Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:39:39
Lượt xem: 0

Chương 8:

Hôm nay nó dự định sẽ cùng anh đi về nhà cậu nó thắp nhan cho bà ngoại nó sẵn thăm cậu nó luôn. Tuy nhà ngoại nó nó không được cưng như ở nhà ngoại nhưng cậu nó rất thương mẹ nó và bà ngoại nó lúc còn sống nó cngx thương bà như thuông ông nội nó vậy. Nhà ngoại nó thì đa số là nông dân, nhìn mấy cậu có vẻ khắc khổ hơn nhưng mấy cậu mấy dì không ai thiếu thốn cả vẫn rất giàu có chỉ là sống tiết kiệm không hưởng thụ như mấy cô chú nó. 

Nó đưa anh với ba mẹ đi ăn bún bò ở quán bún mà nó hay ăn lúc còn đi học. Quán bún đối diện với trường cấp 3 của nó. Lúc cả nhà đang ngồi ăn thì nó thấy thầy hiệu phó trường nó đi lại phía nhà nó. Ba nó thấy thầy thì đứng dậy chào, thấy nhìn ba nó rồi quay sang nhìn nó

"Ủa, đây là con bé Ny đây hả?"

Thầy nhìn nó rồi ngạc nhiên nói. Nó đứng dậy nhìn thầy cười rồi gật đầu chào thầy

"Dạ em đây thầy, lâu quá em không gặp thầy."

Hiện tại thì thầy đã làm ở sở giáo dục ở tỉnh nó rồi nên đã chuyển nhà lên thành phố khác sống nên nhiều dịp tết nó muốn thăm thầy cũng không biết thăm sao. Lúc nó học cấp 3 thầy đang là hiệu phó trường nó. nó học lớp chọn học chung với cả con trai của thầy. Lúc đó nó với Trâm Anh với Tuấn anh bạn nó học kèm toán của thầy cùng với Tuấn con của thầy. 3 năm cấp 3 tụi nó được thầy kèm môn toán. Với cả được 1 đặc ân là lớp nó thầy cô toàn được thầy chọn những thầy cô tốt nhất trường dạy. 

"Trời ơi, sao nó càng ngày càng trẻ còn thầy thì càng ngày càng già. Nay nhìn còn xinh xắn hơn cấp 3 nữa"

Thầy nhìn nó rồi vỗ đầu nó khen. Ba nó mời thầy ngồi ăn chung thì thầy từ chối vì có mấy thầy khác đợi thầy phía trong lúc nó nhìn vào bàn tron thì nó thấy mấy thầy thầy nào nó cũng quen cơ mà có thầy Tiệp dạy tiếng anh là nhận ra nó. Nó nhìn thầy gật đầu chào thầy thì thầy dơ tay kêu nó lại. thầy Tiệp là thầy dạy tiếng anh của nó 3 năm cấp 3 mà nó lại học tôtd môn tiếng anh nhất nên thầy với nó rất thân. 

Nó đi theo thầy Nhường ( thầy hiệu phó) đi sang chào mấy thầy. Thầy nhường giới thiệu với mấy thầy nó là học trò cưng của thầy xong thì thầy Tiệp lên tiếng:

"Con này nó Tết nó mới đi thăm mình thôi chứ bình thường không thấy gọi hỏi thăm thầy bao giờ, ngày xưa là học trò cưng của em khóa đó đó"

Nó chào mấy thầy rồi cười cười nghe thầy Tiệp nói

"Thi đại học 9,75 tiếng anh đấy mà lại rớt học viện báo chí ấy chứ nhưng giờ thì nó doanh nhân rồi giàu hơn cả thầy nó"

"Đúng rồi, Toán 9 điểm đấy thế mà môn Văn nó kéo con nhỏ xuống rớt mấy học vện nó muốn học."

2 thầy thay phiên khen nó xong rồi thì thầy Tiệp nói

"Mai có đi đám cưới thằng cu Hải không Ny?"

"Dạ em có"

"Thế mai mày nhớ qua chào thầy đấy nhá"

"Dạ"

Nó đứng 1 lúc thì mấy thầy kêu để con bé về ăn vậy là nó xin phép về ăn. Mới về tới bàn thì mẹ nó nói

"Gớm, ngày xưa thầy nhường gọi điện mắc vốn hoài nào là nay nó trốn học nào là nó làm bài ngồi nói chứ không thèm viết lại không biết trình bày rồi lớp 10 còn bị học sinh yếu do không học bài môn lịch sử, thế mà giờ khen ghê "

Nó nhìn mẹ chu môi

"Thế nhưng người ta học vấn giỏi nhé mẹ"

Anh nhìn nó

"Em học giỏi lắm hả?"

"Đương nhiên, em lười viết thôi, em thi lúc nào chả điểm cao còn lúc lớp 10 em không tặng quà cho bà cô lịch sử nên bả đì em rồi em lại lười học bài nữa nên em mợi bị học sinh yếu đấy. Sau kì học đó thầy nhường đổi luôn cô lịch sử lớp em"

"Ghê vậy à?"

"Chứ sao, mặc dù em cũng quậy, hay đi học muộn nhưng em làm sao đỏ đó. Oai như cóc đấy. Em là học trò cưng của thầy Tiệp đấy, em học tiếng anh giỏi lắm, thi xong là em lại được thầy nhờ lên trường chấm bài thi với thầy đấy anh. Trâm Anh nữa. Thầy kêu 2 con heo lên chấm bài cho thầy đấy, em sửa điểm cho lớp em suốt kkk"

Ngồi ôn lại chuyện xưa 1 tí thì ba mẹ nó xuống tiệm còn nó với anh rủ Xuân Anh Tuấn Anh và Trâm anh đi uống cà phê. Vẫn lên lại quán cà phê hôm qua nhưng nay nó đi kèm với anh. Anh có mua 5 hủ nên thơm để tặng mọi người. Loại nến này khá thơm, giúp giảm căn thẳng và cũng khá mắc tiền. 

Lúc anh với nó đến thì tay trong tay đi vào đã thấy bạn nó ngồi sẵn rồi, Trâm Anh còn đưa cả chồng đi. 

"Hello mấy bạn nhe"

"Chào mọi người"

Anh vừa chào mọi người là mấy đứa bạn nó ồ lên làm anh xấu hổ. 

"Gì dậy mấy má, ồ quần què gì dậy?"

Trâm Anh trả lời:

"Giới thiệu đi chứ sao nữa"

Nó chỉ từng đứa giới thiệu chỉ có Xu là hôm qua anh gặp rồi. Nó ôm tay anh giới thiệu

"Còn đây là người yêu của mình nhé mấy bạn hihihi"

Nó cười tưới đùa giỡn với bạn nó, anh nhìn nó cười. Cả đám ngồi hỏi thăm nhau xong thì Trâm Anh rủ nó đi vệ sinh. Nó nhìn cái màu là biết lôi theo để hỏi chuyện rồi. Vô đến nhà về sinh là Trâm anh lên tiếng hỏi liền

"Ê sao quen được hay vậy, chồng tao nói biết người yêu mày khá nổi tiếng hả? Sao quen được hay vậy, nghe giọng có vẻ ở tp.H hả?"

"Ừa, đi du lịch quen được đó, sao thấy được không?"

"Đẹp trai sạch sẽ cao ráo, mà ai biết tính cách sao chứ ngoại hình thì 9 điểm"

"9 quần què, 100 điểm"

"Gớm, ê mà quen lâu chưa"

"Mới quen hồi tháng 8 à"

"Ủa vậy mới mà dẫn về ra mắt luôn à? Rồi ông đó giờ ở tp.H thế yêu xa hả?"

"Bay ra bay vô vậy á mày?"

"Nhà cửa gì chưa?"

"Nhà xe đầy đủ rồi cũng ổn định rồi"

"Hèn gì chồng tao kêu giàu lắm á, mà thấy ông tặng nhẫn đó cho mày thì chắc cũng có tiền, chiếc đó mà không hạt là 36tr rồi đó"

"Ghê vậy ahr, tao không rành nữa, chưa quen đã tặng rồi á"

"Má, hươngt thụ đi, kệ mẹ tới đâu hay tới đó mày ơi"

2 đứa nói 1 hồi xong đi ra lại. Ngồi tí thì lại thấy anh Hoàng đi vào. Mới thấy Hoàng đi vào là Trâm Anh huýt tay nó liền, nó nhìn 1 cái rồi nói

"Cái ****, hôm qua gặp rồi, quài vậy"

Hoàng đi vào nhìn thấy nó rồi, lúc này nó vừa đi vệ sinh vào còn anh đang ngồi nói chuyện với Tuấn Anh rồi 2 người chụp ảnh nên ngồi khá xa nhau. Lúc sau anh nói xong quay sang nhìn nó thì dơ tay kéo ghế nó sát vào anh rồi nắm tay nó ôm tay nó lên người còn nó vẫn đang ngồi nói chuyện với Xu và Trâm Anh nên cũng kệ anh làm gì làm. Đến lúc cả đám đứng dậy đi về thì anh mang túi của nó rồi nắm tay nó đi ra. đi ra Trâm Anh kéo nó lại nói

"Má thằng Hoàng nó nhìn mày với ông Sóc từ đầu tới cuối luôn á tao thấy ông Sóc có vẻ biết nó nhìn mày nên có tình ôm mày á hahaa"

"Ủa vậy hả để lát tao hỏi hahaa"

Rồi nó tạm biệt tất cả đi về, anh mở cửa xe cho nó rồi hôn nó 1 cái rồi mới vòng qua ghế lái. Vì xe mới của ba mẹ nó giống hệt xe anh ở Tp.H nên anh lái có vẻ ổn hơn nó nên ba nó đưa anh lái không cho nó lái. 

2 đứa đi về nhà ngoại, nó đưa anh lên thắp nhan cho ngoại rồi nó nói

"Sao ngoại thấy được không? Đẹp trai không ngoại?"

Xong nhìn di ảnh của ngoại cười tươi, nó kể:

"Ngoại em mất khi em mới học lớp 3 nên lúc ngoại em mất em chưa ý thức được nên ngày ngoại em mất em không buồn, đến khi đưa ngoại em đi chôn ấy em thấy người ta để ngoại xuống đất thì em mới khóc nhào lại không cho người ta lấp. Mẹ em lúc đó cũng khóc ngất, ba em thì lại ôm em không cho em nhào xuống mộ. Ba em kêu lúc đó ai nhìn em gào khóc cũng khóc theo."

Nó vừa kể vừa chảy nước mắt, anh nhìn nó lấy tay lau nước mắt cho nó. Nó cười nhìn anh nói tiếp

"Lúc nào xuống đây em cũng khóc cả, bao lâu rồi nhưng nhìn gnoaij em vẫn hối hận lắm vì lúc ngoại em bệnh em không hiểu là ngoại sắp xa em nên em chẳng bên cạnh ngoại lúc đó, đến mức cậu em có bỏ khăn giấy phía dưới tủ thờ cho em này"

Nói rồi nó di lại phái dưới tủ thờ lấy ra túi khăn giấy. Vừa lau mắt vừa cười nhìn anh. 

"Em rất yếu bóng vía luôn, hay nhìn thấy nhiều thứ tâm linh nhưng chưa bao giờ em gặp ngoại em"

Anh nhìn nó, chỉ im lặng lấy khăn giấy lau cho nó. Nó vẫn đứng nhìn ảnh ngoại

"Ngoại em bị ung thư xương trước khi mất ngoại đau đớn lắm. Ngoại còn khỏe hay lên nhà em nấu cơm cho em ăn lắm. Ngoại em thì sợ tốn tiền con cháu nên đau vẫn im lặng chịu đựng, mẹ em đến bây giờ vẫn khóc y hệt em mỗi khi nhắc đến ngoại"

Nó lau nước mắt rồi cười nhìn anh.

"Em hay tui thân nên ai nhắc đến là em khóc, anh không cần lo đâu, giống như chỉ cần có ai đó giới thiệu đây là bà ngoại tôi là em khóc ngay, nên em chẳng sao đâu. À chiều em với anh ra mộ ngoại nha, rủ cả mẹ em đi"

"Vang ạ"

Nó đi xuống dặn dò cậu nó chưng yến lên uống rồi bảo quản như thế nào xong thì nó gửi luôn cho mấy dì nó vì mấy dì nó không có nhà. Còn mấy cậu kia thì nhà xa nên nó chỉ gửi ở tiệm để mấy chị mang về thôi.

Lúc anh với nó về tới nhà là hơn 10h sáng, nó thấy hơi buồn ngủ nên lên đi ngủ, anh cũng đi theo nó thế là 2 đứa lên ngủ tới hơn 13h mới thức dậy. 2 đứa xuống ăn cơm, ba mẹ nó thì ăn dưới tiệm rồi còn dì 3 thì nấu riêng cho anh với nó ở nhà. 

"Nhà em miền trung ba mẹ em ăn hơi mặn, anh ăn xem có mặn không?"

Anh nếm thử 1 miếng thịt kho thì nói

"Không đâu, cũng y hệt chị dâu anh nấu ấy, chị dâu anh người Huế nên nấu ăn y hệt vậy á, có khi còn mặn hơn"

"Vậy hả, lâu lâu em về em ăn em còn thấy mặn mà anh không thấy à?"

"Không, anh nấu em ăn em có thấy nhạt không?"

"Không"

"Thì đứng rồi, anh sợ mặn em đấy, em không thấy anh ăn với cả nước mắm à"

Ngồi ăn cơm 1 hồi thì nó đưa nha qua nhà nội lại để gặp ông nội. Mới vào ông nội đã kêu anh lên nhà khách trên cho anh xem ảnh nó rồi. Tâm sự  tìm hiểu hơn 2 tiếng nó buồn ngủ quá nên nằm lên ghế massage của nội nó ngủ. Đang ngủ thì anh kêu nó dậy

"Dậy đi, ông nội mua sữa đậu nành cho em này"

Nó ngồi dậy thấy anh đang cầm 1 ly sữa đậu ành, đây là quán bán sữa đậu nành của bà 8 xóm nó, sữa bà bán là sữa ngon nhất nó được uống, Nó ngồi dậy cầm ly sữa uống. uống xong thì anh lấy lại cái ly đi xuống bếp, ông nội nó đi từ trên xuống cầm theo album ảnh ngày bé của nó rồi ngồi khoe với anh. Nó ngồi nhìn anh chắm chú xem, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra chụp lại. Thấy anh bị ông nó lôi đi hết chổ này đến chổ kia nó cũng thấy thương mà thôi cũng kệ hahaa. Đến tối hôm đó thì cả nhà lại tập trung sang nội ăn lẩu thịt dê rừng chú 6 nó mua về. Sau màn chào hỏi ăn uống thì bà nội nó nhìn anh nói

"Nếu 2 đứa tụi bây cưới trong năm nay thì bà nội cho miếng đất bên quận T ở tp.S, còn không thì không cho nữa"

Chú sáu nó tiếp

"chú 6 là 10 cây vàng, qua năm sau là đi 5 chỉ thôi"

Hết người này tới người kia nói quà mừng cưới. Đến khi nó hết nghe nổi nữa rồi mới nói

"Còn có mấy tháng sao mà kịp lấy chồng, thôi mọi người dụ con"

Nó ôm tay ông nội làm nũng. Ông nội nó nghiêm mặt nói

"Thôi con không cần, khi nào cưới ông nội cho hết mặt bằng dưới chợ, cứ ở nhà nằm thu tiền ăn thôi không thèm của ai"

Ông nội nó ngày trước làm nhà thầu xây dựng nên mua rất nhiều đất, đến bây giờ mặt bằng dưới chợ Tp.S đa phần là của ông nó cho thuê, 1 tháng  ông thu không dưới 300tr tiền mặt bằng, đó là chưa kể mặt bằng của ông ở rải racxs ở tp.B nữa.

Anh nhìn gia đình nó rồi nhìn nó cười

"Kịp mà"

Anh vừa nói kịp mà 1 cái là cả mấy cô chú nó cười ha ha bắt đầu nói tiếp chủ đề đó. 

"...."

Anh nói

"Con là con chỉ đợi Ny đồng ý thôi chứ con cũng sẵn nhà sẵ xe đón vợ về rồi"

Anh nói xong thì nhìn nó cười, mấy cô chú nó với bà nội thì ra vẻ hài lòng còn ông nội nó thì nói

"Cứ để cho con bé thoải mái, khi nào nó muốn cưới thì nó cưới, tôi thách ai áp lực nó đấy"

Ông xoay sang nhìn anh

"Nếu cháu gái cưng của ông đã thích con thì ông cũng sẽ thích con nhưng con cũng không được ép nó, nghe chưa?"

Anh nghe anh nói thì cũng hơi rén nên dạ 1 tiếng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay nó có book make up tiệc lên tận nhà make up nên nó rủ cả Trâm Anh lên make up chung. Trong lớp nó có 1 bạn nữ tên Tú rất thích ganh đua với nó và Trâm Anh mà sau Trâm Anh có chồng là mục tiêu của Tú là nó. Lúc nào gặp cũng khoe túi hiệu đồ hiệu, nó thì không quan tâm nhưng Trâm Anh thì quan tâm, bắt nó make thật là chặt chém. 

Nó mặt 1 chiếc váy đen đơn giản ngắn trên đầu gối, mang đôi boost thấp cổ, nhìn đơn giản nhưng do nó trắng nên nhìn nổi bật hẳn. Anh diện áo polo đen đơn giản với quần tay đen, chân mang đôi giầy hiệu J, nhìn tổng thể 2 đứa cũng xứng đôi đấy. Trâm Anh vỗ tay khen đẹp đôi. 

Nó mượn xe ba mẹ rồi nên anh lấy xe ba mẹ chở cả 4 đứa đi. tụi nó xuống nhà trai sớm để tham gia phần cho quà cưới lúc làm lễ gia tiên. Nó tặng cho bạn nó 2 miếng vàng nó mua tương ứng 3 chỉ vàng, là gần 18tr. 

Xong phần trao quà thì cả bọn đi xuống nhà hàng cưới. Lúc avof nhà hàng thì nó gặp mấy đứa bạn cấp 3 của nó và đương nhiên người ra đón tụi nó là Tú. Tú nhìn nó ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật thì có vẻ không thích lắm, nhìn xuống chiếc túi nó đang cầm thì cười, có vẻ nhìn thấy điểm thiếu kém hơn mình nên có vẻ vui vẻ tí. Lúc lại bàn ngồi thì nó chào mọi người rồi giới thiệu anh với mọi người. Thịnh bạn nó cũng là bạn chơi khá thân với nó hồi cấp 3 nhưng sau nó đi nhật thì lại ít liên lạc. Thịnh ngồi bàn gần bên nên đi sang chào nó, lúc thịnh thấy anh thì bắt tay anh rồi chụp ảnh với anh. Lúc thịnh đi về thì có nói gì đó mà cả bàn bên đó nhìn sang bên này, bàn bên đó có cả Tú. 1 lúc sau tú cầm ly bia sang mời bàn nó thì mời anh trước

"Anh là người yêu Ny ạ, em mời anh 1 ly nha"

Anh cười rồi trả lời

"Cảm ơn bạn, mình lái xe chở Ny nên không uống được"

Nó nghe Tú sang mời mà lại mời đúng người yêu nó thì nó lên tiếng

"Để Ny uống giúp người yêu Ny nhé Tú"

Nói rồi nó cầm ly bia của nó lên uống nửa ly. Uống xong thì nó ngồi xuống cười nhìn anh, nó mới uống 1 hớp mà mặt nó đã hơi ứng đỏ rồi.

"Em cứ vui với bạn, có anh ở đây, nhưng uống ít thôi nhé"

Đám cưới khá đông vì Hải nó quen biết rất nhiều, lúc sau nó có uống thêm vài ly nữa nên càng ngày nó càng thấy vui, đến lúc mấy khách cảu ba mẹ Hải tuổi về thì bắt đầu là tiết mục của tụi nó. Vì nó có tí men nên rất hăng máu, đứa nào lớp nó hát nó cũng lên quẩy trên sân khấu, anh thì nhìn nó cười vui vẻ, anh cho nó chơi thoải mái còn anh ngồi giữ túi áo khoác với cả giày cho nó. 

Lúc Hải dúi mic vào tay nó kêu nó rap 1 bài thì nó đang vui nên nó đồng ý luôn, nó rap bài 

Miền Tây Squad thì không khí sôi động ahwnr, ai cũng đứng dậy quẩy, anh thì cầm điện thoại quay nó lại. 

Nó rap xong lại cầm mic nói

"Hôm nay đám cưới bạn mình nên mình xin phép hát thêm 1 bài để tặng cho người yêu mình"

Nói rồi nó đứng vòng tay hình trái tim rồi lại chỉ về phía anh rồi lại hôn gió anh

Đám bạn nó êwwww rỏ to. Nói rồi nó hát bài " Ngoại Lệ của em" vừa hát vừa đi xuống phía anh rồi cầm tay anh lên sân khấu. Anh đỏ mặt đi theo nó rồi lên sân khấu quẩy với nó. Lúc nó hát xong thì trả mic lại cho Hải rồi ôm anh hôn 1 cái chụt, anh cười nhìn nó rồi nói

"Em đang hôn anh trước hàng trăm người đấy"

Hải nhìn thấy nó hôn anh thì nói vào mic

"Nè nè bớt phát cơm chó ở đây đi nha, chiếm sposlight cô dây chú rể quá rồi đó"

Lúc nảy nó hôn anh thì không nhiều người để ý nhưng khi Hải nói thì ai cũng nhìn nó đang ôm anh áp mặt vào n.g.ự.c anh, nó lại nhìn lên anh rồi kéo anh lại hôn thêm cái nữa rồi nói

"Thích thế đó, sao mày"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/8.html.]

1 tràng vỗ tay huychs sáo vang lên kèm theo hôn đi hôn đi trêu nó.  Nó cười rồi nhìn anh

"Em mệt quá ôm em xuống đi"

Nó nũng nịu chu môi nhìn anh, anh cười rồi dìu nó xuống bàn ngồi rồi rót cho nó ít nước lọc. Anh lấy khăn ướt lau chân lại cho nó vì nảy giờ nó đi chân không quẩy, sau đó Trâm Anh nói anh đưa nó về đi nó say lắm rồi. Anh gật đầu rồi nhờ Trâm Anh mang đồ nó ra xe hộ anh, anh lấy áo khoác cột ngang người nó rồi bế nó lên đi ra xe, nó vừa dựa vào n.g.ự.c anh thì cảm nhận được mùi hương quen thuộc thế là vòng tay lên cổ anh áp sát mặt vào n.g.ự.c anh ngủ ngon lành. 

Lúc anh để nó nằm ở hàng ghế sau xong thì lấy đồ từ tay Trâm Anh rồi cảm ơn Trâm anh. Lúc anh đinh mở cửa vào ghế lái thì thấy Minh đang đứng nhìn anh, anh cũng nhìn lại rồi lên xe rới đi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nó tỉnh dậy đã là 20h tôi rồi, nó ôm đầu rồi rên nhẹ 1 tiếng đi vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống nhà. 

Xuống nhà nó thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau có cả Sóc. Lúc anh thấy nó thì kéo ghế kêu nó lại ngồi cạnh anh, rồi anh đi rót 1 cốc nước nóng cho nó. 

"em ăn miếng cơm đi rồi anh làm cho em 1 ly nước chanh uống"

Nó nhìn đồ ăn trên bàn thì bụng cũng sôi lên 2 tiếng, nó ngồi ăn cơm thì mẹ nó lên tiếng

"Sợ luôn đấy, mẹ Hoa mày bảo mày quậy ở đám cưới thằng Hải vui lắm"

"....."

"Hên là mấy ông thầy của mày về rồi chứ không chắc chẳng dám thay nhau nhận học trò cưng đâu"

"...."

Ba nó nghe mẹ nó trêu nó thì lên tiếng

"Em thì nói hay lắm, em nhậu vào có khác gì con đâu, còn nhảy hiphjop ke đầu, có cần cho em xem lại không?"

"Đâu ba, cho con coi"

"Nó cười nhìn ba nó mong chờ"

"Ông thử để ai thấy cái clip đó đi, lúc đó ông đi tìm vợ mới là vừa rồi đấy"

Ba nó nghe thế thì cười nịnh nọt, định bênh con gái tí mà quên mất là bản thân sợ vợ. Anh nhìn ba mẹ nó cười

"Có con nên con để em uống 1 hôm cho vui chứ bình thường con chả thấy em uống bao giờ, ba mẹ yên tâm"

Nó quay sang nhìn anh, ba mẹ?

Thế mà mẹ nó nhìn anh rồi nói

"Hết ông rồi tới mày chiều nó quá, may nó nhậu ít chứ nhậu nhiều chắc xã hội không yên với nó"

??? Từ lúc nào mà ba mẹ nó với anh lại nói chuyện thoải mái như vậy. nó chỉ ngủ có 1 buổi chiều mà, nó bỏ lỡ gì sao.

"Thì ba biết có con nên lúc mẹ của thằng cu Hải báo ba mới để nó chơi ấy chứ"

"....."

Thế rồi ba mẹ nó với anh nói qua nói lại 1 lúc thì ăn cơm xong, mẹ nó bắt nó uống hết ly nước chanh mật ông rồi mới được đi tăm

"Ngoan mẹ thương, bé uống mai mẹ mua măng cụt cho ăn"

Ba nó nhìn cảnh mẹ nó đút nó uống thì lên tiếng

"Rồi chưa biết ai chiều ai hư nữa"

Mẹ nó liếc ba nó

"Ông hay quá, lên kêu con trai ông dậy đi kia cho nó ăn rồi tí nó làm thì còn làm"

Nói xong thì ba nó đi lên kêu em nó dậy. Anh đang phụ dì 3 lau bàn ăn thì anh hỏi

"Sao con không thấy em mẹ nhỉ? Bữa giờ có gặp được 2 3 lần thôi"

"Nó làm đêm á con rồi sáng nó ngủ tới chiều rồi đi ăn uống cà phê với bạn rồi tối nó lại chui vào phòng làm nên ai thấy được nó đâu"

Nó nhìn mẹ nó hỏi

"Từ bao giờ mà mẹ là mẹ ảnh vậy mẹ, gì xưng mẹ con ngọt sớt vậy?"

Mẹ nó nhìn nó rồi nói

"Con rể mẹ mà, chiều mẹ mới up FB khoe rồi"

Nó trề môi rồi anh với nó lên tầng đi tắm, anh tắm phòng nó còn nó ra phòng tắm chính tắm. Lúc nó tắm xong thì chạy xuống phòng mẹ nằm lên đùi mẹ cho mẹ sấy tóc cho nó, Mẹ sấy xong thì lên tiếng nói

"Lúc chiều ba mẹ có ngồi nói chuyện với thằng Sóc thì nó có tâm sự về ba mẹ nó, nên từ giờ ba mẹ quyết định sẽ là cả ba mẹ của nó nữa, con cũng đừng ăn h.i.ế.p nó quá, con cái không mẹ như nhà mất mái."

Mẹ nó nói 1 tràng thì nó nhìn mẹ nó giận dỗi

"Mẹ làm như con gái mẹ hung dữ lắm vậy"

"Mày không dữ thì ai dữ nữa, đanh đá. À cho bé xem này"

Mẹ nói rồi dơ trang Fb cá nhân mẹ vừa đăng ảnh nó với anh chụp lúc sáng trước khi đi ăn cưới với caption

"Đẹp đôi quá"

Phía dưới là mấy cô bạn mẹ rồi cả mấy dì mấy cậu nó vào bình luận, khen nó càng lớn càng xinh rồi khen đẹp đôi rồi người thì hỏi bao giờ cưới. 

"Mẹ thấy không, ai cũng khen con xinh"

"Mấy cậu mày nịnh mày đấy"

Nó trề môi rồi đi lên tầng. Anh vừa tắm xong nó thấy anh đang ngồi bấm điện thoại gì đó.

"Sao vậy, sao mặt anh gian manh vậy"

Anh ngước lên thấy nó thì đi đến ôm nó rồi hôn 1 cái

"Anh vừa đăng ảnh chúng mình lên FB ấy, có được không?"

"Anh đăng rồi thì hỏi em làm gì nữa, làm như lần đầu anh đăng ấy"

Nó nói rồi đi lại giường vớ lấy điện thoại nó check tin nhắn thấy Trâm Anh với Xu gửi vào group chat rất nhiều ảnh chụp tụi nó. Nó ngồi lướt ảnh mà kí ức vui vẻ hiện lên. Thế là nó vào tìm 1 tấm ảnh chụp 5 đứa nó cách đây 4 5 năm gì đó lúc còn sinh viên đi biển chơi rồi ghép lại tấm ảnh mới chụp riêng 5 đứa lúc sáng rồi đưa anh xem

"Đẹp hông"

Anh nhìn nó dịu dàng nằm ôm nó

"Đẹp"

Nó cười rồi đăng ảnh lên FB

"Mình tỉnh rồi" 

Dưới tấm ảnh bắt đầu có lượt bình luận của tụi Trâm Anh rồi tự dưng Xu nó bình luận tấm ảnh nó kéo anh xuống hôn bên dưới tấm ảnh

"Nội dung đám cưới Hải"

Thế là tụi nó lại vào trêu nó, tuy nó làm lúc nó hơi say say nhưng nó biết nó đang làm gì, chỉ là thêm tí men làm nó mạnh bạo hơn thôi. Nó nói rồi lại vào lưu hết mấy tấm ảnh Xu chụp anh đứng nhìn nó rồi nó kéo anh xuống hôn rồi cả tấm anh ôm nó đi ra khỏi đám cưới. Nó nhắn lên group

"Xuân Anh camera 10 điểm nhắn liền stk donet"

Thế là Xu nó được thể đùa tới gửi mã QR ngân hàng vào group kèm theo tin nhắn.

" 5 lốp thì tặng thêm 10 clip hát ca inh ỏi ôm hôn trục tiếp"

Nó cười đưa anh xem, anh xem xong thì lấy điện thoại anh ra nó tưởng anh gửi ảnh qua  cho anh. Anh lướt xong thì trả lại cho nó thì nó thấy Xu nhắn trên group

"C**, donet thiệt hả" rồi kèm theo ảnh chụp tin nhắn ngân hàng vừa nhận 500k

nó quay sang anh

"Nó đùa mà anh gửi chi dậy"

"Vì bạn xứng đáng mà, ảnh rất đẹp anh rất thích"

Nó nhìn anh cười rồi nhắn lên group

"Người yêu tao cảm ơn mày vì mày xứng đáng, gửi clip riêng cho tao nha mày"

Nói rồi nó vào lựa 1 tấm ảnh nó với anh nhìn nhau rồi đặt làm ảnh màn hình điện thoại rồi khoe với anh

"Xinh hông"

Anh cười nhìn nó rồi cũng khoe màn hình điện thoại ảnh nó kéo anh xuống hôn

"Của anh xinh hơn"

"Thôi anh đừng để ảnh đó nhạy cảm lắm, đổi ảnh khác đi"

Anh cưới với nó xong rồi vào đổi 1 tấm ảnh khác, đó là tấm nó đang nhìn lên sân khấu, mắt thì rưng rưng miệng cười tươi, nhìn cũng xinh đấy. Lúc này là lúc ở đám cưới khi àm cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau

"Anh chụp khi nào đấy"

Anh ôm nó vào lòng nói

"em thích thì tụi mình cũng vậy, sao phải nhìn người khác rồi cảm động"

"..."

Nó nhìn anh rồi mớ điện thoại tìm 1 clip cho anh xem. Trong clip nó cũng đang dự đám cưới đang lên trao nhẫn vừa trao vừa cầm khăn giấy lau nước mắt rồi đổi cảnh nó ngồi cầm điện thoại quay cô dâu vừa quay vừa khóc huhu thành tiếng

"Này đám cưới Trâm Anh, giờ là em đã kiềm chế lắm rồi chứ đám cưới Trâm Anh em khóc còn hơn mẹ nó nữa"

Anh nhìn nó rồi cười hahaa

"Người yêu anh mít ướt thế, thế từ giờ anh gọi em là mít nhé"

"Anh không biết biệt danh ngày xưa ba mẹ em đặt là mít à"

"Thế à, Mít iu ơi"

Anh nói rồi ôm nó hôn vài cái.

"Anh có xin phép ba mẹ là chiều mai mình đi tp.Đ rồi về lại tp.S luôn, ba mẹ cũng bảo đi chơi đi chứ ở nhà cũng chẳng làm gì"

"thề thì mai mình đi, sáng mai sang đi ăn sáng với ông nội không ông giận"

Nói rồi anh lại đóng cửa phòng rồi hỏi nó

"Em ngủ cả chiều rồi giờ em muốn ngủ nữa không?"

"Em tỉnh rồi, em xuống xem phim nha, anh ngủ tước nha"

"Anh cũng không buồn ngủ, anh xuống xem phim vơi em"

Thế là 2 đứa tò tò xuống phòng khách xem phim. Mặc dù phòng nó có ti vi nhưng nó muốn ngồi sofa dưới nhà xem chứ nằm giường khó xem lắm. 

Lúc nó xuống bật live anh Minh lên xem thì đúng lúc anh Minh gọi cho Sóc. Lúc này nó đang nằm tựa vào n.g.ự.c anh dựa hẳn vào anh để xem nên khi anh bắt máy anh Minh video call có dính 1 tí đầu nó vào

"Em nghe anh"

Anh sóc nghe máy còn nó thì nhanh tay giảm âm lượng tivi

Anh minh: "Mày đang ở đâu đấy, nghe bảo đi ra mắt nhà vợ à"

"Vâng ạ, em đang ở nhà bố mẹ vợ em" Anh cười cười trả lời anh Minh. Nó nhìn lên liếc anh.

"Kinh thế nhờ, sao rồi ba mẹ vợ có ưng mày không?"

"Ưng quá anh ơi, em tuyệt vời mà"

Nó nghe anh nói mà trề môi. Anh lại nói tiếp

"Em đang nằm xem anh live với vợ em đây, anh gặp vợ em không"

Anh Minh cười rồi nói:

"Đâu đưa anh gặp em dâu em nào"

Nó trợn ămts nhìn anh, ra dấu không không muốn lên live anh Minh

"Vợ em ngượng anh ạ"

Nó véo anh rồi lên tiếng nói vào điện thoại chứ không lộ mặt

"Em chào anh ạ, em đang xấu lắm anh ạ không dám video call đâu ạ"

Anh Minh:

"Thế anh gọi hỏi thăm thế thôi, 2 đứa chơi đi nhá"

Anh bye bye anh Minh rồi tắt điện thoại. Nó lườmg anh còn anh thì bị nó lườm nhiều quá nên lờn rồi không thèm sợ nữa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó với anh dậy thì sang chở ông nội đi ăn sáng. Ăn xong thì nó chào ông nội rồi nói ông nội giờ nó đi chơi rồi về tp.S luôn, tháng sau nó về lại. Ông dúi cho nó 1 túi lì xì cho anh 1 túi lì xì rồi kêu cho 2 đứa đi chơi rồi ông tạm biệt 2 đứa cho 2 đứa về soạn đồ. 

Đến trưa ba mẹ nó về ăn cơm với 2 đứa rồi chở 2 đứa xuống tiệm để đợi xe đò đi lên TP.Đ. Lúc ăn xong mẹ nó đưa cho anh 1 bao lì xì

"Mẹ biết là tụi bây giờ làm có tiển hết rồi nhưng đây là lộc mẹ cho 2 đứa, lên đó ăn gì ngon ngon rồi về làm việc. Khi nào có dịp mẹ lên tp.S thì bay vào mẹ đưa đi ăn nhe"

Anh nhìn nó thì nó gật đầu nhìn anh

"Lấy đi anh rồi cho em, nhìn vậy chứ ba mẹ em giàu lắm"

Mẹ nó lườm nó rồi nhìn anh

"Bé nó như trẻ con vậy nên mẹ biết chắc nhiều khi nó làm nũng mè nhèo con nhưng mẹ mong con chịu khó bao dung nó nhe đổi lại năng lượng của con bé rất cao nên chắc chắn nó sẽ khiến cuộc sống con luôn vui vẻ"

Anh nhìn mẹ rồi nắm tay mẹ

"Mẹ yên tâm, con biết mà."

Lâm ly bi đát 1 lúc thì ba mẹ nó đưa 2 đứa xuống tiệm, mới đứng đợi 5p là xe cũng đến. Mẹ nó đặt cho 2 đứa xe giường nằm mà phòng đôi. 

 

Loading...