Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:38:06
Lượt xem: 2

CHƯƠNG 4:

Sáng sớm nó đưa anh ra sân bay, rồi lại về nhà. Đúng là thiếu anh cái nó cũng thiếu thiếu. 

Nó xuống shop xem xét lại công việc rồi sắp xếp lại shop một tí xong rồi lên nhà cho mèo ăn. Lúc đang đứng rửa chén nó mới để ý chiếc nhẫn của anh vẫn nằm trên tay nó, thế mà lại quên đưa lại anh. Thế là nó rửa chén xong lại cầm điện thoại lên chụp cho anh xem chiếc nhẫn vẫn còn trên tay nó. 

Hơn 2 tiếng sau thì anh trả lời

"Anh đến rồi nhé"

"Anh nghỉ ngơi ăn uống đi, à nhẫn anh còn trên tay em này"

"Nó nằm đúng chổ rồi đấy"

"?"

Khoảng 5 phút sau anh chụp tay anh 1 chiếc nhẫn y hệt nhưng cũng đeo ngón giữa, có vẻ to hơn chiếc nó đang đeo

"Là sao"

"Thì chiếc đó vốn dĩ là của em, anh mua trước khi vào gặp em đấy"

"...."

"Thế anh lên kế hoạch hết rồi đúng không? "

"Trời ơi nói gì thế anh không hiểu"

Anh cười cười rồi nói tiếp

" Ny iu, anh soạn đồ ra rồi tắm xong anh gọi cho nhé?"

"Thôi anh sắp xếp nghỉ ngơi rồi dậy ăn uống đi, nào rảnh thì nhắn em, giờ em cũng bận xuống shop rồi."

"Thế khi nào lên thì gọi anh nhé?"

"Ừm, anh ngủ đi"

Nó nhắn cho anh xong thì nhìn lại chiếc nhẫn. Nghĩ một hồi nó chụp một tẩm ảnh ôm 1 bé mèo của nó thật xinh rồi đăng lên FB. Rồi viết caption

"His Heart"

Và phía dưới bình luận có mấy anh trai bình thường vẫn hay thả thính nó bình luận khen nó xinh, có vài người bạn thân quen như tụi con Tiên nhận ra ngay chiếc nhẫn khác thường

" Thế là chỉ còn chị Vy..."

Bên dưới cmt của Tiên, Hiền trả lời:

"Chết thôi mới vài hôm không gặp chị mình thay đổi rồi"

Chị Vy: "Thế đấy, culi cho nó mấy hôm liền, ở shop đồn dữ lắm rồi, nhân viên xin tăng lương do bà chủ đang vui"

Tiên: "Tối nay chắc phải đi ăn lẩu XXX thôi mọi người ạ, có người bao"

Nó:" Tối 7h sang đây rồi đi"

Chị Vy:"Ôi thôi mấy đứa ơi ABCXYZ ( tag tên hàng loạt nhân viên của shop nó) Vô xin tăng lương lẹ này cơ hội chỉ có 1 lần thôi đấy"

Rồi một loạt cmt đa phần đều khen mèo xinh chủ cũng xinh....

Nó bỏ điện thoại xuống làm việc 1 tí thì mẹ nó gọi

"Tim thằng nào?"

"Gì vậy mẹ? Tim thằng nào gì?"

"Thế nhẫn của thằng nào?"

"Mẹ tôi tinh mắt thế nhỉ kkk"

"Ai?Where?"

"Bé mới quen mẹ ạ. "

"Ở đâu, sinh năm bao nhiêu"

"Lớn hơn bé 1 tuổi, ở TP H mẹ ạ"

"Gì quen xa thế, già rồi còn yêu xa?"

"Bay có 45p mà mẹ, xa gì đâu"

"Thế quen con gái người ta mà tặng nhẫn nhôm à"

"..."

"Thôi nhẫn gì cũng được, gửi tấm ảnh xem nào"

Thế là nó gửi cho mẹ tấm ảnh mà anh đứng nấu ăn quay lại nhìn nó cười

"Có tấm nào trực diện không, nhìn thế này thì cũng cao ráo đẹp trai đấy"

Thế là nó gửi cho tấm anh với nó chụp ở biển

"Ủa thế đượt trước bé em đi TH P là đi với nhau à?"

"Không mẹ, bé đi với chị Vy các kiểu ấy, lúc này bé mới quen này mẹ"

"À thế mới quen mà tặng cả nhẫn nhôm rồi?"

"...."

"Cũng đẹp trai đấy, cao ráo đấy, mà nhìn quả tóc trẻ trâu thế gạch gạch thế đấy hả"

"Mẹ này, kệ người ta đi mẹ"

"À thôi mẹ nói thế thôi, nhìn cũng được đấy, thôi xem được thì quen cho nghiêm túc, đừng có vài tháng lại chia tay"

"Mẹ này,tới đâu hay tới đấy chứ bé sao biết được"

"Thế ở xa thế rồi có nhắm ổn không?"

"Mẹ à, ảnh có bảo bé suy nghĩ việc mở petshop ngoài TP H"

"Có hiếu với trai thế? đợt trước bảo nghĩ xem rồi mở thêm chi nhánh thì lại bảo không thích TP.H giờ trai nói cái nó suy nghĩ liền"

"Mẹ này, con đang kể mẹ nghe chứ bé chưa có ý định đó đâu, tiền đâu mà làm"

"À thế là đang xin tiền tôi đấy à?"

"Không mà mẹ. Bé chưa có ý định. Mà mẹ ơi, ảnh rủ con 2 tuần nữa ra Tp.H sẵn ăn tân gia nhà của ảnh, ảnh mới xây nhà xong ấy, thế bé có nên ra đó không mẹ?"

"Thì đi cũng được,   ra xem xem nhà cửa thế nào cũng được, gặp bạn bè nó rồi xem như thế nào"

"Bạn bè ảnh thì bé biết hết cả rồi, ảnh thì cũng khá nổi trên mạng ấy mẹ nên có biết ảnh mấy năm rồi"

"Thôi con tôi kèo dưới rồi bé ơi"

"..."

"Đi đi, đi về kể mẹ nghe"

"Bé biết rồi, thôi bé đi tắm rồi làm việc tí nhé mẹ"

"Bye bye bé"

Nói rồi mẹ nó tắt máy. Nó vào lại FB thì thấy 1 thông báo 

"Trần Thái Linh (tên thật của Sóc) đã bình luận về ảnh của bạn"

"Xinh thật"

"...."

Nó không trả lời mà nhắn tin cho anh

"Anh sợ mấy bạn fan anh không tìm ra em hả"

Anh không trả lời mà gọi lại cho nó

"...."

"Sao thế? Anh cmt ảnh người yêu anh mà cũng không cho à?"

"Anh cmt thế nó hiện lên mấy bạn theo dõi anh đấy"

"Không có đâu, em khóa trang cá nhân rồi chẳng hiện đâu"

"..."

"Anh cũng vừa đăng ảnh đấy, vào xem đẹp trai không?"

"..."

Nó vào trang anh thì thấy anh cũng đăng 1 tầm ảnh anh dơ bàn tay ra rồi tay kia chỉ vào chiếc nhẫn với caption

"My heart cho cô ấy"

"..."

Anh nói

"Sao em thấy đẹp trai không?"

"Anh thích gây sự chú ý quá nhỉ?"

"Chứ em xem, em có 300 bạn bè mà tấm ảnh em đăng gần 300 lượt like rồi lại toàn mấy bạn nam vào khen xinh, anh không được công khai khen người yêu anh xinh à"

"...."

Nó im lặng, môi nở nụ cười nhẹ.  

"Tối nay anh có live không?"

"Có Ny iu"

"Tối em đi ăn lẩu với mấy chị em ấy, con Tiên bắt em đãi anh ạ"

"Thế anh khao được không?"

"Anh quên em nói gì à"

"Anh biết rồi"

"À, tối nay em đi dạo shopping cho anh ít quần áo luôn nhé, để tuần sau em mang snag cho anh luôn"

"Không cần đâu, em cứ mua gì mà em thích đi chứ đi mua cho anh làm gì."

"..."

"Ủa em nói gì? Tuần sau em mang ra á"

".."

"Thật á? Có trêu anh không đấy"

Nó cười. 

"Em vừa đặt vé rồi đấy, tối thứ 3 tuần sau em ra"

"Thật luôn á? Uây, vậy là còn 1 tuần nữa mới được gặp em. Ôi hôm nay vui thế nhờ"

"Lố quá cha ơi"

"Thế em đến bất kì giờ nào cũng phải gọi anh đấy, mấy giờ em bay"

"Vì không có chuyến nên 10h em mới bây chắc khoảng hơn 12h em mới đến"

"Muộn đấy nên là khi nào em lên máy bay là phải nhắn cho anh để anh ra đợi đấy"

"Anh đặt cho em cái khách sạn nào gần anh nhé"

"Ơ, chứ em không sang nhà anh à"

"Anh đùa em hả? Bố anh với anh của anh mà anh bảo em qua nhà anh ở?"

"Không, anh dọn qua nhà mới rồi, chỉ còn sửa tầng thượng thôi chứ xong xuôi cả rồi"

"Thế à, thế em sang có phòng cho em ngủ không?"

"Có, sẵn giường và một chàng trai đẹp nằm đợi em đây"

"Xùy, thôi thức rồi thì ăn uống đi, em đi dọn nhà phơi quần áo đã"

"Thế anh tắt máy nhé, bye Ny iu"

Nó tắt máy xong thì đi dọn dẹp hút bụi, lau nhà. Làm tất cả xong xuôi thì nó đi tắm, ngâm nước nóng. Vừa nằm ngâm mình nó vừa lên FB anh đọc bình luận ảnh anh vừa đăng, đa số đều là trêu từ khi có người yêu khoe suốt. Nó thả tim ảnh của anh, rồi sau nó vào xem ảnh nó, lướt xuống thấy cmt của anh hơn 40 lượt like, đều là bạn của nó. Suy nghĩ 1 lúc thì nó trả lời cmt của anh trong vô số cmt khen xinh 

"Em hay là His heart?"

Vừa mới trả lời anh xong là anh trả lời lại liền

"Cả 2 đều xinh, đều là của anh mà"

Sau cmt trả lời của anh thì mấy chị em của nó vào cmt của anh trêu nó ầm ầm.

Thật ra cảm giác công khai người yêu cũng không tệ lắm nhỉ, vui đấy.

Đang nằm thì em trai ruột nó nhắn tin:

"WTF? Bà đang quen ông Sóc à? Là thật?"

"Ừm, sao mày"

"Ủa gì quen được hay vậy người H người S mà??"

"Quen ở Tp.P á"

"Ghê thật chị tôi, mấy nay thấy tụi nó cứ đăng tóc tóc nói ổng có người yêu mà ai ngờ đó là chị mình, mà sao bà tệ thế biết em thích mà chớ hề kêu em sang chụp tấm ảnh"

"Trời, thiếu gì dịp làm thấy ghê à"

"Ủa ổng tặng nhẫn đó cho bà à? Chiếc đó có 1 viên kim cương nhỏ chăc cũng 40 củ đấy"

"Mắc thế à, tao không biết"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/4.html.]

"Ghê ghê, thôi làm gì làm đi"

Thằng em của nó vừa tắt máy xong là 10p sau mẹ nó gọi tiếp

"Gì mẹ nghe Phú (tên em nó) nói chiếc nhẫn nhôm đó 40 triệu thật á? Xấu thế?"

"..."

"Nhẫn hiệu gì mà xấu thế, đúng thật mắt thẩm mỹ thế mà bảo mới thấy bé xinh"

"...."

"Thôi mẹ bán hàng"

Nói rồi mẹ tắt máy, nó chưa kịp nói gì luôn.

Tối hơn 18h thì cả bọn đã tập trung nhà nó rồi. Thế là nó lại đưa cả bọn đi ăn lẩu, ăn xong thì đi shopping. Nó mua vài cái váy với vài cái áo thun, mua thêm 1 đôi giày. Vì lúc anh đang livestream là nó đang đi chơi nên nó không biết là Fb nó đang bùng nổ tin nhắn vì anh đã làm lộ FB nó trên live. Lúc này nó vẫn chưa biết nên vẫn đi mua quần áo, mua cả áo quần cho anh. Xong rồi thì cả đám đi dạo dạo rồi lại về. 

Về đến nhà là cũng hơn 11h rồi nên cả đám ngủ lại ở nhà nó luôn, cả 4 chị em tắm rửa xong lại tập trung mở lại live của anh Streamer nào đó để xem. Lúc này 4 đứa đang ngồi ăn vặt ngồi xem anh streamer xem, vừa vào đầu live anh đã thẹn thùng, giả vờ như thiếu nữ ngại ngùng. 

"Nhớ các bạn iu thế nhờ. Tôi là tôi đi chơi nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ về các bạn......"

Trong lúc anh đnag nói luyên thuyên thì anh gọi đến. Nó nói mấy chị em nó đi nghe điện thoại tí

"Ny iu, anh xin lỗi"

"Sao thế? Sao anh xin lỗi em?"

"Mà em đi chơi về chưa?"

"Em về rồi, mấy chị em đang ở đây xem lại live của anh này"

"..."

"Sao anh im lặng thế?"

"Ny iu, anh xin lỗi cục cưng nhiều, anh lỡ..."

"Dụ gì?"

"Anh lỡ làm lộ FB em :( Tuy mấy bạn giờ chưa tìm ra nhưng anh nghĩ là mấy bạn sẽ tìm ra"

"..."

"iu ơi em giận rồi hả?"

"..."

"Anh xin lỗi mà, anh định mở ra nhắn cho em thế mà anh quên đổi màn"

"Thôi, dù sao tìm được FB em thì cũng không xem được gì, em khóa bảo vệ rồi, kệ đi"

"Anh xin lỗi Ny iu, anh sợ mấy bạn nhắn tin phiền em thôi.."

Lúc này nó mới nhớ, nó mở tin nhắn chờ Fb lên thì ối dồi ôi, đúng thật là nhiều tin nhắn thật....

"Thôi kệ đi, em không đọc đâu, em không để ý chi đâu"

"Yêu Ny iu nhiều, thế hôm nay em đi chơi vui không?"

"Vui nè, em mua nhiều quần áo cho anh lắm đấy. "

"Thế à, thế ít hôm mang cho anh nhé anh đi khoe với mọi người"

"Thế anh chơi với team đi, em lên xem live với mấy chị em"

"Em đi đi, xem xong nhắn anh anh ẩn đi nhé"

"Thế hả, em biết rồi, em đi lên nhé"

"Bye iu"

Nó tắt máy xong rồi lên tầng 4. Tiên thấy nó thì lên tiếng nhận xét

"Sao ổng trên mạng vô tri thế chị? Ổng ở ngoài sao nhìn lạnh lùng mà trên mạng khác hoàn toàn thế"

"Ngoài đời cũng vô tri thế đấy"

"Thật á chị? À mà nảy giờ ổng ngồi khoe chị với mấy bạn xem này, em thấy hơn 100k người xem lận đấy chị, thế ổng cũng nổi tiếng ấy nhờ, thấy cái khung chat hiện mà đọc không kịp luôn đấy"

"100k đó chắc 30k là view ảo đấy. Thì ổng cũng nổi mà, kênh Youtube của ổng cũng được 3tr mấy lượt sub đấy, nói chung là cũng có người biết đến"

"Oai như cóc ấy nhờ, nảy giờ ổng ngồi toàn bảo người yêu tôi thế này người yêu tôi thế kia, các bạn đừng trêu người yêu tôi, đến lúc nào người yêu tôi đồng ý thì tôi sẽ rủ người yêu tôi lên live chung nhớ"

"Thôi khỏi ổng làm lộ FB chị rồi, quá trời người nhắn tin cho chị.."

"Hahaha chị tôi"

4 đứa ngồi xem 1 tí nữa rồi cúng kéo nhau đi ngủ. Nó vào phòng bật live anh Minh để nghe rồi lên giường ngủ. Nó thấy anh đang chơi game với cả anh Minh nên nhắn cho anh.

"Em ngủ trước nhé, anh chơi rồi tranh thủ ngủ sớm đi nhé, love you."

Nó nhắn xong thì bỏ điện thoại rồi đi ngủ.

(Thứ 3 tuần sau)

Hôm nay nó cũng đã sắp xếp công việc, phân công nhân viên lên cho mèo ăn, set up lại cả camera. Nó cũng nhờ chị Vy sang ở để quản lý shop giúp nó, chắc nó đi cúng 2 tuần mới về lại. xong xuôi thì nó chuẩn bị quần áo. Một tí đồ thế mà cả 2 vali. Nó check lại 1 lần nữa đầy đủ quần áo đồ dùng thì nó sạc điện thoại laptop tai nghe. 

Đến 18h thì Tiên sang chở nó với chị Vy đi ăn tối rồi sẵn đưa nó ra sân bay luôn. 

"Mày nói chị mua xe lâu mà chẳng chở chị em đi ăn, vậy mày mua xe sau chị vài tháng mày có chở chị em đi chơi chưa?"

Tiên đang đóng cốp sau lại vừa nói:

"Gớm, xe em em chở chị Vy suốt, có chị là bận không đi giờ chị còn nói"

"Xùy"

Thế là cả 3 đi ăn, ăn xong lại đi uống trà sữa rồi lại uống thuốc say máy bay. Lúc nó đến sân bay là đã hơn 22h rồi nên nó vào thẳng check in luôn. 

Lúc nó đến Tp.H đã là hơn 12h rồi. Nó gọi cho anh

"Anh đây, em đến chưa"

"Em vừa đến, anh ra đón em nhé"

"Anh đến rồi em đi ra đi anh đang đợi em này. "

Lúc nó kéo vali ra khỏi cửa thì thấy anh đứng phía trước , tay cầm một bó hoa. Lúc anh thấy nó thì anh tháo khẩu trang rồi cười với nó, vẫy tay.

Lúc nó lại gần anh thì nhìn anh cười

"Hoa nữa, sến thế"

"Tặng em thì không có gì sến cả. Chào Ny iu, chào mừng em đến với thành phố của anh"

Nói rồi anh dang tay ôm nó thật chặt, rồi hôn nhẹ nó 1 cái. Lúc 2 đứa về đến nhà anh là cũng hơn 1h sáng rồi. Anh mua cả khăn mới, dép trong nhà mới rồi cả đầy đủ tất cả cho nó sẵn rồi. Nó đi tắm xong thì vào ôm anh làm nũng

"Sấy tóc hộ em đi, em mệt quá"

"Đợi anh tí nha"

Anh buông nó ra đi lấy máy sấy. Anh quay lại trên tay là chiếc máy sấy y hệt nó. 

"Anh mua cho em để em ra có cái mà sử dụng"

Anh nói rồi kéo nó lại ngồi lên giường, sấy tóc cho nó. Nó choàng tay ôm anh, anh cười.

"Em ở lại với anh mấy hôm vậy? Ở lại làm xong lễ về nhà mới rồi về luôn nhé?"

"Em cũng tính như vậy"

Thế là anh buông máy sấy ngồi xuống nhìn nó

"Thật á? Hứa nhé không lừa anh đấy"

"Thật"

Anh ôm mặt nó hôn sâu, cho đến khi nó cảm giác oxi nó sắp cạn kiệt rồi thì anh mới buông ra.

"Sấy tóc khô rồi đi ngủ nhé"

"Ừm, nhanh đi em buồn ngủ lắm rồi này"

Sấy tóc cho nó xong thì nó đi lại giường anh chui vào chăn. 

"Thơm thế" Nó ngửi ngửi cái chăn, thấy mùi khá thơm.

"Anh vừa thay đấy, đón Ny iu mà"

"Xùy"

Nó nằm thoải mái trùm chăn

"Anh lấy giúp em điện thoại đi anh, trong túi xách em ấy"

Anh cầm hộ điện thoại lại cho nó xong rồi lại tắt đèn, cũng leo lên giường nằm ôm nó. Nó mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh Quý nên nó nhắn lại

"Em nghe, nảy em trên máy bay"

Vì giờ cũng hơi muộn nên sợ anh ngủ rồi. Thế mà anh gọi lại liền. Nó bắt máy:

"Ny hả em, có ca gần nhà em, lại ở nhà ở đường XX đợt trước em đón mấy bé mèo con ấy, giờ người ta lại bỏ thêm 2 bé mèo mà mấy bé này thì lớn hơn 1 tí chắc cở 2 tháng. Lại là bạn nữ hôm trước đi ngang thấy. Em đi đón hộ anh được không?"

"Em hiện không ở Tp.S anh ạ. Mà vẫn ở nhà đợt trước đúng không anh? Em có quen biết sơ sơ chủ nhà, để em nhắn nhờ chủ nhà giữ hộ, snag mai nhân viên em sang mang về"

"Thế em nhắn chủ nhà thử nhe, có gì gọi lại anh liền"

"Ok, đợi em tí"

Nó tắt máy xong đổi tài khoản qua page cứu trợ liền. Anh nằm bên hỏi

"Ai đấy em?"

"Team cứu trợ của em, đợi em tí em gọi chủ nhà cái đã"

Nó vừa nói vừa nhắn tin cho anh Trung Trần chủ nhà.

"Alo anh chú có còn thức không vậy, tôi nhừo 1 tí được không?"

Nó nhắn mà đợi 2p sau vẫn chưa thấy anh ta trả lời nên nó đành phải đổi qua trang FB cá nhân để nhắn với gọi vì page không có chức năng gọi.

Nó nhắn "ALo ALo" rồi bấm gọi. Gọi tới lần thứ 2 thì có người nghe máy

"Tôi đây, tôi lần trước cứu mèo trước nhà anh đấy, giờ anh đang ở đâu phía trước nhà anh người ta lại vứt mèo, mà giờ tôi không sang đón được, anh có thể cho mấy bé ở tạm nhà anh 1 hôm không? Sáng mai team tôi sẽ có người sang đón sớm."

"..."

"Alo?"

"Tôi đây, em đang nhờ tôi đấy à?"

"..."

"Đang trước cổng nhà tôi sao?"

"Đúng rồi, vẫn đang ở trước cổng nhà anh đấy, cho tôi gửi nhờ nhé?"

"Được rồi"

Nói xong anh ta tắt máy. Nó gọi lại cho anh Quý.

"Em nhờ được chủ nhà rồi anh nha"

"Oke em, vậy mừng rồi, cảm ơn nhé"

"Em đi rồi chắc 2 tuần nữa em mới về, để mai em xem có bé nhân viên nào hỗ trợ được em đưa anh số có gì anh nhờ "

"Thế nhé, cảm ơn em, có gì khó thì báo anh anh hỗ trợ"

"Oke anh"

Anh Quý tắt máy thì thấy tin nhắn từ Trung Trần

" Tôi đón vào nhà rồi"

"Ngày ami anh có ở nhà không? Tôi nhờ người sang chở mấy bé về?"

"Sáng tôi chưa biết sẽ bay chuyến mấy giờ. Hay là em cho tôi địa chỉ để tôi chủ động mang mấy bé sang cho em?"

"Thế cũng được, cảm ơn anh nhé. Địa chỉ xxxxxxxx. Anh đến thì gọi số này xxxxxx có người ra nhận nhé, cảm ơn anh"

"Em cảm ơn tôi sau cũng được"

Nó đọc tin nhắn của anh ta mà cũng chẳng hiểu lắm, thôi kệ anh ta, tôi nhấn nút like gửi qua. Lúc nó nhắn xong thi mới nhớ nảy giờ có một người đang nằm nhìn nó.

"Anh Quý là trưởng team cứu trợ của tụi em, anh ở trọ mà cưu mang gần 30 bé mèo, tháng nào cũng nợ thú y hơn cả trăm triệu nên tụi em hỗ trợ được gì là hỗ trợ ảnh hết mình. Ảnh không cho tụi em góp tiền vì ảnh bảo tiền ảnh đi làm kiêm ra với cả mấy bạn ủng hộ nhiều, tụi em cứ góp công góp sức là được"

Nó giải thích với anh rồi nó nhìn anh

"Em tiếp xúc với anh Quý rất nhiều, có thể gặp còn nhiều hơn anh nữa. Anh có khó chịu không?"

Nó nhìn anh hỏi.

"Nói không khó chịu là sai nhưng anh khó chịu vì có người con trai khác được gặp em nhiều hơn cả anh chứ không khó chịu về việc mà em đang làm, hiểu không? Nhưng anh thấy giờ này em còn đi cứu trợ thì hơi nguy hiểm phải không?"

"Anh yên tâm, vì khu nhà em là khu dân cư có bảo vệ nên rất an toàn, anh Quý chỉ nhờ em mấy ca gấp nếu nó ở khu nhà em thôi"

"À. Thế sao em quen được ông chủ nhà kia thế? Gần nhà em hả?"

"Không, đợt trước em có cứu mấy bé trước nhà anh ta mà có tí hiểu lầm, anh ta tưởng em đem lại vứt nên em có cự cãi qua lại. anh ta còn bắt em cho xem tình hình nên em cho anh ta trang page cứu trợ của em đó. À, anh nhớ đợt anh đi b.ắ.n giải có 1 thằng cha lại ngồi nói chuyện với em không? Là thằng cha chủ nhà đó"

Anh có trầm tư 1 tí nhưng rồi anh cười

" Thế giờ xong chưa, tôi đợi nảy giờ còn chưa được hôn người yêu này"

"Anh bị mất trí nhớ hả? Anh vừa hôn em cách đây 30p rồi đấy?"

"Anh mất trí nhớ rồi, lại đây cho anh hôn tí"

Nói rồi anh lại ôm hôn nó, cả 2 cứ hôm nhau triền miên cả 1 lúc lâu thì anh buông nó ra, ôm nó xoa đầu:

"Em ngủ đi, anh xoa lưng cho em nhé?"

Nói rồi anh vòng tay xoa lưng cho nó ngủ, nó cứ nằm như vậy 1 lát thì cũng chìm vào giấc ngủ. 

Loading...