Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 5

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:38:29
Lượt xem: 2

CHƯƠNG 5: 18+

Hôm nay là ngày đầu tiên nó ở Tp.H nhưng mà vì thời tiết tháng 9 ở Tp.H khá là mát mẻ dễ chịu nên nó ngủ đến hơn 9h mới tỉnh dậy. Lúc nó mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi máy tính, anh nghe tiếng nó tỉnh thì anh quay đầu lại nhìn nó cười:

"Em đói không? Hay muốn ngủ thêm tí nữa?"

Anh vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên giường. 1 tay anh vuốt tóc nó, 1 tay chống bên giường, cúi mặt xuống hôn nó 1 cái. Lúc này nó vội đẩy anh ra dùng 2 tay che miệng lại

"Mới sáng mà hôn gì chứ em còn chưa đánh răng"

Anh đứng nhìn nó cười rồi lôi chăn ra khỏi người nó

"Thế đi đánh răng rửa mặt đi, anh đưa đi ăn sáng nhé"

Nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc nó ra lại phòng ngủ thì nó không thấy anh đâu. Nó đi thay quần áo rồi make up nhẹ xong thì anh cũng mở cửa bước vào. 

Hôm nay nó diện 1 chiếc váy hoa xòe phần dưới, phần trên ôm sát tôn lên vòng 1 vừa vặn của nó, tóc nó kẹp nhẹ ở phía sau. Lúc anh bước vào thì nó xoay sang nhìn anh cười tươi, anh nhìn nó 5s xong đi đến bên nó nhìn nó

"Người yêu anh xinh thế nhỉ"

Nói rồi anh cúi xuống hôn nó, chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhưng cũng làm mặt nó ửng hồng. 

Anh đưa nó đi ăn 1 món bún đặc sản thành phố H. Lúc đến quán bún thì anh cười chào với cô chủ quán

"Cháu chào cô ạ."

Cô chủ quán nhìn anh cười rồi nhìn sang nó rồi nhìn xuống tay anh đang nắm tay nó rồi cô cười nói"

"Lâu quá không thấy Sóc lại ăn cô tưởng con quên cô rồi ấy chứ. Hôm nay đưa bạn gái đến ăn đấy à."

"Vâng ạ, đây là vợ mới cưới của cháu cô ạ, dạo này cháu bận cưới nên không ghé cô ăn sáng đấy ạ"

Nó nghe anh nói mà giật mình, trợn mắt nhìn anh còn anh thì nhìn nó cười rồi đưa nó vào bàn ngồi. Quán bún nhìn có vẻ đã mở rất lâu rồi, bây giờ đã hơn 9h mà vẫn còn rất đông người ăn. anh kéo nó ngồi vào ghế rồi anh ngồi sang hướng đối diện đúng lúc thì 1 cô nhân viên quán đi đến hỏi

"Thế 2 đứa ăn gì"

"Cho cháu 2 bát bún đặc biệt, không hành cô nhé"

Cô nghe xong thì đi làm việc tiếp còn nó thì nhìn anh

"Ơ anh không ăn hành à? Thế sao anh biết em cũng không ăn hành?"

"Anh cũng giống em đấy, không thích ăn hành"

"Nhưng sao anh biết, em đã nói lúc nào đâu"

"Bí mật"

Thật ra nó đâu biết, bát cháo ở thành phố P là anh nấu cho nó và chị Vy lại nói với anh nó không ăn được hành.

Nó nhìn anh chu môi đáng yêu biểu thị "Không nói thì thôi không thèm"

"Anh không ngại trước mặt mọi người hôn em 1 cái đâu"

"..."

Đang ăn thì có 2 bạn đi đến

"Anh Sóc, tí ăn xong cho em xin chụp kiểu ảnh nha anh"

Anh nhìn 2 bạn đấy rồi cười nói

"Ok Ok nhé mấy bạn đợi anh ăn xong đã nhé"

Anh nói rồi thì 2 bạn đấy sang bàn bên cạnh ngồi ăn cùng bạn bè. tuy 2 bạn đó đã đi nhưng nó vẫn cảm giác được cả 1 bàn bên đấy đang nhìn sang bàn bên này nên nó cúi đầu xuống ăn.

"Sao đấy, em mà không nhai anh đánh đòn đấy"

"...."

Nó có 1 tật xấu đó là ăn rất lười nhai, đặt biệt ăn bún thì nó chỉ nhai 2 3 cái rồi nuốt luôn. Nó nghe anh nói thế thì ăn chậm lại 1 tí. Đến lúc 2 đứa ăn xong thì anh nhờ cô nhân viên tính tiền. Lúc anh và nó đứng dậy thì 2 bạn lúc nảy đi đến nhờ anh ra ngoài quán để xin kiểu ảnh.

"Đợi anh 1 tí nhé"

Anh nói xong thì đi nhanh với 2 bạn kia chụp ảnh. Nó ra ngoài đứng ngay xe đợi anh. Lúc anh chụp ảnh xong thì nó thấy 2 bạn đó nói gì đó với anh rồi anh quay sang nhìn nó cười. Anh tạm biệt 2 bạn đấy xong thì chạy lại phía nó

"Đi thôi Ny iu"

Lúc nó ngồi sau xe anh thì nó hỏi

"Bạn đấy nói gì với anh đấy mà anh nhìn sang em đấy"

"Bạn đấy hỏi anh là anh cưới vợ lúc nào thế"

"..."

"Anh bảo anh vừa cưới nhưng mà bí mật nhé đừng kể với ai nhé"

"..."

Đến lúc anh và nó về đến nhà thì thấy 1 bạn nữ đứng trước nhà anh. Anh cũng khá bất ngờ nhìn bạn nữ đó còn bạn nữ đó thì nhìn anh rồi nhìn nó. Nó xuống xe nhìn anh anh cũng nhìn nó. Anh nhìn bạn nữ hỏi:

"Bạn tìm ai ạ?"

Bạn nữ nhìn nó 1 lúc thì xoay sang nhìn anh

"Anh Sóc em sang gửi anh ít quà ạ"

Anh nhìn bạn nữ ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nói địa chỉ nhà mới trên stream bao giờ. Bạn nữ lại nói tiếp:

"Em nhà cách đây 8 căn ạ, vô tình thấy anh ở đây nên biết đây là nhà mới anh thôi ạ, em chỉ gửi ít quà thôi ạ. Anh yên tâm em không làm lộ địa chỉ nhà anh đâu ạ"

Anh nhìn nó rồi nhìn bạn nữ. Nó nhìn anh rồi nói

"Em vào trước nhé, anh nói chuyện với bạn đi"

Nói rồi nó đi vào nhà, nó thấy chuyện này thì vẫn bình thường thôi vì nó biết fan anh 40% là fan nữ mà. Nó vào nhà rồi lên tẩy trang rửa mặt xong lúc bước ra phòng ngủ thì nó thấy anh đang thay quần áo

"Anh xong rồi à"

"Xong rồi, anh nhận quà rồi đi lên thôi"

"Ừm"

Nó trả lời qua loa rồi lại tủ quần áo lựa 1 chiếc áo thun thoải mái để thay. Thế nào mà không tìm thấy chiếc áo size rộng nhỉ, nó nhớ có mang theo  2 3 cái mà.

"sao đấy, em tìm gì đấy"

Anh thấy nó loay hoay thì hỏi

"Anh dọn đồ cho em có thấy cái áo thun to to của em không?"

"Anh không"

"Vậy à, chắc em để quên ở nhà rồi."

"Sao thế?"

"À em muốn thay ra cho thoái mái ấy mà, mấy cái áo này cũng rộng nhưng chưa thoải mái lắm"

Nghe nó nói thì anh đi đến tủ, lựa 1 chiếc áo thun mỏng màu trắng 

"Áo anh này, rộng lắm"

Nó nhìn anh cười, đưa tay nhận cái áo anh đưa rồi đi vào nhà tắm thay ra.

Thay xong nó đến balo của nó lấy cái laptop của nó ra rồi đi đến bàn máy tính của anh để ngồi làm tí việc

"Này, anh bật nhạc cho em nghe đi"

Anh nghe nó nói thì đến bật máy tính của anh lên rồi mở vào youtube cho nó. 

"Thích nghe gì thì mở đi nhé"

Nó nhìn anh cười tươi

"Xia xia ( cách nói cảm ơn trong tiếng Trung )

Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng ngủ. Nó ngồi check camera ở nhà của nó rồi nhắn cho bạn nhân viên lúc sáng nhận mấy bé mèo cứu hộ tối hôm qua do anh Trung Trần giữ hộ. Xong xuôi mọi việc thì nó vẫn chưa thấy anh lên phòng lại. 

Nó gập lại laptop rồi ngồi lại máy tính anh xem clip xàm xàm. Đanh định đứng dậy đi tham quan nhà anh tí thì nó thấy điện thoại anh có người gọi đến. Là anh Quang trong team của anh. Nó cầm điện thoại định đi tìm anh thì anh mở cửa đi vào

"Anh Quang gọi anh này" Nó đưa điện thoại cho anh

Anh đến nhận điện thoại rồi nghe máy

"Em nghe anh Quang ơi"

"..."

"Ơ thật ạ?" Anh vừa trả lời anh Quang vừa đi đến máy tính của anh kiểm tra gì đấy.

Lúc anh tắt điện thoại của anh Quang thì anh nhìn nó

"Em bình tĩnh nghe anh nói nhé"

"..." Gì mà nhìn nghiêm trọng vậy. Nó đang nhìn anh thì anh cười nhìn nó.

"Em vừa bật live của anh on air đấy"

"..." Là sao??????

"Nảy giờ mấy bạn kênh anh xem em ngồi làm việc đấy, được 30p rồi"

"....."

"Thôi kệ nhé, không sao đâu, dù sao thì mấy bạn cũng biết mặt em thôi chứ cũng không biết thông tin của em đâu"

"..."

Chuyện gì nữa vậy trời?

"Nhưng mà nảy giờ em có bấm gì đâu mà lại on stream vậy anh?"

"Chắc em va phải bản điều khiển rồi, anh cài đặt đây này bình thường anh chỉ cần bật nút này là anh stream luôn ấy"

"Nhưng em đâu có mở Niz lên đâu sao lại tự stream được nhỉ"

Anh nhìn rồi chỉ nó sang màn hình phụ

"Anh mở sẳn bên màn này rồi này..."

"..."

Trời ơi, muốn sống ẩn dật mà cũng không được nữa hay sao? Anh đi lại ôm nó

"Thôi chẳng sao đâu mà, coi như anh giới thiệu bạn gái anh với các bạn luôn nhé"

Nó đẩy anh ra rồi lại giường chui vào chăn

"Trời ơi em xấu hổ quá đi huhuhu"

Anh đi lại nằm xuống cạnh nó ôm nó, với tay lấy điện thoại của nó

"Này em mở Niz lên đi, các bạn toàn khen em xinh thôi đấy"

Anh nói rồi đưa điện thoại cho nó mở ra, nó cầm điện thoại mở ra vào account của anh xem live mới nhất.  Thì ra lúc nảy nó cắm dây sạc laptop mà vô tình nhấn nút cái bảng điều khiển của anh. Khi nó vùa bấm live lên thì đã có hơn 3000 người vào xem, bình luận kênh chat nhảy liên tục

"Đi lộn kênh hả, đi nhầm kênh hả"

"Ủa bà chủ kênh đây sao"

"Chị này livestream làm việc ấy hả? Xinh thế bảo sao Sóc suy"

"Nhất anh Sóc rồi nhé"

"tôi chính thức thành fan chị này nhé xinh thế nhờ"

"....."

Nó đọc bình luận vừa vui vừa ngại. Trời ơi sao mà mất mặt thế không hiểu nữa. 

"Đấy em thấy không , mọi người khen em xinh không đấy"

"..."

"Để anh đăng lên bảo em vô tình bật stream nhé"

Nó nhìn anh gật đầu, anh cười rồi đứng dậy lấy điện thoại của anh trên bàn rồi lại xoay người lại nằm lên giường ôm nó rồi bấm điện thoại, tự dưng anh nghĩ sao lại ngồi dậy

"Cho anh mượn tay nào"

Anh nói rồi nắm lấy tay nó, đan tay vào tay anh sau đó đưa lên môi. Anh dơ điện thoại lên tự chụp 1 tấm ảnh, trong ảnh anh đang hôn tay nó. chụp xong anh kéo nó nằm lên tay anh rồi bấm điẹn thoại.

"Anh làm gì vậy?"

Nó hỏi anh. 

"Em book anh đăng bài phải trả tiền booking chứ, anh lấy phí 1 tấm ảnh là rẻ lắm rồi đấy"

"..."

"Anh đăng rồi đấy, em lên xem xem"

Nó nghe anh nói thì bấm vào trang cá nhân của anh. Nó thấy anh đăng tấm ảnh anh vừa chụp, không biết anh vô tình hay cố ý mà chụp tấm ảnh dính tay nó và cả chiếc nhẫn đôi với anh

"Hello các bạn yêu,

Lúc nảy người yêu tôi vô tình bấm nhầm nút on stream trên máy tôi. Stream tôi đã ẩn rồi nên mong có bạn yêu nào vô tình chụp lại hay quay lại được thì giữ kín hộ tôi nhé, người yêu tôi hay bị xấu hổ lắm. Hẹn các bạn yêu 1 dịp gần nhất sẽ giới thiệu người yêu tôi với các bạn yêu nhé, còn sự cố hôm nay mấy bạn bí mật bí mật hộ tôi nhé. Hẹn các bạn yêu tối nay lúc 19h trên kênh của tôi nhé, hôm nay tôi đang vui nên tối nay có pick me ( 1 hình thức tặng quà cho fan) to bự nhé

Bái bai bái bai."

Phía dưới bình luận là mấy anh trong team của anh

Ben:"Có gì hot vậy mấy ông, nó lộ clip à mấy ông"

Quang:"Cảm ơn anh thật to nhé Sóc ơi"

Bô:"Cháy dạy ní"

Hàng loạt những cmt trêu phía bên dưới. 

"Anh không sợ bị mất fan nữ  à" Nó quay sang nhìn anh.

Anh nhìn nó cười 

"Người ta đến xem anh là do anh hài hước vui tính chứ liên quan gì việc anh có người yêu mà mất"*///////////

Nó nhìn anh khinh bỉ

"Anh quên em xem anh bao năm rồi à?"

Anh nhìn nó nịnh nọt

"Đó là do anh chưa có người yêu thôi"

"Gớm, content thuê gái xem gái thôi mà nói nghe liêm khiết thế nhờ"

2 đứa nằm đùa nhau 1 tí nữa thì anh dắt nó đi tham quan nhà anh. Nhà anh có 6 tầng, tầng trệt anh để xe và phòng thay giày. Tầng 2 cũng là phòng ngủ và phòng stream của anh, tầng 3 là tầng để anh tiếp khách (phòng khách) tầng 4 nhà anh có 2 phòng ngủ đang trống, tầng 5 là nhà bếp của anh và tầng trên cùng là tầng thượng và kết hợp thêm 1 phòng thờ. Cũng may là anh có gắn thang máy chứ nếu như nhà nó thì leo bộ có mà chết. 

"Lúc trước ba mẹ em xây nhà cho em chỉ muốn làm cho không gian nó rộng hơn tí nên không gắn thang máy, 1 phần cũng muốn em tự leo thang bộ với cả ba mẹ em bị sợ thang máy trong nhà, đến giờ em hối hận dã man luôn em chẳng bao giờ leo lên tầng 5 luôn ấy"

Nó vừa đi vừa nói chuyện với anh.

"Anh lười lắm, anh chấp nhận nó nhỏ tí mà có thang máy vì anh hằng ngày phải lên thắp hương cho mẹ"

Nó nhìn anh rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y hơn

"Không sao đâu, cũng lâu rồi nên anh ổn rồi"

Nó cười nhìn anh rồi vòng tay ôm ngang người anh. Thang máy đi lên đến sân thượng thì nó thấy có 3 chú thợ xây đang sửa lại sân thượng

"Anh tính rào cả sân thượng lại hả?"

"Đúng rồi, anh tính rào lưới cả lại để sau em có thể đưa mèo lên đây cho nó chơi"

"Chà, tinh tế quá ta"

"Chứ sao, anh mà."

"Ủa phòng thờ chưa xong hả anh?"

"Anh chưa chuyển sang còn để ở nhà cũ ấy"

Nó và anh đi dạo 1 vòng thì 2 đứa xuống nhà bếp.

"Nay anh nấu bún mộc cho em ăn nhé"

"Ghê vậy á? Anh biết nấu luôn hả"

"Xời, anh nấu ăn ngon lắm đấy. Thích ăn gì cứ bảo anh anh nấu cho em ăn"

"Thế anh mua đồ để nấu cả rồi hả"

"Chưa, giờ đi chợ với anh nha. Chắc phải đi chợ chứ siêu thị gần nhà mình bán ít đồ lắm"

"Oki,có nắng không anh nhỉ? "

"Không đâu, mát mẻ lắm"

"Thế em mặc thế này luôn nha"

"Ừm"

Lúc anh dắt xe ra khỏi nhà thì có cô hàng xóm nhìn thấy nên hỏi thăm:

"Nay dọn hẳn về luôn rồi à cháu?"

"Dạ vâng ạ, cũng hoàn thiện rồi cô ạ."

"Thế à, thế là làm hàng xóm mới rồi đấy nhé. Đây là vợ cháu à?"

Cô đang nói chuyện với anh thì quay sang nhìn nó. Nó nhìn cô rồi gật đầu chưa kịp lên tiếng chào thì anh nói

"Vâng ạ, vợ cháu cô ạ"

"..."

Nó nhìn anh rồi quay sang nhìn cô cười:

"Cháu chào cô ạ"

Cô hàng xóm ngạc nhiên nói:

"Cháu không phải người Tp.H phải không? Trắng trẻo xinh xắn quá nhể. thế này là phải giữ vợ cho kĩ đấy nhé"

Cô vừa nói vừa cười. Anh cười cười rồi nói xin phép cô đi. 

"Em nói sau em với anh hết quen, anh quen cô khác cái lỡ mà gặp lại cô bán bún thì cô hỏi anh cái anh lại nói "Dạ cô vợ kia cháu bỏ rồi nay cháu mới cưới vợ khác" à? chứ sao đi đến đâu anh cũng bảo vợ tôi vợ tôi thê hả?"

"Ơ em nói cái gì đấy, em đã nhận nhẫn của anh rồi thì là vợ anh"

"Anh hay quá nhỉ, anh gài em mà anh bảo em nhận hả?"

"Thế là không muốn nhận à?"

"....."

"Thế anh phải giới thiệu sao? "

"Thì anh bảo "bạn con", "Người yêu con"... thiếu gì hả hả?"

"Em nghe cô bảo không? Phải giữ thật kĩ không là mất"

"Xùy"

Lúc đến chợ anh gửi xe rồi nắm tay nó dắt nó đi chợ, giờ này nên chợ cũng vắng hơn lúc sáng nên 2 đứa đi cũng thoải mái. 

"Anh nói mà, thích cảm giác đi chợ với em, cảm giác như tụi mình vừa cưới ấy"

"..."

2 đứa mua đồ xong thì chạy về nhà. Anh phụ trách nấu ăn, nó ngồi bàn ăn xem phim. Cả 2 đang ở phòng bếp thì nghe chuông của kêu.

"Ai thế nhờ, ai mà lại bấm chuông nhờ. Để anh xuống xem sao."

"Anh đi đi"

nói rồi anh đi xuống tầng trệt xem ai nhấn chuông. Được tầm 5p sau thì nó nghe chuông thang máy mở ra, anh bước ra trước theo sau đó là bố của anh. Nó hơi bất ngờ xong đứng dậy chào

"Con chào chú ạ"

Bố của anh cũng nhìn nó, chắc anh cũng đã nói trước là có bạn đang đợi ở trên rồi

"Chào con nhé" Chú cũng cười chào nó

Anh nói

"Bố ạ, đây là bạn gái của con vừa ở Tp.S ra đây chơi ạ"

"Ừm, con cứ thoải mái nhé con gái, chú sang xem thằng này nó có ăn uống đầy đủ không hay vẫn còn ngủ. bình thường nó ngủ tới 4 5 giờ chiều mới dậy cơ, nay còn nấu cả cơm."

Bố anh quay sang anh nói

"Thôi bố mang thịt ngâm sang cho anh rồi bố về luôn đây, hai đứa ăn cơm đi"

"Chú ở lại ăn cơm với bọn cháu luôn ạ"

"Bố ở lại đi con nấu cơm cho bố ăn"

Nó với anh đều lên tiếng

"Thôi, bố về ăn cơm chị dâu con nấu xong xuôi cả rồi đang đợi bố về ăn." Bố anh nói xong quay snag nhìn nó

"Con tên gì"

"Dạ con tên Ny ạ"

"Ny à? Thế cứ ở chơi vài hôm khi nào thằng Sóc nó rảnh thì bảo nó chở về nhà ăn cơm đấy nhé"

"Dạ vâng ạ"

Chú nói xong thì đứng dậy. 

"Khỏi đưa bố xuống, bấm cửa cho bố là được rồi, 2 đứa ăn cơm đi"

Anh ngượng ngượng cười cười nhìn bố

"Vâng, thế bố về nhé, mai con về"

Nó cũng chào chú. Lúc bố anh về thì anh cứ cười tủm tỉm rồi tỏ vẻ ngượng ngùng

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/5.html.]

"Anh sao đấy? Em không ngượng thì thôi chứ anh ngượng cái gì vậy hả"

Anh đi lại hôn nó cái chụt

"Lần đầu bố thấy anh nấu ăn còn giới thiệu bạn gái nên anh hơi xấu hổ 1 tí"

"Lần đầu cơ á? Có bịp quá không vậy?"

Anh cười rồi đi lại bếp tiếp tục nấu ăn.

"Em xem anh bao năm rồi mà anh tự biết chứ"

Nó không thèm nói gì nữa mà tập trung xem phim. Anh nấu xong thì cả 2 ăn xong 2 đứa xuống phòng ngủ. Anh thì ngồi máy tính, nó thì ngồi xem phim. 

"Tối nay em muốn đi đâu"

"Anh không làm việc à? Sao bảo tối pick me mà?"

"À, anh quên mất. Thế tí nữa tụi mình đi dạo dạo rồi ăn tối xong rồi anh về làm nhé"

"Cũng được, em thấy thích thời tiết ở đây thật, y hệt ở quê em ấy, mát mẻ, nó kiểu rỏ rệt mùa thu luôn ấy"

"Em thích mùa thu à? Thế chuyển khẩu ra đây luôn để đón mùa thu này"

"Em thích mùa đông hơn, nói chung là em thích trời lạnh chứ không thích trời nóng"

"Thế à, giống anh, anh cũng thích mùa đông. À mà noel năm nay tụi mình đi đâu chơi đi"

"Đi đâu? Giờ mới tháng 9 mà anh lo xa thế, biết đến lúc ấy có còn quen không"

Nó nói xong thì nhìn anh cười trêu chọc. Anh quay sang nhìn nó lườm

"Em có tin anh hôn em ngất luôn không?"

Nó trêu anh xong thì cười ha ha. Nó đứng dậy đi đến ngồi thẳng lên người anh, choàng tay ra sau cổ anh:

"Tương lai sao mình biết được, anh chỉ cần trân trọng hiện tại thôi, em rất ghét hứa hẹn nên đừng hứa hẹn về tương lai, nhé?"

Nó ôm anh, nhìn anh nghiêm túc nói. 

"Thế giờ anh trân trọng hiện tại nhé?"

Nói rồi anh cúi xuống hôn nó, anh càng hôn thì lực hôn càng mạnh. Anh nhấp nháp môi nó rồi đến răng rồi đến lưỡi nó không để bất kì 1 tí oxi nào có thể lọt vào khoang miệng nó. Đến lúc anh ngừng lại thì đầu óc của nó cũng bắt đầu hoạt động lại, nó bắt đầu thở nhanh vì nảy giờ quá thiếu oxi. Lúc nó nhìn anh thì nó nhận ra thân nó đã nằm dưới thân anh, anh đã ôm nó đặt lên giường lúc nào không hay. 

"Anh muốn lấy hết oxi của em à?"

Nó nhìn anh nũng nịu. 

"Thở xong chưa?"

Nó nhìn anh, ánh mắt anh chất chứa rất nhiều cảm xúc. Khi anh vừa nói xong câu đó thì lại bắt đầu cúi xuống hôn nó, nụ hôn này có vẻ gấp gáp hơn. Trong lúc anh hôn nó thì nó cảm giác được tay anh đang di chuyển khắp người nó, nó cảm nhận được 1 bàn tay nóng rực đang từ từ di chuyển từ eo đi đến nơi mềm mại trước n.g.ự.c nó. Hơi thở của anh và càng ngày càng gấp gáp hơn đến khi anh chạm vào nơi mềm mại ấy thì nó không kìm chế nổi mà rên nhẹ 1 tiếng

"um.."

Tiếng rên như 1 lời cổ vũ cho anh, anh bắt đầu mạnh dạn hơn, xoa nắn qua lại. Anh rời môi nó mà di chuyển môi anh xuống cổ, cả người nó cứ như đang có 1 dòng điện chạy qua, nó chỉ có thể nằm im lâu lâu lại buột miệng rên nhẹ 1 tiếng. Anh ngước mặt lên nhìn nó

"Có thể không Ny?"

Nó nhìn anh, bây giờ mà nó bảo anh ngừng lại thì chắc cả nó cả anh đều khó chịu.

"Anh nhẹ nhàng thôi nhé...."

Anh nhìn nó cười.

"Em nghe bảo lần đầu hơi đau nên anh nhẹ thôi đấy"

Nó nhìn thấy mắt anh có lóe lên 1 tia bất ngờ nhưng rồi anh không chần chờ gì nữa mà lại cuối xuống hôn nó. Anh hôn khắp cả mặt nó rồi lại đến cổ, đầu óc nó quay cuồng không còn nhận thức được anh đang làm gì nữa đến lúc anh mút nhẹ vào cổ nó nó mới bừng tỉnh

"Này, anh để lại dấu đấy"

Nó đẩy anh ra nói

Anh mặc kệ lại tiếp tục nhấm nháp cái cổ trắng ngần của nó. Đến lúc nó cảm giác được phần trên của nó đã hoàn toàn trần trụi thì môi anh đã chạm vào nơi mềm mại kia rồi. Anh cứ nhấp nháp hết bên này đến bên kia, 2 tay anh thì đã luồn xuống lưng nó kéo cả người nó lại gần anh. 

Cho đến khi nó nức nở:

"Đừng cắn em nữa"

Nghe nó vừa thều thào vừa van xin thì anh ngừng lại, anh bắt đầu tách chân nó ra và tiến vào bên trong. Đến khi nó cảm giác được có một vật nóng bỏng đang từ từ nhẹ nhàng tiến vào thì miệng nó đã không thể kìm chế tiếng rên nữa rồi

"Có đau không" Anh nhìn nó hỏi

Nó ôm cổ anh, khẽ lắc đầu.

Thế là anh lại cúi xuống hôn nó, tốc độ bên dưới cũng ngày 1 nhanh hơn. Mặc dù môi anh đã phủ môi nó nhưng vẫn không thể cản được vài âm thanh ám mụi phát ra từ miệng nó được. 

Đến khi anh ôm nó từ nhà tắm về lại giường đã là 1 tiếng sau rồi. Cả cơ thể nó mềm nhũng, chân không còn cảm giác nữa rồi. 

Anh bế nó lên giường rồi lấy 1 chiếc áo khác của anh mang vào cho nó. 

"Nằm nghỉ tí đi, anh đi làm nước cam cho em"

Nó dơ tay lên cho anh mang áo vào rồi máy móc nằm xuống, vừa đặt lưng xuống giường là nó đã ngủ ngay lập tức. 

Đến hơn 4h chiều thì anh gọi nó dậy

"Ny iu, dậy đi ăn tối nhé, về anh còn làm việc nhé"

Nó mở mắt, cảm thấy người cũng bớt mệt hơn rồi nhưng nó cảm giác chân nó vẫn rất mỏi

"Em mỏi chân quá, anh xoa bóp cho em tí đi. Em còn đang định đi đạo phố với anh nhưng mà giờ chân em muốn rớt ra khỏi thân rồi, hay là đặt gì về ăn nha anh"

Anh ngồi lên giường, ôm hai chân nó đặt lên đùi anh rồi xoa bóp

"Thế để anh bảo anh Tú (là 1 anh trong team của anh và anh này có mở 1 nhà hàng bán đồ ăn như cơm mì xào) ship sang nhé. Em muốn ăn gì"

"Em muốn ăn Cơm đậu, đợt trước em thấy anh Minh ăn khá ngon, anh gọi cái đó cho em đi"

"Được rồi, ở nhà ăn vậy lát anh gọi nhé, anh gọi cho em ít đồ ăn vặt nữa nhưng mà em cũng thức dây đi tối rồi ngủ tiếp"

"Em biết rồi, anh xoa chân cho em tí đi, em muốn đi ngâm nước nóng 1 tí"

Anh ngồi bóp chân cho nó 1 tí thì nó đứng dậy vào nhà tắm xả nước, sau đó ra lấy quần áo. Đến khi nó tắm ra thì nó thấy anh đang thay 1 bộ ga giường mới.

"Sao vậy? Sao anh vừa thay mà hôm nay lại thay à?"

Anh nhìn nó cười gian

"Em có chắc là muốn biết lí do không?"

Nó ngẩn người 1 lúc thì đỏ mặt, chắc là ga giường đã dính vết tích của nó rồi

"...."

Nó giả vờ không nghe thấy, đi lại lấy máy sấy sấy tóc. Anh thay xong bộ ga giường mới thì đi lại lấy máy sấy khỏi tay nó sấy cho nó

"Có còn mỏi chân không?"

"Còn"

"Thế lại nằm anh xoa chân cho tiếp nhé"

"Thôi em không nằm nữa, anh chở em đi mua trà sữa đi"

"Sấy xong anh đưa đi"

Anh sấy xong tóc cho nó thì 2 đứa lại lục đục dắt xe đi mua trà sữa. Anh chở nó đến tiệm trà sữa xong thì dựng xe đi vào quán mang menu ra cho nó

"Em ngồi im đấy, anh mang ra cho"

Nó lựa chọn loại nó muốn uống thì anh lại đi vào order. Xong thì anh ra ngồi với nó trên xe

"Có  bạn nhân viên mang ra hộ nên em cứ ngồi yên đi, không cần đi chi cho mỏi chân"

"Thế lát nữa anh nhớ bế em lên nhà luôn nhé"

"Anh thích thế lắm đấy, lát nữa em không được tự đi lên đâu nhé"

"Ngày xưa em hay bảo mấy đứa có người yêu xong nó hay bị liệt tay liệt chân, giờ tới phiên em à?"

"Em buồn cười, người yêu anh thì anh bế chứ liệt gì"

2 đứa ngồi trêu qua trêu lại thì bạn nhân viên mang ra 2 ly trà sữa. Anh treo lên xe rồi 2 đứa đi lại về nhà. Vừa về đến nhà thì anh thì anh giữ c.h.ặ.t t.a.y nó

"Em ngồi im không được đi xuống"

Nó cười, nhìn anh

"Thôi được rồi tự dưng lại ngồi trước nhà ôm nhau, anh chạy xe vào đi em ngồi im trên xe không xuống"

Cửa vừa kéo lên anh chạy xe vào xong thì tháo nón gạt chống. 

"Nào, bỏ chân qua đây anh bế lên, em cầm trà sữa nhé"

Nó cười tươi nhìn anh, vòng chân qua phía bên anh rôi dơ 2 tay kiểu đòi bế. Anh bế nó lên rồi đi cả thang bộ lên tầng 2. 

"Sao không bấm thang, anh không mệt à?"

"Có chứ nảy anh quỳ anh cũng mỏi lắm"

"Anh có thôi đi không, anh trêu em nữa là em cho anh nhịn luôn đấy"

"Thôi thôi anh xin lỗi"

Anh bế nó lên tận giường rồi lại hôn nó. 

"Này, em nhận ra anh cứ thích cắn môi em thế nhờ"

"Do nó ngon"

"...."

Đến khi anh lấy quần áo đi tắm thì nó lại lấy ly trà sữa uống. Nó lại máy tính anh, vừa ngồi xuống thì tự dưng nó lại chột dạ lấy điện thoại check ngay là kênh anh có lại tự live nữa không. Đến khi đảm bảo là nó không bị quê lần nữa thì nó mới yên tâm ngồi lướt tóc tóc trên máy tính anh. Tóc tóc anh toàn là gái và gái. 

"Giỏi đấy" Nó tự nói với mình. 

Ngồi lướt 1 tí thì anh tắm ra. Anh không mặc áo, dưới mặc mỗi quần trong

"Anh mặc quần vào xem nào"

nó vừa nói vừa quay mặt lại nhìn máy tính. Anh vòng xoay ghế lại

"Sao mặt đỏ thế? Cũng không phải là chưa thấy"

"...."

"Anh đùa, giờ anh mặc vào này"

Anh nói rồi xoay lại ghế cho nó rồi đi lại thay quần áo.  Sau khi anh sấy tóc xong thì anh lại đến đứng nhìn nó

"Anh sao nữa đấy? Em mượn máy xem tí chứ không lẽ em lại nằm lướt tiếp à"

Anh cười cười rồi véo má nó

"Em đứng lên 1 tí đi"

Nó nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn đứng lên. Nó vừa đứng lên thì anh lại ngồi xuống rồi lại kéo nó ngồi lên đùi anh. 

"Anh không mỏi chân à?"

"Anh thích thế"

"..."

Thế là nó ngồi trọng trong lòng anh vừa hút trà sữa vừa lướt tóc tóc

"Sao tóc tóc anh toàn gái thế anh? Nảy giờ em xem 10 clip thì 9 clip là toàn gái lắc m.ô.n.g rồi đấy?"

"hì hì hì"

"Hì hì cái gì?"

"Content thôi mà cục vàng"

Nó quay mặt lại liếc anh thì anh hôn chụt vào má nó. Nó vừa lướt xem vừa nói

"Này, này, này lại gái nữa này, đây nữa này"

Anh cười cười ngồi bóp bóp bụng nó. Nó giả vờ đẩy tay anh ra

"Bỏ ra đi, đi mà bóp mấy em lắc m.ô.n.g đây này, ối dồi ôi còn cả follow sẵn luôn rồi này"

Nó vừa nói vừa giả vờ giận anh thì anh lại ôm chặt nó

"Thôi mà, content kênh anh nó thế mà, với cả lúc đó anh đã gặp em đâu"

Nó lườm anh, giả vờ đứng dậy

"Thôi không xem nữa, thả em ra đi lại giường tự lướt tóc tóc của em"

Anh ôm nó lại năn nỉ

"Thôi mà thôi mà,anh xin lỗi mà, anh hứa với Ny là sẽ không lướt tóc tóc nữa, thề luôn đấy"

"Không cần"

"Thôi mà, Ny xinh bỏ qua cho anh đi mà"

"Thế giờ anh quay 1 clip nhảy lắc m.ô.n.g đăng tóc tóc đi rồi em bỏ qua cho"

"...."

"Sao anh có nhảy không? Không thì buông em ra em đi chổ khác cho anh ngắm gái"

"...."

"3.....2....."

"Thôi thôi anh nhảy, anh nhảy mà"

"Thế anh đứng ra nhảy đi em quay cho" 

Thế là nó đứng dậy kéo tay anh ra, anh miễn cưỡng đi ra.

"Cơ mà anh có biết nhảy đâu..."

"Em chỉ anh nhé rồi anh nhảy"

Thế là nó đứng dậy chỉ anh lắc mông. Xong xuôi thì nó lại ghế ngồi cầm điện thoại anh quay. quay xong thì anh chạy lại giường trùm chăn lên đầu còn nó thì ngồi cười ha hả. 

"Lại đăng lên đi này rồi còn làm việc này, nhanh lên"

Nó trêu anh, anh vẫn nằm giả vờ khóc. Nó lại giường đè lên ngời anh thế mà anh lại trùm cả người nó lại rồi quay sang 1 bên. 2 đứa đùa với nhau được 1 lúc thì anh ngồi dậy để livestream. trước khi lên live thì anh cầm điện thoại đăng clip lên tóc tóc.

"Anh đăng rồi đấy nhé, uy tín luôn đấy"

Nó cười ha ha rồi lấy điện thoại của nó vào xem. 

"À mà thôi em đi lên phòng khách xem anh live nhé, nằm trong này rồi lại lỡ lên tiếng"

"Không, nằm yên đấy cho anh. Em đeo tai nghe vào được mà"

"Thôi vậy cũng được" 

Nó nằm trên giường đeo tai nghe lướt FB. còn anh thì ngồi livestream. 

Anh vừa lên live là lượt xem tăng nhanh, chắc có lẽ lúc sáng mới có content hot nên nhiều người vào hóng.

Anh ngồi live rồi nói chuyện với mọi người. Nó bỏ điện thoại xuống ngồi nhìn anh làm việc. Cảm giác xem trực tiếp nó khác hẳn xem qua điện thoại. Trong lúc anh đang nói chuyện thì anh quay sang nhìn nó đúng lúc nó đang nhìn anh thì anh cười tủm tỉm. 

"Sao đấy, anh đẹp trai quá à?"

"...."

Anh vừa nói xong câu đó là trên kênh chat anh bắt đầu trêu anh tiếp

"Đấy anh ấy lại phát cơm chó đấy"

"Cứu tôi đi tôi ăn cơm chó cả ngày nay rồi"

....

Nhưng ngoài những bình luận đáng yêu thì cũng có nhiều bình luận rất toxic

"Cứ làm lố rồi lại được 2,3 hôm"

"Lại chơi xong bỏ như mấy em trước thôi có tiền có sắc mà"

.....

Tuy nó không đọc được nhưng Tiên nó chụp gửi sang cho nó. Nó cũng thừa biết sẽ có việc này xảy ra nên nó kệ luôn, quan tâm làm gì. Nó cầm điện thoại nhắn cho anh

"Anh đừng nói chuyện với em nữa, lo làm đi"

Anh đọc xong tin nhắn thì quay sang nó dơ tay biểu thị "OK"

"...."

Anh ngồi live 1 lúc thì có tiết mục văn nghệ của mấy anh em trong team, đến lúc anh hát thì anh nhìn sang nó, còn nó thì ngồi dậy rồi dơ 2 tay qua lại như đang đi xem show ca nhạc. Anh cười

"Vâng em Sóc hôm nay xin tặng tất cả anh em và các bạn yêu một ca khúc đó là " Anh đã quen ở bên cạnh em", cơ mà mọi người không được trêu đấy nhé"

Nó nằm nhìn anh, anh hát:

"ngày không em nhạt nhẽo

Phố vẫn đông nhưng không vui như khi em ở đây

đèn đường, không bật sáng

ngày không em lạ quáchẳng còn chẳng còn những tiếng cười

vì anh đã quen ở bên cạnh em rồiHút thuốc tóc ngắn cười xinh

Áo oversize quần jeans 

Babe youre a diamond ring

Oh u got my head spinning 

I love the way that u swing

Chỉ là anh đã quen 

Đi bên cạnh em qua bao phố phường

Điếu thuốc là nỗi buồn anhvà ngọn lửa là em"

                (Anh đã quen ở bên cạnh em-Ngơr/MCK)

Tuy nó đã nghe anh hát cả trăm lần rồi nhưng mà giờ lại nằm nhìn anh hát trực tiếp như thế này nó lại rất khác. Nó đứng dậy bật đèn điện thoại rồi đưa tay qua lại cổ vũ anh. Nó đâu ngờ đối diện giường ngủ cái tủ đồ nó phản chiếu lại hình ảnh của nó đang đứng trên giường nhảy loi nhoi, thế là mấy anh trong team rồi cả kênh chat lại tiếp trêu tiếp. 

Anh đang hát thì mấy anh em trong team nói

"Nay có khản giả cổ vũ nhiệt thế hèn gì vừa hát vừa cười tủm tỉm"

"Khán giả tóc ngắn quần jean đấy à"

Thế là nó dừng lại. Ơ sao mọi người biết nhỉ, hay là mấy anh đấy đoán thôi?

Mấy anh lại tiếp tục

"Chưa thấy đưa đi giới thiệu tóc ngắn quần jean nhờ"

Anh Minh nảy giờ đang im lặng lại lên tiếng

"Tao tưởng vợ tao nhoi như con giòi thôi chứ thế mà tóc ngắn của Sóc nó cũng y hệt thế"

Lúc anh hát xong thì anh cười ngại ngùng rồi quay sang nhìn nó còn nó thì đứng giả vờ hét tên anh lên, thế là nụ cười của anh lại càng tươi hơn.

Nó ngồi xuống không nhoi nữa, anh cầm điện thoại nhắn cho nó

"Cái tủ nó có hình phản chiếu của em"

Nó đọc xong tin nhắn nhìn vào cái tủ xong thì hiểu sao nảy giờ mấy anh trong team lại trêu như vậy rồi. Thế là nó nằm xuống trùm chăn ngay lập tức. Nó nằm xem anh chơi game 1 tí thì cũng 23h. Anh xuống live rồi lại nằm lên giường ôm nó. Nó đang nằm xoay lưng vào anh, anh vòng tay sang ôm nó.

"A anh cần sạc pin, hết năng lượng rồi"

Nói rồi bàn tay đang ôm eo nó luồng tay vào trong áo nó và đưa lên nơi mềm mại trước n.g.ự.c nó.

"Cái gì đấy"

Nó đánh nhẹ tay anh lên tiếng hỏi

"Anh chỉ ủ ấm tay thôi chứ chẳngg làm gì cả"

"..."

Nói vậy nhưng nó vẫn để yên tay anh muốn làm gì thì làm. Anh nằm ôm nó 1 tí thì nó nói:

"Bình thường em xem live anh xong ấy xong có nhiều hôm không thấy anh chơi game với anh Minh nữa cái em nghĩ tò mò không biết anh làm gì nhỉ?"

"Bình thường anh không chơi với anh Minh thì anh lại nằm lướt điện thoại, xem phim rồi đi ngủ chứ làm gì được"

"Thế à, thế nay anh có chơi game với anh Minh không?"

"Có, tí 12h anh có hẹn chơi vịt đấy, em có muốn ngồi xem anh chơi không?"

"Cóo, sao em cứ có cảm giác không chân thật ấy nhỉ, kiểu bình thường em lại hay xem anh chơi qua màn hình ấy giờ lại nằm nhìn anh trực tiếp"

Nó vừa nói xong thì anh xoay người nó lại hôn nó 1 cái

"Thế này mà chưa đủ thật à?"

"Cơ mà em nhớ gu của anh là kiểu tiểu thư, trong sáng ngây thơ mà? Thế mà anh bảo thích em từ cái nhìn đầu à?"

"Ơ em nghe ai nói thế, anh trêu mấy bạn kênh chat thôi chứ anh thích tóc ngắn cười xinh áo oversize quần jean cơ"

"....."

2 đứa cứ nằm nói qua nói lại 1 hồi thì đến 12h nên anh dậy chơi game với anh Minh, nó cũng lại ngồi vào lòng anh xem anh chơi game. Thế mà vừa ngồi xem anh chơi được vài ván game nó lại ngủ quên trên người anh mất.

"Anh Minh ơi, chắc em chơi hết ván em buồn ngủ quá, anh em nào vào thay em đi ạ"

Ben: "Giờ này mà ngủ nghỉ gì, giờ chắc chở tóc ngắn đi ăn khuya"

Sóc: "Anh Ben trêu nhiều thế nhờ, anh vào chơi đi em ngủ ấy, tạm biệt tạm biệt mọi người, bái bai bái bai"

Anh nói xong thì tắt máy tính rồi bế nó lên giường xong cả 2 ôm nhau ngủ. 

 

 

Loading...