Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:38:50
Lượt xem: 1

Chương 6:

Sáng hôm sau anh gọi nó dậy sớm

"Dậy nhé, hôm nay mấy anh chị trong team anh bảo anh dắt em đi ăn trưa cùng"

"Thế hả? Mấy giờ vậy anh?"

"Mấy anh chị hẹn 12h, giờ em đi tắm rồi make up là vừa rồi đấy, rồi anh đưa đi mua mấy ly trà sữa cho cả mấy chị luôn"

"Thế em thay quần áo rồi anh đưa em đi gội đầu đi, tiệm nail của chị Thư (Vợ anh Minh) có gội đầu không anh, đưa em sang đấy đi"

"Có, thế anh gội với em hihi"

"Anh đợi em tí"

Nói rồi nó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi vào thay 1 bộ quần áo đơn giản. Hôm nay nó chọn 1 bộ đồ bộ của nhãn hàng Drew House ( thương hiệu quần áo của JustinBieber) màu tím pastel nhẹ nhàng.

"Uây, anh cũng có cái áo y hệt em, để anh mặc đồ đôi với em"

Nói thế xong anh cũng lại lấy cái áo hình y hệt nó nhưng màu xanh dương. Vì cả 2 đứa đều trắng nên khá dễ mặc đồ, màu nào mặc nhìn cũng khá dịu mắt. Nó lấy thêm thỏi son, tuýt kem chống nắng với xịt 1 tí nước hoa xong thì cùng anh đi xuống.

Vì 11h trưa nên là trời khá nắng, tui thời tiết có gió nhẹ mát mẻ nhưng vẫn có nắng, nó với anh lại diện 2 cái quần short nên anh quyết định đi ô tô

"Đi ô tô hay đi taxi nhỉ? Đi ô tô lại đấy rồi không có chổ đậu xe với cả ăn xong đi về kẹt xe mệt lắm anh ạ"

Nó nói. Anh nghe nó nói xong thì cũng suy nghĩ 1 tí xong sau đó 2 đứa quyết định book taxi đi cho tiện. Lúc 2 đứa đến tiệm nail của chị Thư thì chị cũng có ở đó nên nó có chào hỏi qua, Chị thư hơi ngợ ngợ rồi cũng nhớ ra nó. Sau khi 2 đứa gội đầu xong thì chị Thư cũng đi chung với tụi nó. 

Lúc 3 chị em đến quán ăn thì mấy anh chị đã có sẵn ở đó rồi. Đa số nó đều biết tên hết mấy anh chị ở đây. Chị Hà (Vợ anh Tú ở trong team anh), Chị Chi (Người yêu anh Ben), anh Quang, anh Minh và anh Bô. Nó chào mọi người 1 lượt rồi thì ngồi xuống. Anh Sóc giới thiệu lại 1 vòng cho nó. Mấy anh chị cũng chào nó rồi mọi người ngồi xuống gọi món ăn uống. Anh Minh lên tiếng

"À Sóc, mày có quên mày hứa gì với tao không đấy? "

"Sao vậy anh?" Sóc nhìn anh Minh

"Đấy, thế mày hứa đi khánh thành điểm trường (*) với anh ở Tỉnh L mày không nhớ à?"

"Ấy chết, khi nào anh nhờ em quên mất"

"3 hôm nữa, thế mày có đi được không để anh kêu thằng khác đi"

Lúc anh Minh hỏi thì anh quay sang nhìn nó đang phân vân không biết làm sao:

"Anh nhìn em làm gì, anh hứa là anh phải làm. Em lớn rồi ở nhà 2 - 3 hôm có vấn đề gì đâu, anh đi đi"

Nó nhìn anh trả lời. Anh cười nhìn nó rồi nói anh Minh:

"Em vẫn đi bình thường anh nhé"

"Ừm, mà mày không đi cũng được anh rủ thằng Ben hay thằng Quang đi, cứ ở chơi với bạn gái đi bạn gái đi xa ra đây thăm "

Nó nhìn anh Minh cười:

"Anh ơi em hỏi này được không?"

Anh Minh : "Sao em?"

"Em xin đi theo có được không anh? Anh đi kết hợp với trường ĐH K đúng không anh? Nếu được cho em đi theo được không ạ? Chi phí chuyến đi em sẽ tự lo"

Cả anh Minh và Sóc nhìn nó rồi anh Minh lên tiếng:

"Đi thì chắc là được nhưng em có chắc là muốn đi không? Đi công việc chứ không phải đi du lịch đâu, mùa này lại còn hay mưa nên có khi muốn đi còn phải đi bộ mấy km đấy"

"Em biết mà, em có xem qua rồi. Mấy anh cứ làm việc của mình, coi em như sinh viên tình nguyện thôi. Chả là em muốn lên nấu gì đó cho tụi nhỏ với em cũng muốn mua ít quà bánh sữa cho tụi nhỏ"

"Thế để anh hỏi anh Tùng (Anh phụ trách cách dự án thiện nguyện của ĐH K) xắp xếp thêm 1 ghế cho em mà chắc xe dư chổ ấy. "

Nói rồi anh bỏ đũa gọi luôn cho anh Tùng. Anh Minh nói chuyện 1 lúc thì tắt điện thoại:

"Ok nhé, đến hôm đó 2 đứa sang nhà anh rồi anh em mình đi. Sữa bánh kẹo em đừng mua ở đây nhé, để lên trên huyện đó rồi mình mua di chuyển cho tiện"

"Dạ"

Nó trả lời anh Minh rồi nhìn anh Sóc cười. Anh nhìn nó rồi quay sang nhìn mấy anh chị:

"Em xin lỗi mấy anh mấy chị nhé "

Mọi người chưa kịp hiểu anh xin lỗi vấn đề gì thì anh đã cúi xuống hôn chụt lên má nó. Mấy anh chị đồng thanh "êw" còn anh cười ha ha. Ăn được hơn 20p thì anh Ben chạy ra. Chị Chi người yêu anh Ben bảo : 

"Đấy, đang live mà em nhắn thằng Sóc nó hôn người yêu nó gnoaif này nè anh có ra cho em nó giới thiệu người yêu không cái nhiều chuyện chạy ra liền"

Chị Chi nói xong thì anh Ben cười hề hề

"Hello mọi người, hello em nhé, anh thì gặp em ở Tp.P rồi mà nay chính thức giới thiệu là anh bỏ việc chạy ra đây này"

Mọi người cười đùa nói chuyện 1 lúc thì chị Hà ngồi gần nó lên tiếng hỏi về công việc nó. Có lẽ chị Hà cũng dân kinh doanh và cả chị cũng là người tp.S nên nó nói chuyện với chị khá hợp. Chị hỏi:

"Có tính mở thêm chi nhành ở đây không em? Chị thấy thị trường ngoài này cũng khá ổn đấy"

"Dạ em chưa nghĩ đến nên cũng chưa tìm hiểu á chị mà giờ vốn đầu tư mở ngoài đây thì hơi cao với cả em quản lí 1 cái mà còn không xuể chị ạ em phải nhờ chị em quản lí hộ ấy, rồi ba mẹ em cũng buôn bán nhỏ em còn giúp ba mẹ em hằng tháng làm sổ sách nữa. Với mặt bằng ngoài đây có vẻ cao quá chị ạ, may là ở Tp.S em không mở bé bé ở dưới nhà luôn nên nó đỡ được khúc đó"

"Đúng rồi mặt bằng ngoài đây khá cao so với tp.S. Mà ngày trước em có học trường nào không hay là tự kinh doanh luôn"

Tuy chị Hà nói với nó nhưng anh chị nào cũng ngồi nhìn nó nghe nó với chị Hà nói. Nó nhìn mọi người rồi trả lời:

"Dạ em có, Em học Đại học Tài Chính-Marketing, em học chuyên ngành kinh doanh quốc tế, bên xuất nhập khẩu ấy chị"

"Chị nghe bảo nghề đấy giàu lắm mà phải không? Thế học xong về kinh doanh luôn à?"

"Dạ em có đi làm 2 công ty xuất nhập khẩu. Lúc em ra trường em làm cho chú em mà chị biết á công ty gia đình chẳng có chuyện thăng chức với cả em cảm thấy công việc của em nó cứ bình bình không phát triển gì rồi em cũng chẳng học hỏi được gì nên em nghỉ em đi làm bên cty khác mà cũng được 1 năm là em nghỉ rồi chị do em căng thẳng quá bệnh liên tục."

"Thế à, làm bên đó ngoài yêu cầu chuyên ngành còn yêu cầu gì không em, em gái chị nó cũng đang tính thi vào ngành đó"

"Dạ như công ty cũ của em á, em làm bên bộ phận sale logistic thì yêu cầu tiếng anh và tiếng trung á chị. Lúc em mới vào công ty thì em chỉ có tiếng anh thôi, xong em học lớp tiếng trung nâng cao 3 tháng ngày nào cũng học để lấy bằng hsk4 á chị mà vừa làm rồi tối vừa học kinh khủng khiếp lắm do công ty em công ty tàu của trung quốc. Em thấy xuất nhập khẩu mà ngon thì ngon nhất chỉ có mấy hãng tàu của trung quốc thôi, chị biết thị trường Việt Nam mình với Trung Quốc nó chặt chẽ cỡ nào rồi á, nên nếu em chị muốn theo thì em thấy nên học thêm tiếng trung, tiếng anh thì bắt buộc rồi."

"Nghe khó quá nhỉ? Lương có ổn không em?"

"Lương của em lúc mới vào công ty chưa học tiếng Trung á chị là hơn 13tr mà chị nghĩ mới ra trường 1 năm là năm 2020 ấy lương 13tr là quá cao rồi, sau em làm 3th thực tập lên chính thức làm sale gặp đối tác Trung Quốc này kia lương em ăn thêm cả doanh số 1 tháng trung bình 28-29tr ấy chị. Đỉnh điểm cái là tháng 10 năm 2020 lương em 68tr. Thưởng tết 6 tháng lương cơ bản, lương cơ bản em lúc đó là 18tr là chị biết chế độ nó tốt cỡ nào. Nhưng đổi lại thì em làm như trâu như bò ấy. 8h sáng đến 19h là về, về nhà làm tới 3-4h sáng là bình thường ấy chị có khi còn ngủ lại công ty."

"Cao dữ vậy hả? Vậy sao em không làm tiếp mà nghỉ uổng vậy?"

"Dạ áp lực cao lắm chị với lúc mà em thi vào ngành này là do em rớt học viện báo chí cái em nản quá nên sau mẹ em bảo em thi vào ngành này do nhà em là mấy cô mấy chú em toàn làm bên xuất nhập khẩu cái em đi luôn chứ em kiểu không đam mê á chị. Nên lúc em đi làm người ta mệt 1 chứ em vừa mệt vừa nản, trước lúc đó e vừa nhận thướng tết xong e làm thêm được tới tháng 4/2021 là dịch Covid cấm vận nhiều á chị rồi cái cũng cách ly xã hội rồi em nghỉ ở nhà luôn. Lúc đó em nghỉ ở nhà, bắt đầu tìm tòi mua đồ thú cưng về bán online rồi sau dần dần buôn bán cũng khá ổn nên ba mẹ em ủng hộ em làm với cả lúc đó em cũng gặp vấn đề về sức khỏe nên ba mẹ em sau đợt đó cảm thấy sợ em có chuyện gì, mong em sống khỏe vui vẻ thôi chứ không áp đặt là phải đi làm văn phòng công ty này kia nữa."

"Vậy là giỏi rồi, nói chung là được làm việc mình thích mà còn kiếm ra được tiền từ nó thì là hạnh phúc nhất rồi" 

Chị Hà với nó đang nói chuyện thì anh Minh lên tiếng nhận xét.

Nó cười nhìn anh Minh rồi trả lời:

"Dạ, hiện tại thì cũng đỡ rồi anh ạ"

Chị Thư lên tiếng hỏi nó:

"Chị cũng có nuôi 2 con mèo này, xinh lắm, hôm nào sang chị chơi nhé?"

"Vâng, chị quên em là fan ruột Tùng Sói và Nhu Nhi ạ chị, em lại thích quá ấy chứ. Hôm nào có 2 đứa ở nhà cho em sang chơi nhé"

"Chị cho em cả đấy" Chị Thư làm vẻ mặt sợ hãi đùa với nó

"Cơ mà chị nghe bảo em cứu trợ chó mèo nữa à?"

"Dạ em hỗ trợ thôi chị ạ chứ không nhiều, vài bé thôi ạ"

"Thế là giỏi rồi, hiện giờ em nuôi nhiều không?"

"Dạ em nuôi hơn 16 bé mèo"

Anh Minh nghe nó nói thì lên tiếng:

"Ối dồi ôi, thế là ngập ngụa lông mèo à, anh là anh sợ phát khiếp mà mẹ anh vợ anh con anh mê quá anh phải cho nuôi"

Nó cười nhìn anh Minh trả lời:

"Dạ mèo anh thì nó rụng lông thật mà em trang bị đầy đủ với cả ba mẹ em để hẳn 1 tầng cho em làm nhà nuôi mèo anh ạ nên cũng không bẩn lắm, với mèo mà anh muốn nó không rụng lông là anh phải chải lông hằng ngày rồi cho tụi nó uống thêm vitamin, dầu cá hồi để lông nó đẹp, với cả em cho tụi nó ăn thịt bò lòng đỏ trứng gà nữa nên nhà em  rụng lông cũng ít"

"Ăn sang thế anh làm gì có tiền"

"KKK dạ thì chỉ có cách như vậy mới bớt rụng lông á anh, anh thấy em bán petshop vậy đó mục đích là không tốn tiền mua pate này kia anh ạ, lời bao nhiêu tụi nó ăn bù vào hết cả anh"

Chị Thư quay sang nó hỏi:

"Dầu cá hồi đấy có nhiều tiền không em?"

"Không chị ạ, chị lấy không em bảo nhân viên gửi ra cho chị cho mấy bé nhà chị dùng thử được chị hẳn mua"

"Thế hả thế thì chị xin nhá"

Chị Thư vừa nói vừa cười. 

Ngồi ăn uống nói chuyện 1 lúc thì cả đám nhà ai nầy về. Chị Thư thì anh minh chở về luôn nên lúc về chỉ có anh với nó bắt xe đi về. Ngồi trên xe anh hỏi nó"

"Nảy em bảo lúc em có gặp vấn đề sức khỏe là vấn đề gì đấy?"

"À, lúc đó em bị xuất huyết dạ dày rồi nhiễm trùng. Bác sĩ bảo em mà cứ duy trì tình trạng như vậy sẽ di căn sang ung thư nên ba mẹ em lúc đó sợ lắm bắt em nhập viện xong về nhà nghĩ dưỡng hơn 1th á. sau thì khỏe lại không vấn đề gì nữa. Anh không biết chứ lúc trước khi em đi làm em 60 cân đấy, nhìn em tròn ủm á mà sau 7 tháng em đi làm em còn 51 cân mặc dù em ăn rất nhiều. Rồi em ngồi nhiều quá nên em bị suy vãn tĩnh mạch, rồi em bị thiếu đạm nữa nên là huyết áp thấp, nói chung nhiều bệnh lắm, Lúc em bệnh xong em còn 48kg đến giờ vẫn vậy này chứ lúc trước em hơi béo tí"

"Nghe thương quá vậy, cực khổ lắm hả?"

Anh vừa nói vừa nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. 

"Em vẫn may mắn chán ấy, em có bạn bè ba mẹ hỗ trợ nên giờ em mới được như này đấy"

"Bây giờ có anh nữa, có gì phải nói với anh"

Nó nhìn anh cười, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y anh rồi dựa vào người anh

"Em biết rồi"

Đột nhiên bác tài xế nhìn qua gương rồi bảo:

"Cháu gái may mắn có người bạn trai tốt với mình như thế là phải trân trọng nhé"

Nó nghe chú nói thì cười định trả lời lại thì anh nói:

"Cháu tán mãi mới được đấy chú ạ, cháu mới may mắn chú ạ, người đối tốt với bán gái cháu còn đang xếp hàng dài chú ạ"

Nói rồi anh nắm tay nó nhìn chú tài xế cười cười. Chú tài xế không nói thêm gì. Về đến nhà thì cũng gần 6h rồi nên nó cho anh đi tắm trước để anh còn làm việc. Trong lúc anh vào nhà tắm tắm thì nó cầm điện thoại anh lướt FB vì điện thoại nó hết pin nó đang cắm sạc. Đang lướt thì nó thấy có tin nhắn đến từ 1 bạn nữ tên *** Thảo. Lúc đầu nó cũng không để ý lắm, nó lướt tin nhắn lên. Thế mà bạn nữ lại nhắn tiếp tin nữa, tin tiếp theo nó đọc được là : 

"Em đang ở gần nhà anh, tối nay anh live xong gặp em tí được không?"

Nó có xem anh live nhưng không xem thường xuyên nên không biết bạn này phải người yêu cũ của anh không?

Đột nhiên bạn nữ gọi cho anh. Nó cầm điện thoại lại ngay nhà tắm gọi anh

"Anh ơi có bạn nào nhắn tin rồi gọi cho anh nè có vẻ gấp lắm"

Anh trả lời vọng từ nhà tắm ra 

"Em nghe máy đi, bảo anh đang bận tí nữa anh gọi lại sau"

Nó hỏi lại:

"Em nghe luôn à"

"Em nghe đi, có sao đâu"

Thế là nó đi lại giường nằm lướt điện thoại, bạn nữ đó tắt máy rồi nên nó lại kệ vậy. Được 1 lúc bạn đó lại gọi tiếp thì lần này nó bắt máy:

"Alo ạ. Anh Sóc đang bận ạ. Tí nữa anh Sóc gọi lại cho chị nhé"

Nó bắt máy rồi trả lời thì đợi 1 lát vẫn không nghe ai trả lời thì dơ điện thoại ra xem thì bên kia tắt máy.

??????

Thế này chắc chắn không phải đối tác công việc rồi. chà chà. Nó không định bấm vào xem tin nhắn của anh với bạn đó đâu nhưng sự tò mò của nó trỗi dậy. Nó thấy tin nhắn của anh với bạn này từ 2022 và tin nhắn cuối cùng là tháng 11/2022. Đại loại là tin nhắn cũng không có gì, bạn nữ này từng được anh thuê chơi game chung, đa số tin nhắn là hẹn chơi game và nó thấy bạn nữ này có đi ăn với anh vì nó thấy bạn đó có gửi 1 tấm ảnh đi ăn với cả 3 bạn nữ và anh với thêm 4 bạn nam nữa mà nó không biết 4 bạn này. Đúng lúc nó đang ngồi lướt lại tin nhắn thì anh đi từ nhà tắm ra, anh đi lại bên nó nhìn nó.

"Sao vậy, ai gọi mà nhìn em có vẻ hờn dỗi thế"

Thật ra thì đối với nó mấy chuyện này bình thường, niềm tin nó dành cho anh là 100% nhưng mà nghe anh nói thế thì nó muốn trêu anh. Nó đưa điện thoại lại cho anh

"Em không có tình đọc đâu mà lúc em bắt máy thì bạn chẳng nói gì nên em mới tò mò vào đọc thử xem thôi. Đây, trả cho anh"

Nói rồi nó đẩy điện thoại lại vào điện thoại anh rồi đứng dậy bỏ đi, nó vừa đi vừa cười rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. 

Anh ngơ ngác nhìn theo rồi cúi xuống cầm điện thoại lên đọc. Đến lúc nó tắm xong thì nhận ra nảy nó đi vào mà quên mang quần áo vào, thế là nó quấn khăn tắm rồi mở hé cửa ra để đi ra lấy quần áo. Lúc nó thay xong quần áo cũng là lúc anh mở cửa đi vào. Anh đi lại tính sấy tóc cho nó thì nó lấy lại máy sấy từ tay anh.

"Không cần, em tự sấy"

Nó nói rồi cúi đầu xuống sấy tóc, anh im lặng chẳng nói gì. Nó thầm nghĩ "Ơ sao không giải thích nhỉ, sao im lặng đáng sợ thế nhỉ". Thế mà đến khi nó sấy tóc xong anh vẫn không thèm nói gì, ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc. 

Đúng là lúc nảy nó trêu anh nhưng mà giờ thì nó thấy hơi giận anh thật nên cầm điện thoại và laptop đi ra khỏi phòng. Nó đi thẳng lên nhà bếp rồi mở lap lên check lại vài công việc tồn đọng. Đang ngồi làm việc thì anh gọi

"Em xuống lấy cơm hộ anh nhé, em muốn ăn cái gì thì ăn, không cần thanh toán tiền"

Nó nghe anh nói xong thì tắt máy rồi di xuống lấy cơm. Nó bắt đầu thấy hơi giận giận anh rồi đấy.

Nó lấy xong thì mang thẳng lên nhà bếp. Thấy anh đặt 1 phần hủ tiếu xào và 1 phần bún riêu nhưng nó cũng chưa đói nên để trên bàn mà chưa ăn tiếp tục ngồi làm tí việc. Đến hơn 21h thì nó mới dứt ra khỏi máy tính được. Vươn vai 1 cái thì mẹ nó gọi

"Bé à, đang làm gì thế, qua giờ không thấy gọi mẹ"

"Qua giờ bé đi chơi dữ quá quên gọi mẹ, mai tổng sổ phải không mẹ, mai gửi bé làm nhé chứ 2 hôm nữa bé đi nấu ăn cho mấy bé vùng cao rồi"

"Thích thế mẹ cũng muốn đi"

"Thế cuối năm nay mình tổ chức đi đi mẹ, trên tỉnh mình có nhiều nơi để đi lắm"

"Được luôn, năm nay thay vì đi thăm cô nhi viện mình đi làm cái này đi nhỉ, mà bé đi với ai đấy"

"Bé đi với Người yêu đó mẹ, đang ở nhà ảnh nè mẹ"

"Đi chụp ảnh cho mẹ xem nhé, để mai mẹ bảo mấy chị gửi sổ sách cho bé"

"Okie mẹ, thế nay quán cơm bán được không mẹ?"

"May quá, tháng này mở ngày nào cũng hết sạch cơm mẹ vui cả ngày nay"

"Thế tháng sau mẹ mở thêm 1 2 ngày nữa đi mẹ"

"Để mẹ xem. À mẹ nghe nói Hải con cô Hoa tháng sau nó cưới đấy, có mời con không?"

"Ơ thật à mẹ, con chưa thấy nó nói gì, để lát con hỏi nó."

"Thế thôi làm gì làm đi, nhớ ăn cho đúng giờ đấy nhé"

"Dạ bái bai bái bai mẹ"

Nói rồi mẹ nó tắt máy. Nó cầm máy nhắn tin cho Hải bạn nó, Hải là bạn cấp 3 của nó, cả 2 chơi hơn 11 năm rồi hai đứa cũng rất thân với cả mẹ Hải với mẹ Nó cũng là bạn bè mua bán làm ăn thân thiết với nhau.

"Ủa sao nghe nói cưới vợ mà không thấy bạn ừ hử gì vậy bạn, không mời mình à?"

Nó vừa nhắn xong chưa được 1 phút thì thấy Hải gọi lại

"Nhanh thế, mới vừa quyết định cưới hôm qua mà giờ biết rồi á? Mẹ tao lẹ dữ vậy"

"Haha mẹ tao vừa hỏi thằng Hải có mời con không, sắp xếp về chơi 1 tuần. Sao rồi, có mời không để mình còn để dành tiền chứ"

"Có chứ, nguồn thu lớn mà sao thiếu mày. Với dạo này thấy có tình yêu mới vậy có dắt về không?"

"Cái đó thì chưa biết, chắc không"

"Đám tao trúng thứ 7 á, được thì dắt về chơi, lớp mình tao mời hơn 25 đứa lận"

"M*, mày mời gần hết mẹ cả lớp rồi. Vậy có mời Xuân Anh Tuấn Anh Trâm Anh không vậy?"

đây là 3 đứa bạn thân chơi chung nhóm với nó từ cấp 3 tới giờ, trong đám có Trâm Anh là vừa lấy chồng hồi tết thôi. Nguyên đám có nó với Trâm Anh là chơi từ cấp 2 còn lại là cả đám là học chung cấp 3. 

"Có mời chứ, đầy đủ hết. À mà có mời anh Nhật  Minh của bạn nữa đó có được không bạn?"

"...."

Nht=ật minh là người yêu cũ của nó, cũng là bạn học đại học của Hải. Nó với Nhật Minh quen nhau được 2 tháng rồi chia tay, 2 đứa chiay tay vì không có tiếng nói chung chứ không phải vấn đề gì to lớn.

"Vấn đề gì đâu mày, chia tay lâu rồi mà cha liên quan gì tới tao"

"Vậy thì được, sợ ngại thôi"

"Má ơi ngại gì đâu tao cũng có tình yêu mới rồi"

"Vậy thì ngày 12/10 bạn về dự đám cưới mình nhé, để nửa tháng nữa gửi thiệp nha"

Hai đứa ngồi nói 1 lúc thì nó tắt máy. Nhing lại đồng hồ gần 10 giờ luôn rồi nên nó đứng dậy nấu bún ăn. Đang ngồi ăn thì nó nhận được tin nhắn từ anh Trung (Trung Trần chủ nhà):

"Em có ở nhà không?"

"Có chuyện gì sao mà anh hỏi thế?"

"Có ai lại vừa mang 1 bé mèo ở nhà tôi, bé này có vẻ bị bệnh nên tôi vừa đưa đi thú y nhưng tôi không có kinh nghiệm cũng không có thời gian chăm, muốn nhờ em"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/6.html.]

"Thế bác sĩ bảo sao? Anh đang ở đâu tôi sẽ nhờ team tôi sang đón."

"Tôi đang ở phòng khám XXX, bác sĩ bảo bị bệnh giảm bạch cầu khá nguy hiểm, ngày nào cũng phải đưa sang tiêm thuốc mà tôi không có thời gian. Em có thể chăm hộ tôi chi phí tôi trả hết"

"Thế giờ tôi nhờ anh mang sang phòng khám ABC ở địa chỉ XYZ. Rồi anh cứ để bé ở đó cho bác sĩ lo là được. Yên tâm đây là phòng khám của tôi. Còn chi phí nếu anh muốn đón bé về sau khi bé hết bệnh thì anh có thể chi trả còn anh không nhận nuôi lại thì không cần tôi có thể lo"

"Tôi muốn nhận nuôi bé này"

"Thế thì anh sang đó rồi gọi cho tôi"

"Ok"

Tầm hơn 15p sau thì anh ta gọi đến

"Alo"

"Tôi đến rồi"

"Anh đưa điện thoại cho bác sĩ ở đó hộ tôi"

Nó nghe đầu dây bên kia có giọng nữ vang lên

"Ny à, chị đây"

"Chị Xoan à, chị xem coi bé mèo này bị sao nha chị. Có gì chị lấy số anh này để báo tình hình giúp em. Chi phí thì chị cứ ghi công nợ cho em trước nha"

"Ok, chị biết rồi"

Nói rồi chị Xoan đưa lại điện thoại cho anh Trung

"Tôi dặn chị bác sĩ rồi, anh cứ để bé đó để bé chữa trị, anh đưa sdt cho chị đó để chị báo tình hình cho anh còn chi phí thì khi nào chữa trị xong thì tính sau. "

"Tôi biết rồi"

Nói xong nó tắt máy rồi đi lại bếp xong mang tô bún lại bàn ngồi ăn. Ăn gần xong thì nó thấy anh mở cửa bước vào. Nó vẫn vừa ngồi ăn vừa xem phim trên lap. Đang ăn thì anh Trung lại gọi lại

"Alo"

"Có gì em báo lại tình hình cho tôi, tôi không tiện cho người lạ số điện thoại"

"...."

"Thôi em ngủ đi, tôi cúp đây"

Nói rồi anh ta cúp máy, cái thằng cha này bị bệnh à, thôi kệ đi dù sao anh ta cũng có lòng cứu bé mèo nên nó cũng chả quan tâm, có vấn đề gì nó nhắn cho anh ta cũng được. Nghĩ vậy nên nó vào nhắn cho chị Xoan:

"Bé đó chị note dùm em ms35 nha chị, có gì chị báo cho em nhé"

"Chị biết rồi, mà cái anh đó là ai vậy, đẹp trai kinh khủng luôn ấy, mấy đứa phòng khám nó cứ bắt chị xin info"

"Đẹp mà bị khùng á chị, với em cũng không biết anh ta là ai đâu"

"Chị biết rồi, có gì chị báo liền"

Nói rồi nó tiếp tục ăn. Anh cũng ngồi xuống ăn phần mỳ xào của anh. Anh vẫn im lặng nên nó cũng chẳng thèm nói gì với anh. Nó ăn xong rồi thì lại bồn rửa chén của nó. Xong rồi nó ôm lap và điện thoại đi về phòng ngủ, anh vẫn im lặng nhìn nó mà không nói gì.

Lúc nó về phòng ngủ thì thấy bụng hơi tức tức vì ăn no. Thế là nó cầm điện thoại lấy tai nghe xuống nhà đi bộ qua lại trong hẻm. Giờ này cũng khá muộn rồi nên nó chỉ đi qua đi lại trước nhà. Đang đi thì thấy anh từ cầu thang chạy xuống, anh vừa thấy nó xong thì đứng thở dốc

"Em đi đâu vậy sao không bảo anh 1 tiếng?"

Nó nhìn anh, tuy nó bật nhạc nhưng vẫn nghe anh nói nhưng nó không thèm trả lời mà tiếp tục đi qua đi lại. Anh đi đến tháo 1 bên tai nghe của nó xuống nhìn nó:

"Em vẫn giận anh đấy à? Không thèm nói chuyện với anh nữa à?"

Nó nhìn anh rồi vẫn kệ anh xoay đầu đi bộ tiếp. Anh nắm tay nó đi vào bấm cửa rồi lôi nó thẳng lên phòng ngủ. Lên tới phòng anh đưa nó lại ngồi ngay ghê rồi quỳ xuống ngang tầm nhìn nó

"Có vấn đề gì thì phải nói thẳng với anh chứ đừng có im lặng giận anh"

"Chứ không phải em chỉ mới giận dỗi anh là anh giận ngược lại em à?"

"Anh mà dám giận em à? em biết là em làm mặt lạnh với anh anh sợ lắm không? Anh sợ lên tiếng nói gì không đúng là em lập tức bỏ anh để đi về Tp.S. "

"Thế anh im lặng thì em hết giận à?"

"Em đọc tin nhắn em cũng biết là anh với bạn đó không có gì mà, mà em vẫn giận anh thật sự không biết sao. Anh vừa hỏi anh Ben là làm sao mà anh Ben bảo cứ để em hết giận rồi hẳn nói chuyện giải thích cho em nghe."

"...."

"Cơ mà tự dưng anh xuống phòng không thấy em đâu anh bỗng thấy sợ thật sự. Đừng giận anh được không, trước khi gặp em thì em cũng biết công việc hằng ngày của anh phải taoh ra content để làm mà anh lại phải chiều long fmaays bạn fan nên anh hay thuê mấy bạn nữ chơi game cùng chứ anh đâu có ý gì với mấy bạn đó đâu. Còn anh không hiểu sao bạn đó lại nhắn như thế cho anh, anh có nhắn hỏi lại thì bạn đó nói lâu lâu không hỏi thăm nay có dịp ra Tp.H nên rủ anh với anh em quản lý kênh của anh đi uống nước do chũng có quen biết. Xong anh có bảo sao bạn gái anh bắt máy em lại không trả lời thì bạn đó lại bảo sợ em hiểu lầm"

"...." Nó thầm nghĩ "Có thật sự là sợ không?"

"Nhưng mà anh biết bạn đó có vẻ không có ý tốt nên anh xóa bạn bè với bạn đó rồi. Đừng giận anh nữa được không, em biết anh chẳng giấu em điều gì cả, cả thế giới đều biết anh yêu em mà không hề có ai khác."

Nó thấy vẻ mặt thành khẩn của anh thì nó cũng dịu lại ôm cổ anh

"Em có tính giận anh đâu, em trêu anh thôi chứ em thừa hơi đâu đi ghen với fan nữ của anh, chắc em sẽ nhăn nhó suốt ngày, nhưng ai bảo anh làm mặt lạnh rồi im lặng với em làm gì, ghét nhất cái kiểu im im như vậy đấy"

Anh nhìn nó oan ức

"Tất cả là do anh Ben, anh Ben bảo  anh làm thế đấy huhu"

Nói rồi anh đứng dậy cầm tay nó:

"Thế giờ hết giận nhé, em im lặng với anh mà anh chẳng có năng lượng làm việc luôn ấy mấy bạn kênh chat bảo anh bị đá rồi à"

"Hừ, lần sau đừng có giỡn mặt với em."

"Giờ đi ngủ nhé?"

"Đi đánh răng đã chứ"

Sau khi 2 đứa nó đánh răng xong thì đi ngủ. Lúc lên giường nằm thì nó mới nhớ ra chuyệnn đám cưới bạn nó:

"Này, tháng sau bạn em ở Tp.B đám cưới, ở quê em đấy, bạn thân từ cấp 3, anh có muốn về đi dự với em không sẵn tiện về nhà em chơi cho biết."

"Đi, anh đi"

"Anh không làm à chưa gì đã trả lời rồi"

"KPI 1 tháng của anh là live đủ 96 tiếng, bình thường anh nghỉ 1 tháng tầm 6 hôm, tháng sau anh live tăng thêm ngày 6-7 tiếng rồi không off là được mà, dễ thôi"

"Anh cứ sắp xếp nhưng đừng có dồn việc, ngày 12/10 mới cưới. Mình về chơi 2 hôm thôi, anh off 2 hôm là được rồi."

"Thôi lâu lâu mới có dịp đi, nhân tiện mình đi Tp.Đ gần tp em luôn nhỉ, anh chưa đi bao giờ"

"Cũng được, nhà em lên đó hơn 100km là đến rồi"

"Vậy quyết định vậy nhé để anh báo anh Minh tháng sau anh off 7 ngày"

"Thế có bị dồn việc không? không thì chia nhỏ ra rồi đi không có gấp đâu"

"Không mà, anh sẽ sắp xếp"

Nói xong thì 2 đứa ôm nhau ngủ

(3 hôm sau)

Hôm nay là ngày nó với anh đi khánh thành điểm trường cùng với anh Minh. Giải thích sơ qua việc khánh thành điểm trường là như này: Hằng năm cứ tháng 12 là anh Minh cùng cộng đồng của anh sẽ cùng nhau quyên góp xây trường cho mấy em nhỏ, tiền donet fan tặng anh Minh tháng đó thì anh sẽ dành toàn bộ để đi làm từ thiện nên năm nào anh cũng đại diện đi khánh thành trường học được xây mới vài lần. Anh có kết hợp với văn phòng trường ĐH K, bên ĐH K sẽ phụ trách tìm khảo sát các trường học ở vùng cao có điều kiện học không được tốt rồi bàn bạc lại với anh Minh, còn anh Minh đứng ra quyên góp tiền. Cứ thế mà 1 năm anh Minh xây cũng được 4 5 cái trường cho trẻ em vùng cao.

Đợt này sẽ là 1 ngôi trường ở tỉnh L, khá là xa, đi xe ô tô tầm 9 tiếng mới đến nơi. Đoàn hôm nay đi sẽ gồm 3 người là nó anh Sóc anh Minh còn bên ĐH K có anh Tùng và 6 bạn sinh viên tình nguyện của trường. Đến khi ngồi lên xe thì nó với anh Sóc được anh Minh  sắp xếp cho ngồi hàng gần cuối còn hàng gần cuối dư nên chẳng ai ngồi. Lên xe anh Minh giới thiệu nó với anh Sóc là 2 đứa em chơi thân muốn đi theo nên cũng chẳng ai hỏi gì. 

Đến khi đến tp.N của tỉnh L thì anh Minh bảo nó có muốn mua gì thì xuống mua đi rồi bảo người ta ngày mai chở theo đoàn xe máy từ làng ra đón đoàn từ thiện vào vì còn hơn 2km nhưng xe ô tô không vào được. Thế là nó và anh Minh xuống mua sữa và mì tôm xúc xích. nó mua hơn 10 thùng sữa, bánh kẹo, gạo và mì tôm xúc xích. Thanh toán xong thì tiệm tạp hóa nói sẽ cho 4 bạn chở xe máy đi theo đoàn xe máy chở đoàn nó vào làng vào ngày mai. Trước khi cả đoàn đi vào làng thì đã được thuê nhà nghĩ ở ngay tại tiệm tạp hóa đó, nó không mang gì nhiều chỉ mang 2 bộ quần áo và đôi giày đang mang theo, không son không phấn không mang bất cứ thứ gì. Anh Minh sắp xếp cho nó với Sóc ở 1 phòng, anh ở 1 phòng còn bên Đh K thì tự sắp xếp với nhau. 

Nó với anh về phòng tắm xong thay quần áo thì anh Minh gọin đi ăn cơm chiều vì lúc cả đoàn tới nơi thì cũng hơn 17h chiều rồi. Nó có dặn Sóc là anh đừng có nắm tay nắm chân gì đấy nghiêm túc không có đùa giỡn gì đấy. Vì nó cảnh cáo anh nên anh nghiêm túc làm theo. 

Sau khi cả đoàn ăn xong thì ra phía trước đốt lửa nướng bắp với người dân ở đó. Nó ngồi gặp cả 3 trái bắp nướng no tức cả bụng vì bắp nướng kiểu này ngon thật sự mà trời về đêm ở đây nhiệt độ còn xuống 15 16 độ nên ăn cực ngon miệng.

"Thôi, hôm sau ăn nữa, ăn nhiều không tiêu hóa được đấy"

Anh nhìn nó dặn dò.

"Anh yên tâm, em nó lắm rồi không ăn nổi nữa"

Anh thấy nó làm ododngj tác xoa bụng thì xin phép mọi người đưa nó đi dạo dạo cho đỡ tức bụng. Anh với nó đi 1 vòng về thì mọi người cũng đã về phòng ngủ hết rồi nên 2 đứa cũng về phòng ngủ.

Sáng hôm sau 6h anh Minh đã gọi kêu tụi nó dậy đi ăn sáng rồi tranh thủ đi. Xong xuôi cả đoàn xuất phát đi lên làng. Chỉ 2km nhưng đi hơn 30 phút mới đến vì đường dốc khá nguy hiểm. 

Đến nơi nó nói anh cứ làm gì làm đi, nó đi vào phụ các cô nấu ăn. Các cô ở đây toàn lớn tuôi nhưng chẳng chồng con gì, lên làng dạy học cho các cháu. có 1 cô hỏi nó có muốn đi chợ phiên không cô đi mua đồ về nấu đãi đoàn của nó này nó đi với cô cho biết thế là nó chạy đi tìm anh để lấy túi tiền rồi đi với cô. Cô tên Nhung, 49 tuổi nhưng không có chồng, cô nhận nuôi 1 bé trong làng. 

Khi xuống đến chợ thì nó hỏi cô nó có thể mua gà về làm gà rán cho tụi nhỏ được không thì cô bảo được nên nó với cô đi dạo mua thêm gà và bột chiên, rồi mua thêm xúc xích chiên, cá viên chiên bò viên chiên. Từ trên trường xuống dưới chợ tầm 5km nhưng cô bảo bình thường không có tiền nên ít khi xuống đây, lâu lâu mới xuống mua thịt cho mấy đứa nhỏ ăn. nó nghe vậy thì cũng dành trả hết tiền, mua thêm rất nhiều thịt bò. 

Khi về lại trên làng thì anh ra đỡ đồ ăn xuống giúp nó, rồi mang vào bếp. Nó giúp các cô chiên gà nấu cơm. Đến lúc gần nấu xong thì nó bị mấy cô đuổi lên trên ngồi nói chuyện với mấy thầy cô đang nói chuyện với đoàn nó trên phòng giáo viên mới được xây dựng lại. nó nghĩ chắc anh cũng đang ở đó nhưng mà nó vào đó làm gì. Nghĩ rồi nó đi tham quan trường học, trường học chỉ gồm 4 phòng học rộng  vừa được xây mới lại chứ trước đây lớp học làm bằng gỗ, mái che bằng mái lá. Nó thấy mấy bé đnag ngồi trước phòng học đợi được ăn thì đi lại đi ra xem lấy bánh kẹo cho tụi nhỏ ăn 1 ít trước. Rồi nó lấy trong túi ra rất nhiều kẹp tóc đáng yêu, nó có mua trước khi đi lên đây vì anh Minh bảo không được mang nhiều đồ nên nó không dám mua thêm đồ chơi cho tụi nhỏ. Nó ngồi thắt tóc lại cho mấy bé gái, cón mấy bé trai thì chạy giỡn quanh nó. Cứ buộc hết cho bé này thì bé lại chạy đi khoe với mấy bạn khác thế là "Khách hàng" của nó càng ngày càng nhiều. Lúc nó đang ngồi đùa với tụi nhỏ thì có 1 bạn sinh viên đi trong đoàn nó lại chụp ảnh nó, bạn này phụ trách chụp ảnh lại những khoảng khắc đáng nhớ trong buổi khánh thành. Nó nhìn bạn đó cười:

"Đừng chụp mình nhé, mình không muốn chụp , bạn thông cảm"

Nó nói rồi quay vào tiếp tục tạo kiểu thắt b.í.m cho mấy bé. Bạn nam đó đi lại ngồi phía ngoài lên tiếng:

"Mình xin lỗi nhé, mình lỡ chụp rồi nhưng mình không đăng lung tung đâu. Bạn có thể cho mình xin FB không để sau mình xuất file gửi cho bạn ảnh này."

"À không cần gửi đâu, bạn cứ xóa đi"

Nó từ chối rồi quay lại làm tiếp công việc. Bạn nam thấy nó từ chối thì cũng không nói gì thêm đi lại bàn mấy bạn sinh viên ngồi chơi ngồi nói chuyện. Trong đoàn sinh viên của trường ĐH K có 4 bạn nữ và 2 bạn nam. Nó đang ngồi thì có cảm giác có 1 ánh mắt nhìn mình, quay lại thì thấy Sóc đã đứng ngay cửa phòng họp nhìn nó. Nó nhìn anh cười. Lúc anh đang bước về phía nó thì mấy bạn sinh viên nữ chạy lại phía anh xin chụp ảnh, anh cũng cười chụp ảnh với mấy bạn đó. Sau đó nó thấy bạn nam phụ trách chụp ảnh đi lại nói gì với anh xong anh liếc sang nhìn nó rồi anh cười nói gì đó mà bạn nam đó lại cúi đầu cười với anh mà mặt có vẻ hơi gượng. 

Lúc anh đi đến phía nó thì cả bàn mấy bạn sinh viên đồng loạt đều nhìn sang hướng nó. Lúc anh đi đến ngồi bên cạnh nó nhìn nó cười

"Em thắt xong chưa?"

Nó nhìn anh cười tươi

"Em xong rồi"

"Em hay nhỉ, anh vừa rời em vài bước thôi mà đã có trai trẻ lại xin số điện thoại em rồi"

"Anh đang so đo với em là ai được yêu thích hơn hay sao đấy?"

"..."

"Sao? Lúc nảy anh nói gì mà bạn đó vậy?"

"Bạn đó hỏi anh là có thể cho bạn đó xin số điện thoại của em được không? Anh bảo không. Xong bạn đó hỏi anh em là em gái của anh à thì anh bảo không em là bạn gái anh"

"....."

"Chứ không anh phải nói như nào từ chối chứ? Hay anh cho người ta số em?"

"Anh thôi đi nha, mấy bạn đó còn bé tuổi hơn mấy thằng em trai em nữa"

"Anh có nói gì đâu, kiểu này anh phải làm sao nhỉ? Nhẫn cũng đã đeo rồi thế mà vẫn có người măm me"

Nó nghe anh nói thì ngồi cười dơ tay lên

"Em tháo bỏ nhà anh rồi"

"Sao em lại tháo ra?"

Anh nhìn nó trách móc tỏ vẻ giận dỗi.

"Em sợ mất chứ sao"

Nó nói rồi nhìn anh cười hề hề những mặt anh vẫn rất dỗi thế là nó nói

"Tụi mình đi dạo nha"

Nói rồi nó đứng dậy, đưa tay về phía anh

Anh nhìn nó rồi cười tủm tỉm đưa tya nắm tay nó. Anh với nó đi dạo xung quanh trường.

"Anh này, em có nuôi 4 bé trong 1 dự án Nuôi Em trên FB ấy, 1 năm em sẽ chuyển 1.300.000 là mấy bé có được những bữa ăn có thịt rồi đấy anh, thấy thương nhỉ,nhiều khi em đi ăn mà em thấy người ta bỏ phí đồ ăn em lại thấy xót xa nhưng khả năng em chỉ đến được vậy thôi"

Anh nhìn nó nắm c.h.ặ.t t.a.y nó

"Em yên tâm, mỗi người có mỗi nhiệm vụ khác nhau, em đã giúp chó mèo thì các bé cũng sẽ có người khác thay em giúp đỡ. Đừng đặt nặng vấn đề, em hãy hạnh phúc về những điều mình làm chứ không phải phiền muộn vì mình chưa làm được nhiều. Hiểu không?"

Nó nhìn anh cười rồi kiễng chân hôn anh 1 cái

"Nói hay, thưởng cho anh"

Nó với anh cười hì hì. 

Sau khi làm xong các thủ tục kí tên chụp ảnh thì cả đoàn về lại nhà nghỉ chuẩn bị đồ lên đường về lại Tp.H. Do cả ngày nó phụ giúp các cô rồi ngồi cả ngày nên lúc lên xe nó nằm lên đùi anh ngủ ngon lành. Về tới Tp.H cũng đã là 3h sáng. Nó với anh bắt xe về nhà anh Minh cho anh Minh xuống trước rồi nó với anh về nhà. Về tới nhà nó đuổi anh lên tầng tắm còn nó ngâm mình trong bồn nước nóng. Thế mà vừa mới nằm xuống bồn nhằm mắt tận hưởng thì thấy anh đi vào

"Anh làm gì đấy hả?"

"Anh sợ ma không dám lên đó tắm"

"Vậy anh đợi tí đi, em ra liền"

"Anh muốn tắm ngay bây giờ"

"..."

Anh nhìn nó giả bộ ngây thơ

"Muốn gì nói luôn đi"

 "Cho anh tắm chung với"

"...."

Chưa kịp đợi nó lên tiếng anh đã tự mình bước vào bồn tắm ngồi sau lưng nó.

"Ấm thế"

"..."

Khi anh ngồi xuống nó liền cảm nhận được sự thay đổi bất thường ở thân dưới của anh

"Anh không mệt à mà còn thế nữa hả?"

Nó quay đầu lại nhìn anh

"Đây, em cứ ngồi dựa vào anh, mình ngâm nước nóng 1 lát nhé"

Nói rồi anh không cho nó cơ hội nói thêm kéo nó dựa sát vào người anh. Mặc dù nó cảm nhận được ở lưng có vật đang đụng chạm nhưng vì nước nóng qua thoải mái nên nó ngả người ra sau nhắm mắt. 

Dưới nước tay anh 1 tay ôm ngay eo nó 1 tay thì đang nhào nặn trước n.g.ự.c nó. nằm được tầm 10p thì nó bắt đầu thấy người nó nóng lên không biết là do nước nóng hay do tay anh đang di chuyển khắp cơ thể nó. Nó nắm tay anh ý bảo anh dừng lại

"Sao thế, không thoải mái hả?"

"...." 

"Mình đi vào nhé, không tắm nữa"

Nói rồi anh đứng dậy với lấy khăn tăm dang ra cho nó chui vào.

Nó chui vòng trong chăn thì anh ôm nó đi vào giường vừa đặt nó nằm xuống cúi đầu hôn nó mãnh liệt. Anh cứ phóng túng trên người nó tới khi nó xin anh dừng lại thì anh mới tăng tốc độ rồi cho nó nghỉ ngơi. Nó mệt đến mức không biết mình đã ngủ từ lúc nào. 

Đến sáng nó thức dậy thì thấy trên người nó là áo của anh, quần áo chỉnh tề. Anh thì vẫn còn nằm ngủ 1 bên. Nó nhìn đồng hồ thì thấy hơn 8h sáng, nó nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà tắm, ví tối qua chưa gội được đầu nên nó vào thay đồ tắm rồi gội đầu lại, Đến lúc xong xuôi thì đi ra thấy hơn 9h rồi, anh thì vẫn còn nằm ngủ, nó ngồi 1 lúc mới nhớ ra hình như hôm qua anh không sử dụng biện pháp an toàn. Nó quay lại lườm anh, lau sơ tóc rồi thay đồ đi xuống nhà. 

Nó đi tìm hiệu thuốc mà quanh nhà không có nên nó đành đi ra đầu hẻm. Vào mua thuốc ngừa thai mà nó xấu hổ quá nên nói cô bán thuốc không nghe rõ cô phải hỏi lại 3 4 lần mới nghe rõ

"Con đi mua lần đầu à? Có gì đâu àm ngại, bảo vệ mình thì tốt nhưng thuốc này không tốt xon không nên uống thường xuyên, bất đắc dĩ thì uống 1 tháng chỉ được uống 2 lần thôi nhé con"

Nó xấu hổ nhìn cô

"Dạ vâng, có loại nào mà ít ảnh hưởng đến sức khỏe nhất cô lấy cho cháu nhé"

Nói xong cô hướng dẫn nó uống như thế nào xong rồi nó lại vòng về nhà. 

Lúc nó về nhà thì không đi vào phòng ngủ mà đi thẳng lên phòng bếp nấu 1 tô mì để ăn rồi uống thuốc. Trong lúc nó đang ăn thì anh bước vào

"Em đói rồi hả, sao lại ăn mì mà không kêu anh dậy đưa đi ăn"

"Em để anh ngủ mà với lâu rồi em không ăn mì nên em thèm mì."

Nói rồi nó tiếp tục ăn còn anh nhìn nó rồi anh đi xuống tắm. Nó ăn xong rồi uống thuốc. Nó cũng không nói gì với anh về việc này vì nó thấy không cần thiết. 

Lúc anh tắm lên thì đã thấy nó đứng rửa bát, dọn dẹp xong xuôi rồi. Anh bảo còn 5 ngày nữa anh làm lễ Tân gia nhà rồi nên hôm nay nó rủ anh dọn dẹp lại nhà. Thế là cả ngày hôm nay anh và nó lo dọn này dọn kia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày anh làm lễ tân gia, anh chỉ mời bạn bè anh em thân thiết nên đa số những người nó đã biết nhưng hôm nay đầy đủ hơn. Tất cả anh đều thuê dịch vụ nấu nướng lo hết nên cũng không cần làm gì, đến lúc anh lên phát biểu thì tất cảe mọi người đều chú ý lên sân khấu:

"Dạ Con/Cháu/Em cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chia sẻ niềm vui với Con/Cháu/Em ạ. Thì trong năm nay con đặt ra mục tiêu là mua nhà mua xe và lấy vợ. Hiện tại thì KPI đã đath 50% rồi nên còn mấy tháng cuối của năm con sẽ ráng phấn đấu lấy được vợ nữa là đẹp ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Lúc anh nói đến vấn đề cưới vợ thì anh nhìn về phía nó làm mấy anh chị ồ lên trêu nó thế là nó ngồi 1 buổi mà mặt lúc nào cũng đỏ. 

Sau 1 ngày ăn nhậu vui vẻ thì mọi người ra về. Vì anh mượn 1 nửa phía đường bên trái làm rạp nên khi bên dịch vụ rạp đến dọn dẹp xong thì nó phải lôi vòi rửa xe của anh ra để dọn lại phía đường đó. Vì anh uống nhiều nên xỉn bất tỉnh, 1 mình nó kéo ống dọn dẹp quét lại cho mấy cô mấy chú hàng xóm. Thế là mấy cô hàng xóm thấy nó 1 mình vừa xịt vừa quét vừa chà rửa thì thấy thương quá ra phụ nó, nó đã từ chối rồi nhưng mấy cô vẫn mang chổi ra quét phụ nó. 

Đến lúc dọn dẹp sach sẽ xong thì nó cảm ơn mấy cô rối rít thế mà mấy cô bảo không sao cả chứ cháu làm 1 mình chắc đến nửa đêm. Sau khi nó dọn dẹp xong vào nhà đi tắm rồi lại lên nhà bếp dọn dẹp lại đồ ăn đặt nấu còn dư rồi lại bỏ tủ lạnh. Lúc nó đi xuống lại tầng 1 thì nó thấy còn hơn 20 thùng nước ngọt do anh em mang sang thì nó quyết định mang sang tặng hàng xóm mỗi người 1 thùng. Đến lúc nó về lại thì người đã đổ lại mồ hôi rồi thế là lại đi tắm lần nữa. 

Tắm xong thì nó lại thay quần áo cho anh rồi lau sơ người cho anh rồi cũng chui lên ôm anh ngủ.  

 

Loading...