)?"

"Ai thì hỏi chính chủ sao hỏi tao"

Nó lườm Xu rồi nói

"Nghe nó, tào lao không"

"Ừ, tào lao vậy coi mốt nó đi đám cưới mày với ai là mày biết"

Hải nghe vậy thì có vẻ hào hứng

"Dắt về ra mắt luôn hả? Ghê bây. Bao giờ cưới"

"Tụi bây bớt đi, về chơi thôi chứ ra mắt gì, mới quen mà cưới gì ba"

"Làm nghề gì mà KOL vậy"

"Bớt hỏi đi"

Nó trừng mắt nhìn 2 thằng bạn. Đang ngồi nói chuyện thì có người vổ vai nó

"Nói chuyện với anh 1 lát được không?"

Nó quay lại thì thấy Anh Hoàng đang đứng sau lưng nó. Nó khó xử nhìn sang Xu thì Xu nói

"Đi đi, gì đâu"

Nó nhìn thấy mọi người rồi cả bạn bè Hoàng đang nhìn anh nên nó cũng sợ từ chối thì hơi mất mặt cho anh nhỉ, nên nó đứng dạy theo  Hoàng đi ra phía bên ngoài quán. 

Hoàng với nó ra ngồi 1 bán ngoài quán rồi Hoàng nói

"Lâu quá không gặp em, dạo này vẫn ổn chứ"

Nó cười nhìn Hoàng

"Em vẫn bình thường. tuy em với anh không có vấn đề gì với nhau nhưng anh biết em không làm bạn với nyc á, mà nảy em sợ em từ chối anh thì anh ngại nên em mới đi theo anh, nhưng em cũng không có gì để dây dưa nói chuyện với nyc nên em đi vào nhé, bạn em đang đợi"

Nói rồi nó đứng dậy cười thân thiệt vẫy tay anh rồi đi vào ngồi xuống ghế nó. Hải nhìn nó cười

"Biết rồi nha"

Nó tưởng Hải đang trêu nó với anh Hoàng nên nó nói

"Biết gì cha, có gì mà biết"

"Xu nó mới giới thiệu người yêu mày cho tao biết rồi"

Nói rồi nó dơ trang Fb của Sóc lên cho nó xem

"..."

Anh Trung lên tiếng

"Anh này phải trong team anh Minh không Ny, anh cũng hay xem lắm"

Nó nhìn Xu kiểu ai cần mày PR người yêu tao.

Nó nhìn Trung cười

"Đúng rồi hì hì"

Nó biết thằng Xu này hay thích sân si lắm nên mới khoe người yêu nó mục đích cho Nhật Minh thấy là cái chắc. Ngồi 1 lúc thì nó thấy anh gọi nên đi ra chổ khác nghe máy

"Em đây"

"Em đang ở đâu đấy"

"Em đang đi uống cà phê với mấy đứa bạn, sao thế, anh dậy ăn sáng chưa?"

"Anh vừa dậy, giờ anh ăn. Thế iu chơi với bạn đi, về tới nhà nhắn anh"

"Em biết rồi"

Nói rồi nó tắt máy đi vào. Xu trêu nó

"Nhìn mặt mày rạng rỡ thế kia là biết ai gọi"

"Mày kệ m* tao được không, gì nói tao miết vậy con này"

Ngồi thêm  được 1 lúc thì Nhi( vợ Trung) nói với nó:

"Lên nhà bà thăm nhà được không, có dịp xuống rồi mà không lên thì tiếc lắm"

Khi trước nó còn quen Minh thì nó với Nhi cũng khá thân, 2 đứa hay đi massage làm đẹp với nhau nên Nhi nói vậy thì nó cũng khó từ chối nên nó đồng ý nhưng hẹn mọi người chiều Hải đưa lên chơi rồi ăn tối luôn.  Hẹn xong thì cả đám cũng đi về. Lúc nó về tới nhà thì thấy Dì 3 đang quét sân

"Nay ra tiệm ăn với ba mẹ nha dì xuống tiệm nấu cơm"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/7.html.]

Dì 3 là dì phụ giúp việc gia đình nó với mẹ nó, dì như 1 người chị của mẹ, rất thương yêu tụi nó nhưng vì lúc dì về làm thì nó đi học ở tp.S rồi nên nó với dì không thân lắm, tuy vậy nó vẫn rất tôn trọng lễ phép với dì

"Dạ, vậy con xuống thăm tiệm luôn, dì tự đi hay là con chở dì đi luôn"

"Dì tự đi được con đi trước đi"

Nó chợt nhớ chiều nay mọi người sẽ lên nhà nó nên nó nhờ dì

"Dì ơi chiều nay bạn con lên ăn tối, con định nướng thịt ăn dì đi chợ mua giúp con được không dì?"

"Được, để dì mua thêm đồ ăn kèm với hải sản luôn. Chiều nay ba mẹ con đi ăn tiệc tân gia nên có dặn dì nấu cơm cho con nếu con không ăn thì dì chỉ nấu con Bôn thôi nhé"

"thôi, để nó ăn với con luôn, chiều nay dì nghĩ ngơi đi, dì mua hộ con thôi con tự làm hết"

Nói rồi nó đưa dì 5 triệu.

"Dì cầm mua đi ạ"

"Bạn con bao nhiêu người mà con đưa 5 triệu?"

"Dạ 15 người. Dì mua nhiều đồ tí nha dì cho mọi người ăn thoải mái"

"Vậy đơcj rồi, để dì xem rồi mua cho con nhé"

"Vâng con cảm ơn. Thôi con đi xuống tiệm nha dì"

Nói rồi nó vòng xe đi xuống tiệm nhà nó, tiệm nhà nó cách nhà nó hơn 5p đi xe, nhà nó nằm trong 1 xóm nhỏ đường nhỏ còn tiệm nhà nó nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện tiệm nhà nó là khu chợ lớn nhất tp.B. 

Lúc nó xuống tiệm thì khách cũng khá đông, mẹ nó đang tiếp khách nên nó đi thẳng vào bên trong chào hỏi mấy chị ở tiệm nhà nó. Tuy mấy chị là nhân viên nhưng đều là chị học của nó cả, đều là cháu ruột của mẹ nó cả.

"Lâu quá mới thấy con ny, nay thấy có da thịt xinh hơn rồi đó"

Mấy chị lên tiếng trêu. 

"Ý tụi nó là kêu mày mập đó"

Chị vừa lên tiếng là chị Út, chị tên Út nhưng chị lớn nhất ở đây và cũng là quản lý trợ thủ đắc lực của mẹ nó

"Bà không khịa tui là bà không ăn ngon hả bà út"

Nó quay sang nói lại chị Út, mấy chị em đặt sinh tố về uống vừa uống vừa ngồi buôn chuyện kể chuyện nhà con này thằng kia chán chê thì mẹ nó tiếp khách xong đi ra

"Gì nữa đây, tụi bây tụ tập nói xấu tao à"

  "tụi con sao dám nói xấu cô, vua chúa mà"

Được 1 lát thì ai đi làm việc nấy, nó thì ngồi ngay bàn của mẹ nó đặt cuối cửa tiệm bấm điện thoại, lướt tóc tóc.

"Không đi chơi hay sao nằm đây"

"Con vừa về mà, có gì ăn vặt không mẹ?"

"Thế bé muốn ăn gì mẹ mua"

"Con thèm ăn chân gà ngâm quá."

Thế là mẹ nó cầm điện thoại gọi đặt 5 hộp chân  gà về cho nó. Lúc người ta giao đến thì mẹ nó đưa cho 1 chị nhân viên rồi nói gì đó nhưng chị này có vẻ lạ chắc nhân viên mới

"Sao vậy mẹ, không đưa con ăn luôn"

"Để bé thảo đổ ra đĩa cho con"

Mẹ nói xong thì bé Thảo mang đĩa chân gà ra, mẹ nói:

"Thảo là cháu bên chồng của cô 5 con đó, thua con 4 tuổi"

Nó nhìn Thảo cười cảm ơn thì chị Út lại ngồi ngay bên cạnh nó

"Mẹ mày là vua chúa còn mày đúng là hoàng tử"

Mẹ nó nói lại

"Mày cứ chọc em đi, lâu lâu em nó về cho nó hưởng tí, ở trong đó ai bưng bê cho ăn đâu"

"Lớn già mà cô làm như nhỏ lắm rồi sau lấy chồng về bà mẹ chồng phục vụ hả"

"Chứ không lẻ con gái tao đi phục vụ ai hả mày, tao đá mày giờ Út"

Nó thì vừa gặm chân gà vừa cười, chị Út tuy nói vậy nhưng chị rất thương nó, chị lớn hơn nó 2 tuổi nên lúc đi học đứa nào ăn h.i.ế.p nó là chị đánh ngay, chị rất xinh nhưng hơi quậy nên học hết cấp 3 là theo mẹ nó làm rồi. Giờ vẫn hổ báo như xưa, có 2 đứa con rồi mà vẫn trẻ trâu.

Hơn 12h thì cả tiệm tập trung ăn cơm, Tiệm nhà nó có 2 anh tài xế giao hàng, 4 bà chị trời đánh của nó với thêm 3 bạn nhân viên mới rồi thêm dì 3 nữa cả tiệm ngồi ăn cơm. Nó vừa ăn vừa mở doraemon trên ipad của mẹ nó xem thì mấy chị nó nói

"Sau nó đẻ con ra dành xem hoạt hình với con"

Nó lườm mấy chị rồi quay sang mét ba

"Ba, mấy chị snags giờ chọc con hoài luôn"

Nói xong thì ba nó giả vờ kiểu "Để ba la mấy chị cho con nha" 

Chị Út lên tiếng:

"Có khác gì dỗ con nít 3 tuổi không?"

Nói rồi chị bắt đầu kể ngay trước nó học cấp 2 bị 2 bạn khác lớp sang đánh chỉ vì 2 bạn đó nói nó đi vệ sinh nhìn đểu 2 bạn đó. Nó nhớ năm đó nó học lớp 8 bắt đầu dậy thì nên nó xinh lên hẳn nên là được nhiều bạn nam để ý. Lúc đó nó với Trâm Anh được nhiều người để ý nhưng Trâm Anh thì tính cách hiền lành nhẹ nhàng nên ít người ghét còn nó thì hay nhoi với giỡn với mấy bạn nam lớp nó nên nhiều người ghét nó. Nó vẫn nhớ lúc đó là đang giờ ra chơi nó ngồi trong lớp nghe nhạc, lúc đó ba nó mới mua cho nó cái ipod nghe nhạc nên nó nằm nghe nhạc suốt. Đang nằm thì 2 bạn nữ lớpn khác đi vào rồi hỏi Ny là ai rồi đi lại dựt tai nghe nó ra khỏi tai nó. 2 bạn nữ đó nhìn có vẻ lớn hơn nó nhưng nó không biết ai. Nó nhìn 2 bạn đó hỏi

"Có chuyện gì không, sao tự dưng dựt tai nghe của tao?"

2 bạn đó đứng nhìn nó rồi nói

"Đi ra cửa lớp nói chuyện"

Mục đích chính là muốn nó ra khỏi lớp để tạo sự chú ý. Xui là bình thường lớp nó khá đông nhưng hôm nay học xong tiết thể dục nên bọn con trai lớp nó vẫn còn đá bóng dưới sân thể dục, trên lớp lác đát vài đứa. Trâm Anh thấy vậy thì đi sau nó, tuy sợ nhưng vẫn sợ bạn mình bị đánh nên đi theo sau. Nó vừa mới bước ra tới cửa là 1 bạn nữ liền đi đến tát nó 1 cái thật mạnh. Lúc nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trâm Anh phía sau đã chạy lại ôm nó khóc rồi.

Lúc nó định hình được tất cả thì nó nhìn 2 bạn đó không 1 tí sợ hãi. bạn tát nó lên tiếng:

"Sao mày đi vệ sinh dám liếc tao"

Nó nghe nói xong thì nó biết mấy con này muốn gây sự với nó rồi nên nó nhìn trâm anh rồi đẩy ra sau nháy mắt với trâm anh, trâm anh hiểu ý nó chạy đi kêu chú họ nó với cậu bạn hàng xóm của nó. Nó nhìn 2 con nhỏ đứng trước mặt lên tiếng

"Mày là ai mà tao phải quan tâm để liếc mày?"

2 đứa nghe nó trả lời thì giận đnag muốn tát nó thêm 1 cái nữa

"Tao nói cho tụi mày biết, tụi mày đánh tao thì đánh cho c.h.ế.t còn nếu đánh tao như mấy đứa con gái khác thì tụi bây sống không yên đâu, nếu chỉ là tát tao 2 cái thì tụi mày chuẩn bị mệt mỏi đi"

Nó nhìn 2 con nhỏ đó rồi mạnh miệng nói, mắt thì đang nhìn xéo ra phía cầu thang xem chú nó xuống tới chưa

Đúng lúc 2 con đó định tiến lên tát nó thêm 1 cái nữa thì nó dơ tay tát lại con nhỏ lúc nảy tát nó

"Hôm nay mày tát tao không có lý do, ngày mai tao cũng thế, đến lúc đó đừng nói sao tao vô lý"

Con nhỏ bị tát bất ngờ không ngờ nghe nói con nhỏ này hiền lắm mà sao giờ nhìn hung dữ vậy thế là 2 đứa nó xông lên nắm tóc nó, mấy đứa con gái lớp nó thấy nó bị thất thế thì cũng nhào lên can ra nhưng chủ yếu ôm 2 con kia cho nó đánh đến lúc chú nó với thằng bạn nó chạy đến thì tụi con trai lớp nó cũng chạy về. Chú nó lôi nó ra thì đầu tóc nó đã rối tung, 1 bên má đã sưng đỏ do bị con kia tát. Chú nó to con mà còn có tiếng quậy ở tỏng trường

"Con nào đánh mày"

Nó nhìn chú rồi chỉ con nhỏ nảy tát nó. Chú nó nhìn sang 2 nhỏ kia rồi nhìn lại nó vì 2 nhỏ kia ocnf thảm hơn nó, bị nó cào mặt xước rất nhiều, tuy vậy nhưng chú đứng chắn trước mặt nó

"Sao đánh cháu tao"

2 con nhỏ kia nhìn chú nó ấm ức

"Nó liếc tụi này trước"

Lớp của 2 con nhỏ đó cũng kéo xuống xem nên trước lớp nó tụ tập rất đông, tuy vậy nhưng có vẻ thầy cô đang ở tận trên văn phòng nên không biết.

"Cháu tao hiền như cục bột mà liếc tụi bây? Thích kiếm chuyện không?"

1 đứa trong lớp 2 con nhỏ đó đứng trước 2 con nhỏ đó, là 1 thằng con trai:

"Nhìn 2 đứa lớp tao coi, thấy cháu mày bị 2 tụi nó đánh hay là cháu mày đánh tụi nó"

Nghe thằng đó nói vậy thì mấy đứa lớp nó bắt đầu khó chịu lên tiếng

"Đi đánh người ta bị người ta đánh thảm không biết nhục còn khoe à"

Cả đám nhộn nhạo cả lên thì chú nó lên tiếng hỏi nó

"kể chú nghe"

Nó vừa tức vừa uất ức nên nước mắt vừa chảy vừa kể với giọng ấm ức

"Tự dưng con đang nằm trong lớp nghe nhạc thì 2 đứa nó vào kêu con ra nói chuyện, chưa kịp nói gì đã tát con rồi, con nói nó nếu nó đánh con không vì lý do gì thì cũng đừng trách con rồi"

Sau khi thấy nó khóc thì mấy bạn nam lớp nó càng điên lên vì lúc đó còn trẻ trâu mà nên nhìn thấy gái lớp mình bị đánh thấy mất mặt kiểu vậy á vả lại nó còn chơi thân với tụi con trai nên tụi con trai có đứa đã định nhào lên đánh luôn 2 con đó nhưng chú nó cản lại.

"Tao nói cho tụi mày biết, hôm nay mày đánh cháu tao thì chắc chắn tao không tha cho tụi bây rồi nhưng vì tụi bây là con gái nên thằng An này không đánh tụi mày, nhưng tụi bây cứ chuẩn bị tâm lý đi, tụi bây đi bắt nạt người khác thì sau này đừng hỏi sao bản thân bị bắt nạt. Còn cháu tao nó xinh hơn tụi bây nên tụi bây ghét nó chứ gì, làm ơn đi, 10 con như tụi mày cũng không bằng cháu tao"

Lúc chú nó nói câu không bằng cháu tao thì mấy bạn nam rồi cả lớp nó hú lên như đồng tình. Đúng lúc đó thầy hiệu trưởng chạy lại thì chú nó kêu Trâm Anh đưa nó vào lớp đi rồi cả đám giải tán. Cả lớp nó đứa thì mua đá chườm mặt cho nó đứa thì chải lại tóc cho nó. Nó rất được lòng lớp nó 1 phần vì nó rất hòa đồng, tuy học giỏi nhưng cũng rất hay quậy phá làm trò hề cho cả lớp cười nên đa số các bạn trong lớp đều có thiện cảm với nó. 

Lúc ra về chú nó xuống tận lớp đưa nó về, rồi cả mấy thằng bạn nó cũng đi theo sau, lúc đó tụi nó đi xe đạp điện, chú nó chở nó. Lúc nó về đến nhà thì mặt cũng nhờ chườm đá mà hết đỏ rồi, còn hơi sưng thôi.

Sang hôm sau đi học thì không biết đồn địa như thế nào mà chị Út biết, lúc này chị Út học lớp 11 nên học trường cấp 3 khác trường nó. Đến lúc nó đi về thì thấy chị Út đứng trước cổng trường. Nó nhìn thấy chị đi lại ôm vai nó

"Con nào đánh mày"

Nó nghe chị hỏi thì chắc chị biết hôm qua nó bị đánh rồi nhưng nó sợ để chị Út đánh thì 2 con kia c.h.ế.t mất, bả toàn đánh con trai

"Thôi, nó đánh em 1 tát mà em đánh lại nó thảm hơn rồi, bỏ đi Út, nó không dám đánh em nữa đâu"

Nó nói xong thì chị Út nâng mặt nó lên nhìn phía bên má vẫn còn hơi sưng lên.

"Chỉ con đó cho tao"

Chị Út không thèm nghe nó nói gì, đi với chị Út có 4 chị nữa, nó cũng biết mấy chị, toàn mấy má quậy phá không thôi nhưng cũng rất tốt với nó. Đúng lúc chị Út đang xem mặt nó thì 1 bạn nữ đi theo sau chị Út chỉ 2 con nhỏ đánh nó cho chị, chị dắt tay nó lại đứng trước mặt 2 con đó

"Đánh em tao à?"

2 con nhỏ nghe chị út hỏi vậy thì tái mặt nhưng con nhỏ tát nó vẫn cứng miệng

"Ba tao là Công An Tp.B tụi bây đụng vào tao coi ba tao xử hết tụi bây"

"...." nó thầm nghĩ "con này điên rồi, thế mày không điều tra cậu tao cũng là ba chị Út là ai à." 

Chị Út nghe nó nói thì tắt thẳng 1 cái vào má con đó

"Sao, đánh em tao rồi về mét ba mày à? Mét nhanh đi chứ lát ba mày lại nhận xác mày nhìn không ra đấy"

Nói rồi chị tháo balo ra, đánh lên mặt con nhỏ đó 1 cái.

"Mày đánh em tao là mày phải đánh cho c.h.ế.t chứ mày chỉ cần để nó còn cái miệng về nói với tao thì người c.h.ế.t sẽ là mày"

Đúng là chị nó mà, nói y chang nó hahaha nhưng nó hù thôi chứ bà cố nội này ai biết sao. 

Bả để balo xuống đất rồi nói với con nhỏ đang khóc lóc ngồi dưới đất

"Em tao nó hiền không có nghĩa mày đánh nó nó để im, nếu em tao sai thì tao cho mày đánh nó thoải mái nhưng mày đánh nó không lý do thì về mét bố năn nỉ bố chuyển trường đi"

Chị Út nói rồi túm cổ 2 con đó lại trước mặt nó

"Xin lỗi em tao nhanh"

2 con nhỏ nhìn nó rồi cúi đầu

"Xin lỗi Ny, tha lỗi cho tụi tui"

Nó nhìn 2 con không còn giọt m.á.u nào thì cũng thấy tội tội nên nó nói chị Út:

"Thôi, được rồi chị em cũng đánh tụi nó lại rồi, bỏ đi chị mình đi về đi"

Nghe nó nói vậy thì chị Út mang lại balo rồi ôm vai nó đi về. Từ ngày hôm đó chẳng ai dám gây sự với nó nữa còn nó nghe mấy đứa lớp nó nói 2 bạn nữ đánh nó cứ ra chơi là bị mấy chị lớp 9 xuống bắt nạn sai đi mua nước rồi đạp ngay sân trường, nó nghe là biết chị nó đang trút giận cho nó nhưng mà nó cũng không thích vậy nên nó có năn nỉ chị bỏ qua cho 2 bạn đó. Tầm 1 tuần sau thì nó nghe nói 2 bạn nữ đó chuyển trường. 

Nó ngồi ăn vừa nhìn chị Út vừa nhớ tới những lần người chị này bảo vệ nó nguyên thời đi học thì cười nhìn chị, nó không có chị ruột nhưng may mắn có 1 người chị thương nó như vậy, lúc trước còn thỉnh thoảng cho nó tiền nên giờ chị có con nó vẫn hay mua quần áo gửi cho con chị.

"Nhìn tao cười ngớ ngẫn gì vậy con kia"

"Do em nhìn chị trưởng thành em không quen, nhớ xưa chị đánh lộn giỏi đồ á nhìn giờ khó tính không quen"

Chị Út nhìn nó lườm nó dơ đũa lên giả vợ kí lên đầu nó. Lúc nó ăn xong thì lại ngồi ăn trai cây với mấy chị thì anh gọi nó. Nó ngồi đó nghe điện thoại luôn nên mấy chị cứ giả vờ nghe lén

"Em đây"

"Em ăn cơm xong chưa"

"Em ăn rồi, anh làm gì ăn chưa"

"Ăn cơm xong rồi thì ra sân bay đón anh nha"

Nó nghe anh nói thì hả 1 tiếng

"Anh vừa mới đến sân bay này, lên đón anh nha"

Nó ngớ 1 tí thì mới tiếp nhận được thông tin

"Ơ, sao anh bảo mai anh mới vào"

"Thì do nhớ em chứ sao nữa"

"A đợi em lát, em ra chở anh"

"Đi chậm thôi không có gấp không được chạy nhanh"

"Vângg"

Nói rồi nó nhìn mấy chị cười

"Thôi tôi đi đón người yêu đây mấy bà chị già"

Nghe nó nói thì mấy bà chị ồ lên trêu nó. Nó ra mượn xe ba đi đón anh. Lúc trên xe thì nó gọi Xu để nó ghé lấy yến luôn. Lấy xong nó ra đón anh.Lúc nó thấy anh thì chạy đến ôm anh rồi hôn anh 1 cái

"Sao anh không báo trước cho em"

"Để làm gì đâu. Cơ mà em đưa anh đi mua quà gì đi anh chẳng biết mua gì cả"

"Yên tâm, em mua để tỏng xe á, em mua sẵn rồi, anh chỉ đi theo nghe em nói là được kkk. Mà anh đói không em đưa đi ăn, nhà em vừa ăn trưa rồi"

"Anh đợi em vừa ăn bát phở sân bay xong no lắm, mình đi về chào ba mẹ đi"

Nó và anh đi về lại tiệm để anh chào ba mẹ nó. Chào hỏi 1 vòng trong tiệm xong thì nó với anh về nhà nó đunbgs lúc thấy dì 3 đi chợ về. Nó giới thiệu dì 3 với anh rồi xong nó cho anh lên phòng nó thay quần áo tắm rửa trước còn nó xuống xem dì 3 mua gì. 

"Dì mua thịt bò, ba chỉ bò ba chỉ heo, nầm dê với dì mua tôm bạch tuột mực. Đây là nấm, rau củ ăn kèm nha. Con thấy đủ chưa."

"Dạ được rồi, dì để đó con chế biến con ướp cho"

"Để dì phụ, quá trời này mình con làm sao hết"

"Thôi dì đi nghĩ đi"

"Để dì làm, giờ con phụ dì đi"

Nói rồi dì với nó sắn tay vào cắt thịt rửa tôm rồi ướp sốt nướng. Dì làm cho nó 1 chén nước chấm ăn nướng ngon tuyệt. Lúc anh tắm xong đi xuống thì thấy nó đang đứng loay hoay với dì trong bếp. 

"Em làm gì mà nhiều đồ ăn vậy"

"À, mấy đứa bạn của Hải bạn em á em cũng có quen biết trước có chơi sáng nay đi cà phê gặp tụi nó đòi lên chơi nên em rủ tụi nó lên ăn tối. À có nyc em nữa á"

Nó nhìn anh cười nói

"Tuy em không chơi nữa mà tụi nó nguyên đám không lẽ em kêu chừa nó ra. Tuy có bạn đó nhưng em không hề nói chuyện tương tác với bạn đó, thật đó"

Anh nhìn nó cười

"Kệ chứ anh chẳng quan tâm, ai chẳng biết em là của anh mà"

"Đúng rồi, sáng Xu bạn em nó ngồi PR anh cho mọi người nghe rồi kkkk"

Anh đứng sau ôm nó nhưng nó trừng anh

"Dì 3 đang rửa rau bên ngoài kia, anh bớt bớt tí đi"

Anh cười cười rồi đứng nhìn nó làm. Làm một lúc thì cũng xong nó phụ dì 3 dọn dẹp rồi đưa anh đi dạo 1 vòng quanh nhà. Xong rồi nó dắt anh cầm quà qua nhà nội nó, nhà nội nó cách nhà nó có 300m nên nó với anh đi bộ sang. Sang thì chỉ gặp bà nội và thím sáu (Vợ chú 6) ở nhà còn ông nội nó thì đi đánh cờ tướng với bạn rồi, chú nó thì có mở 1 công ty vật liệu xây dựng nên chú đang ở công ty. Nó dắt anh qua tặng quà cho nội rồi tặng cho thím sáu xong nó hẹn nội mai đưa anh sang chơi sau. Nó với anh đi từ nội về nahf thì cứ gặp ai là nó lại giới thiệu dạ bạn trai con.

"Chắc ngày mai thôi là cả xóm em biết em mang bạn trai về chơi rồi"

"Nghe oai thế nhờ"

"..."

------------------------------------------------------------------------------

Hơn 17h thì Hải cùng mọi người lên tới, lúc mọi người vào thì thấy nó với anh đang đứng nắm tay nhau đón mọi người. Mọi người cùng nhau bày biện ra trước vườn nhà nó phía trước nướng thịt ăn. Lúc cả bọn ngồi xuống thì nó giới thiệu anh với mọi người rồi cả bọn bắt đầu ăn. Nó cảm thấy rất hài lòng với anh luôn, anh thoải mái tự tin giống hệt anh là người nhà đang tiếp khách vậy nên cả buổi nó ngồi dính sát vào anh cười tươi như hoa

"Bạn tui mới sáng thấy phờ phạt mà tới chiều nay sao thấy tươi như hoa ấy nhờ"

Hải đùa với nó

"Đương nhiên, trạm nhiên liệu ngồi ngay cạnh mà không đầy năng lượng sao được"

Nó nói rồi ôm tay anh cười tươi. Anh ngồi vừa nướng thịt vừa bóc tôm cho nó ăn vừa nhìn nó cười. 

Ăn uống 1 lúc thì cả đám rủ nhau đi hát kara nên anh với nó cũng đi có Xuân Anh nó không thích hát nên đi về.

Vừa vào phòng kara thì Hải lên tiếng

"Mình là mình có nhờ bạn da ne ( tên tiếng anh của nó là Jane do ngày trước đi làm lấy tên tiếng anh còn bạn bè nó thì gọi nó là da ne) lên hát đám cưới mà bạn không chịu nên thôi nay bạn mở màn 1 bài tặng mình đi"

Nói rồi Hải đưa mic cho nó. Nó cười rồi nói:

"Ui đơn giảng bạn ơi nhưng mà tui tặng bạn trai tui chứ không tặng bạn được"

"Gớm gớm, tặng ai cũng được cứ hát đi"

Nó cười nhìn anh rồi chọn bài hát. Nó hát Internet Love. Giọng hát nó thì không đến mức hay nhưng vì giọng nó khá trong nên nghe đáng yêu. 

"Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu

Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you

Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy

Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung

Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn

Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

Tình là thế

Oh baby em và anh là superstar đêm này

Bởi vì thế

I go insane everytime anh bên mình

Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về

Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

U'll be safe inside my angel wings"

            Intenet love - HnhNgan/VSTRA

Nó vừa hát vừa nhìn anh, giọng hát của nó nghe đáng yêu trong trẻo nên mọi người đều nhiệt tình cổ vũ nó. Lúc nó hát xong thì đưa lại mic cho Hải rồi ôm anh. Anh ôm nó ghé tai nó

"Hát hay thế mà không bao giờ hát anh nghe à?"

"Hay sao bằng ca sĩ triều tiên" Nó trêu anh

cả đám hát hò vui vẻ, nó ngồi cạnh anh, tay anh choàng ngang người nó ôm nó vào lòng rồi cũng ngồi nghe mọi người hát vui vẻ. Lúc Trung vừa hát xong thì Hải lên tiếng

"Anh Sóc thì em nghe trên mạng nhiều rồi mà nay mong anh hát 1 bài tặng vợ chồng em nha"

Nói rồi Hải đưa mic cho anh, anh nhìn nó thì nó nhìn anh động viên ý kêu hát 1 bài đi thế là anh ok chọn bài

"Lên đây đứng hát anh, ngồi dưới còn gì vui"

Thế là Hải lôi anh lên đứng phía sân khấu phòng kara hát. Anh chọn hát bài Tay To.

"Anh là tay to khá là hay ho nhưng anh lại hay lo

Nên phen này gay to

Em lại trông xinh (em ấy look good)

Hơi bị thông minh

Mà nhìn em lại chất

Nhưng em đi một mình

Em muốn quên đi một cuộc tình (quên)

Không cho tình yêu chơi đùa mình (no)

Nhưng mà quá khứ em chìm sâu (chìm sâu)

Em quay cuồng trong ánh đèn màu (đèn màu)

Và em không biết lối ra đâu

Chỉ mong ngày dài trôi qua mau

Anh ra chuyện trò đôi ba câu

Vì những thứ làm ta đau (anh nói là)

Hey girl khi em bước ra đường bước ra đường (yeah)

Đây không phải nước hoa thường mà là Louis V (LV)

Uh baby girl em quá ngọt em rất khác bọt

Anh thấy cả Yết Kiêu đang bơi trong đôi mắt em..."

        Tay to-Phongkhin ft MCK

Nó thì nghe anh hát quá nhiều lần rồi nhưng lần nào anh hát nó vẫn bất giác cười tươi cả, cảm giác như đang hát cho nó nghe vậy. Lúc anh hát xong thì mọi người vỗ tay quá trời thì anh cảm ơn mọi người rồi xuốn ngồi ôm nó lại vào lòng. 

Nó nhìn anh đưa dấu like lên ý tán thưởng anh thì anh đưa má anh ra ý nói nó hôn anh vậy là nó chu môi hôn anh 1 cái chụt. 

Vui chơi xong thì cả đám giải tán ai về nhà nấy, Minh thì trong suốt buổi đi chơi im lặng không nói cũng không hát gì nhưng nó cũng không để  ý lắm. 

nó với anh về tới nhà thì ba mẹ nó còn chưa về, nó để anh tắm trong phòng nó rồi nó ra phòng tắm chính để tắm. Tắm xong 2 đứa xuống phòng khách bật live anh Minh ngồi xem đợi ba mẹ nó về nhưng nó nằm ngủ lúc nào không hay, đến sáng tỉnh dậy đã thấy trên giường rồi. 

 

Loading...