Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 3

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:37:29
Lượt xem: 3

CHƯƠNG 3

Sau một giấc ngủ dài thì nó cũng tỉnh lại lúc 13h ngày hôm sau. Nó vào vệ sinh cá nhân, uống thêm 1 lần thuốc rồi đi xuống nhà. Cái bụng bây giờ bắt đầu biểu tình rồi, thấy hơi đói rồi. Nó xuống nhà, nấu ly mì rồi ra ngồi vọc nước hồ bơi vừa ngồi đá nước vừa ăn. Lúc ăn xong thì thấy mọi người đi chơi trở về.

"Đỡ rồi hả Béo? Đói bụng không đợi tụi chị tắm rồi ra sảnh ăn luôn"

Chị Vy thấy nó ngồi ăn mì thì lên tiếng. 

"Em ăn đỡ thui, mọi người tắm đi rồi mình đi ăn"

"Hôm qua mà nó chịu ăn thì ai kia có khổ vậy đâu"

"Gì nữa vậy chị, đi có mấy ngày đủ thị phi luôn á, đừng nói nữa mà"

"Nói gì thì nói, nhắn tin cảm ơn người ta đi, hôm qua nó thức canh em tới lúc em hạ sốt nó mới về. Một phần nó ngại nhà toàn nữ chứ không chắc nó cũng ở lại tới khi em tỉnh"

"Gì nữa dậy trời..."

Nói rồi nó cầm điện thoại chần chừ. Cứ soạn rồi xóa soạn rồi xóa.

"Hôm qua cảm ơn anh, nay em khỏe rồi. Cảm ơn anh nhé"

Nhấn gửi xong thì chưa tới 1 phút đã nghe bên kia villa kêu 

"Ny, anh sang nhé"

Giọng nói vừa dứt là một tràng ồ ồ rồi tiếng nhại theo "anh sang nhé" vang lên kèm theo tiếng cười. Thằng cha này, sao nữa đây, thích làm người khác hiểu lầm thế.

Mới rủa vài câu là nhân vật bị rủa đã xuất hiện trước cửa đang bước vào rồi. Việc đầu tiên anh bước vào là sờ trán nó.

"Hết sốt rồi, mát rồi này"

Anh vừa nói vừa ngồi xuống.

"Sao em lại ăn mì vậy? Anh đưa em ra sảnh ăn nhé? Hay anh gọi người mang đồ ăn vào cho em?"

"Không cần đâu, em đang đợi chị em của em đi ăn rồi"

"À"

Nó ngập ngừng rồi quyết định hỏi anh cho rỏ, dù sao hết hôm nay nó cũng về lại thành phố S rồi nên cũng chẳng sợ, cứ hỏi cho rỏ ràng đỡ nghĩ lăn tăn:

"Em hỏi này,anh đối xử với em như vậy là do ai anh cũng tốt, hay là bản chất anh là một người tốt bụng thích giúp đỡ người khác. Thật ra em không hiểu, nếu mà em với anh quen biết nhau lâu thì em đã nghĩ là anh thích em rồi đấy nhưng vì mình mới quen 2 hôm nên nếu nói anh thích em thì thấy thật buồn cười, nên là, anh giải thích giúp em được không? Hay anh muốn tìm girlfriend holidays(tạm dịch: bạn gái trong kỳ nghỉ)?"

Nó nhìn anh rồi hỏi một tràng. Anh cũng nhìn nó lắng nghe nó nói. Sau đó anh nhìn nó có phần nghiêm túc:

" sao lại buồn cười?"

"=_="

Nó đơ ra một hồi rồi chẳng biết nói gì với câu hỏi của anh.

Anh nói tiếp:

"Anh hỏi em sao anh thích em lại buồn cười? Em có biết để 1 người thích 1 người chỉ cần 1 cái nhìn, 1 cái chạm tay, 1 nụ cười, 1 giây cũng có thể 1 phút. Sao em lại buồn cười nếu anh thích em?" 

"=.="

Nó câm lặng, chẳng biết nói gì chỉ ngồi nhìn hồ bơi.

"Ny, nếu em nghĩ anh chỉ tiếp cận em để tìm một cô bạn gái cho chuyến du lịch thì anh xin lỗi vì đã tốn thời gian của em, còn việc mà anh nói với em, là anh nghiêm túc, chỉ là đúng như em nói anh sợ em không tin nổi nên anh cần thêm thời gian để em có thể hiểu thêm về anh cũng như anh cũng muốn tìm hiểu thêm về em. Anh có thể trẻ trâu, hay đùa cợt, nhưng những lời anh nói với em chưa một lời nào là bông đùa, anh nghiêm túc. "

Anh im lặng 1 hồi rồi lại nói tiếp.

"Chắc em theo dõi anh lâu em cũng biết anh chẳng đăng ảnh cô nào trên FB để mọi người hiểu lầm cả, rồi anh cũng mặc kệ việc mọi người hiểu lầm vì nhìn em đỏ mặt vì anh anh thật sự nghĩ em cũng có tí cảm tình với anh, nhưng nếu việc đó khiến em khó chịu thì anh xin lỗi em."

Anh nói xong thì chị Vy cũng đi ra kêu nó vào thay quần áo đi rồi đi.Anh đứng dậy. cười với chị Vy rồi nhìn nó nói:

"Anh về đây, em nhớ uống thuốc cho khỏi hẳn rồi hãy ngưng. Em về nhé chị Vy"

"Ừm bye em" Chị Vy cười nói

Còn nó, nó vẫn im lặng mà không biết nên nói lời nào cho đúng. Anh nhìn nó thêm 1 cái rồi đi. Nó cũng chẳng biết phải nói gì. Làm gì khi người vừa gặp có 2 hôm nói thích mình cứ như là rất đậm sâu rồi vậy.

Thôi, hết hôm nay mỗi người đều sẽ về quỹ đạo cuộc sống thường ngày thôi. Không cần nghỉ nhiều làm gì. Mỗi người mỗi thành phố, cả đời này anh cũng chẳng còn gặp lại được nó mà nó sợ gì chứ.

Cả đám đi ăn xong về nghỉ ngơi dọn đồ, sáng mai 10h tụi nó check out rồi nên giờ lo dọn đồ rồi check lại lần nữa xem có quên gì không. 

Sáng cả đám dậy sớm đón bình mình, chụp vài tấm ảnh cuối với biển, về lại thành thị nhộn nhịp. Lúc nó ra sảnh để check out thì có gặp chị Thư, chị Thư cười hỏi thăm xong thì cũng đi qua khu ăn sáng.

Nó cũng hơi phân vân không biết có nên chào anh 1 tiếng không. Dù gì anh cũng giúp nó nhiều việc.

"Em về trước nhé, anh ở lại chơi vui nhé."

Nó nhắn cho anh xong bật luôn chế độ máy bay. Nó không biết sao, nhưng có lẽ trải nghiệm chuyến đi này cũng thú vị. 

Sau 3 tiếng chật vật thì nhà ai người nấy về. Nó về tới nhà, mở lại chế độ điện thoại thì tin nhắn của anh đến ngay: 

"Khi nào đến nhà thì báo anh anh"

Tuy vậy nhưng nó không trả lời. Nó vào Tumblr, đăng tấm ảnh của anh và nó lên :

"Cảm ơn một hành trình thú vị, vui vẻ"

Tumblr của nó như một quyển nhật ký của nó vậy, chẳng ai follow cũng chẳng follow ai, chỉ để viết đôi ba câu lên thôi.

Hôm nay đã là ngày thứ 8 kể từ lúc nó đi du lịch về rồi, sau tin nhắn hôm từ thành phố P về của Sóc thì anh có nhắn thêm 3 tin nhưng nó cũng không trả lời vì nó cũng chẳng biết phải nên trả lời như thế nào.

Vẫn công việc hằng ngày, vẫn xuống shop, vẫn chăm mèo. Hôm nay nó làm xong sớm hơn mọi ngày, lúc ngồi ăn nốt tô bún bò thì nó bật Niz( ứng dụng livestream) và xem Sóc live. Sóc cũng có khá nhiều fan, lượt theo dõi cũng tương đối cao. 

Nó bấm vào thì thấy anh đang live nói chuyện tâm sự với các bạn fan. Đang nghe anh luyên thuyên thì anh bảo ngày mai anh đến thành phố S để tham gia giải đấu quảng bá cho con game gì đó anh vừa nhận quảng cáo, anh thông báo sẽ off 4 hôm. Phía dưới kênh chat ( nơi mà fan có thể chat để streamer đọc và tương tác) có người hỏi :

"Anh này giàu rồi đâu cần làm nữa thi đấu có 1 hôm mà ảnh off tận 4 hôm"

Anh cười:

"Mấy ông này bậy rồi, tôi mà giàu gì chẳng qua là tôi có tí công việc, đấu giải xong tôi có việc nên ở lại thêm vài hôm"

Lại có người chat bảo:

"Check var anh này khả năng đi với gái rồi anh em"

Anh cười tươi:

"Ơ thế mấy ông không định cho tôi có người yêu à? Tôi già rồi đấy"

Và rồi lại câu chuyện qua lại anh và mấy bạn fan trêu nhau, nó xem được hơn 30p thì cũng ăn xong.

Lúc nó đã dọn dẹp xong mọi thứ thì lại ngồi sofa xem anh chơi game, anh có thuê 1 bạn nữ chơi chung với anh. Tự dưng thấy anh và bạn đó tương tác thả thính nhau thì nó thấy hơi khó chịu nên nó định tắt ti vi không xem nữa thì bạn nữ kia hỏi anh:

"Anh Sóc, mẫu người lý tưởng của anh là như nào thế anh?"

Nó thấy anh cười cười, mắt thì vẫn đang tập trung chơi game, lên tiếng trả lời:

"Anh thích một bạn nữ cao tầm 1m6 đứng đến cằm anh này, ngoại hình thì nhìn nhỏ nhỏ ốm ốm nhưng bụng lại có tí bé mỡ này, lúc cười thì lộ ra 2 hạt gạo ngay khóe miệng, lúc cười thì mắt cũng cười theo này, thích trêu người khác nhưng bị trêu lại thì đỏ mặt ngay. Uây kiểu bị đáng yêu như thế nào ấy, thề"

"Á à sao nghe như đang tả ai ấy nhờ" Bạn nữ lên tiếng trêu ghẹo.

Anh cười

"Anh biết gì đâu, ý là mẫu bạn gái của anh là thế á mà chứ anh có tả ai đâu"

Dưới kênh chat của anh bắt đầu mấy bạn trêu anh. Bỗng có một bạn donet (thông qua ứng dụng fan có thể tặng quà cho streamer, và khi tặng sẽ được nhắn nhủ thêm 1 dòng tin nhắn, sau đó tin nhắn đó và phần quà sẽ hiện lên màn hình ứng dụng cho streamer có thể đọc)

"Sao cười có hạt gạo giống bạn fan bữa anh đăng ảnh thế anh"

Dòng tin nhắn vừa hiện lên màn hình thì kênh chat lại bùng nổ bình luận:

"Ơ đúng rồi"

"Tôi cũng thấy thế"

"Ôi thôi chính ẻm rồi anh em ơi, cần tìm info gấp"

Anh lại cười, ý cười còn đậm hơn:

"Thôi anh em ơi, mấy ông làm thế người ta ghét tôi luôn đấy"

Cái gì vậy? Nó đơ cả người, anh đang nói gì vậy chứ. Sao anh không phủ nhận đi chứ? 

Nó cầm điện thoại nhắn cho anh:

"?"

Trên tivi nó thấy anh khẽ liếc sang điện thoại rồi động tác tay cũng dừng hẳn. Nó thấy anh bấm bấm gì đấy sau đó 10s sau điện thoại nó có tin nhắn đến

"Sao đấy, anh nhắn bao tin em không thèm trả lười giờ lại nhắn mỗi "?" là ý gì đấy"

"Anh đùa gì thế? sao lại gây hiểu lầm nữa thế, em đang xem anh live đây"

Sau khi anh đọc xong tin nhắn nó xong thì anh vô thức nhìn màn hình cười, thế là phía dưới kênh chat của anh lại tiếp trục trêu.

"Anh nhắn tin thì không thèm trả lời thế mà có thời gian ngồi xem live à"

"Anh nói vào trọng tâm đi, anh giải thích lại đi không mọi người lại nghĩ em và anh hẹn hò"

Anh sau khi đọc xong tin nhắn tôi nhắn thì không trả lời tôi mà bỏ điện thoại xuống tiếp tục chơi game, vẻ mặt có vẻ bớt vui rồi. Anh vừa chơi vừa nói:

"Đấy, mấy ông dí tôi quá nên người ta giận tôi rồi này"

Là thật sự giải thích chưa? 

"Anh nói gì đấy???????"

Nó thấy anh liếc qua tin nhắn rồi thôi chứ không trả lời. Nó định lại mắng anh thêm nhưng mà thấy anh vẫn đang làm việc nên nó nhắn.

"Thôi, anh làm đi. Đừng nói gì đến em nữa. Em đi ngủ đây"

Anh liếc qua điện thoại rồi thở dài, sau đó anh lên tiếng trên stream:

"Ngủ ngon"

Cái thằng cha này chọc điên nó đây mà, nó tắt luôn tivi vào giường nằm, thôi kệ anh đấy muốn nói gì nói. Nói thế thôi chứ nó vẫn vào FB cá nhân khóa lại trang cá nhân, đổi cả ảnh đại điện, nói vậy chứ vẫn sợ lắm, cộng đồng mạng vẫn là gì đó rất ghê. Nó đảm bảo xong sẽ không ai tìm được thông tin của nó thì trong group chat Tiên gửi lên một ảnh kèm theo dòng tin nhắn:

"Ủa gì đây mọi người, tự dưng hình em trên FB quá trời người like rồi bình luận"

Nó chột dạ, bấm vào tấm ảnh chụp màn hình rồi lại vào FB của Tiên kéo xuống tấm ảnh 4 đứa chụp chung rồi bấm vào bình luận:

"Đây rồiii"

"Tôi tìm được rồi anh em ơi nhưng bạn đăng ảnh không phải là người yêu anh Sóc"

"Sóc số hưởng anh em ơi"

"Ghệ anh Sóc cháy thế"

Tin nhắn trong group chat của mấy chị em cũng bùng nổ,Tiên gọi nhóm và thế là nó vào kể lại. Tiên: "Sao chị giấu tụi em, ghê ghê ghê, hèn gì thấy bả khóa trang cá nhân hahaa"

Hiền:"Haha tụi em được thơm lây, thôi em chuẩn bị bán kem trộn được rồi"

Vy:"FB chị chưa bao giờ mà nhiều like thế luôn ấy Ny hahaha"

Nó:"Mọi người ơi, em với ảnh chẳng có gì, do ảnh cứ làm người ta hiểu lầm thôi, quá mệt luôn ấy, xin lỗi mọi người nhiều"

Tiên:"Không sao chị ơi, người ta chỉ bình luận ảnh có chị thôi chứ không phá gì FB em cả"

Hiền:"Mà em thấy ổng cũng dễ thương, hiền lành mà sao chị không thử đi chị, giờ có tiếng mà không có miếng à chị"

Vy:"Chị thấy có vẻ nó thích em thật đấy, hay cứ tìm hiểu thử không được thì thôi chứ có gì quan trọng đâu"

Tiên:"Em hỏi chị, chị có thích ổng không"

Nó im lặng, nó cũng chẳng biết, nói là thích thì cũng không hẳn mà không thích thì cũng không đúng.

Nó:"Không biết nữa, nhưng mà vẫn có tí cảm tình vì ổng cũng vui tính vô tri với chị cũng xem ổng lâu rồi. Nhưng mà ổng bảo thích chị chị cứ thấy cấn cấn ấy, nó cứ ảo ảo ấy, khó tin lắm"

Tiên:"Ủa bà chị ơi, người thích chị đầy ngoài kia mà gì chị tự ti vậy? Trời ơi em con trai em cũng thích chị. Xinh, giàu, giỏi lại còn tốt bụng. Tự ti gì tào lao vậy"

Vy:"Đúng rồi Béo, em thua ai mà em tự ti vậy, trời ơi chị thấy nó không xứng với em chứ em mà tự ti với nó hả? Nhà đẹp xe sang còn là bà chủ, rồi còn lại được mọi người yêu nữa, gì vậy em tôi, em có tỉnh táo không vậy?"

Nó:"Gì vậy trời, ngày hội tâng bốc hả, chứ em là em chị không lẽ chị thấy em xấu. Trời ơi so với mặt bằng chung thì em chỉ được gọi là dễ nhìn thôi mấy má ơi, đúng là chó nhà mà có như ma thì cũng nhìn ra tiên mà. Cơ mà vấn đề không phải em tự ti mà là ổng chẳng biết gì về em ngoài việc biết em có cứu trợ chó mèo chứ có biết nhà biết xe gì đâu, em không hiểu ổng muốn gì ở em luôn ấy"

Tiên:"Ủa thì chị không biết thì chị cứ thử tìm hiểu xem ông thật sự muốn gì ở chị chứ có gì đâu"

Nó:"...."

Tiên:"Mình già mẹ rồi chị còn sợ gì nữa chị, kệ đi cứ tìm hiểu được hợp thì quen không thì thôi 2 người làm bạn cũng được chứ gì đâu, chị quan trọng quá làm gì?"

Nó:"....."

Tiên:" Thôi em nói vậy đó chị suy nghĩ đi, cứ thoải mái thôi chứ đặt nặng vấn đề làm gì? Em đang đi với người yêu, em cúp máy trước á"

Nói rồi Tiên cúp máy, chị Vy cũng nói thêm vài câu rồi cúp máy. Nó vừa tắt máy thì thấy tin nhắn anh nhắn đến:

"Mai anh sang thành phố S, gặp anh tí nhé"

Nó suy nghĩ thấy Tiên nó nói cũng có lý, thì thôi cứ kệ xem như thế nào việc gì cứ suy nghĩ lung tung rồi cứ bức bối, cứ để nó diễn ra tự nhiên xem như thế nào. Nghĩ thế nên nó trả lời:

"Khi nào anh có thời gian thì nhắn em, em đưa anh đi dạo thành phố S"

Nó vừa gửi tin nhắn cho anh xong thì anh gọi lại:

"Alo"

"Alo?" Nó khó hiểu trả lời

"Ny hả"

"Em đây, sao vậy??"

"Anh cứ nghĩ không phải em nhắn"

"...."

"Mai anh vào đấu giải cả ngày, mốt anh rảnh rồi, là thứ 7 ấy, anh sang tìm em nhé?"

"Thế anh cứ lo công việc xong đi, anh ở khách sạn nào nhắn em em lên đón anh đi chơi"

"Thế không còn giận anh à?"

"Em đâu có giận anh, chỉ là em không thích quá nhiều người hiểu lầm càng thêm hiểu lầm anh với em rồi ảnh hưởng đến anh công việc anh rồi cả em nữa, em lowkey anh biết mà"

"Anh xin lỗi nhé nhưng anh không thích nói dối mấy bạn kênh chat của anh đâu."

"....."

"À, ngày mai em có rảnh không, lên xem anh thi đấu không?"

Tuy nó thì cũng không bận gì lắm, chỉ có ban đêm là phải thường ngồi tổng lại doanh thu đơn hàng 1 ngày thôi chứ ban ngày có chị Vy quản lý hỗ trợ nên nó cũng chẳng có việc gì làm nhưng mà nó nghĩ nó không nên xuất hiện kiểu vậy.Đang đắn đo thì anh lại lên tiếng:

"Ít khán giả lắm, em lên ngồi ghế khán giả thôi không ai chú ý em đâu, giải này chủ yếu quảng cáo cho game C mới phát hành thôi, đi nhé. Anh em ai cũng có người đi kèm có anh là không có ai đi xem chụp ảnh hộ anh cả"

"Anh có fan anh mà, thiếu gì bạn chụp hộ anh"

"Đi mà, anh đảm bảo không gây sự chú ý gì cho em đâu, nha nha"

"......"

"Được không?"

"....."

"...."

"Thôi cũng được, vậy mai mấy giờ ở đâu vậy để em lên"

"Anh xuống nhà em đón em lên nhé?"

"Không cần, anh lo chạy chương trình đi, đưa em thời gian địa điểm là được rồi em tự lên"

"Vậy cũng được, em đi cẩn thận đấy, nhà thi đấu QKX, tầm 15h30 em lên là vừa đấy, sự kiện 18h bắt đầu, em lên ngồi chơi với anh tí rồi anh làm nhé"

"Vậy cũng được, em lên đến thì gọi anh hay như nào?"

"À số điện thoại anh này xxxxxxxx, lên đến nơi thì gọi anh nhé anh sợ trong đó không có wifi với cũng không bắt nổi 5G"

"Ok, em biết rồi. Vậy thôi anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ trước"

"Anh live xong rồi, em ngủ thật à? Ngủ sớm thế sao? "

"Anh live xong thì nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi."

"Em không muốn nói chuyện với anh à?"

"Anh đi ngủ đi mai đến thành phố S rồi muốn nói gì nói"

"Thế anh biết rồi, thế em ngủ đi nhé mai gặp em"

"Ừm, anh ngủ đi"

"Em ngủ ngon, love you"

Trước lúc nó kịp tắt máy thì nghe thoáng anh nói câu cuối cùng, thôi từ giờ nó kệ anh muốn nói gì nói. Nói chuyện xong nó bắt đầu ngồi máy kiểm tra sổ sách 1 tí rồi cũng vào ngủ.

Sáng hôm sau nó đang ngủ thì nghe có chuông tin nhắn kêu lên:

"Ny ơi, anh đến thành phố S rồi, anh đang cách em có 8km thôi đấy hihihi"

Nó đọc xong tin nhắn thì cười nhẹ, thằng cha này rảnh rổi lắm rồi còn sến súa nữa

"Em lạy anh, mới 8h anh không cho em ngủ à"

"Sao bảo hôm qua ngủ sớm mà giờ chưa dậy sao? Thế em ngủ tiếp đi nhé :( "

Nó đọc tin nhắn xong lười trả lời quá nên bấm gọi, chuông vừa reo 1 tiếng thì anh liền nghe máy

"Anh đây"

"Anh vừa đến à? Hay là về khách sạn rồi"

"Anh vừa ra khỏi sân bay đang ngồi trên xe về khách sạn, sao đấy? Em có ngủ tiếp không"

"Em dậy rồi, vậy thôi anh đang trên xe thì anh về đi, nói chuyện không tiện lắm, trưa nay em lên thì em gọi anh"

"Không sao, tiện. Mấy anh em của anh ai cũng nằm ngủ cả rồi chẳng ai nghe gì đâu"

"Em lười nhắn tin quá nên em gọi vậy thôi chứ có gì đâu mà sợ người ta nghe, anh nghĩ đi đâu vậy"

"Thế à, anh sợ em ngại. Nhưng mà em dậy rồi thì ăn sáng đi nhé rồi làm gì làm. À mà em có thể lên sớm tí nữa được không? Dắt anh đi ăn trưa nhé, đồ ăn trong đoàn anh không ăn được"

"Thế muốn mấy giờ đây để em xem"

"Thế 13h em lên nhé rồi anh với em đi ăn"

"Mà em nói này, đoạn đó tắt đường lắm, đi ăn rồi về sợ muộn đấy, hay anh muốn ăn gì em mua mang sang cho anh ăn?"

"Thế à? Thế cũng được. 

"Thế anh hỏi mấy anh kia muốn ăn gì em mua luôn cho mấy ảnh"

"Vậy để anh hỏi xem mấy anh em có ăn không."

"Ừm"

"Em nhỏ hơn anh đấy, ừm ừm thế à"

"Sao? Gia trưởng mới lo được cho em à?(Câu nói vui viral trên mạng nói về sự gia trưởng)"

"Anh đùa đấy, à mấy anh em kia không ăn gì cả, thế em muốn ăn gì thì mua cho anh với em thôi nhé"

"Thế em biết rồi, anh coi sắp xếp đi em dậy dọn dẹp cho mèo ăn rồi em lên"

"Em bận đi, lát gặp em"

Nó buông điện thoại rồi đi tắm xong sau đó lên tầng cho mèo ăn dọn dẹp hút bụi sơ qua. Xong xuôi thì cũng hơn 11h30 rồi nên nó gọi chị Vy báo hôm nay bận đi chơi nên báo chị Vy biết 1 tiếng. 

Nó quyết định đi ô tô vì trời nắng quá,nó ghé vào mua 2 tô mì udon vì nó cũng chẳng biết mua gì. Vào siêu thị mini mua thêm vài chai nước, sau đó lái xe đến sân vận động. 

Sau khi đổ xe xong trong hầm nó lên tầng G( tầng trệt) thì nó thấy đông nghẹt người xếp hàng ở cửa ra vào. Vậy mà anh bảo ít khán giả, bịp à.

Nó bấm điện thoại gọi cho anh thì anh nghe máy rồi bảo nó đợi anh anh đi ra. Lúc nảy nó đi lên đây không mang khẩu trang nhưng mà giờ lỡ thấy anh đi ra thì lại gây chú ý nên nó đeo khẩu trang lên. Hôm nay nó mặc 1 cái áo thun oversize hồng nhạt và chân váy tenis đơn giản rồi mang một đôi giàu hiệu N màu trắng, tóc thì kẹp nhẹ phía sau, nhìn nó hết sức bình thường trong mức bình thường. 

Lúc anh đi ra thì anh nhìn nó rồi cười vẫy tay, nó nhanh chóng đi lại rồi đẩy anh ý bảo anh đi vào nhanh tránh gây sự chú ý, anh cười cầm cho nó 2 bịch đồ ăn nó mang theo.

"Nắng lắm hả, anh hối hận quá để em lên lúc trời nắng thế này"

Nó lườm anh. 

"Anh có thật sự hối hận hả? Sao anh cười tươi thế"

Anh cười cười rồi dắt nó vào phòng chờ. Trong phòng chờ có anh Ben , Rost và anh Bô( anh Bô cũng là thành viên của team).

"Hello mọi người ạ"

Nó chào mấy anh xong thì mấy anh cũng chào lại nó, Rost lên tiếng:

"Sao em nhìn chị này quen thế nhờ, thấy trên FB anh gì streamer đẹp trai ấy nhờ"

Ben: " Mày bậy rồi, tao gặp bé này ở thành phố P rồi nhé"

Bô: "Đúng này, bé này là bé bị sốt đúng không nhờ"

Sóc: " Thôi đừng trêu nữa, năn nỉ lắm mới đến đấy, xin đấy"

Nó chỉ ngồi im lặng cười cười nhưng trong thâm tâm nó đang gào thét vì xấu hổ rồi.

Sóc: "Em lại ngồi đây ăn với anh, anh đói lắm rồi, kệ người ta nói gì nói đi em"

Thế là 3 người kia cười ha hả, đúng kiểu cười ha ha luôn xong rồi anh Ben lên tiếng

"Thôi tụi tôi đi ra cho người ta còn đút nhau ăn chứ không người ta ngại"

Sóc: "Thôi xin anh Ben đấy"

Cười xong cả 3 người đi ra đóng cửa lại, anh kéo ghế rồi bảo nó ngồi xuống

"Em mua gì đấy"

"Em mua mì udon ăn cho thanh đạm"

"Thế à, anh chưa ăn bao giờ"

Nói rồi 2 đứa bày đồ ăn ra ăn, anh bảo ăn xong anh phải ra test lại máy rồi chạy lại chương trình lần cuối nên em cứ ngồi phòng chờ đợi anh. Nhưng mà nó kêu thôi anh cho nó ra ghế khán giả ngồi luôn đi xem anh làm. 

"Vậy cũng được, tí mang giúp anh cái túi xách với điện thoại nhé, anh chẳng biết bỏ đâu. Tí em ra ngồi bên phải nhé, đối diện anh"

Anh vừa nói vừa nhìn nó cười.

"Thì anh cho em ngồi đâu em ngồi đó chứ sao em dám cãi anh"

Anh cười hề hề, hai đứa ăn xong thì a đưa nó ra hàng ghế đầu ngồi, rồi đưa cả túi xách điện thoại cho nó cầm. 

Nó ngồi nhìn anh và mọi người bận rộn qua lại thì tự dưng có 1 người ngồi xuống cách nó 1 cái ghế. 

Lúc đầu nó cũng không để ý tới lắm nên nó vẫn ngồi nhìn lên sân khấu thì bỗng nghe 1 giọng nói:

"Cũng thích chơi game à?"

Nó quay sang nhìn thì nhận ra thì ra là ông chú Trung Trần. Ông chú hỏi rồi quay sang nhìn nó.

"Ơ, ông chú?"

Nó hơi bất ngờ hỏi lại.

"Này, tôi nói, tôi mới 35 tuổi thì mấy nhóc học cấp 2 vẫn còn kêu tôi là anh được đấy, sao em cứ phải gọi tôi là ông chú vậy?"

"Tôi lịch sự thôi" Nó trả lời.

"Lịch sự thì cũng đừng làm tôi cảm thấy như bản thân tôi sắp qua 60 vậy chứ? Nhìn em cũng không dưới 20 tuổi mà suốt ngày gọi ông chú vậy à?"

"Thế tôi gọi là anh thì anh trẻ thêm được vài tuổi à?"

"Đúng vậy"

"Thôi được, thế tôi làm phước cho anh vậy"

Anh ta nhìn nó cười, hỏi tiếp:

"Thế cũng thích xem chơi game à?"

"Thỉnh thoảng"

"Hôm nay lại cổ vũ cho ai hay là muốn đi xem cho vui?"

"thì có liên quan gì tới anh đâu?"

"Tôi chỉ hỏi thăm thôi, biết đâu tôi được em chụp được ảnh cùng người em mến mộ sao"

"Thôi, tôi không cần đâu, cảm ơn anh nhiều. Anh cũng xem game thì cứ tập trung xem đi không cần quan tâm tôi"

"Tôi đang làm việc."

"....."

"Mấy bé mèo vẫn khỏe chứ?"

""Trộm vía vẫn khỏe, tôi vẫn cập nhật trên FB đấy"

"Dạo này tôi bận quá không có thời gian xem"

"Ừm"

Tôi ừm như kiểu muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thì thấy Sóc đứng dậy đi về phía tôi. Anh đi đến đưa tay về phía tôi, tôi đang không hiểu anh đưa tay ra phía tôi là muốn lấy cái gì thì anh ngồi xuống bên cạnh nó nói :

"Anh test xong rồi, cho anh mượn lại cái điện thoại tí nhen"

Nó mở túi anh ra đưa điện thoại cho anh, xong anh vòng tay ra phía sau ghế nó gác tay lên thành ghế, nó thì vẫn không để ý lắm nên vẫn ngồi bình thường. Anh bấm bấm gì đấy rồi đưa lại điện thoại cho nó cầm. 

"Anh cầm đi đưa em làm gì?"

"Cất hộ anh đi, anh không sử dụng nữa"

Anh tự mở túi, bỏ điện thoại vào rồi khóa lại

"Em ngồi xem thế chán không"

"Em bình thường"

"Mà anh kia em quen à?"

Nó nhìn anh rồi quay sang nhìn ông chú Trung thì thấy ổng đi lúc nào không hay.

"Em có quen sơ sơ"

"Thế à"

"Ừm"

Anh ngồi nói chuyện với nó thêm 1 tí thì cũng tới giờ để khán giả vào ghế ngồi thế là nó bảo anh đi lên đi. Anh nhìn nó tí thì cũng đi lên:

"Đợi anh xong việc nhé, love you"

Nó lườm anh, cái thằng cha này tới giờ nữa rồi đó.

Lúc chương trình bắt đầu nó quay lại nhìn khán giả thấy đông nghịt người, thế mà bảo ít, chắc cũng hơn 1000 người. Lúc chương trình đang diễn ra thì có 10p  tạm nghỉ cho mấy anh em game thủ đi vệ sinh thì anh chạy về phía nó  tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ ra rồi cầm tay nó đeo vào ngón giữ của nó

"Cầm hộ anh nhé, nó cứ cấn cấn tay cầm chuột của anh"

Lúc anh chạy xuống là mấy bạn fan team anh đã la lên anh Sóc anh Sóc rồi anh còn chạy lại phía nó nên ai cũng nhìn, sau anh còn làm cái hành động gây hiểu lầm như thế nữa thì thật sự nó muốn phép thuật wink biến mất ngay lập tức." Trời ơi anh trai ơi anh đưa em cầm cũng được mà việc gì phải đeo vào như cầu hôn tôi vậy" Nó thầm nghĩ.

Chương trình tận đến hơn 20h thì tới phần giao lưu sẽ có vài bạn fan được lên giao lưu rồi chụp ảnh, lúc mấy bạn đó đi từ sân khấu xuống thì nhìn nó chằm chằm, nó ho nhẹ rồi né mặt qua nơi khác. 

Lúc kết thúc chương trình thì cũng hơn 21h30 rồi nên mọi người đều bảo thôi về khách sạn tắm rồi gọi đồ ăn về chứ hôm nay mệt quá không muốn đi ăn. Anh Sóc nhìn nó rồi bảo nó đợi anh nói với anh Bô chuyện này rồi anh đi lấy xe với em. Nó bảo

"Em lấy xe trước, anh nói chuyện với đối tác đi rồi ra em đợi ngoài cổng"

Nó nói xong rồi thì đi luôn, nó xuống lấy xe xong ra thì cũng phải hơn 10p mới ra tới cổng vì vẫn còn vài bạn fan vẫn đang đợi chụp ảnh. Nó đứng ngoài cổng được hơn 20p thì anh gọi

"Em đứng đâu đấy"

"Xem ô tô màu đen ngay cổng ấy anh"

Nó vừa nói vừa mở cửa kính vẩy tay

"Em đang vẫy tay này"

Anh đi lại rồi vong qua ghế phụ bên kia:

"Ghê thế còn không nghĩ em biết lái ô tô đấy"

"Anh yên tâm em biết lái 3 năm nay rồi"

"Ô thế à. À, em đưa anh về khách sạn anh lấy hành lý nhé. Sáng mai mấy anh em về lại thành phố H rồi nên phòng đó cũng trả luôn. Anh về gần nhà em tìm phòng nào gần em cho tiện"

Nó đồng ý rồi đưa anh về khách sạn anh đang ở. Đi tầm khoảng hơn 3km là đã đến rồi tuy gần nhưng hơi kẹt xe nên đi hơn 10p mới đến. Nó ngồi ngoài xe đợi anh 5p sau thì thấy anh kéo vali đi ra. Anh bỏ vali ở hàng ghế sau rồi bảo

"Đi, mình đi ăn cái gì đi"

Thế là 2 đứa đi ăn. Ăn xong thì anh bảo

"Em đi về đường nhà em đi xem có khách sạn nào thì thả anh xuống, anh ở gần em cho tiện"

Nó nghe anh nói xong thì gật đầu rồi lái xe đi, đi 2 vòng gần gần nhà nó mà chưa tìm được khách sạn nào nhìn ok tí. Nó suy nghĩ 1 lúc rồi bảo 

"Thôi hay anh về nhà em ở tạm đi, mai đi tìm sau"

Anh nhìn nó rồi cười

"Anh ngưng đi, bớt suy diễn, nhà em nhiều phòng lắm, mình anh ngủ 2 phòng vẫn được"

"Ơ anh có suy nghĩ gì đâu"

"Hừ"

Nó nói xong thì quay xe về nhà nó. Vô đến nhà thì còn thấy mấy bé nhân viên ở shop còn đang gói hàng. Nó ngạc nhiên

"Ủa, sao giờ còn ngồi gói hàng vậy?"

2 đứa nhìn nó thều thào

"Tụi em gói hàng sai chị Vy bắt ở lại gói cho đúng "

Nó cười

"Thôi, để đó mai làm tiếp, về đi hơn 23h rồi"

Lúc 2 đứa đi ra thì thấy anh Sóc đang hút thuốc ở ngay xe. 2 đứa nhìn nhau cười cười rồi lên tiếng chào 

"Chào anh tụi em về"

Anh cười nói

"Bye mấy đứa, về cẩn thận nhé"

Nó khóa cửa shop tắt điện xong rồi nói với ra 

"Anh xong chưa, vào nghỉ ngủ"

"Anh vào đây"

Nó dắt anh lên phòng trên tầng 3 phòng mà bình thường em trai nó sang ngủ, dối diện phòng ngủ nó. Nó đưa anh khăn tắm mới rồi chỉ anh đi tắm. 

Xong xuôi nó cũng về phòng tắm. vừa tắm xong đang sấy tóc thì anh gõ cửa

"Này, anh mượn máy sấy tóc với"

Nó đứng dậy mở cửa cho anh rồi bảo anh ngồi đợi nó

"Đợi em sấy xong rồi anh lại sấy, máy em xài ổ cắm riêng chứ không nó cháy đường điện"

Anh không nói gì, vì tóc nó ngắn lở ngang  vai nên nó cúi xuống để sấy nên không biết anh đang nhìn nó chằm chằm.

Nó sấy xong thì bảo anh lại ngồi ghế này sấy đi anh bảo

"Máy này sấy sao nhỉ, anh không biết sấy như nào"

Nó lại hướng dẫn anh nhấn nút rồi nghiêng máy sấy như thế nào. Vừa chỉ anh xong đưa lại cho anh thì anh lại bảo 

"Sao khó thế nhở, anh không biết rồi giúp anh với Ny"

Nó lườm anh

"Anh muốn sao đây?" Làm gì có chuyện không biết sấy

"Hì sấy giúp anh đi anh không biết thật"

Nó lườm anh thêm lần nữa rồi lại cầm máy sấy

"Anh nhìn xuống, nhìn lên là biết tay em em chọc mù mắt anh đấy"

Anh ngồi rồi cúi đầu xuống nó đứng phía trước cách anh 1 khoảng rồi sấy tóc cho anh. Sấy hơn 5 phút thì tóc anh khô. 

"Được rồi đấy, anh về ngủ đi"

Nó vừa cất lại máy sấy vừa đuổi anh

"Em cho anh mượn máy tính tí nhé, tối nay anh có hẹn anh Minh vào chơi vịt mà anh lười chơi điện thoại quá"

Nó nhìn anh nghi ngờ          nhưng mà nghe anh bảo chơi vịt ( một trò chơi mà nó thích xem ) nên nó lại mở máy cho anh mượn. 

"Thế anh chơi đi em ra sofa xem live"

"Không, em cứ nằm ngủ đi, anh bé tiếng mà"

Nó cũng đang hơi mệt, lang thang cả ngày nay nên cũng muốn nằm nên nó đi lại giường chui vào chăn

"Vậy anh chơi đi em ngủ, cứ nói thoải mái em ngủ say lắm. Anh chơi xong thì tắt máy đóng cửa giúp em. À anh lạnh thì tăng nhiệt độ lên nhé"

"Vâng, em ngủ đi."

Nó nói rồi chui vào chăn nhắm mắt. Lúc nó giật mình nó vẫn thấy anh đang ngồi trước máy tính nói chuyện với mấy anh em trong team. Nó kệ anh quay sang bên kia ngủ tiếp.

Trong lúc mơ màng nó thấy hơi lạnh lạnh nên quơ tay kéo chăn lên thì  tự dưng cảm giác chăn được kéo lên tới cổ, một lực nhẹ bao trùm cả cơ thể nó, kéo nó về bên trái giường, nhưng mà nó thấy ấm thoải mái quá nên nó vô thức ngủ tiếp luôn.

Đến lúc nó tỉnh giấc thấy trời cũng sáng sáng rồi với tay tìm điện thoại thì thấy 6h30 sáng rồi. Tự dưng nó thấy dưới cổ nó có cái gì mềm mềm. Nó quay sang bên trái thì thấy cái người không nên ở đây lại nằm ngủ ngon lành.

Tới nữa rồi đó, nó đang không biết làm như thế nào thì cái con người không biết xấu hổ kia lên tiếng :

"Cho anh ngủ thêm tí nữa nhé, 4h anh mới đi ngủ"

Nó ừm 1 tiếng rồi từ từ ngồi dậy, đang định đứng dậy thì anh nắm tay nó :

"Em không giận anh chứ? Anh không làm gì cả, tối qua anh kéo chăn cho em thì em kẹp tay anh vào nên anh đành ngồi cho e ngủ say 1 tí rồi rút lại mà anh ngủ quên mất"

Nó quay lại nhìn anh, lườm anh

"Anh mệt thì ngủ đi, bớt xem phim hàn quốc lại ạ anh ca sĩ triều tiên ( biệt danh mọi người đặt cho anh)"

Nói xong nó rút tay lại rồi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh tắm xong thì nó đi cho mấy bé mèo ăn, xong nó chui lên sofa trùm chăn xem phim tiếp. thế mà kiểu gì lại ngủ quên. Lúc nó tỉnh dậy thì thấy trước mặt là gương mặt của anh đang quan sát nó

"Gì vậy trời, dọa ma hay gì vậy"

"Lúc nảy em còn mệt mà do anh nên em dậy hả"

"Không, em phải cho mèo ăn"

"Thế giờ em còn muốn ngủ nữa không??"

"Không"

"Thế mình đi ăn sáng nhé"

"Ừm, để em đi rửa mặt thay quần áo"

Hôm nay trời âm u, không nắng. Nó thích nhất khí hậu như này, ra đường mát mẻ không sợ nắng. Nó quay sang anh

"Mình đi xe máy đi"

"Để anh chở em"

Anh và nó đi ăn sáng xong thì nó hỏi anh muốn đi đâu không thì anh bảo hay là đi siêu thị đi, trưa nay ăn ở nhà đi anh nấu. Thế là nó với anh đi siêu thị, 2 đứa mua một ít đồ rồi đi dạo quanh siêu thị một vòng, giờ này mấy nhà hàng hàng quán trong siêu thị bắt đầu mở cửa đón khách.

Thế là nó lôi anh vào một quán trà sữa K, nó hỏi anh

"Anh muốn uống gì?"

"Anh không hay uống trà sữa anh không thích, em uống đi đừng mua cho anh"

Thế thôi, nó mua 1 ly size L, nó cũng không thích trà sữa lắm nhưng lâu lâu uống vẫn ngon. 

Lúc nhận trà sữa thì nó vừa đi vừa uống. Có vẻ con gái mà bổ sung đường vào thì tâm trạng vui vẻ hay sao đó. Anh nhìn nó cười:

"Em thích đến vậy à? Ngon lắm hả"

"Không nghiện nhưng trà sữa ở đây khá ngon, không quá ngọt đâu, anh muốn thử không em lại mua cho?"

"Không cần đâu"

Vừa dứt lời anh cầm tay nó đưa ly trà sữa lên miệng hút 1 cái.

"Ngọt đấy"

"......"

Chắc có lẻ nó nên phớt lờ mấy cái hành động vô tri của thằng cha này chứ mà nghĩ nhiều quá chắc nổ não mà chết. Mua xong đi dạo 1 vòng thì mang đồ về nhà, shop nó thì nhân viên đã đến mở cửa rồi. Mấy bé nhân viên có bé nhận ra anh nên ra xin chụp ảnh. Nó cảnh cáo

"Chụp thì chụp đăng thì đăng chứ không có nói bậy bạ nha chưa, không là chị xé xác mày ra đó"

"KKK em biết rồi em đắng mà không nói ảnh đang ở nhà bà chủ em đâu"

"..."

Lúc mang đồ lên nhà bếp thì anh vừa nói vừa đẩy nó ra: 

"Được rồi, em bận đi cho anh mượn bếp anh sẽ nấu cho em ăn 1 bữa để em biết anh giỏi thế nào"

Nó nhìn anh nghi ngờ:

"Được không vậy?"

"Tin anh"

Anh cười. Nó đi ra phòng khách kệ anh làm gì thì làm, nó bật lại livestream hôm qua của anh Minh ngồi xem ngồi xem, nó đang xem anh Minh tâm sự kể chuyện như bình thường thì anh Minh:"Ủa mày ở đâu đấy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/3.html.]

Sóc:"Em ở tiệm net"

Mình: " Xạo l** hả mày? Thế nay chưa về với anh em à? M off hết tuần nay luôn à"

Sóc:"Vâng anh, em có tí việc sáng thứ 2 em về"

Minh:"Gớm, yêu với cả đương, thế tí có chơi vịt không đấy?"

Sóc:" Chắc em không chơi được anh ạ, bà chủ tiệm net ngủ nên em sợ ồn"

Sóc vừa nói xong là mấy anh em trong team à à lên rồi trêu

Bô: "Bà chủ tiệm net của nó đi cả ngày với nó nên chắc mệt ngủ sớm đó anh ơi"

Ben:" Gì mà cầu hôn đeo nhẫn đồ nữa anh ơi kinh lắm"

Rost:" Ôi anh không biết chứ em chạnh lòng lắm, thấy vui cho anh mình nhưng mà tủi thân dã man"

Sóc:"Cái gì đấy, làm gì có gì, mọi người trêu thế c.h.ế.t em đấy"

Đến lúc này nó mới nhớ nó vẫn đang đeo chiếc nhẫn của anh. Nó nhìn xuống tay nhìn chiếc nhẫn đang nằm ngón giữa mà bất giác thẩn thờ. 

"À Em quên đưa nhẫn lại cho anh này"

Nó vừa nói vừa tháo cái nhẫn ra rồi đi đến phía nhà bếp đưa anh.

"Em đeo hộ anh đi tí anh lấy, em tháo ra nó lạc mất đấy, nhẫn này bản limit đấy anh không có tiền mua lại đâu"

Nó nhìn chiếc chrome heart rồi lại đeo vào lại, chắc chiếc này rẻ cũng vài triệu nên nó cúng sợ nó làm mất của anh. 

Gần 1 tiếng sau thì anh kêu nó 

"Xong rồi, vào ăn này"

Nó tắt tivi vớ lấy ipad rồi vào bàn ăn. Trên bàn là 1 bát canh , 1 đĩa mực xào rau củ với 1 đĩa thịt luộc.

"Nhìn cũng ngon đấy nhờ"

Nó vừa nói vừa ngồi xuống vừa dơ ngón like lên với anh. Nó với anh ngồi ăn, nhìn anh thế mà nấu ăn ngon phết đấy. Ăn xong thì nó kêu anh để nó dọn cho anh nấu rồi nhưng anh không đồng ý bắt nó đi lên trên ngồi. Thế thôi, cho anh làm tất.

Xong xuôi anh cũng lên ngồi sofa ăn trái cây với nó

"Tí nữa anh muốn đi đâu?" Nó hỏi anh

"Anh chẳng muốn đi đâu, anh ở nhà với em là được rồi"

"Anh ở nhà với em làm gì, em cũng đi với anh mà anh ngáo ộp à?"

"...."

"À tí nữa mình đi quán net đi, có 1 quán net xinh lắm"

"Em muốn đi đâu mình đi đó"

"OK, lát em dắt anh đi"

Nó với anh ngồi nghỉ ngơi 1 lát thì nó bảo

"Anh ngồi xem rồi nghỉ tí đi, tầm 15h mình chuẩn bị đi rồi mình ăn tối ngoài đường luôn, em xuống cho mèo ăn"

"Anh đi với" Anh nghe nói cho mèo ăn thì xin đi theo. Nó dắt anh xuống tầng 2 rồi vào cho mấy đứa ăn. 

Anh vừa vào là đã đi ôm hết đứa này tới đứa kia, rồi anh lại dành mấy đĩa thức ăn cho mèo tôi đang cầm rồi đem lại cho tụi nó ăn. Nó cười, gì chứ yêu động vật là 60% thiện cảm rồi. 

Xoay vòng với mèo xong thì 2 đứa lên lại tầng 4 ( phòng khách) rồi xem tivi. Nó bảo:

"Anh xuống ngủ tiếp đi, anh có 2 tiếng để ngủ đấy"

"Thôi anh ngồi chơi với em"

"Em cũng ngủ"

"Thế em ngủ đi"

"...."

"Anh sợ ma lắm, anh ngồi xem phim tí buồn ngủ anh nằm đây ngủ"

Nó hết nói nổi kệ anh luôn. Nó với anh nằm xem mấy clip xàm xàm rồi ngủ lúc nào không hay. 

Lúc nó với anh ngồi xem là cách nhau gần hơn 2m vậy mà lúc ngủ ngủ tỉnh dậy thì nó thấy thằng cha này lại nằm ngay cạnh bên, đầu nó đang gối lên tay anh. Đang nằm ngẩn ngơ không biết nên ngồi dậy hay nằm im thì anh đổi tư thế xoay sang ôm nó, kéo cả mặt nó úp vào lồng n.g.ự.c anh. Tự dưng nó lại thấy hơi bồi hồi, cảm giác cũng hơi thích thích. Nó nằm im suy nghĩ miên man, 1 phần không biết nên làm gì, 1 phần cũng muốn để anh ngủ 1 tí vì hôm qua anh chưa ngủ được nhiều. Tự dưng đang nằm im, nó còn cảm giác được anh đang vùi mặt trên đỉnh đầu nó, tay càng ôm chặt hơn, nó còn nghe cả nhịp thở nhẹ nhàng của anh thì anh lên tiếng:

"Anh ghét phải mập mờ không rỏ ràng, em đang dần chấp nhận anh rồi không còn kì thị anh nữa nên anh mới dám nói chứ anh đã muốn nói trước đó rồi nhưng anh sợ em lại bơ anh như lúc em về lại thành phố S. "

Anh vừa nó vừa đẩy người nó ra rồi nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn anh.

"Thế em hẹn hò với anh nhé? Anh biết anh chưa hoàn thiện bản thân, em cũng đang lăn tăn nhiều về việc tụi mình không ở gần nhau cũng như đặc thù công việc của anh lại không hợp với cuộc sống hằng ngày của em nhưng anh sẽ có gắng làm cho nó phù hợp với em nhất có thể, bảo vệ em khỏi những điều tiêu cực mà có thể anh sẽ làm em bị ảnh hưởng. Được không?"

Nó nằm im nghe anh nói nhưng đã không dám nhìn anh nữa rồi mà rúc mặt vào n.g.ự.c anh. Anh nói tiếp

"Được không? Cho anh cơ hội nhé"

Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, anh cũng khá hợp với nó, ở bên anh nhiều lúc anh vô tri nó thấy rất vui, nhưng mà..

"Nhưng mà...."

"Anh hiểu em sợ điều gì, địa lý không quan trọng đối với anh. Thật sự anh chưa gặp được người con gái nào mà làm anh sao xuyến từ lần đầu như thế, anh thật sự nghĩ là anh sẽ không gặp được 1 người nào có thể làm anh nhung nhớ đến vậy."

Nó thật sự cũng như thế, cúng rất có thiện cảm với anh. 

"...."

"Nào, nói gì với anh được không? Hay em cần thêm thời gian suy nghĩ, hửm?"

"..."

Anh kéo người nó ra, nhìn nó. Nó vẫn cúi mặt không nhìn anh.

"Em nói đi, không sao cả, anh nói ra vì anh nghĩ nếu hôm nay anh không nói thì chắc không còn cơ hội nào để anh nói với em nữa"

"....."

"Ny..."

Nó lại gục đầu vào n.g.ự.c anh, rồi khẻ gật đầu.

"Hả?" Anh bất ngờ nhìn nó rồi kéo nó ra nhưng nó vơ tay ôm ngang người anh kéo mặt nó úp lại vào n.g.ự.c anh. 

"Được"

"Hả?"

"Anh sao đấy, em bảo là được"

"Được gì cơ?"

"...."

"Em làm bạn gái anh nhé?"

"Được"

Nó vừa dứt lời là anh vòng tay ôm nó chặt hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó. 

"Thế giờ là bạn gái người ta rồi đấy nhé"

"..."

"Thế em thích anh đến vậy sao? Nằm ôm anh cả ngày hôm nay hả?"

Nó vô thức buông anh ra, vừa buông anh ra thì anh đã đẩy nhẹ nó ra để nhìn mặt nó. Tay anh áp lên má nó, vừa nhìn vừa cười.

"Thôi không xấu hổ nữa, mặt em sắp chiên được quả trứng rồi đấy"

Nó nghe anh nói vậy thì lườm anh rồi vùng đứng dậy, chưa kịp đứng dậy thì anh đã kéo tay nó ngã lại trên sofa, nó lại lườm anh.

Bất ngờ anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi nó. Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua môi nó xong anh nhìn nó cười :

"Bạn gái anh nên anh thích hôn lúc nào anh hôn chứ em lườm anh à?"

Nó nhìn anh rồi kệ anh đứng dậy đi xuống tầng. Vừa đi nó vừa nói:

"Anh đi tắm đi rồi mình đi"

"Vâng ạ"

Nó quay lại nhìn anh trề môi.

Từ nhà nó qua quán nét đấy tầm 20p chạy xe, cúng khá xa. Lúc anh dắt xe máy ra thì trong shop chạy ra con Tiên 

"Hello anh, nhớ em là ai hông"

Anh cười

"Anh nhớ mà, Tiên đúng không"

"Hi hi đúng rồi anh, nhớ chở chị em đi chơi rồi về sớm nhé"

Tiên vừa nói vừa đá mắt với nó, nó chửi

"Không ở nhà qua đây báo chị Vy đi"

"Đó, có người yêu rồi cái hắc hủi con em này liền"

Nó kệ luôn, ngồi lên xe đi kệ con nhỏ này muốn nói gì nói. 

2 đứa đang đi ngoài đường thì anh vòng tay ra kéo tay nó lên ôm anh.

"Ôm anh đi chứ bạn gái"

"Anh bớt bớt thôi đừng có mà đòi hỏi nha"

"Ơ ôm anh thôi mà bảo anh đòi hỏi sao?"

Nó không nói gì ngồi sát lại ôm anh. 

2 đứa đến quán nét thì thuê 1 phòng PS5 vào chơi thử. Nó bình thường có xem game gủng nhưng chơi thì không biết chơi, thế là anh dạy nó chơi. 

Hai đứa chơi được tầm hơn tiếng thì cũng 5h, nó với anh đi dạo dạo ngắm người ta thả diều, anh thì 1 tay lái xe 1 tay nắm tay nó

"Nè, anh chạy xe cho đàng hoàng xem nào"

"Anh còn thả được cả 2 tay đấy, boy phố mà"

"Trẻ trâu"

Nói xong rồi nó kệ anh, muốn nắm muốn làm gì làm.

"Lát nữa dắt anh đi xem phim nhé"

"Cũng được, vậy tí mình đi ăn món hàn nhen, em thèm ăn mì lạnh quá"

"Dạ vâng" Anh ngoan ngoãn trả lời

"Nghe giả tạo thế nhờ"

Hai đứa vào trung tâm thương mại lên tầng 4 để ăn đồ hàn quốc. Đi trong trung tâm tay anh lúc nào cũng dính lấy tay nó làm tay nó chảy cả mồ hôi

"Này, anh buông em ra tí đi tay em ướt cả rồi này"

Anh nhìn nó cười xong rồi lấy tay nó chùi vào áo anh xong lại nắm tay nó tiếp. Nó bất lực đành nói

"Thôi thì đổi tay đi, nhé"

Anh cười rồi đi vòng sang bên kia nắm tay lấy tay bên kia của nó. Đến khi vào trong nhà hàng 

Hàn Quốc rồi ngồi vào bàn anh vẫn đòi ngồi chung 1 bên nắm tay nó.

"Nè, anh có cần làm tới vậy không hả?"

"Kệ anh"

Đến lúc ra món ăn nhân viên đứng nướng thịt anh vẫn nắm tay nó

"Anh không buông ra rồi anh ăn kiểu gì?"

Anh suy nghĩ 1 tí mới buông tay nó ra để ăn, anh nhìn nó cười rồi cuối xuống hôn má nó. 

"...."

Cạn lời. Không hiểu sao con người này lại dính người yêu đến vậy, đến cả bạn nhân viên đứng nướng thịt còn lén cười. 

Anh nhìn nó rồi nhìn bạn nhân viên

"Bạn thông cảm nhé, vợ mình lâu lắm mới tán được nên phải giữ kỉ thế đấy"

"....."

2 đứa ngồi ăn rồi nói một hồi thì bạn nhân viên thay vỉ nướng cho 2 đứa và 1 bạn khác đem lại 1 vỉ nướng mới rồi đứng nướng luôn. Bạn nhân viên vừa nướng vừa nhìn anh hồi lâu rồi lại không nhìn nữa, còn cái thằng cha người yêu của nó thì cứ đang ăn lâu lâu lại buông đũa nắm tay ôm tay nó. 

Có vẻ bạn nhân viên  ăn cơm chó quá ngán rồi nên lên tiếng

"Em xin lỗi anh chị...."

Cả nó cả anh đều nhìn bạn nhân viên, bạn nói tiếp

"cho em hỏi anh phải anh Sóc không ạ?"

Trong đầu nó khi nghe bạn nhân viên hỏi là nó thấy hơi lo lo rồi đấy. Thế mà anh vẫn cười trả lời

"Ôi bạn biết mình hả, cảm ơn bạn nhé"

Bạn nhân viên nói tiếp

"Em là thành viên Tổ Sóc ( tên cộng đồng của anh) đấy, á à anh Sóc off stream thì ra là có lí do"

Dưới bàn là tay nó đã giật giật tay anh rồi. Anh quay sang nhìn nó rồi anh cười:

"Anh vào thăm bạn gái, bí mật nhé"

"Dạ em biết mà kkkkk"

Nó ngồi một bên mà thấy cuộc đời lowkey của nó sắp chấm dứt rồi đây. Anh nhìn nó rồi nói với bạn nhân viên

"Thôi để đấy anh nướng tiếp cho nhé, bạn gái anh ngại lại không ăn gì, cảm ơn em nhé"

Bạn nhân viên đồng ý rồi đi để lại cho anh nướng. 

"Sao thế? Em ngại hả"

"Anh nghĩ sao mà bạn đấy bí mật, thế nào tí anh về trên group của anh chả đồn ầm lên"

"Ơ, thì trước sau gì mấy bạn chẳng biết, chỉ là anh không để mấy bạn phiền em đâu chứ anh có bạn gái ánh sẽ kể cho kênh chat nghe mà"

Nó chịu thua, chẳng biết làm sao.

"Thôi yên tâm nhé, anh không để người yêu của anh bị phá hay gì đâu, nhé? giờ ăn tiếp nha, đang ăn ngon"

Thế là nó không nghĩ nữa, ngồi ăn tiếp. Lúc 2 đứa ăn xong đi ra thế mà anh vẫn nắm tay nó không chịu buông ra nên nó cũng chịu, mấy bạn nhân viên đứng nhìn nhìn theo.

Ăn xong 2 đứa di dạo vài vòng rồi lên xem phim. Phim 2 đứa chọn xem là phim của Nhật Bản tình cảm nhẹ nhàng. 

2 đứa xem phim xong thì cũng hơn 10h nên 2 đứa đi dạo dạo hóng mát 1 tí rồi chạy về nhà. 

Về đến nhà thì nó đi tắm rồi mở netflix xem tập phim Hàn ra tập mới. Anh tắm xong thì đi tìm nó, anh lên tầng 4 thấy nó đang ngồi xem phim thì anh đi lại gỡ đầu tóc đang còn cuộn tròn trên đầu

"Để em xem hết tập rồi em xuống sấy, anh tháo ra làm gì"

"Để anh lau sơ qua rồi em thả ra đi lát sấy sau nhưng đừng cuốn lại vậy đau đầu đấy"

"Em biết rồi, anh sấy tóc anh trước đi"

"Không anh không biết làm, tí em sấy cho anh luôn nha nha"

Nói rồi anh nhảy lên ghế ôm nó

"Anh để em xem phim xem nào"

"Anh ôm em vẫn xem được mà"

"Anh che hết cả rồi"

"Vậy em đứng dậy đi"

"Sao nữa?"

Nói vậy chứ nó vẫn đứng dậy, anh ngồi xuống rồi mở rộng 2 chân kêu nó ngồi vào giữa

"Đây, ngồi đây dựa vào anh mà xem"

Nó vừa thấy đáng yêu vừa thấy khùng nhưng vẫn ngồi vào lòng anh. Anh vòng tay ra ôm nó, cằm tựa lên vai nó. 

"Anh ngồi vậy có thấy mỏi không vậy"

"Không, thích lắm"

Nó cũng không thèm nói với anh nữa, xem tiếp tập phim. Xem được 15p nữa thì nó chịu không nổi nữa

"Anh có ngồi im không, anh cứ thở vào tai em nhột quá nè"

Thế là anh lại ngồi im. được 1 lúc là anh lại bắt đầu thở vào cổ nó

"Nhột quá nè, ngồi im coi"

"Xong chưa thế anh buồn ngủ quá"

"Thì anh đi ngủ đi"

"Em chưa sấy cho anh mà"

"..."

Nó chịu thua đành tắt tivi lôi anh xuống sấy tóc. Anh ngồi trên giường còn nó đứng giữa chân anh sấy tóc cho anh. Chỉ tối hôm qua còn đứng xa cả mét nay đã dính nhau đến vậy rồi. Anh ngồi im cho nó sấy, tay thì vòng qua ôm nó sát vào anh nhất có thể. 

Sấy xong cho anh rồi thì nó bảo

"Rồi đấy anh về phòng ngủ đi, em sấy tóc rồi đi ngủ"

Anh đứng dậy lấy cái mấy sấy từ tay nó rồi đẩy nó ngồi xuống giường.

"Anh sấy cho em"

"Sao anh bảo anh không biết sấy?"

"Bài cả đấy"

"...."

Nó ngồi để anh sấy. Nó ngồi nhìn lên anh cười. Thì ra có người yêu chiều là cảm giác thế này à ta, cũng thích đấy. Nghỉ vậy nó vòng tay ôm anh tựa người vào người anh.

"Sao đấy, cảm động quá hả"

Anh trêu nó, tay vẫn sấy đều. Tóc nó tuy ngắn nhưng cũng khá nhiều nên sấy khá lâu.

"Em mỏi lưng"

Thế là anh im lặng sấy tiếp. Anh sấy xong thì nói

"Anh thấy anh Minh mua cho vợ ảnh cái mấy sấy gì xịn lắm nghe bảo tốt lắm, anh mua cho em 1 cái nhé"

anh đứng vuốt lại tóc cho nó nói. 

"Dyson phải không? Mười mấy triệu phải không anh"

"Hình như thế ấy, cái gì panasonic hay son son gì đấy, chắc vậy đấy"

Nó ngước lên nhìn anh

"Anh xem máy của em hãng gì?"

Anh nhìn nó rồi đi lại nhìn cái máy sấy

"Ủa là cái này đấy hả"

"Dạ thưa anh là nó đó"

Anh nhìn nó cười

"Anh đâu rành đâu, thôi được rồi đấy lại nằm đi không lại bảo mỏi lưng"

Nó nhìn anh rồi đi lại bật máy tính

"Em còn tí việc, à anh lên tầng 4 lấy hộ em con ipad trên bàn ăn được không, hihi tí em xem tiếp tập phim"

"Anh lấy cho em anh có được gì không nào"

"..."

"..."

"Do anh mà em không xem được phim đấy"

"Vâng do anh, để anh đi lấy"

Nói rồi anh đi ra ngoài. Nó bật máy lên rồi vào kiểm tra qua loạt sổ sách mấy hôm nay chả động vào, rồi check lại ngân hàng xem doanh thu đã vào chưa. Lúc nó đang check thì anh mang con ipad vào để lên bàn cho nó.

"Anh bảo buồn ngủ thì về ngủ đi, chứ ở đây nhìn em làm gì"

"thế anh ngủ nhá?"

"Anh ngủ đi"

Nó vừa dứt lời là anh trèo thẳng lên giường chui vào chăn nằm nhìn nó. Nó quay lại nhìn anh với vẻ mặt chịu thua. 

"Mở ipad cho anh mượn xem tí đi Ny"

"Không khóa đâu"

Nó nói mà không thèm nhìn anh xong tiếp tục kiếm tra doanh thu. Được 1 lúc thì nó nghe anh nói chuyện với mấy anh em của anh

Minh:" Nay mày có chơi game không"

Sóc:" Nay em không chơi anh ạ"

Ben:" Bà chủ quán net không cho chơi à Sóc"

Sóc:"Anh Ben này cứ trêu thế nhờ"

Bô:"Ê Sóc, nay có bạn kênh chat t bảo lúc chiều gặp mày đi ăn với bạn nào đấy xinh lắm, còn nắm tay các kiểu"

Sóc:"Gì vậy bro, Ai lại đi kể như thế"

Minh:"À vậy là có"

Cả team anh hùa vào trêu anh, nó ngồi có nghe nhưng mà thôi nó quen rồi nên nó kệ vẫn cứ làm việc tiếp. Tự dưng anh kêu nó"

"Em xem này, mọi người trêu anh"

Anh vừa nói vừa cầm ipad lại choàng 1 tay ôm nó từ phía sau

"Sao, thì anh cứ cười kiểu vô tri của anh đấy, có phải lần đầu anh bị trêu đâu"

"Không đâu em bảo mọi người đừng trêu anh nữa đi"

Anh ở phía sau làm nũng với nó nên nó quay ghế lại, kéo mặt anh xuống hôn 1 cái chụt, tiếng kêu thật to

"Được chưa nào. Ngoan để em làm không em lại tính toán nhầm là anh đền cho em đấy"

Nó vừa dứt lời là từ ipad một tràng tiếng la thất thanh vang lên

"Trời ơi tôi nghe cái gì thế"

"Trời ơi Sóc ơi mày c.h.ế.t tao đang live, là do mày nhé tao tắt không kịp"

"Trời ơi bạn tui nó bê đê..."

Nó ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì vẫn đứng đó cười hì hì. 

Anh nói

"Thôi tạm biệt anh em nhé, trể quá rồi phải đi ngủ thôi"

Anh nói xong bấm tắt ipad xong nhìn nó cười hề hề. 

"Mai làm tiếp nhé, không ôm em anh không ngủ được cơ"

"...."

Nói rồi anh nắm tay nó kéo lại giường, lúc này nó vẫn chưa hoàn hồn

"Anh chưa tắt mic à"

"Anh chưa"

"Thế sao anh còn trêu em cho em nói"

"Thì anh chẳng bảo em nói để mọi người đừng trêu anh nữa còn gì"

"...."

Nó đi lại giường cầm cái gối lên phan thẳng người anh

"Anh cố tình đúng không? Lưu manh thế hả"

Anh né né xong đi đến ôm nó

"Hi hi biết thì người ta đã biết rồi mà sợ gì"

"...."

"Thôi đi ngủ nào"

Nó vùng vằng lại chui vào chăn trùm chăn lên qua đầu. Đến lúc nó cảm giác 1 bên nệm trũng xuống thì 1 cánh tay ôm ngang người kéo nó lại gần. 

"Thôi anh xin lỗi, anh không thế nữa, nha nha"

"..."

"Đừng giận anh mà, thời gian với anh giờ quý lắm em biết không, chứ anh sắp không được ôm em ngủ mỗi ngày rồi."

Nó nghe anh nói thì quay sang ôm lại anh. Anh cười:

"Hôn anh cái nữa, được không?"

Nó ngước lên nhìn anh rồi chồm người lên hôn anh 1 cái.

Khi môi nó vừa chạm môi anh thì bất ngờ anh kéo nó lại ôm chặt hơn. Và nụ hôn này không còn là 1 nụ hôn nhẹ thoáng qua nữa. Anh dày vò môi nó đến mưc nó phải đẩy đẩy anh ra anh mới buông nó ra

"Anh không cho em thở à?"

Anh nhìn nó cười âu yếm, hôn thêm 1 cái nhẹ rồi anh nói

"2 tuần nữa anh sửa nhà xong ấy, em sang thành phố H chơi với anh ít hôm nhé"

Nó nhìn anh

"Nhà anh mới mua đấy à?"

"Ừm, sắp sửa xong rồi, đến lúc đó anh để riêng cho em 1 phòng em nuôi mèo, chịu không?"

Tự dưng nghe anh nói vậy nó hơi bất ngờ, không ngờ là anh đã nghĩ tới việc này

"Này, anh có thấy tụi mình nhanh quá không đấy, em với anh chỉ mới quen nhau từ lúc chiều thôi đấy?"

"hahaa thời gian có quan trọng không? Anh không hiểu sao nhưng anh cảm giác anh đã quen em lâu rồi ấy"

"Đúng là chúa nịnh"

Anh nhìn mình cười

"Thế nào? Ra chơi với anh ít hôm nhé, anh muốn giới thiệu em với mấy anh em trong team"

"Em không hứa được nhưng để em sắp xếp nhé"

Anh cười cuối xuống hôn nó 1 cái rồi nói

"Thôi ngủ đi nhé, xoay lưng sang đây anh xoa cho này dễ ngủ"

Nó cảm giác không những nó hiểu anh mà anh cũng khá hiểu nó nữa. Thế là nó nằm rồi ngủ lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau đang ngủ thì cảm giác có gì đó ướt ướt trên mặt mình, mở mắt ra thì thấy anh đang hôn lên má nó

"Ny ơi, dậy đi ăn sáng nhé?"

Nó mở mắt nhìn anh rồi vươn vai xoay người tính ngủ tiếp thì anh đè lên người nó

"8h rồi đấy, em ngủ hơn 10 tiếng rồi đấy, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp này, em mà không dậy là anh hôn đấy nhé"

Nó lười biếng không thèm mở mắt cứ kệ anh. Đột ngột anh hôn sâu xuống môi nó làm nó giật mình, anh hôn thật sâu đến khi cảm giác được nó đang thiếu oxi thì mới buông nó ra.

"Anh làm gì đấy? Em còn chưa đánh răng đấy"

"Anh thích hôn là anh hôn cần gì đánh răng"

"..."

"Thế em có dậy chưa này? Hay muốn hôn anh nữa?"

Nó bật dậy, chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh.

Lúc nó rửa mặt đi ra thì anh cũng từ cửa đi vào

"Sáng nay em muốn ăn gì?"

"Mình đi ăn hủ tiếu nam vang đi, mình đi bộ ra đầu đường có này, nắng em lười đi xe quá"

Anh đưa tay ra

"Đi nào"

Nó nắm tay anh 2 đứa thong dong đi bộ ra đầu đường. Ăn sáng xong trên đường đi về nhà thì nó hỏi anh

"Anh muốn đi đâu nữa không?"

"Không, anh muốn ở nhà cả ngày với em thôi, mai anh về rồi. Hay anh off thêm 1 tuần anh về nhờ?"

"Thôi bớt bớt đi, đi về còn làm việc. Có người yêu bỏ bê công việc à?"

"Thế em phải ra với anh đấy nhớ, không anh bỏ việc chạy sang em đấy"

"Này, em không nhận ra anh lại bám người yêu đến vậy luôn ấy"

"Thế em không thích anh như vậy à? Anh không hiểu sao nhưng anh muốn cột dây với em luôn ấy"

"...."

"Hay mình đi siêu thị đi, anh đi siêu thị với em cảm giác vui dã man ấy, như kiểu mình sắp cưới ấy"

"..."

"Mình đi cái Trung tâm thương mại hôm trước đi, sẵn dạo xem có gì mua không nhờ?"

"Thế cũng được chứ bắt anh nằm ở nhà cả ngày cũng chán"

"Nằm với em thì không chán, thế về nhà nằm ôm em cả ngày nhớ"

"..."

Hai đứa về thay đồ rửa mặt sơ qua, rồi 2 đứa quyết định book car đi cho khỏe, khỏi phải lái mà khỏi phải nắng.

Lúc cả 2 lên xe thì anh tài xế nhìn anh Sóc rồi lại  bảo:

"Ơ anh có phải anh Sóc Trong team anh Minh không anh?"

"À đúng rồi ạ" Anh trả lời

"Thế tí anh đến nơi cho em xin tấm ảnh nhé"

"Ok ạ"

"Anh mới đến thành phố S hả anh?"

"Vâng ạ, em đến có việc sẵn thăm người yêu"

Anh tài xế liếc nhẹ vào kính nhìn nó.

"...."

Anh Sóc và anh tài xê ngồi nói qua lại tầm 15p thì đến trung tâm thương mại. Anh tài xế chụp với Sóc 1 tấm ảnh xong 2 đứa đi vào trung tâm. Cả 2 đi dạo mua được ít đồ và 1 cặp áo khá đáng yêu. 

Đến tối khi cả 2 về đến nhà thì cũng hơn 23h. 2 đứa tắm xong rồi thì cả 2 nằm xem live anh Minh. Xem được 1 lúc thì anh bảo

"Em có bao giờ nghĩ sẽ qua thành phố H mở pet shop không?"

"Anh làm như em đại gia vậy mà muốn mở đâu mở"

"Anh đầu tư"

"Anh hay quá, thế anh không biết à bạn bè và người yêu mà làm ăn chung là nghỉ chơi đấy"

"Thế hả.."

"Em có từng nghĩ sẽ mở thêm 1 shop nữa nhưng mà là dưới quê nhà em. Cơ mà ba mẹ em đều bận ấy nếu mở không thể để ai quản lý hộ được nên em chưa mở ấy. Ba mẹ cũng kinh doanh nên đều bận cả rồi"

"Thế sang thành phố H mở đi, anh trông phụ cho "

"...."

"Thế giờ suy nghĩ tới thử xem, thế thì anh lại có cơ hội ở bên em nhiều hơn hihihi"

"Để khi nào em giàu thì em sang đó mở thêm chi nhánh"

"Thế thì anh cho"

"..."

"Anh không đầu tư, anh cho luôn"

"Thế à? Sugar daddy à?"

"Đúng vậy"

"Chắc 10 tỷ là đủ đó anh"

"Thế đưa số tài khoản đây cho anh xem nào"

Nó nhìn anh cười 

"Anh mà chuyển 1 lần 10 tỷ cho em thì em chuyển lại anh 20 tỷ luôn đấy"

Theo như nó biết thì 1 lần chuyển khoản không chuyển quá 1 tỷ được thì phải

"Ơ em chê anh nghèo à? Đưa số tài khoản cho anh"

Nó trề môi cười anh, đưa sô tài khoản cho anh. Anh nhìn số tài khoản rồi bảo

"STK doanh nhân xịn thế nhờ"

"Lẹ đi chuyển liền 10 tỷ đi mai em theo anh qua TP H luôn này"

Anh nhìn nó

"Em nói thật không?"

"Thật, nhưng phải chuyển ngay bây giờ"

Nó đang nhìn anh cười thì thấy thông báo từ ngân hàng

"TK 8888xxx8888 biến động số dư: +52.000.000. ....."

"Anh điên à? Chuyển em tiền làm gì? 10 tỷ thì em lấy ít quá em không lấy"

"Thôi anh chuyển trước 1 ít cọc, còn anh nợ"

"Thôi ít em không lấy, đưa tài khoản em chuyển lại không em giận đấy"

"Thôi mà coi như cầm hộ anh đi chứ anh lại tiêu xài hoang phí"

"...."

"Nhé? Em cầm đấy thấy có gì đẹp thì mua cho anh nhé, đổi quần áo cho anh, nha nha nha?"

"Em nói nếu anh còn chuyển tiền cho em như thế thì em giận anh thật đấy, em không thích chuyện gì không rỏ ràng chuyện tiền bạc"

"Rồi anh biết rồi, tiền này anh nhờ em mua quần áo hộ anh đấy, anh có mấy cái áo cứ mặc đi mặc lại ấy, nha nha"

"Ừm, thế giờ đi ngủ được chưa? Mai 7h anh phải ra sân bay rồi đấy"

"Thế hôn tí rồi ngủ được không?"

Nó nhìn anh rồi kéo mặt anh xuống hôn anh một cái

"Được chưa? Ngủ sớm nhé? Ngoan em thương"

Nó vừa nói vừa vuốt đầu anh. Anh cười nằm dịch xuống dựa đầu vào n.g.ự.c nó 

"Xoa đầu cho anh ngủ nha"

"..."

Anh ngẩng đầu lên rồi hôn nó nhẹ một cái

"Chúc Ny iu ngủ ngon"

Xong anh vòng tay ôm nó thật chặt, mặt úp cả vào phía trước n.g.ự.c nó

"Êm không? Anh đùa em đó à? Anh dựa vào đâu đấy?"

Anh cười cười ngẩng đầu lên

"Của anh cả em ý kiến gì, anh tựa 1 tí thôi mà, mai anh về lại TP H rồi đấy"

Nó lườm anh, anh lại tiếp tục tựa vào nơi mềm mại trước n.g.ự.c nó.

Thôi kệ đấy, coi như chiều anh 1 hôm nay nữa đấy. Nó nằm vuốt tóc anh 1 tí thì thấy anh thở đều đều, có vẻ anh ngủ rồi, nó vơ lấy điện thoại hẹn giờ 6h sáng rồi cũng nằm ngủ.

 

Loading...