Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:43:20
Lượt xem: 2

14

ngày 24 âm lịch chuẩn bị qua năm mới đường phố tấp nập nhộn nhịp, vì nó và anh Tín về cùng 1 chuyến bay nên anh đưa nó ra sân bay cùng anh Tí và Rost. Sân bay đông nghẹt người, người ra người vô xếp hàng dài cũng may đồ đạc nó đã để lại nhà anh còn quần áo để về quê thì nó đã gửi chú Út nó để chú Út đưa gia đình về quê ăn tết thì mang về hộ nó rồi. Nó với anh Tín tuy đi chung chuyến nhưng không ngồi gần nhàu nên anh Tín có trao đổi số điện thoại với nó có gì xíu anh em đi về chung. Trước khi nó lên máy bay thì anh gửi gắm anh Tín

"Bạn trông hộ em bé của tôi không lại đi nhầm hướng này hướng kia nhé, nhờ cả vào bạn nhé"

Khi nó vừa xuống sân bay thành phố B thì nó không gọi ba mẹ nó đi đón mà tự bắt xe về vì ba mẹ nó khoảng thời gian này rất bận. Nó hỏi anh Tín về đâu thì anh kêu chú anh đi đón nên để chú anh đưa nó về luôn. Vì anh Tín cứ nằng nặc là Sóc đã gửi nó cho anh trông hộ nên anh phải đưa về tận nhà nên nó thôi cũng đứng đợi chú anh Tín ra đón cùng với anh. Mà thời gian này cũng khó bắt xe thật. Lúc chú anh Tín đến đón thì nó cũng chào hỏi qua rồi nói địa chỉ nhà Nội nó cho chú anh đưa về hộ. Lúc đầu chú anh Tín còn hiểu nhầm tưởng anh Tín đưa bạn gái về chơi nên cứ nhìn nó đánh giá đến khi anh Tín giới thiệu bạn của bạn anh thì chú mới thôi dùng ánh mắt tò mò nhìn nó. Ngồi trên xe nó lấy điện thoại nhắn tin cho anh nó về đến tp.B rồi vfa chú anh Tín đang cho nó ké xe về nhà. 

Khi đến nhà Nội nó thì chú anh ngơ ngác quay lại nhìn nó rồi không dừng xe ngoài cổng mà chạy thẳng vào luôn. Xe vừa thắng lại thì chú Út nó đi ra nhìn rồi cười nói

"Ủa sao kêu mày nay bận đón cháu không ghé?"

Nó ngơ ngác rồi bước xuống xe thì chú Út nhìn nó kinh ngạc hỏi

"Ủa Mít, sao con đi chung xe với chú Tùng ?"

Chú Tùng? Nó có ấn tượng nhẹ về cái tên này lâu lâu vẫn nghe ba nó nói về chú bạn này của chú Út

"Nảy con bé nó chỉ tao đi lên đây là tao tính ghé vô mày tí rồi mà ai dè vô đúng nhà luôn, con bé Ny nay nó lớn xinh quá tao nhìn không ra" Chú Tùng lên tiếng

"Nhìn không ra sao mày chở nó về hay vậy?"

chú Út nó nói xong thì anh Tín cũng cúi đầu chào chú Út nó

"Con chào chú, con là cháu chú Tùng, cũng là bạn của Ny nên con nhờ chú con chở về hộ ai ngờ mấy chú quen nhau"

chú Út nó cười

"Vậy luôn? Trùng hợp dữ bây" 

Chào hỏi 1 lượt thì chú Út nó  đi ra hỏi nó có đồ gì chú cầm vô nhưng nó lắc đầu rồi xin phép chạy vào trước. Nó về nhà nội nó vì hôm nay nội nó cũng giỗ nên ba mẹ nó kêu qua thẳng nhà nội. Nó vô chào 1 vòng rồi vô phòng nội cất balo rồi lại chạy lon ton xuống bếp hỏi mấy thím và mẹ nó cần phụ gì thì mẹ nó nói

"Lên xem bàn thờ ông nội đi"

Nó lại chạy lon ton lên phía phòng thờ, bước vào phòng thờ tràn ngập đèn nến, xung quanh tường treo toàn ảnh của ông nội và nó. Nó đi xem từng bức ảnh từ nhỏ đến lớn của nó với ông rồi cả ảnh riêng của ông nữa. Nói rồi nó lại đốt vài cây nhang cho ông nội rồi đưa tay lên cổ sờ vào đôi bông tai của ông. Nó đứng nhìn 1 lúc thì nó thấy chú Tùng và anh Tín cũng đi lên để thắp nhang cho nội nó nên nó lui ra đi xuống bếp. 

Nó chui vào phòng gọi cho anh rồi kể cho anh nghe chuyện anh Tín là cháu của bạn chú Út nó, chắc hôm nay anh Tín ăn cơm nhà nó luôn thì anh cũng bất ngờ vì quá trùng hợp. Nằm nói 1 lúc thì anh bảo anh về nhà bố phụ bố dọn dẹp thì nó tạm biệt anh bảo anh khi nào về nhớ gọi nó.

Cũng xong thì cả nhà nó dọn ra từng bàn từng bàn ngồi ăn, nó ngồi ăn  với mẹ nó và mấy thím còn ai nhậu thì ngồi 1 bàn, con cháu thì 2 bàn, riêng chú út nó rủ quá trời bạn nên 1 mình chú nó 2 bàn. Thói quen của nó là ăn  phải có gì đó để uống nên mẹ nó kêu nó đi qua xin chú út 1 ít đá đi rồi mẹ lấy nước ngọt cho. Nó cầm ly qua xin chú nó đá thì mấy chú bạn chú nó nhận ra nó

"Nay lớn rồi quên máy chú rồi"

"Xưa lên chơi nó chưa mọc răng mà chơi ngu mua kem cho nó mút cái bị ông già thằng Tính (chú nó tên  Tính) sạc (chửi, mắng) cho 1 trận tởn tới già"

"Nay bao nhiêu tuổi rồi, cho mấy chú uống rượu mừng đi chứ"

Hết người này tới người kia nhìn nó rồi trêu thì chú út nó choàng tay qua vai nó nói

"Nay 27 tuổi rồi mà trước khi ba tao ổng mất ổng kêu đứa nào hối cháu tao cưới là ổng về bẻ giò."

Mấy chú nghe vậy thì  cười ha ha

"Có người yêu chưa, chú với ba mày cũng thân làm xui gia cũng được'

Nghe mấy chú trêu đòi làm xui thì chú út nó cũng trêu lại

"Không có cửa"

Chú Tùng nghe vậy thì kéo anh Tín đang ngồi nhìn nó cười lại

"Đây, cháu chú đẹp trai học giỏi thiếu gia tp.G đây, con thấy sao? À mà 2 đứa quen nhau mà phải không?" 

anh tín nghe chú mình nói vậy thì cười cười gãi đầu bối rối đang định lên tiếng giải thích thì nó cũng đùa

"Con chưa có chồng chứ con có người yêu rồi hahaha" Rồi chỉ vào anh Tín

"Anh Tín là bạn người yêu con đấy"

Mấy chú cũng trêu bảo thôi cưới chồng gần nhà này kia cho sướng thì nó cũng chỉ cười cười cho qua vì mấy chú cũng say cả rồi. Đang đứng nghe mấy chú trêu thì mẹ nó đi lại

"Gì qua xin đá mà mấy chú chọc cháu dữ vậy, say vô rồi ăn h.i.ế.p con tui đi, để nhỏ về ăn"

Nói rồi mẹ nó dắt nó về ăn. Lúc ăn xong thì nó đi lên phía phong khách trên ngồi nghỉ vì no quá. Đang ngồi lôi mấy quyển album ông nội cất trong tủ ra thì anh Tín đi lên rồi đi xung quanh phòng khách rồi lên tiếng

"Anh còn tưởng đây là nhà em nữa chứ không biết nhà nội em, toàn là hình em từ to đến nhỏ treo khắp nhà luôn nhỉ, như triễn lãm vậy"

Nó cất lại mấy quyển album rồi lên  ghế ngồi

"Ông nội em cưng em lắm nên nó như vậy đókkk, anh thấy nhà em toàn cháu trai không có mình em con gái nên thế á"

Anh Tín đi 1 vòng  rồi cũng lại ghế ngồi cách xa nó 1 đoạn rồi nói

"Thế Sóc nó chắc áp lực lắm nhỉ"

Nó cười

"Anh Sóc bảo thấy bình thường, nói thế chứ bà nội em thích  anh SÓc, mẹ em cũng thế nên chắc không áp lực mấy anh ạ"

"Sao không  rủ Sóc về ăn tết em?"

"Thôi để ảnh ăn tết với bố anh ạ"

"Tết ở đây vui không em? Anh về đây giờ chẳng biết tết làm gì, chắc đánh bài với mấy thằng em cả ngày"

Nó nghe anh nói vậy thì cũng khách sáo nói

"Hôm nào rảnh thì xuống nhà em chơi đánh bài, bạn bè em cũng lên nhà em chơi đánh bài suốt"

Thế mà anh Tín lại đồng ý. 

"Ok, thế hôm nào nhớ rủ anh xuống chơi cho vui nhé"

Nó đang không biết nói gì thì mẹ nó gọi nó xuống ăn trái cây nên nó  rủ anh đi xuống cùng. Anh xuống ngồi bàn ăn trái cây cũng cả nhà nó rồi nó giới thiệu với mẹ

"Anh này là bạn ngoài tp.H với anh Sóc đó mẹ, trùng hợp không?"

Mẹ nó nghe thế thì hỏi thăm anh vài câu rồi hỏi anh giờ ở đâu này kia

"Dạ hiện tại ba mẹ con ở Mỹ, con cũng định cư bên đó, con vừa học thạc sĩ kinh tế nên về VN chơi ít tháng rồi qua đi làm á cô. Bạn con là chơi cùng với Sóc nên con về VN ở nhà bạn con xong đi chơi cùng luôn"

Ăn uống no nê thì mẹ nó kêu nó về tắm rồi nghỉ ngơi đi để đó mẹ nó với mấy cô mấy thím dọn. Thế là nó đi về nhà tắm. Tắm xong nằm nhà buồn  quá  không biết làm gì thì nhắn cho anh

"Anh về chưa"

1 lúc sau nó không thấy anh trả lời thì chắc anh bận rồi nên không nhắn nữa. Nó nằm chán quá thì lại đi sang nội chơi chứ chẳng  biết làm gì. Lúc đi qua nội nó thì nó gặp lại Huy đang đứng trước nhà nên nó đi lại hỏi thăm. Huy với nó đúng kiểu chơi với nhau từ lúc mới biết đi, nhà Huy đối diện nhà nội nó, chỉ sau này 2 đứa đi học đại học là không còn nói chuyện nên hết thân nhau.

"Về nào á mày?" Huy lên tiếng hỏi nó

"Mới về lúc chiều luôn nè, mày về lâu chưa?"

"Tao mới về hôm qua. Sao, nay có mang người yêu về ăn tết không?"

"Không mày ơi, mới dắt về đợt đám tang rồi á nên nay không về nữa. Mày thì sao, bao giờ lấy vợ?"

"Vợ con gì mày ơi,chưa"

Nó với Huy đứng nói 1 lúc thì nó tạm biệt Huy rủ Huy tết qua nhà nó chơi. Nó đi vào nhà nội thì thấy chú nó vẫn nhậu. Nhà nội nó 3 tầng, xây theo kiểu chữ L. Nhà nội nó có 2 phong fkhachs 1 là phuòng dưới là phòng cả nhà hay ăn uống tụ tập còn phía nhà trên chỉ có 1 bộ so pha lớn và kết hợp 1 phòng thờ. Nó đi vòng từ nhà khách trên xuống tránh đi ngang mấy bàn ăn nhậu của chú nó. Lúc nó xuống bếp thì thấy mẹ nó và mấy thím nó đã đọn ẹp xong đang rủ nhau chuẩn bị lên nhà khách trên đánh bài. Thế là nó cũng lên ké đánh bài với mọi người. 

Cả nhà nó ngồi 1 vòng hơn 10 người chơi, nó chỉ ngồi ké xem mẹ nó chơi vì nó không có tiền haha. Lúc mẹ nó thắng hơn 500k thì cho nó để nó chơi luôn. Nó ngồi chơi với mấy thím hăng quá nên không biết anh Tín ngồi trên ghế sô pha nhìn nó cười lạ. 

Nó cứ thắng ván nào là quơ tay múa chân rồi lâu lâu lại ngồi hát hát hò vui vẻ, mấy thím mấy chú nó nhìn nó vui vẻ nên ai cũng vui lây còn nó thì như con giòi, mặc 1 bộ đồ ở nhà hình dâu tây lâu lâu cứ đứng dậy hôn người này người kia. 

Chơi tới gần 21h thì nó mới nhớ đến điện thoại nên cầm lên xem anh có trả lời chưa thì thấy anh gọi nhỡ 3 4 lần. Nó nhường mẹ nó chơi nó không chơi nữa mà đi ra phía hè gọi lại cho anh

"Anh đây"

"Anh có live không?"

"Anh không, anh nghỉ luôn rồi, em ăn xong chưa?"

"Em ăn rồi mà nảy giờ ngồi đánh bài với mọi người không để ý tin nhắn hihi"

"Ham chơi quên anh luôn à?"

"Em thắng được nhiều tiền lắm đấy"

Nói 1 lúc thì nó hỏi

"Tết anh ở nhà anh hay sang ăn tết với bố?"

"Anh ở nhà bố chiều mùng 1 anh về nhà, mùng 2 bố về quê rồi nên anh ở nhà anh chứ đâu có ai ở nhà bố đâu?"

"Anh không về quê với bố cho vui chứ ở lại làm gì?"

"Thôi, anh không thích mấy bác anh lắm"

"Thế rủ mấy anh em trong team thăm nhà nhau cho đỡ buồn nhé"

"Sao cũng buồn cả, có em mới không buồn thôi"

"Thôi thương thương mà, 13 âm lịch em  mới về lại tp.S lận, rồi em ra thăm anh sau nhá nhá"

Anh với nó ngồi nói 1 lúc thì anh bảo thôi anh đi về nhà tắm rửa thay đồ. Nó cũng vào ngồi 1 tí rồi đi về.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 30 tết nên nó với mẹ nó đi mua ít hoa để đem ra mộ ông nội và bà ngoại nó, Cả ngày hôm đó cả nhà nó chỉ dành cả ngày để đi ra mộ rồi về trang trí lại nhà. Tối hôm đó trước lúc giao thừa thì cả gia đình nó tụ tập trước nhà nội đốt lửa nướng bắp ăn rồi đốt pháo hoa. 

Lúc nó về đến nhà là nhà nhà bắt đầu cúng giao thừa, ba mẹ nó cũng vậy. Nó ngồi ở phòng khách nhìn hàng xóm b.ắ.n pháo hoa rồi đúng qua 0h thì anh gọi đến 

"Chúc Ny iu của anh năm mới thật vui vẻ hạnh phúc bên cạnh anh, chúc Ny yêu luôn khỏe mạnh, mua may bán đắt giàu thật là giàu nhé"

Nó cười rồi chúc lại anh

"Chúc chồng yêu của em năm mới thành công, lượt sub tăng vèo vèo, fan tăng vèo vèo, kiếm được thật nhiều tiền, vui vẻ hạnh phúc bình an bên em"

Anh nghe nó gọi anh là chồng yêu thì la lên rồi cười khoái

"Trời ơi chồng  yêu cơ á, em gọi lại được không?"

Nó cười rồi gọi bằng 1 giọng ngọt ngào nhất

"Chồng yêuuuuu"

Thế là anh cười rồi nói

"Anh lì xì cho vợ nhé, không được mắng anh nhé" 

"Lì xì lấy lộc thôi nha cục cưng"

Anh cười rồi đồng ý. Nó nói vài câu với anh rồi bảo anh đi đón giao thừa với bố đi rồi tắt máy. Vừa tắt máy thì nó nhận được tin nhắn ngân hàng biến động +520.000.000 kèm với nội dung chuyển khoản "Li xi vo yeu, nam moi cuoi anh"

Nó cười rồi nhắn lại cho anh 

"bao lì xì to thế, thế em lì xì lại cho anh nhé"

"Không được, em là cục cưng của anh không được lì xì lại, anh dỗi đấy"

Xùy, có ai mà lì xì lần 520 triệu không chứ. Nó cười rồi chụp lại tin nhắn lì xì của anh đăng lên FB

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc" 

Phía dưới là bình luận của rất nhiều người, người thì xin vía người thì chúc lại nó. Chị Thư tag tên anh Minh vào

"Xem chồng người ta kìa anh ơi"

Anh Minh thì vào tag Sóc vào

"Hỏng rồi hỏng rồi"

Nó thấy vậy thì nhắn tin chúc năm mới Chị Thư rồi xin số tài khoản để lì xì cho Tùng Sói và Nhu Nhi. Lúc nó vừa chuyển Lì xì thì chị Thư nhắn

"Bao lì xì cô Ny to thế, 2 cháu cảm ơn cô ạ"

Nó ngồi gửi lì xì 1 lúc rồi chúc người này người kia rồi gửi lì  xì cho mấy chị em rồi cũng đi ngủ. 

Sáng mùng 1 nó dậy nhắn cho anh

"Em đi chùa với ba mẹ rồi đi tản mộ, chắc sẽ bận không cầm điện thoại được, khi nào em rảnh em nhắn anh nhé"

Nói rồi nó thay 1 bộ đồ lam rồi ra xe đi chùa với ba mẹ nó. Chùa mà ba mẹ nó đi là chùa gần nhà nó, chùa của sư thầy đứng ra cúng chính ở lễ tang ông nội nó. Lúc ba mẹ nó đến thì có đi thăm thầy rồi cúng giường rồi mới ra thắp nhan lạy phật. Nó cũng đi ra thắp nhan rồi ra xin lộc. Sư thầy thấy nó thì đi ra lì xì cho nó rồi giải lộc nó bốc được cho nó. Thầy cười nhìn nó nói 1 lúc đại ý là năm sau nó cần phải suy nghĩ trước những quyết định đừng để gây ra những hiểu lầm. Nó với ba mẹ ngồi 1 lúc thì đi chùa khác. Đi được 3 4 ngôi chùa thì cả nhà nó đi ra nghĩa trang. 

Vì năm nay nhà nó để tang ông nội nên là sẽ không đến nhà ai chúc tết đầu năm nên cả dong fhoj đều tụ tập về nhà nội phụ nhau cúng cơm cho nội rồi ăn uống luôn. Lúc nó mới ngồi ăn trưa xong thì đi về nhà chuẩn bị bao lì xì cho mấy đứa em và cháu nó. Nó đang ngồi nhét tiền vào bao lì xì thì anh gọi

"Em về chưa?" 

"Em đang chuẩn bị bao liif xì để qua nội lì  xì cho mấy đứa em và cháu em, anh đang ở nhà với bố hả?"

"Ừa, giờ anh hơi bận tí nên anh gọi em báo sợ em nhắn anh không trả lờiđược"

"Thế anh bận đi, nào rảnh gọi em nha"

Nó tắt máy rồi mang túi đi sang nội lại. Cả nhà nó ăn trưa xong thì tụ tập hết lên phong fkhachs trên để chúc tết rồi nhận lì xì. Ba mẹ nó thì đã lì xì cho nó lúc sáng rồi nên nó xếp hàng đứng trước mặt bà nội chúc tết. Rồi lần lượt tới mấy chú. Sau khi mấy cô mấy chú rồi thì tới nó. Nó ngồi ngay ngắn rồi 1 hàng em trai cháu trai đứng vòng tay đợi tới lượt. Nó thì nhét tiền ngẩu nhiên, ai bốc trúng bào nhiêu thì nhận từng đấy. Cao nhất là 2 triệu rồi 1tr5  rồi 1 triệu rồi 500k , nhỏ nhất là 100k. Xong tiết mục lì xì thì nó lại tặng bà nội nó 1 chiếc vòng đá nó nhờ mẹ nó mua. 

Xong xuôi cả gia đình ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nó về nhà thì mấy đứa bạn cấp 3 của nó lại gọi hỏi lên nhà nó chơi được không thì nó bảo được thế là hơn 20 đứa lên nhà nó chơi. Lên ngồi chơi tí thì nó dắt cả bọn xuống phòng bếp ngồi vừ ăn vừa đánh bài còn để ba mẹ nó ở trên phong fkhachs tiếp khách. Lâu lâu mẹ nó vẫn kêu nó lên để nhận lì xì. Lúc hơn 18h thì mẹ nó có nấu cơm rồi có sẵn rất nhiều đồ ăn, rồi thịt gà thịt bò đứa nào đóii tự  đứng dậy lấy ăn, ba mẹ đi qua nội ăn cơm. Lúc nó với Trâm Anh với Xu đang ngồi ăn miếng gà thì anh gọi cho nó

"Em đây"

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em ở nhà đánh bài, anh về nhà chưa, ăn uống chưa?"

Đúng lúc thì nó nghe tiếng chuông cửa nên đứng dậy đi ra

"Anh chưa, anh đang đứng trước cửa nhà"

"Thế anh đi vào đi rồi có mua gì ăn không? Người ta có bán gì ăn không anh?"

"Anh chưa ăn đói quá nè"

Lúc anh nói thì nó đang xỏ dép đi ra xem ai gọi cửa

"Đợi em 1 lát em ra mở cửa đã nha"

Nói rồi nó chạy ra cổng xem ai. Ba mẹ nó thì mở cửa cả ngày nhưng vì ba mẹ đi qua nội ăn cơm nên đóng lại cho nó vì cả bọn để xe ngoài sân mà lại ngồi dưới phòng bếp. 

Lúc nó đi ra đến cổng thì bất ngờ nhìn anh đang đứng cầm điện thoại cười cười

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ, không mở cửa cho anh à?"

Nó đơ ra 1s rồi mở cửa ra rồi nhào vào lòng anh ôm anh

"Sao anh lại ở đây, anh chẳng báo với em gì cả?"

"Thì anh đã bảo quà bù đắp mà?"

Lúc nó đưa anh vào nhà thì kéo anh xuống đẻ anh chòa mấy đứa bạn của nó trước rồi cho anh lên thay quần áo tắm rửa

Trâm Anh kéo tay nó

"Ủa sao kêu người yêu không về?"

"Tao đâu biết đâu, tự về đó"

Lúc anh đi xuống lại nó đã nấu thêm cho anh 1 tô miếng gà với cả thịt bò rau củ đầy ấp rồi kéo anh ngồi xuống ăn. 

"Em nấu gì nhiều thế sao anh ăn hết"

"Anh bảo anh đói chưa ăn gì mà, ăn đi em nấu nhưng ngon lắm"

Anh với nó ngồi trên bàn ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện xong  thì mấy đứa bạn nó cũng chào tạm biệt đi về còn tắm rửa chứ đi cả ngày rồi. Anh với nó ăn xong thì anh  đi thay quần dài rồi nó đưa anh sang nội.

Anh mới sang tới thì ba mẹ nó rồi cả nhà nó chào đón rồi hỏi thăm này kia xong rồi bắt anh ngồi xuống ăn tiếp. 

"Con với ảnh mới ăn xong no lắm không ăn đâu, con dắt anh chào thôi rồi tụi con về đi cà phê hihi"

Ngồi 1 lúc thì nó  với anh lái xe máy đi dạo dạo chơi. Trời hơi lạnh nên nó ngồi ôm anh bỏ tay vào túi áo anh

"Quao, lần đầu được ngồi sau xe người yêu đi dạo ban đêm ở quê mà thời tiết lạnh thế này đấy anh"

"Chứ em bảo em học cấp 3 có người yêu mà"

Nó trề môi

"Học sinh mà làm gì có chuyện ôm nhau thế này, ai cũng biết em cháu nội nhà XX đấy đi ngoài đường ôm trai có mà chết"

Nó với anh đi 1 vòng thì 2 đứa chọn 1 quán cà phê nhìn khá xinh mới mở. 2 đứa vào ngồi kêu 2 ly trà nóng rồi ngồi nói chuyện ngắm đường. Anh vòng tay ra phía sau ôm nó, nó thì ngồi tựa sát vào người anh nắm lấy tay còn lại của anh. 

Trong lúc nó ngồi với anh thì cũng có nhiều bạn học chung trường cấp 3 của nó nhận ra nó nên đi lại hỏi thăm

"Người yêu anh nổi tiếng nhỉ, ai cũng quen em"

"Kk em vừa xinh vừa học giỏi mà anh không biết à, nhiều bạn thích em lắm đấy"

"Thế kể anh nghe về chuyện tình cấp 3 của em đi hihi anh cũng tò mò"

"=.="

"Anh không giận đâu, nghe cho biết thôi"

"Cũng chẳng có gì kể cả vì lúc đó yêu nhau trong sáng lắm, em kể em còn chưa nắm tay anh tin không?"

"Anh tin chứ, cái gì của em anh chẳng biết mà không tin"

"...."

Anh ngồi năn nỉ 1 lúc nó kể

"Anh còn nhớ cái người mà đợt anh với em đi đám cưới gặp ở quán cà phê mà cứ ngồi nhìn mình ấy. đó là Hoàng, bằng tuổi anh đấy, Lúc đó em học kì 2 lớp 10 em đi lên trường thi mấy cái trò kéo co này kia ngày 26/3 ấy thì em gặp Hoàng, lúc đó Hoàng được nhiều bạn thích lắm vì Hoàng lúc đó cũng khá đẹp trai rồi còn học giỏi rồi nhà giàu nữa nên nhiều bạn thích lắm, còn e lần đầu tiên gặp Hoàng là lúc em đang kéo co bên lớp em thì tụi em thua em bị té, Hoàng lúc đó kiểu đang là trọng tài ấy nên Hoàng đi lại xem em có sao không rồi rửa vết thương giúp em, rồi tụi em quen nhau. Qua năm sau em học 11 thì 2 đứa chính thức hẹn hò. Đến trường thì đi ăn sáng cùng hoặc Hoàng sẽ mua đồ ăn sáng cho em rồi hẹn nhau đi học thêm cùng kiểu mấy lớp học thêm mà đông người ấy Hoàng dắt em đi chung và em cũng vậy. Rồi lúc bắt đầu yêu xa là chia tay cái rẹt hahaa em học xong 12 vào học Địa học cũng có người yêu mới Hoàng cũng vậy, em thì khồn có khái niệm làm bạn bè hay nói chuyện với nyc nên từ đó đến nay lâu lâu bọn em đụng mặt ở tp.B chứ không nói chuyện."

Nó kể xong thì quay qua nhìn anh

"Hết rồi, chẳng có gì đặt biệt cả, hồi đấy lúc chia tay Hoàng em còn chẳng buồn, em nghĩ vì lúc bọn em quen nhau chắc vì được đẩy thuyền nhiều chứ thực ra chỉ là cảm nắng nhau thôi. Sao, anh muốn nghe gì nữa không?"

"Thế không nắm tay hay hôn má gì à?"

"Em hay nghịch ngợm vậy chứ em ngoan lắm, không nhậu nhẹt không đi chơi quá 21h đấy, còn con nít lắm"

"Thế à, thế giờ thiếu nữ rồi phải không?"

"Anh biết con Tiên nói gì em không, nó kêu em sắp mãn kinh rồi, già rồi"

"Em chưa già nhưng nếu em sợ mãn kinh thì mình cưới luôn cho nóng"

Anh nhìn nó nghiêm túc nói. Nó nghiêng dầu nhìn anh rồi cười

"1 thời gian nữa nhé, ít nhất đến lúc em mãn tang nội em đã"

"Anh biết rồi, đợi em bao lâu chẳng được"

"Thế à, thế anh có chuyện gì về nyc kể cho em nghe không? Em nhớ ngày xưa em có xem được stream 1 ngày mưa của anh, à chắc giờ vẫn còn trên youtube ấy, để em lên mở anh nghe nha"

"Ai lại làm thế chứ"

"thế lúc đó người mà anh nói rất hợp với anh mà đi chơi đêm xong chia tay là ai vậy?"

"Là 1 bạn ở tp.S, bạn của bạn anh, tụi anh tìm hiểu 1 tháng mà cách sống bạn đó thì lại không hợp với anh, bạn đó chỉ thích đi chơi 12 1h đêm thôi với bạn  đấy làm booking bar ấy nên có vẻ bạn đó phải có nhiều mối quan hệ nên lúc nào bạn đó cũng phải kiểu đang độc thân thôi."

"Thế à, thế còn bạn của chị dâu anh thì sao"

Anh nghe nó hỏi thì quay sang nhìn nó rồi ôm nó chặt hơn

"Bạn đấy tên Quỳnh, anh và bạn đó hẹn hò khi 2 đứa mới lớp 8 kìa, cũng tình yêu trong sáng. Tụi anh lại còn học cùng lớp. Tụi anh quen nhau đến năm 2 đại học thì quỳnh và anh chia tay vì Quỳnh muốn quen người khác để Quỳnh có thể đi theo người ta định cư Mỹ. Lúc chia tay anh cũng buồn lắm, cũng hơn 8 năm quen nhau mà. Cơ mà sau này thì mỗi đứa cũng mỗi cuộc sống riêng, anh cũng có bạn gái khác ròi Quỳnh cũng có chồng rồi cả con. Đợt vừa rồi anh nghe chị dâu bảo Q với chồng ly hôn rồi nên Q về lại VN ở luôn."

Nói rồi anh quay sang nhìn nó

"Hôm đó em bỏ anh về tp.S anh buồn lắm, em chẳng nói cho anh biết anh làm sai chuyện gì nên anh đi đá bóng về thì anh đi sang nhà bố ăn cơm rồi anh trai anh rủ anh nhậu. Lúc anh hơi say rồi thì thấy Q và chị dâu vào nhà. Sau đó anh nhớ anh tự bắt xe về, thế nào khi anh vừa định mở cửa thì Q có đỡ người anh, anh có đẩy Q ra rồi cũng tự anh đi vào nhà, không hiểu sao lúc anh đang nằm thì anh cảm giác ai đỡ anh dậy rồi tháo balo cho anh, anh không thấy rỏ nhưng đúng là không phải em nhưng lúc đó anh say quá anh chẳng biết gì. Đến tận hôm sau anh check lại camera anh mới biết Q cũng đi theo vào sau anh rồi đi vào cả phòng."

Nó nhìn anh rồi cười, ôm đầu anh hôn 1 cái an ủi anh

"Không sao, mọi chuyện qua rồi"

Anh ôm nó tiếp tục

"Đến mấy hôm sau anh nhìn thấy thức ăn em chuẩn bị đợi anh về thì anh biết anh thật sự đã làm  em tổn thương rồi. Anh không dám nhắn cho em hay gọi cho em nữa chỉ có thể tự mình kiểm điểm bản thân anh"

"Thôi em biết rồi, mình không nhắc lại nữa nhé, mới đầu năm mà"

Anh nhìn nó rồi gật đầu ôm nó vào lòng. 

---------------------------------------------------------------------------------

Vì cả tết sẽ chẳng đi đâu nên nó với anh ngủ 1 mạch đến 10h sáng mới dậy. anh dậy trước còn nó không chịu dậy nên anh bảo để anh xuống lấy gì mang lên cho nó ăn sáng rồi ngủ tiếp không được nhịn. Anh đi xuống 1 lúc thì đi lên lại ôm nó dậy

"Mẹ bảo có cô chú nào đó muốn gặp em kìa, đi đánh răng xuống nhà nha, ngoan anh thương"

Nó miễn cưỡng đi vào đánh răng rồi anh choàng cho nó thêm 1 cái áo bông dài qua đầu gối rồi chải lại tóc cho nó rồi dắt nó đi xuống

"Ôm em đi em lười đi cầu thang"

Thế là anh ôm nó, đầu nó tự lên vài anh, 2 chân nó vòng vào người anh, tay anh thì đỡ dưới 2 đùi nó

"Chà, nay vợ yêu của anh nặng hơn 1 tẹo rồi  nè"

Nó kệ anh nhắm mắt tự lên vai anh. Nó bảo anh gần xuống tới thì thả nó xuống thế mà anh lại ôm nó xuống tận phòng khách rồi thả nó xuống.

"..."

"Đó con gái lớn rồi mà nó vậy đó, hết làm nũng ba mẹ đến người yêu,cứ như em bé vậy"

Mẹ nó nói rồi vẫy tay kêu cả 2 đi đến ngồi kế mẹ. Nó nhận ra gia đình bác này là gia đình bác bạn ba, mấy chị con bác này nó cũng chơi chung lúc nhỏ nó lên tiếng chào

"Con chào bác Nhơn, con chào bác Gái ạ"

Anh nghe nó chào thì cũng lên tiếng chào y hệt nó còn mấy bà chị con bác Nhơn thì trêu nó

"Thế mày có chào tụi chị không?" Chị Hồng là chị lớn nhà bác Nhơn lên tiếng

"Em bé chưa biết đi mà, biết nói chưa em?" Chị nhung là chị kế chị Hồng cũng thân với nó và rất thân với mẹ nó

"......"

Nó lườm chị Nhung rồi nói

"Trời ơi, nay vàng óng từ trên xuống dưới vậy mà chứ hề gì ở tp.S rủ em mình đi ăn"

Vì chị Nhung đeo nhiều vàng nên nó trêu

"Tao đá mày à, cô Vân cô coi trong đó nó rủ con đi ăn không 8 9 giờ đêm thì 11 12h trưa, làm như ai cũng rảnh như nó vậy á"

Cả nhà ngồi nói chuyện còn nó thì đi lên lấy bao lì xì để lì xì cho con mấy chị. 

Lúc nó xuống tới nơi thì đã thấy anh móc tiền ra lì xì thẳng rồi, mỗi nhóc 200k khỏi cần bao lì xì.

"Thế chú lì xì rồi có cần cô lì xì nữa không ta?"

Nó nói xong là 4 5 đứa con nít chạy ào lại nó

"Vậy đứa nào hôn má cô mà kêu to nhất thì cô  lì xì to nhất"

Thế là hết đứa này tới đứa kia hôn nó rồi có đứa thì nó giả vờ kêu nhỏ quá chưa kêu làm thằng nhóc hôn lại 3 4 lần muốn khóc tới nơi nó mới cho bao lì xì. đang ngồi dưới đất định đứng dậy thì anh đi lại hôn má nó 1 cái rồi dơ tay ra 

"anh nữa"

Nó lườm anh, hên là mẹ nó với 2 bác đang nhìn tụi nhóc khui  lì xì nên không để ý, có mấy chị là để ý thấy nên trêu

"Thôi c.h.ế.t rồi, kiểu này chắc về chuẩn bị vàng vòng sớm chứ em  tui nó cưới tới nơi rồi"

Đến khi gia đình bác nó về thì tụi bạn cấp 2 của nó lên chơi có cả Trâm Anh nữa. Nó để anh ngồi tiếp bạn nó 1 tí để lên thay quần áo. Lúc nó xuống thì đang thấy mấy thằng bạn cấp 2 nó chụp ảnh với anh

"dụ gì đứng chụp hình dậy"

"Gì đâu chụp kỉ niệm á mà" Anh nói rồi đi lại hỏi nó lấy nước gì lên rồi lại bên đồ ăn còn lúc nảy đi xuống bếp đổi cái mới. Lúc anh vừa đi xuống thì Phương-là bạn của nó cấp 2 đồng thời cũng là chị ruột của Thảo người yêu Phú, hỏi nó:

"Người yêu mày hả, quen lâu chưa mày, đẹp trai á mà còn nghe nói nổi tiếng trên mạng lắm hả?"

Nó cười rồi nói:

"Mới quen 5 tháng à, nổi tiếng gì đâu ai biết"

Tuy ngày xưa cấp 2 cả đám thân nhau nhưng khi lên cấp 3 thì đã mỗi đứa 1 nơi ít chơi rồi mà lúc học cấp 3 Phương học ngay cạnh lớp nó nó còn gnhe nói Phương hay kể xấu nó vì Phương thích anh Hoàng nữa nhưng tối hôm qua Trâm Anh đòi dắt lên nên nó cũng đồng ý.

"Anh này streamer mà nổi tiếng lắm, người yêu mày mà không biết à?" Danh là người vừa đứng dậy chụp ảnh với anh, thằng này ở nhà mở quán net nên chắc biết anh cũng là điều bình thường

Nó nhìn Danh cười

"Đâu ra ba, phong bạt thôi"

Nói xong thì anh đem nước ngọt trái cây và ít đồ ăn vặt lên cho nó

"Mấy đứa ngồi chơi nhé" Rồi quay sang nó "Anh sang nội với mẹ xem có phụ gì không anh phụ, nay mẹ nói làm 10 bàn lận" 

Nó nhìn anh cười rồi gật đầu

"Anh đi đi"

Nói rồi anh xuống bếp phụ mẹ làm gì đó rồi anh với mẹ đi.

"Ê  Ny, chuẩn bị cưới hả mày, sao nghe trơn tru vậy?"

Trâm Anh nhìn nó rồi hỏi, nó  cười trả lời úp úp mở mở

"Chưa biết mày ơi, tới đâu hay tới đó"

Trâm anh nghe nó nói vậy thì trề môi rồi ngồi 1 lúc thì Phương bắt đầu khoe khoang về công việc rồi chồng Phường giàu cỡ nào. Nhưng đúng thật  Phương giờ rất khá giả, làm nhân viên ngân hàng còn chồng thì làm giám đốc ngân hàng. Trâm Anh vừa nghe vừa nhắn tin cho nó

"có nhiêu chuyện sáng giờ đi đâu nó cũng kể"

Nó đọc tin nhắn thì cười nhắn lại

"Vậy mày rủ nó lên đây chi nữa má, ngứa hả?"

Trâm anh đọc xong thì quay sang nó hỏi lớn

"Mày định mở thêm chi nhánh ở tp.H hả mày?"

Nó nhìn Trâm anh ????? nhưng nó biết Trâm anh đang muốn cho Phương im miệng nên quay sang hỏi nó

Phương nghe Trâm Anh hỏi thì cũng quay sang hỏi nó

"Nghe nói mày bán hàng thú cưng hả, buôn bán được không mày?"

Nó cười trả lời

"cũng tạm thôi mày, đủ ăn"

Trâm anh nghe nó nói vậy thì nó

"Đủ ăn của nó là 1 tháng 1 tỷ đó, bán 1 ngày 300 400 đơn mà kêu đủ ăn"

Nó nhìn Trâm anh rồi nói

"Đâu ra má, nghe nó, không có đâu"

Phương nghe nó nói vậy thì trề môi

"  Đúng rồi, người ta KOL này kia bán còn không được 1 tháng 1 tỷ nữa mà"

Nó định khiêm tốn rồi mà gnhe Phương nói nó cũng ghét quá nên nói

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/14.html.]

"1 tỷ thì không tới, trừ chi phí nhân viên này kia ra thì lợi nhuận tầm 800 900 triệu thôi"

Nghe nó nói vậy thì Trâm Anh cười thỏa mản còn Phương thì tròn mắt nhìn nó

"Nhà mày nhiều nhân viên không Ny?"

"À tầm 20 đứa chia ca ra làm"

Cả đám nghe nó nói vậy thì ồ lên rồi ngồi tâng nó lên tận mây, nào là giỏi này kia. Ngồi nói 1 lúc thì cả đám đi nhà đứa khác chơi còn nó thì có lý do đang để tang ông nội nên không đi được rồi từ chối. 

Lúc nó qua nội thì thấy anh đang đứng nói chuyện với anh Tín. Nó chạy lại ôm anh thì anh hỏi

"Bạn em về rồi à?"

"Về rồi, mẹ đâu anh?"

"Mẹ trong nhà, em vào xem xem mẹ có cần giúp không giúp mẹ đi"

"Thế anh tiếp anh Tín đi nhé, em vào đây"

Nói rồi nó chạy vào trong

"Mẹ ơi con đói quá"

Mẹ nó nhìn nó rồi đi xuống đem lên cho nó 1 tô bún chay

"Kêu Sóc vào cho nó ăn chung, 2 đứa chưa ăn sáng, ăn đỡ đi còn cũng 4 5  tiếng lận"

Nó nghe vậy thì chạy đứng ngay cửa gọi anh

"Chồng ơi vào ăn sáng"

Tất cả mọi người đang đứng ngay đó đều quay lại nhìn nó còn nó thì biết mình hớ miệng nên xoay người chạy lại vào bếp. Anh đứng bên ngoài nghe giọng nói quen thuộc gọi Chồng ơi rồi đứng xấu hổ chạy mất tiêu thì anh cười rồi hỏi anh Tín có muốn  đi cùng không thì anh Tín từ chối. 

Lúc anh đi vào bàn thì nó đã ngồi cúi gầm mặt ăn rồi. Anh đi đến nói nhỏ vào tai nó

"Anh đây vợ ơi"

Nó nghe anh nói thì càng xấu hổ hơn lườm anh

"Từ giờ em không gọi nữa"

Anh ngồi xuống bên canh nó rồi nhẹ giọng

"Anh đùa anh đùa mà vợ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh ở chơi đến mùng 4 âm lịch thì nó bắt anh về lại tp.H mà anh không chịu đòi vào tp.S với nó nên nó đành đặt vé đi tp.H vào ngày mùng 7 âm lịch cho anh và nó luôn

"Em đi với anh về tp.H, anh không làm việc à, anh bỏ bên công việc quá rồi đấy, lấy gì nuôi em?"

"Yên tâm, cỡ nào anh cũng nuôi nổi em"

Mấy hôm tết trôi qua cũng khá nhanh, nó chỉ cả ngày ở nhà ăn ngủ không thì rủ bạn bè đánh bài không thì lại la cà trà sữa cà phê nên lúc nó và anh về lại tp.H nó tự thấy bản thân đã tăng thêm  vài kí

"em ở chơi với anh 1 tuần thôi nhế, em về lại tp.S đi tập gym mới được"

Anh nghe nó nói chỉ ở 1 tuần thì cũng buồn nhưng nó còn công việc bỏ bê từ tết đến giờ rồi nó cũng có mấy em mèo nữa nên anh chỉ đi lại ôm nó

"Anh đặt  đồ rồi, khi nào về anh sang nhà anh Quang cho anh Quang chỉ anh gắn rồi anh vào tp.S với em nha"

"Ừa, không được bỏ bê công việc là được"

Nó nghĩ 1 lúc rồi nói

"Cơ mà tiền anh lì xì em lúc tết ấy, tấm lòng tình yêu của anh thì em nhận còn tiền thì coi như anh  gửi tiết kiệm cho em, cần thì nói em em đưa lại cho. Năm nay anh mua nhà mua xe rồi có còn được bao nhiêu mà gửi cho em, anh quên em là cháu nội đích tôn à, em giàu lắm"

Anh nhìn nó cười

"Anh có nghèo thật nhưng cho em thì vẫn  có, yên tâm nhé. Nếu anh cần thì anh sẽ nói"

"Ừm" 

hôm nay anh chưa livestream lại nên anh chở nó rồi rủ thêm anh Huy đi chúc tết muộn mấy anh chị trong team. 

Sau khi anh với nó về thì anh nói

"Sao em lì xì cho mấy cháu nhiều thế, em bù lại cho nhé"

"Ơ, lì xì mà còn bù à. Con mấy anh chị trong team cũng như cháu anh cháu em, tính toán gì chứ"

Sang hôm sau anh có nhờ anh Quang snag lắp thêm 1 bộ PC cho nó co gì nó chơi game với anh nên nó bắt anh dọn dẹp lại cả dây điện bên bàn anh. anh Quang trêu

"Ui anh nói thật em dọn cho nó vài hôm nó lại bày ra lại, giờ là anh thấy đỡ rồi chứ ngày trước bàn làm  việc nó như cái tạp hóa vậy"

Nó lườm anh còn anh thì phụng phịu nhưng vẫn dọn dẹp lại gọn gàng dây điện này kia. Anh Quang lắp máy mới cho nó xong thì đi về còn nó với anh dọn dẹp tới gần 15h thì mới xong. Nó dọn hết mấy đôi giày của anh rồi 2 đứa đi tắm xong nó bắt anh đưa nó đi qua tiệm giày anh Quang để giặt hết mấy đôi đó. Lúc đi đến tiệm anh Quang thì nó thấy kế bên tiệm anh quang người ta bán hoặc cho thuê mặt bằng nên nó có ngó qua. Mặt bằng ở đây cũng khá gần nhà anh mà cũng khá đẹp, gần ngã  tư. Nó đứng nhìn 1 lúc rồi rút điện thoại ra chụp lại số điện thoiaj chủ nhà

"Sao thế, tính mua luôn mặt bằng hả"

"...."

Nó với anh đi ăn 1 quán bún chả, ở tp.S nó ăn khá nhiều quán rồi mà không ngon bằng quán này thật nhưng cô chủ quán hơi khó chịu.  Lúc nó với anh đang ăn thì cô đi lại bảo anh đi sang bên nó ngồi để 2 khách khác vô ngồi nhưng nói rất khó chịu. Anh thì vẫn dạ dạ vâng vâng qua ngồi với nó. Có lẽ cách sống ở 2 thành phố khác nhau nên nó thấy cách cô đối xử với khách thì nó khá  khó chịu nhưng mọi người ở đây thì rất bình thường giống như chuyện này rất bình thường vậy. Anh thấy nó nhăn mặt thì anh cười, nắm tay nó vuốt vuốt ý bảo nó thôi kệ đi. Mặc dù đồ ăn ngon thật nhưng nó sẽ không đi ăn  lại những quán như này. 

Lúc nó với anh tiếp tục ăn thì có 2 khách ngồi đối diện

"Ủa Linh"

Nó với anh gnhe ai kêu tên anh thì ngước lên nhìn. Đó là chị dâu anh và Quỳnh nyc của anh, người mà nó thấy rất là ghét. Anh nhìn rồi chào chị dâu xong nhìn sang nó, nó cũng chào chị dâu anh rồi tiếp tục ăn, nó muốn ăn thật nhanh rồi đi vì nó nhìn mặt bà Quỳnh nó chướng mắt. 

Anh với chị dâu có nói vài câu rồi anh cũng ăn, anh nhìn sang nó nói

"Em mà còn nuốt thẳng không nhai là anh đánh đòn đấy nhé"

Trong lòng nó đang chửi anh nhưng ngoài mặt thì nhìn anh cười tươi ngọt ngào trả lời

"Dạ, em biết rồi"

TP.H thuộc khu vực miền bắc còn tp.S miền nam. Nó thì nói giọng miền nam và ngoài bắc thì đa số mọi người đều "Vâng ạ" còn miền Nam thì hay "Dạ" mà con gái miền Nam mà Dạ thì rất là ngọt ngào. 

Nó cố chỉnh giọng cho thật nhẹ thật ngọt "Dạ" 1 cái thì anh bất ngờ quay sang nhìn nó bất ngờ

Nó nói tiếp

"Sao vậy ông xã, em biết rồi mà"

Anh nghe nó nói thì lại hơi bất ngờ tiếp rồi cười gắp thêm thịt cho nó 

"..." Gắp thêm làm gì, đang muốn ăn cho lẹ...

Chị dâu anh thấy anh với nó tình cảm thì cười nói

"Mai về nhà ăn cơm nhé, bố mong 2 đứa lắm"

Nó nhìn chị rồi cười ngọt ngào

"Dạ chị mai em với ảnh sang ăn cơm với bố ạ"

Nó cười thật ngọt ngào nhìn chị dâu anh nên chị cũng cười tươi nhìn nó nói

"Em thích ăn món gì nhất, mai chị nấu cho nhé"

"Dạ thôi nhà mình cứ ăn uống bình thường thôi chị ạ, mai em sang sớm chị em mình đi chợ nha chị, người nhà cả mà mình khách sáo làm gì chị nhỉ?"

Nghe nó nói vậy thì chị lại vui vẻ trả lời

"Thế mai sang chơi với chị sớm nhé"

Nó cười nói ngọt ngào 1 lúc thì cũng ăn sắp xong rồi. Nó ăn xong ngồi đợi anh ăn, anh ăn gì mà lâu thế không biết. Nó vô tình nhìn qua Quỳnh thì Quỳnh cũng nhìn nó, nó không né tránh mà nhìn Quỳnh cười 1 cái nhưng trong lòng nghĩ "Muốn chơi với tao à, không dễ đâu"

Quỳnh dời ánh mắt sang anh lên tiếng

"Thứ 4 tuần này lớp mình hẹn đi ăn, anh đi không?"

Anh nghe Quỳnh nói vậy thì không lên tiếng cũng chẳng thèm nhìn Quỳnh mà cứ tiếp tục ăn. Nó thấy vậy thì vòng tay vào tay anh ngả người dựa vào anh

"Anh có nghe chị Quỳnh nói không? Anh có đi không?"

Anh nhìn nó cười

"Em có muốn đi không?"

"Bạn bè anh đi ăn em đi theo làm gì, anh thích đi cứ đi đi"

Tuy nó nói vậy mà trong longn fthif lại nghĩ "Anh thử đi tôi xem"

Anh nhìn nó cười rồi đặt đũa xuống rồi gọi tính tiền

"Bạn bè anh em gặp hết rồi còn mấy bạn kia anh không thân"

"Thế hả? Em tưởng anh với chị Quỳnh là bạn thân mà?"

Nói rồi nó ngay thơ nhìn Quỳnh. Quỳnh nhìn nó chằm chằm rồi nói

"Anh nói gì vậy, đều là bạn bè của nhau mà "

Anh cười nhạt rồi nói

"Bạn tôi mà đến lượt cô chọn dùm à?"

Anh nói xong tính tiền cho cả chị dâu anh riêng Quỳnh thì anh không tính. Hẹp hòi thế nhưng mà nó thích hihi.

"Tôi chỉ thanh toán cho người nhà tôi thôi, chắc cô mang theo tiền trả chứ?"

Tuy anh hỏi Quỳnh nhưng không đợi Quỳnh trả lười anh đã tạm biệt chị dâu anh rồi nắm tay nó đi về. Ra đến xe thì anh vòng sang mở cửa cho nó trước, nó cười

"Ga lăng thế sao?"

Khi anh và nó ngồi vào xe thì nó nói

"Sao anh keo thế, có 40k"

Anh nhìn nó rồi đưa tay nhéo má nó

"Anh không phải trút giận cho bà xã iu sao?"

"...."

"Gọi lại anh nghe xem"

"Gọi gì"

"Gọi như lúc nảy em gọi đó"

"Anh nằm mơ đi"

"Sao thế, nảy em ngoan thế mà"

Lúc anh đang trêu nó thì điện thoại nó reo, nhìn lướt qua nó thấy Tiên gọi nên bóc mấy

"Quẩy?" 

"Chị đang đâu vậy chị?"

"Chị nhà anh SÓc, sao?"

"Chị đang ở 1 mình hay nhiều mình?"

"2 mình, sao vậy, có gì thì cứ nói đi"

"Khi nào chị ở 1 mình gọi liền cho em, em sợ quá, gấp lắm nha chị"

Nó nghe giọng Tiên tự dưng nghiêm túc mà có vẻ vừa khóc xong nữa nên nó sốt ruột hỏi

"Đợi chị 1 lát về chị gọi lại, bình tĩnh đi"

Nó tắt máy rồi nói anh 

"Thôi mình về nhà anh, mai mình đi dọa sau, Tiên nó bị gì không biết để em về em gọi nó thử"

Lúc nó về đến nhà nó đi lên phòng bếp gọi điện cho Tiên

"Sao vậy? chuyện gì bình tĩnh nói nghe coi"

"Chị ơi em sợ quá giờ không biết như nào"

"Sao nói chị nghe"

"Em.....em có thai mất rồi"

"=.="

"Em có được 1 tháng hơn rồi, giờ em rối quá em không biết làm sao"

"Em bĩnh tĩnh coi, em nói với Thắng chưa ( người yêu Tiên)"

"Em chưa, em không biết nói sao"

"Chứ em sợ nó không chịu trách nhiệm hay sao, chị nghĩ Thắng nó không phải vậy đâu"

"Không phải sợ  chuyện đó, sợ chuyện khác"

"Chuyện gì?"

"Sợ nó bắt em lấy nó, em chưa muốn lấy chồng huhu....."

"....."

"Em còn trẻ em muốn đi làm chơi bời thêm vài năm mà giờ đùng cái đẻ đái huhuhu"

"Trời ơi mày làm tao sợ xanh mặt, giờ gọi nói nó coi nó nói sao, lẹ đi rồi gọi lại chị"

"Dạ"

Nói rồi nó nhìn điện thoại không biết nói gì, không muốn cưới nhưng con cái trời ban đâu phải dễ mà có, nhưng nếu là Tiên thì nó cũng rối vì nó cũng chưa muốn lấy chồng hihi/ 

Nó đi xuống lại phòng ngủ tahy quần áo. Anh đang ngồi máy tính thì nhìn nó hỏi:

"Có chuyện gì hả em?"

"Không có gì, nó làm em mất hồn, nó có bầu"

"Có bầu? Người yêu Tiên không chịu trách nhiệm hay sao em?"

"Không, nó bị hoảng với nó sợ lấy chồng, còn ham chơi"

"Thế à?"

Lúc anh hỏi thế à thì nó nhìn anh nghi ngờ

????

"À, anh hỏi vậy thôi chứ không có gì"

Nó ngồi được 1 lúc thì Tiên gọi lại

"Huhu chị ơi nó gọi về cho mẹ nó mẹ nó ngày mai vào nhà em luôn, huhu nó abwts em cưới nó chị ơi"

"Thế em không muốn cưới nó à?"

"Em chưa muốn huhu"

"Nín dứt cho tao, Biết là chưa đứa nào sẵn sàng nhưng mà em ơi em cũng 25 tuổi rồi chứ không phải 18 tuổi, quen nhau cũng 4 5 năm rồi, giờ có em bé rồi thì thôi trước sau gì cũng cưới thì giờ cưới sớm thôi chứ gì đâu. Mày gọi về báo ba mẹ coi ba mẹ mày nói gì"

"Ba mẹ em cười ha hả chị ơi"

"Đấy, thế thì được rồi, mẹ, làm tao đang đi dạo với người yêu lật đật chạy về"

"Vậy chị cũng dính bầu cưới chung với em cho vui, em nhả vía dính bầu cho chị

"Đ* mày, tao né vía, mày vui 1 mình đi, chị mày còn đang hồi xuân"

Nó nói chuyện với Tiên 1 lúc thì tắt máy. Nó nhìn điẹn thoại cười rồi nó

"thế là chuẩn bị đi ăn cưới ở tp.Q rồi lại tp.T nữa rồi"

"Tiên chuẩn bị cưới hả bà xã?"

"....."

"có cho anh đi không?"

"Chắc em đi với mấy chị em thôi, chắc sẽ bê trap ở quê Tiên rồi lại vào quê Thắng bê tiếp trong đó nữa, nếu nó có tổ chức tp.S thì anh đi được"

"thế em đi ăn cưới chắc cả tháng trời quá"

"Chắc vậy quá"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó kêu anh chở qua nhà bố anh sớm, tuy nó cho bỏ tức nhưng nói thì vẫn phải làm. Nó qua rồi nó với chị Trang ( chị dâu của anh) đi chợ. Lúc vô chợ chị Trnag chỉ nó nên mua gì mua gì. Đi đến đâu có người quen chị Trang cũng giới thiệu nó là em dâu của chị. Tuy nó ghét Quỳnh nhưng công nhận nó không thể ghét chị Trang được vì chắc chị cũng là người miền trung nên nó với chị nói chuyện có nhiều điểm chung. 

Trên xe chị chở nó về thì chỉ cho nó công ty anh trai Sóc rồi chỉ nhà ba mẹ chị cho nó. 

"Chị ra đây với ba mẹ hơn 19 năm rồi nên gặp được ai người miền trong chị cũng thấy như được về tuổi thơ ấy, vui lắm"

Lúc chị với nó về đến nhà thì anh ra xách đồ vào giúp 2 chị em. Nó nói là vào phụ chị nấu ăn chứ nó chỉ phụ chị nhặt rau rồi cắt thịt này kia. Hôm nay chị nấu món bún mắn nêm của miền nam, nó hỏi chị

"Thế nhà anh Sóc có ăn được món này không chị hay 2 chị em mình ăn hết vậy chị?"

Chị cười nhìn nó

"Bố chồng chị thích ăn lắm em, lúc chị về làm dâu tưởng người bắc ăn khó, không thích ăn mấy loại mắm ngoài miền trung mình thế mà bố chông fhcij chồng chị cả thằng Sóc đều thích ăn, nhà này dễ ăn lắm. "

Nó thì chỉ phụ chị cắt thịt ra rồi bày ra đĩa còn chị làm hết. Lúc cả nhà ngồi vào ăn thì bố anh hỏi nó

"Con có ăn được mắm này không?"

Chị Trang nhìn bố anh cười

"Trời ơi, con bé dân miền trung mà bố, ăn mạnh là đằng khác"

Nó cũng cười trả lời

"Dạ con ăn được, không những mắm này mà mắm nào con cũng ăn được hết"

Bố anh nhìn nó cười

"Giống bố rồi, bố cũng thích ăn mắm miền trung lắm, may mắn sao có cô con dâu miền trung, giờ mà có thêm 1 cô nữa thì vui biết mấy"

Nó nghe bố anh nói vậy thì không biết nên trả lời sao chỉ mỉm cười rồi ăn thôi. Vì nó đnag ăn ở nhà anh nên nó không dám lấy thêm 1 cốc nước để vừa ăn vừa uống nên nó ăn thật chậm, nhai thật kỉ để tránh bị nghẹn. Mới ăn được 1 lúc thì nó thấy 1 cốc nước đặt bên cạnh nó, nó nhìn anh thì anh ngồi xuống xoa đầu nó

"Bạn gái con ăn cứ hay quên nhai nên ăn cơm hay uống nước"

Nó nhìn anh rồi nhìn mọi người

"Em không sao, không cần không cần đâu"

Bố anh liền nói

"Không sao con cứ vừa ăn vừa uống, có thể mang tiếng là miền bắc khó tính nhưng nhà này thì dễ không câu nệ gì cả, cứ ăn uống thoải mái"

Chị Trang nhìn nó cười

"Thế mà hôm qua ai còn bảo người nhà cả mà nay ngại à"

Nó mím môi xấu hổ không nói gì nữa mà cúi đầu ăn. Ăn xong nó với chị dâu ngồi xem ti vi với bố anh còn anh với anh trai rửa chén.  

Bố anh nhìn nó rồi nói

"Con gái, bố biết con với Sóc đợt trước vì con bé gì đó mà xích mích, có thể sau này con sẽ gặp lại con bé đó vì con bé đó nó là bạn tốt cuả chị dâu con nhưng chị dâu con hứa với bố rồi sẽ không đưa nó về đây nữa. Thằng Sóc nó có thể trẻ con nhưng bố dám đảm bảo với con nó không phải 1 thằng mà đứng núi này trông núi nọ.Cho nên, 2 đứa đừng đẻ bất kì ai làm khó dễ ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa, được không? Bố gặp con bé Thư nó bảo con cũng buồn lắm nên bố cũng thay mặt thằng Sóc bố xin lỗi con gái vì nó đã làm con buồn."

Nó nghe bố anh nói thì mỉm cười nhìn bố anh nói

"Dạ cũng do con mất bình tĩnh quá ạ do tình cảnh lúc đó nó bất ngờ quá nên con có nóng nảy như vậy nhưng bác yên tâm con với anh Sóc đã ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết hết rồi ạ, chuyện cũ thì mình bỏ qua ạ."

Bố anh nhìn nó cười

"Bác gì nữa gọi bố cho quen"

Nó nhìn ba anh dịu dàng với nó thì cũng cảm thấy ấm áp

"Thế con gọi là ba được không ạ? con gọi bố không quen ạ hihi"

Bố anh gnhe thì cũng cười tít mắt

"Được được, gọi ba gọi ba"

"Dạ ba"

Lúc nó với anh đi về thì ba anh có nói

"Cứ lúc nào rảnh là đi sang đây ăn cơm nhé con gái"

Anh nhìn ba rồi nói vẻ hờn dỗi

"còn con thì không cần à bố?"

"Mày thì sao cũng được, chủ yếu con bé thôi"

Nó cười tít mắt nhìn anh cười rồi tạm biệt mọi người đi về. Anh chở nó trên con xe máy dạo hết chổ này tới chổ kia rồi mua cho nó 1 bó hoa rồi chở nó đi mua kem rồi mới về nhà. Nó về nhà đi tìm 1 cái bình cắm hoa mà không có nên nó quyết định mai sẽ đi mua 1 ít vật dụng trong nhà. 

Sáng nó đã lôi anh dậy sớm đi ăn cháo lòng rồi đi siêu thị. Nó mua 1 ít đồ dùng thêm trong nhà rồi đi vào siêu thị điện máy mua 1  em robot hút bụi rồi mua thêm 1 máy lọc không khí. khi 2 đưa về đến nhà thì anh đậu xe trước cửa để 2 đứa mang đồ vào thang máy trước. Lúc 2 đứa đang mang đồ vào thì Quỳnh lại đến nhìn nó rồi nhìn sang anh

"Em nói chuyện với anh 1 lát được không?"

Nó đứng nhìn Quỳnh chặn đường anh rồi đi ra nói anh

"Anh cứ nói chuyện đi, em lên trước"

Lúc nó xoay người đi lên thì anh nắm tay nó giữ lại rồi kéo nó về đứng cạnh anh

"Tôi vì chị dâu tôi nên bỏ qua cho cô lần trước, cô quên rồi sao? tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu còn làm phiền chúng tôi thì cô đứng trách sao tôi ác. Nếu còn làm vợ tôi khó chịu 1 lần nữa thì người tôi nói chuyện sẽ là ba mẹ của cô, cút đi"

Nó chưa thấy anh giận như vậy bao giờ cũng chưa thấy anh thô lỗ như thế bao giờ nên cũng hơi sợ, im lặng đứng nhìn Quỳnh thôi. Quỳnh mắt đã ngập nước nhìn anh rồi nhìn sang nó, nó nhìn Quỳnh với anh mắt vô tội pha lẫn chế giễu thì quỳnh nhìn nó tức giận nói

"Cô tưởng như vậy là hay sao? Nếu lần đó cô không có ở đó thì tôi và anh ấy đã phát sinh nhiều chuyện rồi cô còn không hiểu sao? Cô có biết gì gọi là tình đầu khó quên không?"

Anh gnhe cô ta cố khơi gợi lại chuyền lần trước thì lửa giận bừng bừng định nói gì đó thì nó đã bình thản nói

"thế à? Có nảy sinh nhiều chuyện rồi à?" Nó vừa nói vừa cười nhạt

"Cô đi dụ dỗ 1 người có bạn gái nên cảm thấy hãnh diện tự hào hả? Hay là cô không có cái gọi là tự trọng nên không hiểu mấy chuyện này? Tôi nghĩ cô là người hiểu rỏ nhất rốt cuộc chồng tôi có thể có vấn đề gi với cô không chứ nhỉ? Mà cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì co có khác gì mấy kiểu quan hệ tình 1 đêm không? À có khi cô còn không bằng người ta nữa vì nhiều khi muốn ngủ với con gái người ta thì còn phải chi tiền ăn uống còn cô thì còn tự động leo lên giường ngời khác dù biết người đó chán ghét mình đến cỡ nào. Không cần phải đứng đây mà khiêu khích tôi, cô có đuôi hay mù cũng nên thấy mờ mờ chứ, vấn đề không phải ở tôi mà là ở đây này" Nó nói rồi chỉ tay vào anh đang đứng cạnh nó. 

"cho dù người đàn ông này có không ai cần hay yêu 1 người khác thì chắc chắn chẳng phải cô. À còn cô nói gì tình đầu khó quên? Haha tôi cũng là tình đầu của người ta mà tôi lại còn xinh hơn cô, tử tế hơn cô và tôi biết chắc tôi giàu hơn cô vì tôi chẳng cần vì tiền mà phản bội người yêu đâu, thế mà tình đầu của tôi  còn đi lấy vợ sinh con sống hạnh phúc cả rồi chứ nói gì 1 người chẳng ra gì như cô?"

Nó nói rồi nhìn cô ta cười khinh bỉ. Cô ta thì vừa khóc vừa tức giận nhìn nó. Nó chỉ vào camera phía trước nhà nó

"Nếu bố mẹ cô cần biết con gái mình ở ngoài đường mất mặt thế nào thì để tôi cắt ra cho 1 đoạn, camera nhà tôi xịn lắm, có cả âm thanh sắc nét"

Nó nói xong thì lây tay anh

"Đánh xe vào đi chồng, mình đi vào hơi đâu đứng đây hoài"

Anh còn đang nhìn nó nghe nó nói thì giật mình gật đầu. Đến lúc nó bấm cửa kéo lại Quỳnh vẫn đang đứng ở 1 góc cửa nhà anh

Lúc nó lên đến phòng anh thì nó gọi cho chị Trang

"Chị đến nahf em đón bà Quỳnh được không, em vừa chửi bả xong bả đang shock vẫn đứng trước nhà anh Sóc"

Nó nghe chị Trang ok rồi thì nó cúp máy

"Ây da đi xong hơi miếng xả xui"

Anh nhìn nó thì đi lại ôm nó

"Anh đi với"

"Anh thì xui cái gì, toàn là rắc rối của anh rồi bắt em xử lý. Là con gái với nhau bất đắc dĩ em mới phải nặng lời thế đấy"

"Anh thấy rất vui, mà em cãi nhau nghe hay quá nhờ?"

"Em nói rồi mà, em dữ lắm không phải dạng xoàn đâu"

Anh nhìn nó rồi cúi xuống hôn lên môi nó

"cơ mà anh thích hôn lắm" Nói rồi ôm nó đi thẳng vào nhà tắm mặc kệ nó la oai oái

Nó định tắm ra rồi sẽ sắp xếp lại đống đồ mới mua thế mà anh hết hành hạ nó ở nhà tắm xong lại mang nó ra giường lăn lộn thêm 1 tiếng nữa nên đến khi anh nằm xuống ôm nó nó đã ngủ luôn rồi. 

Đến lúc nó tỉnh giấc thì đã hơn 15h chiều rồi. Anh đnag nằm bên cạnh ôm nó ngủ. Nó uể oải ngồi dậy đi vào nhà tắm để tắm lại. xong xuôi nó ra soạn đồ ra sắp xếp 1 lượt thì anh mới thức dậy

"Em đói không? Mình đặt gì về ăn nha" 

Nó nhìn anh rồi đặt lại nồi lẩu hôm đó về ăn vì hôm đó nó nhìn hải sản có vẻ ngon

Lúc anh với nó đang ngồi ăn thì tiên video call cho nó. Nó dựng điện thoại dựa vào ly nước rồi vừa nghe máy vừa ăn

"Chịiiii....."

"Sao, nói chuyện sao rồi?"

"đi coi ngày nói 20 ngày nữa làm đám hỏi rồi đám cưới ở quê em luôn rồi về tp.T làm tiếp đám cưới luôn"

"Ủa gấp vậy chuẩn bị kịp không?"

"Nhà nó kêu kịp, nhà nó lo hết. Làm ở tp.T thì làm ở resort nhà cậu nó nên ok rồi còn nhà em thì ba mẹ em làm tại nhà luôn không làm ở nhà hàng"

"Vậy thì được, rồi váy vóc này kia thì sao?"

"Mẹ nó đặt may gấp cho em luôn"

"Vậy được, cần chuẩn bị gì nữa không?"

"Có, chị bao giờ về, chị đi về quê với em trước cưới 2 ngày được không? Chị chị Vy với Hiền bưng trap ở quê em dùm em nha với ngoài tp.T thì cần 2 phù dâu nên em nhờ chị với Hiền, em nhờ chị Vy mà chỉ kêu em nhờ chị đi khi nào không có người hãy nói chỉ, chỉ sợ làm mấy này lắm"

"Vậy để chị sắp xếp về sớm rồi chị phụ chuẩn bị"

"Vậy anh Sóc có đi đám cưới với chị không?"

Nó nhìn sang anh rồi nói

"Anh cũng muốn đi mà nghỉ làm nhiều quá không ổn nên nếu em có tổ chức tp.S thì đi được chứ không thì không đi được đâu"

"Tp.S thì tụi em chưa biết, chắc lo ở quê trước đã"

"Ừa, thôi nghỉ ngơi đi, bầu bì mấy tháng đầu quan trọng cứ thoải mái đừng nghĩ ngợi gì"

 Nó nói chuyện với Tiên xong thì nói

"chắc em chơi 2 hôm nữa em về xem con bé cần gì còn giúp nó"

Anh nhìn nó rồi nói

"Thế em cứ về lo đám cưới đi rồi khi nào về lại tp.S thì anh vào chơi với em"

"Em biết rồi" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  

Loading...