Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:43:45
Lượt xem: 0

15

Sau khi về lại tp.S thì nó đưa Tiên đi mua 1 bộ trang sức bằng vàng trắng rồi đưa đi sắm 1 ít vòng vàng vì Tiên nó muốn sắm cho ba mẹ rồi ba mẹ nó sẽ cho lại nó. 

Cách đám cưới 4 hôm thì nó với Tiên về quê Tiên trước còn mấy chị em thì sẽ ra sau. Hôm nó về đến nhà Tiên thì cũng phụ ba mẹ Tiên lo chuẩn bị mấy thứ linh tinh rồi lại đi thử áo dài lúc làm lễ gia tiên với Tiên. Nó chị Vy và Hiền cũng được Tiên tặng 4 bộ áo dài cách tân màu hồng để bê trap. Nó cũng thử cả áo dài rồi chụp 1 tấm ảnh gửi anh xem. Lúc anh xem ảnh xong thì nhắn lại cho nó

"Vợ anh xinh"

"Đương nhiên rồi"

"Mà vợ ơi 2 hôm nữa anh Minh rủ anh đi khánh thành điểm trường nữa này, em mà không bận là đi cùng anh rồi"

"Tiếc nhỉ, thôi hẹn lại lúc khác vậy. 2 hôm nữa đám ở quê Tiên xong tụi em bay vào tp.T ngay luôn"

"Mệt không vợ?"

"EM thì bình thường chứ Tiên chắc nó xỉu"

2 đứa nói 1 lát thì nó tắt máy. Lúc ra nhìn Tiên đang thử áo dài rồi ngắm ngía thì tự dưng nó lại cảm động, 2 chị em  chơi  với nhau từ lúc nó năm 1 nay đã có em bé rồi lại lấy chồng. Vì đây là 1 tiệm váy cưới áo dài cưới kiểu sutdio cưới ấy nên là váy cưới cũng rất nhiều. Tiên chọn áo dài xong thì lại thử vài cái áo cưới. Tiên nhìn nó rồi bắt ní vào thử chung, nó cũng thấy thích thích nên cũng thử 1 2 cái. 

Lúc nó thử ra thì Tiên dơ điện thoại chụp lại cho nó

"Chụp gì dậy mẹ"

"Đẹp chị ơi"

Đến cả chị chủ studio cũng khen nức nở vì bộ váy khá vừa người nó. Nó chỉ thử thôi rồi lại thay ra lại. 

Đến hôm sau thì chị Vy, Hiền ra đến để chuẩn bị cho ngày mai đám cưới. Hôm nay nhà Tiên có tổ chức tiệc buổi tối nên nó phụ trách đi đón bạn Tiên ở bên tp.S ra, nó cũng có đi chơi vài lần với mấy bé này rồi nên chị em cũng thoải mái. Nó đưa mấy bé ra khách sạn  Tiên đặt trước rồi cho mấy bé thay đồ tắm rồi lại đưa về nhà Tiên ăn uống. Cả đám ăn uống chơi xong thì đứa nào cũng say nên tất cả ở lại nhà Tiên ngủ luôn.

Mới sáng hôm sau hơn 3h sáng hôm sau là cả đám phải dậy chuẩn bị dậy make up rồi. Nó sắp xếp dùm Tiên thợ trang điểm cho đội bê trap, đội bê trap có nó chị Vy Hiền và thêm 5 bạn nữ bạn TIên nữa nên make up khá lâu. Nó nhường cho mấy bạn make up trước rồi nó mới make up. Nó chỉ làm nhẹ nhẹ nên cũng rất nhanh. Đến hơn 6h là đội chụp ảnh đã đến rồi nên cả đám lại lôi nhau ra chụp ảnh này kia. Hơn  8h nhà trai đến làm lễ. Đến tiết mục tặng quà thì lần lược nhà gái lên cho vàng vòng, ba mẹ tiên thì tặng 1 sổ đổ và rất nhiều vàng, nó thấy nhiều hơn lúc nó với tiên đi mua. Đến lượt nó lên tặng thì Tiên đã đeo vàng khắp người nên nó chỉ để bộ trang sức lên bàn rồi ôm Tiên chụp ảnh rồi sờ sờ vào vàng Tiên đeo rồi vuốt lên đầu như kiểu xin vía nhiều vàng rồi cười đi xuống. 

vì nhà Tiên cũng khá giả nên tổ chứ hết hơn 60 bàn khách tiệc, làm hết cả 1 mảnh đất trống to, trnag trí cũng rất đẹp chẳng thua kém nhà hàng có khi còn đẹp hơn. 

Lúc tiên từ cổng tiệc đi vào tất cả mọi người đều vỗ tay vì cô dâu quá xinh đẹp và tươi mát. Nó vừa cầm điện thoại quay vừa cảm động mà khóc. Chị Vy nhìn hiền rồi nói

" 5 xị, lẹ"

Thế là hiền đưa chị Vy 500k vì 2 người cá độ với nhau xem nó có khóc không. Lúc Tiên cảm ơn ba mẹ rồi cảm ơn mấy chị em thì nó khóc còn nhiều hơn cả mẹ Tiên. Đến khi nhập tiệc nó mới không khóc nữa mà đi theo Tiên giúp Tiên thay quần áo. 

Vất vả cả 1 ngày cuối cùng cũng xong, Tiên kêu tụi nó về khách sạn nghỉ ngơi nên nó cũng dọn đồ của nó rồi về khách sạn của chị Vy và Hiền để nghỉ ngơi vì sáng hôm sau 7h là tụi nó lại bay đi tp.T rồi. 

Sáng hôm sau cả bọn đến giúp Tiên cầm đồ đạc rồi bay ra thành phố T. Đến tp.T cả đám lại loay hoay giúp TIên chuẩn bị lại đồ đạc. Sáng mai sẽ làm lễ tại nhà trai rồi bên nhà trai sẽ tặng quà rồi sẽ ra resort để làm lễ cưới nên Tiên cất hết vàng vòng ở quê Tiên rồi chỉ mang theo bộ trang sức nó mua cho Tiên vì nó hợp với váy cưới của Tiên. Vì tiên tổ chức lễ cưới này tại resort nên còn đông khách hơn là ở quê nữa, buổi tối còn có after party ở hồ bơi. Tiệc cưới này thì nó sẽ làm phù dâu cho Tiên còn bên nhà trai cũng chỉ có 1 phù rể nữa. Phù dâu sẽ cầm hoa cưới đưa cô dâu còn phù rể thì cầm nhẫn cưới, nên Tiên đưa nó đi thử váy của phù dâu, váy này thì chỉ thuê nước đầu, tuy được may theo số đo của nó nhưng thuê xong sẽ trả lại. 

Đến tồi thì Tiên ở nhà trai lo chuẩn bị còn 3 đứa tụi nó thì đi ăn nhẹ ở resort rồi đi dạo biển rồi tranh thủ về nghỉ ngơi sớm. 

Về đến phòng nó ra ngoài ban công gọi cho anh

"Anh đây vợ"

"Hôm nay anh đi khánh thành phải không? Anh đến chưa?"

"Anh đến lúc chiều. Em đến tp.T chưa?"

"Em đến lúc sáng mà bận quá trời luôn"

"Có ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi mới về gọi cho anh này, anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi, mọi người đang ngồi chơi ở ngoài"

"Thế anh ra chơi đi"

"Thôi anh nói chuyện với bà xã, cả ngày chẳng nói được gì rồi"

"Thôi anh ra chơi đi, ai lại đi vào phòng nằm 1 mình như thế"

"Vợ, có 1 bạn bên đoàn của trường K cứ thích anh ấy, xin chụp ảnh mà cứ dựa dựa vào anh mà anh né rồi nhưng nó cứ sao sao ấy"

"Á à"

"Anh đăng ảnh em lên FB nhé, anh sợ mấy ảnh cũ nó trôi nên mấy bạn này không biết anh có vợ rồi"

"Thì anh đăng đi"

"Em có ảnh nào xinh gửi anh đi"

Nó nghĩ 1 lúc thì bấm gửi tấm ảnh lúc chiều nó thử váy phù dâu gửi cho anh. Trong ảnh nó mặc 1 chiếc váy dài đến mắc cá chân, trễ vai nhẹ màu xanh biển nhìn nhẹ nhàng lại trong sáng.

"Uây, mai vợ mặc thế này à?"

"Đúng rồi mai em làm phù dâu mà"

"Thế c.h.ế.t tôi  rồi, thế chắc tình địch khắp nơi rồi, vợ tôi xinh thế này"

"..."

"Mai mà ai có hỏi em có bạn trai chưa thì phải bảo em có chồng rồi đấy"

Nó cười trả lời

"Dạ, em biết rồi chồng yêu. thôi anh ra nói chuyện với mọi người đi em đi ngủ sớm mai hơn 4h sáng em phải sang nhà chồng Tiên rồi. "

Nói rồi nó tạm biệt anh thì tắt máy đi vào ngủ. 

Sáng hôm sau chỉ có mình nó là phải sang nhà chồng tiên nên nó dậy rồi  tự đi không đánh thức chị Vy và Hiền. 

Lúc nó đến thì thấy mọi người đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi, nó vào ngồi cạnh Tiên xem Tiên make up xong thì đi thay 1 cái áo dài trắng, áo dài này mẹ chồng Tiên mua hẳn cho Tiên. Trong lúc Tiên đang thay đồ thì nó ngồi make up, chị make up nói nó hay là đi thay quần áo để chị make up cho hợp thế là nó cũng đi thay váy luôn. 

Lúc tất cả đã chuẩn bị làm lễ thì nó cảm giác có ai đó cứ nhìn nó nên nó cũng đánh mắt sang nhìn hướng đó thì nó bất ngờ khi thấy anh Tín. Anh Tín thấy nó thì cười đi lại

"Anh cứ ngờ ngợ mà không biết phải em không, thì ra là em thật"

Nó nhìn anh Tín cười, bình thường anh hay mặc quần áo kiểu hơi bad boy, play boy nhưng nay anh diện vest tóc tai gọn gàng nên nhìn rất khác

"Ơ sao anh ở đây, anh là bạn chú rể hả?"

"Đúng rồi, anh bạn thân chú rể, nó mời bất ngờ quá nên anh chỉ đi được ở tp.T không đi ngoài tp.Q được"

Nó gật đầu rồi nhìn anh cười

"Nay anh Tín khác quá ta kkk"

"Em cũng vậy mà nay nhìn dịu dàng hẳn không như lúc áo thụng quần jean đánh bi-a'

Nó nghe anh trêu thì cũng cười cười rồi đứng nhìn mọi người làm lễ. Nó thì tặng quà rồi nên lúc lên tặng quà anh Tín có lên tặng cho Tiên 1 cái vòng tay. Nó nhìn cái vòng lấp lánh mà cảm thán "Có vẻ bộn tiền". Anh tặng xong thì ôm vai Thắng nói

"Con với Thắng chơi cũng hơn 18 năm rồi nên hôm nay quà xin gửi cho vợ Thắng giữ chứ nó con không dám đưa."

Lúc làm lễ xong thì nó biết anh Tín là phù rể nên anh Tín và nó đi cùng xe để về lại resort. Tiệc cưới này nhà trai thuê hẳn 1 đội ngủ tổ chức sự kiện nghe đâu cũng có tiếng lắm. Lúc nó vào thì thấy đúng thật đáng tiền, tông chủ đạo là màu trắng, hoa chủ đạo là tulip trắng và toàn bộ là hoa tươi. 

lúc tiệc bắt đầu thì nó phải khoác hờ tay anh Tín đi vào lễ đường trước rồi sau đó sẽ là Tiên đi vào. Lúc nó đứng trên sân khấu nhìn Tiên bước vào thì nó vẫn chưa khóc nhưng đến lúc cả 2 đọc bức thư cho nhau thì nó đứng 1 bên khóc huhu. 

Lúc lễ làm xong nó đi thoe Tiên thay váy cưới để đi tiếp rượu rồi sẵn đi thay 1 bộ váy đơn giản hơn rồi thay cả giày cao gót ra cho thoải mái. Lúc nó thay đồ đi ra thì nó thấy anh Tín cũng đã cởi lớp áo vest bên ngoài, bên trong cũng thay 1 cái sơ mi màu xanh đen hàng cúc mở hờ vài nút, đúng là bad boy mà. 

Anh Tín thấy nó đi lại thì nói

"Lúc nảy anh đi thay quần áo thì thấy anh ở ngay cạnh phòng anh nên anh đợi em đi luôn.."

Nó gật đầu rồi đi vào lại sảnh tiệc với anh Tín. Khi tiệc tàn là lúc bên ngoài hồ bơi lên nhạc, là lúc dành cho bạn bè của cô dâu và chú rể. 

Nó đi cùng bạn Tiên và chị Vy Hiền ra hồ bơi, ai cũng về thay đồ bơi nhưng nó vừa thay váy ra nên lười, chỉ nhờ chị Vy mang hộ đôi giày về phòng. Đang ngồi trên ghế uống coctail thì trên sân khấu Tiên gửi lời cảm ơn rồi bắt đầu khuấy động mọi người. Nó cũng dơ ly lên cùng với mọi người, đang định nhấp 1 ngụm thì Tiên lên tiếng

"Em xin mời 1 người chị của em mà em rất yêu lên sân khấu tặng em 1 bài hát ạ, lên đây chị Ny chị Ny"

Lúc anyf mọi người nhìn theo hướng Tiên chỉ về thì lại vỗ tay cổ vũ, nó ngại ngùng không biết nên làm gì thì nó thấy anh Tín đi lên sân khấu rồi cười nhìn Tiên rồi Tiên đưa mic cho anh Tín

"Để tôi cứu bạn Ny 1 bài được không mọi người?"

Anh vừa nói thì mọi người vỗ tay ủng hộ. Anh Tín hát 1 bài gì đó khá sôi động nhưng nó không biết bài này. Ngồi nghe anh hát 1 lúc thì mấy chị em xuống đòi xuống hồ bơi chơi nhưng nó từ chối rồi đẩy mọi người đi chơi. Nó ngồi nhìn mọi người chơi thì cũng vui vẻ theo. Được vài người lên hát thì Tiên lại kêu nó lên hát nên nó đành đi lên

Nó lườm Tiên rồi nó nhỏ

"Sao không kêu chị Vy lên hát cho bả tìm chồng?"

Tiên cười

"Kêu bả lên bả hát mấy bài của Mỹ Tâm đồ cái c.h.ế.t em"

Nó lườm Tiên rồi nhận mic rồi nói

"Alo alo vì hôm nay ngày vui của Tiên nên em cũng chiều lòng nó 1 tí nhưng em hát không được hay, vui là chính nhé mọi người"

Lúc nó nói thì nhiều anh đã hú hét trêu nó kêu không sao đẹp là được. Nó lại nói với anh DJ nó hát bài Love Story của Taylor Swift thì anh DJ ok rồi bật beta cho nó. 

Khi giọng hát nó cất lên thì mọi người đều hú lên, tuy nó hát không hay kiểu không phải lên nốt cao như ca sĩ nhưng giọng nó rất trong trẻo nên nghe cũng khá hợp với bài hát. Nó vừa hát vừa vẫy tay với mọi người mà không hề biết cả ngày hôm nay có 1 người không thể rời ánh mắt khỏi nó. Lúc nó hát hết bài thì mọi người vỗ tay rồi đòi thêm 1 bài nhưng nó từ chối rồi đi xuống. Lúc nó đang đi xuống thì vô tình bị 1 người đẩy nhẹ và thế là nó té xuống hồ bơi. Tuy nó biết bơi nhưng vì tình huống khá gấp nên nó có ngụp lặn 1 2 lần mới ngoi đầu lên được. 

Anh Tín từ xa chạy lại định nhảy xuống thì nó đã đứng dậy rồi nên anh dừng lại đứng trên bờ nhìn mấy chị em nó đi lại đỡ nó lên

"Sao vậy chị?"

Tuy nó cảm nhận  rỏ ràng ai đó đẩy nó nhưng nó không biết là ai nên nó chỉ nói nó bị trượt chân. Vì cả người nó đều ướt nên cả chiếc váy đều dính chặt vào người nó nhìn còn quyến rủ hơn cả mặc đồ bơi. Mấy chị em nó kêu ướt đã ướt rồi nên lại lôi nó xuống hồ bơi. 

Chơi được 1 lúc thấm mệt nó lên bờ quần cả người vào 1 chiếc khăn lớn, cảm thấy hơi lạnh nên dự định sẽ đi lên phòng. Lúc nó định đứng dậy thì thấy anh Tín đi lại cầm 1 ly nước ấm lại đưa nó

"Em uống đi"

Nó thấy anh Tín khá thân thiện với cả dù sao anh Tín cũng là bạn của Rost nên nó cũng vui vẻ đưa tay nhận lấy mà không biết cú ngã hồ lúc nảy nguyên nhân chính là anh. 

"Em cảm ơn"

Nó nhìn anh Tín thì anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, nằm xuống rồi nhắm mắt.

"Anh không xuống chơi  với mọi người hả?"

Vì nó thấy anh Tín toàn thân khô ráo nên nó hỏi

Anh Tín mở mắt nhìn qua nó cười

"Anh không biết bơi"

Nó nghe vậy thì cũng không hỏi tiếp mà uống hết ly nước ấm. Uống xong định chào anh để về phòng nghỉ 1 phần vì nó cũng có uống 1 ít rượu nên hơi chóng mặt 1 phần là muốn lên gọi cho anh Sóc. 

"Anh chơi nhé, em hơi mệt nên lên nghỉ trước"

Nói rồi nó đứng dậy thì anh Tín nắm cổ tay nó lại

"Ny...."

Nó bị anh nắm tay giữ lại thì ngạc nhiên quay lại nhìn anh rồi nhìn tay nó đang bị anh giữ cổ tay lại. Anh thấy nó nhìn thì buông tay nó ra rồi nói

"Em ngồi xuống đi, anh chỉ nói vài  câu thôi"

Nó nhìn anh khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống nhìn anh. 

Anh lấy ra 1 điếu thuốc kéo nhẹ 1 hơi rồi nó

"Thật ra lúc nảy bạn gái cũ của anh thấy anh đi với em nên hiểu lầm, sau đó cô ấy đẩy em xuống hồ bơi..."

Nó nghe anh nói thì "À " 1 tiếng như giải đáp  được thắc mắc. Anh chưa đợi nó lên tiếng anh nói tiếp

"Anh xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em..."

Nó cười rồi nói

"Không sao, anh cứ giải thích rỏ với cô ấy là được"

Anh nhìn nó rồi lại kéo 1 hơi thuốc rồi nói

"Anh không giải thích được....."

"???"

Nó nhìn anh không hiểu. Lúc này anh lại ngồi cúi đầu không dám nhìn nó nữa mà nói

"Anh không  giải thích được vì anh thật sự đã làm những việc sai trái đó"

"???"

"Lần đầu tiên anh gặp em ở phòng bi-a thì anh vẫn thấy bình thường, em chỉ là 1 cô bạn gái của bạn anh, đơn giản vậy thôi nhưng không biết từ lúc nào anh lại bị em thu hút, cách em cười, cách em nói chuyện cách em nghiêm túc đánh bi-a rồi đến lúc về nhà em thì em lại vô tư hồn nhiên như trẻ con.... Từ hôm đó đên any anh luôn cố loại bỏ hình bóng em ra khỏi đầu anh vì anh biết nó là sai trái thế nhưng hôm nay lại gặp em ở đây thì anh biết anh không làm được, ánh mắt anh luôn vô tình mà nhìn em thậm chí là luôn luôn nhìn em..... anh... anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chỉ có nói ra nư vậy thì anh mới có thể từ bỏ mà quay về Mỹ thôi"

"......" Nó bất ngờ nhìn anh Tín không biết nên nói gì. 

"Em không cần nói gì cả, anh biết người em luôn yêu là Sóc, anh chỉ nói ra để anh có thể chấp nhận sự thật này. Thôi em lên nghỉ đi"

Anh Tín nói xong thì đứng dậy quay người bỏ đi, còn nó vẫn đứng đó bất ngờ đến khi Hiền lại rủ nó lên phòng nó mới đi theo Hiền lên.

Lên đến phòng thì nó nhắn tin cho anh, hơn 10p sau anh gọi lại cho nó rồi kể về ngày hôm nay rồi sáng mai sẽ xuất phát đi về lại tp.H. Nó không biết có nên nói với anh không nhưng lại sợ tất cả mọi người sẽ khó xử với nhau nên nó quyết định không kể. Nó nằm nói chuyện 1 lúc thì anh ngủ quên. 

Nó nằm nghĩ 1 lúc thì quyết định sẽ đi tp.H vào sáng sớm mai luôn nên  lên đặt vé rồi thông báo mọi người sẽ đi về trước. Nếu bình thường thì không sao chứ nếu đã biết anh Tín thích nó mà vẫn ở lại như thế này khó xử cho cả 2 với cả nó cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. 

Sáng hôm sau nó cùng mọi người ăn sáng rồi đẩy vali ra sân bay đi tp.H. Lúc nó đến anh vẫn chưa về tới nên nó tự mở cửa đi vào. Vào tới phòng anh thì thấy anh vứt đồ lung tung thì lầm bầm mắng anh. 

Lúc nó dọn dẹp xong thì tự lái xe anh đi chợ, mua 1 con tôm hùm rồi ít mực và cá để về hấp nấu cháo vì đợt trước nó có mua 1 nồi hấp kết hợp nấu mà chưa dùng. Mua xong nó về nhà lên nhà bếp chuẩn bị sẵn hết mọi thừ, nhìn đồng hồ anh sắp về đến tp.H thì nó nhắn anh

"Anh về tới chưa"

"Anh chưa, chắc hơn 30p nữa"

"Vậy hả rồi anh với anh Minh có đi ăn không?"

"Chắc không, 2 anh em mệt quá về ngủ rồi tối còn đi đá bóng nên chắc anh về nhà luôn"

Nó cười rồi nói

"Thế anh về đi rồi gọi video call em kiểm tra"

"Ghê vậy, nay đòi kiểm tra anh luôn à"

"chứ sao, gnhe nói có em nào gạ chồng em mà em pahir kiểm tra "

Nó tắt điện thoại rồi đi xuống tắm. Tắm xong nó đi lên lại phong bếp gọi cho chị Vy và Hiền hỏi thăm rồi Tiên gửi file ảnh hôm đám ở quê Tiên nên nó vào ngồi xem ảnh rồi lưu hết mấy ảnh của mấy chị em chụp chung lại. Nó không hiểu sao riêng nó được anh chụp ảnh chụp 1 mình hơn 10 tấm ảnh mà toàn là bắt khoảnh khắc chứ không phải chụp chính diện mà nó kệ nó lưu lại luôn, vẫn xinh. 

Lúc nó nghe tiếng cửa kéo đang được mở ra thì vào check cam nhìn anh đang di vào nhà mà cười ngọt ngào. 

Được 1 lúc thì nó thấy anh gọi video cho nó. Nó bắt máy rồi hỏi anh

"Anh về rồi đấy ạ?"

"Anh vừa đến nhà rồi vợ  yêu, mới về tới anh lại nằm gọi cho em liền này"

"Thế anh có đói không?"

"Anh mệt quá chắc ngủ 1 lát rồi còn đi đá bóng rồi anh ăn luôn"

Anh nói xong thì nó quay lên bàn cho anh nhìn đồ ăn đang bày ra trên bàn thì anh nói

"Ngon ta, nhớ mang về cho anh ăn với nhé"

Anh tưởng nó vẫn ở khách sạn, có lẽ  anh mệt nên không nhìn thấy phía sau nó background quen

"Anh ăn không?"

"Anh ăn, nhớ để phần cho anh đấy"

Nó nhìn anh cười tươi rồi nói

"Ăn thì lên đây"

Anh nghe nó nói vậy thì tỏ vẻ hờn giận

"EM không cho anh đi cơ mà..."

Chắc anh nghĩ nó nói anh ra tp.T nên anh trả lời thế

Nó cười rồi nói

"Anh ăn thì lên ăn với  em" Nó nói rồi xoay lại thành camera phía sau rồi quay cho anh xem nó đanh ở đâu

Lúc đầu anh còn đang ngờ ngợ hỏi

"Sao khách sạn em giống nhà anh vậy?" 

"....."

Đúng là Sóc ngu mà.

Được 1 lúc anh mới ớ ớ rồi tắt máy. Nó nghe tiếng thang máy đang được bấm rồi 1 lúc thấy anh chạy từ thang máy ra nhìn nó rồi chạy lại ôm nó

"Ơ sao vợ ở đây ơ ơ"

2 đứa ôm nhau 1 lúc thì nó bảo anh ngồi xuống ăn đi rồi xuống tắm rồi nghỉ.

Hai đứa vừa ăn rồi vừa kể cho nhau nghe những chuyện mà bản thân đã trãi qua mấy hôm nay tuy vậy nó cũng không kể cho anh nghe nó đi đám cưới gặp anh Tín. 

Ăn xong anh đòi đi rửa chén nhưng nó đẩy anh đi tắm. Nó dọn dẹp xong thì xuông lại phòng ngủ lấy lap ra xem lại mấy file ảnh nó chưa xem. Lúc anh đi ra thì đứng xem ảnh với nó 1 lúc thì nó bắt anh đi ngủ. Anh lên ngủ còn nó vẫn ngồi check lại vài việc ở tp.S. Lúc đang định tắt máy thì Tiên gọi cho nó. Vì anh đang ngủ nên nó ôm theo laptop rồi đi lên phòng khách. 

"Gì đó, không hạnh phúc bên chồng gọi tui chi"

"Chị, đang ở tp.H hả, có ông Sóc đó không?"

"Không, sao vậy?"

"Em nói này, đừng cho ai nghe đó"

"Nói đi, đang ngồi 1 mình mà, gì mà bí hiểm vậy?"

"Ủa chị có quen ông TÍn hả?"

"ừm, ổng là bạn của bạn anh Sóc, có gặp trước đám cưới vài lần rồi, sao vậy?"

 "Chồng em nói ổng thích chị á chị"

"Ừm, biết rồi, nên tao bỏ về trước đó ở lại đụng mặt ngại lắm"

"Trời ơi bên studio em book ở tp.T mới gửi ảnh cho em, em coi mấy tấm có chị ổng đều nhìn chị đắm đuối luôn chị, v**. Để em gửi chị coi nè."

Tiên nói xong thì gửi fila ảnh cưới cho nó, lướt 1 lúc thì có 1 tầm lúc đứng trên lễ đường anh Tín đứng bên chú rể còn nó đứng phía cô dâu, thay vì nhìn cô dâu chú rể thì ánh mắt của anh Tín đang hướng phía  nó rồi cả lúc ở hồ bơi cũng vậy. Nó xem ảnh rồi thở dài

"Tao đnag mệt đây, không biết nên kể với ông Sóc không, 2 người cũng có qua lại chơi với nhau"

"Chồng em nói ổng đăng trên FB tấm hình ổng mặt vest á chị rồi ghi là gì mà anh biết là sai trái nhưng anh không ngừng thích em gì gì tùm lum hết. Với có nhiều bạn bè của chồng em xin info chị lắm"

"Mệt mỏiii, thôi chơi đi, hưởng tuần trăng mật vui vẻ đi, nhớ mua gì về cho tao ăn ké"

Nói rồi nó tắt máy, lựa ra vài tấm ảnh của nó với  Tiên rồi đăng FB

"Chúc em mình vui vẻ hạnh phúc"

Hơn 16h30 thì nó xuống lại phòng ngủ thấy anh đã thức rồi nên nó hỏi

"Mấy giờ anh đi?"

"Giờ anh rửa mặt đánh răng xong anh đi, em thay quần áo đi"

"Thôi em không đi đâu, anh đi đi, em ở nhà đợi anh về"

"Ơ sao vậy, không thích xem anh đá bóng à?"

"Không phải, anh đi 1 mình đi cho thoải mái"

Anh cứ ngồi nănn nỉ nó rồi mè nheo nên nó đành thay 1 cái áo thun rồi đi với anh. Ra đến nơi nó chào hỏi mấy anh trong team xong thì đi theo anh vào sân ngồi ở phía rìa ngoài xem anh khởi động. Lúc nó ngồi đó thì có Rost đang ngồi đợi dự bị cùng nó. Đang ngồi xem mấy anh bắt đầu đá thì Rost lên tiếng

"tớ nghe nói nhà cậu có quen với nhà Tín à? Hôm tớ nghe Sóc kể thế"

Nó cười rồi ừm 1 tiếng thì Rost nói tiếp

"Trùng hợp vãi chưởng nhỉ?"

Nó cũng chỉ cười rồi nói qua nói lại với Rost 1 lúc thì Rost vào thay cho anh Quang. Lúc anh Quang đi ra thì nó có lấy 1 chai nước mời anh Quang. Nó mua hơn 10 chai mang vào cho mấy anh ai uống thì uống. Anh Quang nhận chai nước rồi cảm ơn nó. 1 lúc sau thì nó thấy anh thở hổn hển chạy lại phía nó. Nó cười tươi nhìn anh rồi anh ngồi xuống cạnh nó tựa đầu vào vai nó thở gấp. Nó mở 1 chai nước rồi đưa cho anh, anh ngồi thẳng dậy uống 1 hơi gần hết chai nước rồi nói

"Anh đuối quá, chắc để mấy anh em đá , đi xe cả ngày anh mệ quá nảy mới ngủ được có tí"

Nó nhìn anh định mở túi đựng đồ của anh lấy khăn lau cho anh thì có 1 bạn nữ chạy lại xin chụp ảnh với anh. Anh cười rồi đứng dậy chụp ảnh cùng. Thế là hết bạn này đến bạn  khác đi lại xin chụp ảnh, nó ngồi nhìn anh cười. Lúc từ xa có mấy bạn đang chuẩn bị đi lại thì anh nắm tay nó rồi xách túi đồ đi nhanh ra

"Đi nhanh đi vợ, hôm khác anh chụp tiếp hôm nay anh mệt quá rồi"

Nói rồi anh kéo nó lên xe rồi nổ máy chạy thật lẹ. Lúc nó ngồi sau xe anh thì nó quyết định kể cho anh nghe chuyện ở đám cưới

"Hôm em đi đám cưới Tiên ở tp.T á, em gặp anh Tín bạn của Rost, ảnh là bạn thân của chồng Tiên"

Nghe nó nói thì anh bất ngờ

"Ơ thế à trùng hợp quá vậy?"

Nó im lặng 1 lúc thì nói 

"Anh Tín là phù rể luôn"

"Ừm, thế là em là phù dâu còn Tín là phù rể à?"

"Ừm"

Lúc nó kể được vài câu thì đến nhà nên nó với anh đi vào, tạm ngưng câu chuyện. 

Lúc lên đến phòng anh đòi đi tắm mà do anh còn rất nhiều mồ hôi nên nó không cho anh đi tắm. Anh ngồi lên ghế còn nó ngồi trên đùi anh

"Em kể anh nghe chuyện này, em cũng suy nghĩ 2 hôm nay không biết nên nói với anh không...."

Anh nhìn nó hơi căng thẳng thì cũng lo lắng hỏi

"Sao thế?....."

"Ừm.....hôm em gặp anh Tín ở đám cưới ấy, lúc mà đang dự tiệc ở hồ bơi thì anh Tín có lại nói với em.......ảnh thích em....."

Nó nhìn anh thoáng bất ngờ rồi trầm mặt im lặng. Nó nhìn anh rồi nói tiếp

"Ảnh kêu ảnh thích em từ lúc về nhà em rồi, lúc em nghe ảnh nói thì em cũng không biết nói gì, ví dụ người lạ thì em còn nói em có bạn trai rồi chứ anh Tín thì ảnh biết chuyện này mà. Mà ảnh nói xong rồi bỏ đi chứ cũng chẳng nói thêm gì, em muốn kể cho anh nghe từ tối hôm qua rồi mà không biết nên nói sao...."

Anh nhìn nó khó xử thì vuốt tóc nó rồi cười nhẹ nhưng nó thấy rỏ anh đang có hơi khó chịu

"Người ta thích em thì em cũng đâu làm được gì đâu đúng không nè, anh đâu thể giận em được"

"Nhưng mà, trong ảnh cưới của Tiên có vài tấm ảnh của em với anh Tín nhìn hơi hiểu lầm..."

Nó nói rồi mở máy tính lên mở ảnh cho anh xem. Tấm ảnh đầu tiên là tấm nó khoác nhẹ tay anh Tín đi vào lễ đường

"Lúc này mấy người tổ chức sự kiện bảo em khoác nhẹ tay chó đúng thủ tục với cả lúc đó em vẫn còn thoải mái với anh Tín nên em chẳng nghĩ gì...."

Nó nói rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn ôm nó nhìn tấm hình nó cười rạng rỡ trên máy tính. Nó lướt thêm mấy tấm rồi chỉ cho anh là anh Tín đang đứng nhìn nó rất là tình

"Mấy tấm này thì em thua, em không biết ai nhìn em"

Nó cho anh xem xong thì thấy anh im lặng nên nó hỏi

"Anh giận em à?"

Nghe nó hỏi thì anh di chuyển mắt qua nhìn nó rồi cười, tay càng ôm chặt eo nó hơn

"Em khùng hả, có gì mà giận em, em có làm gì đâu"

nó chu môi

"Em sợ anh lại thấy mấy cái ảnh như này rồi tụi mình lại cãi nhau, em phải giải thích trước."

Anh cúi xuống hôn nó rồi nói

"Khùng quá, anh đã nói anh sẽ luôn tin em à?"

Nó cười rồi cũng hôn lại anh. Hôn xong nó đuổi anh đi tắm. Anh tắm  xong thì nó đi tắm. Lúc nó nằm trong bồn tắm nó đã cảm giác hơi khác rồi nên lúc sấy tóc xong nó bắt đầu thấy người uể oải hơn nên lại giường nằm

"Em sao thế? mệt ở đâu hả?"

Anh nhìn nó nhăn mặt lại chui vào chăn thì hỏi

"EM không sao, chắc do hôm qua ngâm nước hơi lâu nên cảm xíu, anh coi làm việc rồi đặt gì về ăn khuya đi nhé, không cần đặt cho em, em ngủ 1 tí"

Anh đi lại lấy tay chạm trán nó thì thấy hơi hơi nóng chứ chưa nóng hẳn

"Em ngủ đi, anh đi mua thuốc cảm cho em"

Nó nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi cảm giác thấy lạnh thì mới vô thức kéo chăn lên nhưng bị hất ra lại, sau đó lại cảm giác có 1 cái gì đó ấm ấm đnag di chuyển khắp người thì nó mới mở mắt ra

"Em lạnh lắm hả, để anh hạ sốt cho em 1 lúc rồi cho em đắp chăn nhé."

Nó nhìn nah đang ngồi vắt khăn ấm lau cho nó, lau cổ lau tay chân rồi lau cả người nó. được 1 lúc thì anh dán 1 miếng dán hạ sốt lên trán nó rồi đo lại nhiệt độ cho nó, anh kéo chăn đắp sơ chân cho nó rồi đi tahy 1 chậu nước mới. Nó cảm nhận từng cơn ớn lạnh đnag kéo tới thì kéo chăn phủ cả người, nằm run rẩy. Anh đi 1 lúc sau đó bưng 1 chén cháo nóng đi vào đỡ nó ngồi dậy

"Em ăn 1 chút cháo rồi uống thuốc, anh chưa dám cho em uống nên em ăn tước rồi anh cho em uống thuốc là đỡ hơn. Việc bị sốt đối với nó không có gì lạ cả nhưng từ khi có anh nó cảm thấy nó dựa dẫm anh rồi yếu đuối hẳn. Anh đút cho nó ăn được 1 bát cháo nhỏ thì cho nó uống thuốc rồi để nó nằm xuống ngủ. tuy nó đã uống thuốc nhưng nó vẫn còn sốt nên vẫn rất lạnh, nó kéo chăn trùm qua đầu nằm run rẩy. Anh cất chén cháo đi vào thấy vậy thì kéo chăn xuống rồi nằm xuống ôm nó vào lòng. 

"Không được đắp chăn kín quá"

Tuy nó đang ốm nhưng nó vẫn biết anh còn phải làm việc

"Em biết rồi, để em ngủ đi, anh đi làm việc đi"

"Nay anh nghỉ cũng được..."

"Không, anh đi làm liền cho em, không emkhoong thèm uống thuốc nữa"

Anh nghe nó nói vậy thì chiều chuộng nó đắp sơ lại chăn cho nó rồi  lại ngồi làm việc. Lúc nó cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi thì mới đẩy chăn ra mở mắt ngồi dậy.

Anh thấy nó tỉnh rồi có vẻ đnag nóng thì anh để live đó đi lại hỏi nó

"Em sao vậy nóng quá hả?"

"Em khát"

Anh nghe nó nói thì đi lại rót ngay 1 cốc nước cho nó rồi lấy khăn lau sơ mặt rồi cổ cho nó

"Anh bật quạt nhẹ nhẹ cho em rồi, anh ngủ thêm tí nữa đi"

Nó nhìn anh nũng nịu

"Bế em đi rửa mặt được không , mồ hôi em khó chịu quá"

Anh bế nó lên đi vào nhà vệ sinh đi ngang cả camera nên tất cả mọi người xem stream đều nhìn thấy. 

Lúc anh đưa nó lại giường thì nó nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ. Anh đi lại máy tính ngồi live tiếp

"Mấy ông bớt bậy bạ đi, vợ tôi bị sốt nên đòi bế đi rửa mặt thôi"

Anh vừa đọc chat vừa trả lời

"Vợ tôi bị ốm  từ chiều rồi mà tôi còn live là mấy bạn biết tôi yêu công việc đến thế nào rồi đấy"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nó tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy khỏe hơn tí rồi. nhìn qua bàn máy tính thấy anh vẫn còn ngồi, chắc đang chơi game với anh Minh, hôm nay là anh tham gia giải chung kết chương tình anh Minh tổ chức trong game.

Anh thấy nó ngồi dậy thì nhìn nó rồi bỏ tai nghe đi lại đưa tay sờ trán nó

"Em hết mệt chưa, hết sốt rồi này"

"Em hết rồi, mà em đói"

Anh cười 

"Thế em gọi đồ ăn đi nhé, gọi cho anh nữa nha"

Nói rồi anh đưa điện thoại cho nó rồi lại ngồi vào máy tiếp. Nó đi vào rửa mặt và đánh alij răng vì nó thấy miệng khá đắng. 

Nó lên giường nằm bấm điện thoại nhắn tin cho tiệm ăn đêm của chị Hà anh Tú oder đồ ăn. Xong thì nó cầm điện thoại anh lướt FB luôn. Đang lướt FB thì nó thấy Phương Vy nào đó nhắn tin cho anh. Khi nó bấm vào thì nhận ra đây là vợ của anh Chip trong team anh

"Sóc hôm bữa bảo tìm bạn học tiếng anh cùng phải không? Có ai học cùng chưa?"

Nó bấm lại chưa đọc rồi để đó cho anh. Nó cũng nghe anh bảo muốn học tiếng anh từ đợt trước rồi, chắc nay nghiêm túc rồi. Ngồi 1 lúc thì đồ ăn đến thì nó đến bàn máy tính cạnh anh đợt trước anh lắp cho nó ngồi ăn, bật live anh Minh lên vừa xem vừa ăn. Nó vừa ăn được 1 nửa thì anh thua nên bỏ tai nghe xuống qua ngồi ăn cùng nó xem live anh Minh tiếp. 

Nó thấy chị Thư còn thức thì nhắn cho chị Thư

"Chị ơi, chị biết nhuộm tóc ở đâu không chị?"

Nó vừa nhắn thì chị thư trả lời ngay

"Đi, mai đi với chị đi, chị đi tẩy tóc lại"

"Dạ, thế mai mấy giờ chị?"

"Cũng hơi lâu đấy, mai 10h nhé"

"Dạaa"

Anh nhìn nó nhắn với chị Thư thì hỏi

"Em nhuộm tóc à?"

"Ừm, anh có cho không?"

Anh cười nhìn nó rồi xoa đầu nó

"Em muốn làm gì cũng được, không hại sức khỏe là được"

"À, lúc nảy em thấy vợ anh Chip nhắn hỏi anh vụ học tiếng anh đấy"

"thế hả?"

Anh đi lại giường lấy điện thoại rồi bấm trả lời Phương Vy. 1 lúc sau anh nói

"Vy bảo cho em gái Vy học chung, em gái Vy mới lên tp.H học sinh viên năm nhất"

Nó nghe thì cũng chẳng ý kiến gì vì nó thấy bình thường.

"Ừa"

"Em có khó chịu không? Anh học với bạn nữ khác em khó chịu không?"

Nó lườm anh

"Anh chơi game với gái em còn chưa nói gì không lẽ anh học tập mà em khó chịu à?"

Anh cười hề hề đút cho nó 1 miếng thịt bên phần mỳ xào của anh. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/15.html.]

Sáng hôm sau đúng 10h chị Thư sang tận nhà đưa nó đi nhuộm tóc. Chị Thư thì tẩy tóc còn nó thì nhuộm màu xám trà sữa. Nó cũng tẩy 2 lần còn chị Thư tẩy tận 3 lần mà tóc chị lại còn dài nên khi nó nhuộm xong chị thư vẫn còn đang ủ tóc lần cuối. Nhìn qua đồng hồ hơn 16h chiều rồi nên nó bấm gọi anh

"Em về muộn, tí nữa em với chị Thư định đi ăn lẩu XX luôn, anh tìm gì ăn rồi làm đi nhé"

"Ơ thế anh ăn 1 mình à, anh ra ăn lẩu với em rồi về làm"

"Không có kịp đâu, anh ở nhà ăn đi, chị em đi ăn rồi shopping tí rồi về"

"Thế anh biết rồi, vợ iu đi chơi vui vẻ"

Nó tắt điện thoại thì 1 lúc sau anh nhắn

"Em nhuộm xong chưa cho anh xem được không?"

"Lát xem"

Anh nhắn lại 1 icon khóc rồi thôi. hơn 10p sau thì nó lại nhận được tin biến động ngân hàng +10.000.000 với nội dung "Cho vo iu mua sam"'

"......"

Dạo này anh cứ chuyển tiền cho nó suốt hết sợ nó mắng rồi nên cứ buồn buồn lại chuyển 500 300 rồi 1 2 triệu bảo cho vo uong tra sua, cho vo tien goi dau. Nó nhìn rồi vừa muốn mắng anh vừa thấy vui, ai mà bảo không thích người yêu cho tiền là xạo cả mặc dù nó không thiếu nhưng tiền anh cho nó vẫn thấy cũng vui vui. 

Nó với chị Thư đi ăn lẩu trong trung tâm thương mại mà vì 2 đầu tóc của 2 đứa quá nổi bậc nên đi đến đâu ai cũng nhìn. 

"Mình chơi nổi quá chị ha ai cũng nhìn tụi mình như sinh vật lạ"

Chị Thư nói nhỏ

"Do mình xinh đó em, kệ đi"

2 chị em đến quán lẩu thì đông quá nên 2 đứa bốc số thứ tự rồi để lại số điện thoại rồi đi dạo dạo mua sắm. Nó với chị vào cửa hàng của hãng giày dép A mua được 2 đôi dép khá đáng yêu rồi nó mua thêm được 1 set váy jean tuy váy hơi ngắn nhưng mặc vào rất xinh. Chị Thư thì bảo chị mặc thế ở  tp.H người ta hay đánh giá lắm. Nó mua thêm cho anh 2 cái sơ mi với 2 cái quần jean khá đẹp. 1 lúc sau thì có bàn ăn nên nó với chị lên ăn lẩu. 

Hai chị em đi chơi đến gần 21h mới về đến nhà, về đến nhà túi lớn  túi nhỏ đi vào. Lúc nó mở phòng ngủ thì anh nhìn nó đơ mất 2s rồi nói

"Chiến đét thế"

Bình thường nó để tóc đen nên nhìn nó khá hiền, có nét đáng yêu giờ nó nhuộm tóc nhìn nó lại có phần lạnh lùng khó gần.

"Đẹp hông?"

"Chiến mà vẫn xinh"

Nó nhìn anh cười rồi hất tay ý bảo anh làm tiếp đi. Nó đi tắm xong thì đi lên phòng khách bật tivi xem anh stream vừa gọi cho mẹ khoe tóc

"Xinh không mẹ?"

"Trời ơi, coi nó nhuộm tóc nè ông ơi ông" Mẹ nó nói rồi cầm điện thoại đi đưa ba nó xem

"Trời ơi con gái nhuộm gì mà sáng vậy con, thôi mà nhìn vẫn xinh đấy"

Nó gọi ba mẹ xong thì khoe hội chị  em.

"Xinh không mọi người?"

"Xinh  luôn, về tp.S chưa tụ tập hôm đi chị, đi pub chơi 1 hôm"

"Chưa về,để về rồi đi, mày có bầu đi được không vậy?"

"Được, cho chồng đi theo là đi mạnh"

Nó với Tiên nói mấy câu rồi thôi. Nó đứng dậy đi xuống lại phòng ngủ ngồi vào máy tính của nó rồi mở phim xem. Xem đuọc 1 lúc thì lại ngồi lướt này kia rồi lại đặt đồ ăn vặt về ăn. 

"Em chán à?"

"không, anh cứ làm việc đi"

Lúc anh làm việc xong thì nó đang vừa xem phim vừa ăn tré trộn. 

"Ăn gì trông ngon thế"

Nó nhìn anh rồi đút cho anh 1 đũa

"Chị Trân vợ anh Bô bán ấy"

Anh vừa ăn vừa nói

"Mai anh bắt đầu học tiếng anh rồi, anh học với con bé em vợ anh Chip trên phòng khách ấy."

"Okie"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qua hôm sau nó ngủ hơn 10h mới dậy, lúc dậy thì thấy anh ghi 1 tờ giấy dán trên cửa nhà vệ sinh

"Anh sang công ty tập Gym nhé, tí anh về chúng mình đi ăn cơm tấm nhé"

Lúc nó đánh răng ra thì đã thấy anh đứng trước gương giơ tay khoe cơ bắp rồi.

"Anh làm gì đấy"

"Thấy anh vâm không?"

"Anh vừa tập có 4 5 buổi mà?? Với cả tập  cho khỏe thôi, em không thích bụng múi múi hay cơ bắp đâu, thích anh như này cơ"

Anh định đi lại ôm nó thì nó dơ tay đẩy anh

"Em vừa tắm, không có ôm em, anh nghỉ tí đi rồi đi tắm"

Anh nhìn nó giận dỗi rồi lấy quần áo đi tắm, nó lại lấy máy sấy sấy tóc rồi thay sẵn cả quần áo đợi anh. 

Lúc anh với nó ra khỏi nhà thì trời khá là nắng nên là 2 đứa quyết định đi ô tô. Anh có rủ thêm anh Ben và chị Chi đi ăn cùng. Lúc đến nó ngồi với chị Chi rồi bàn luận quần áo váy vóc với chị Chi xong rồi nói qua nói lại 1 lúc thì anh kể chiều nay anh sẽ học tiếng anh buổi đầu tiên. Nó cũng ngồi kể chuyện này kia với chị Chi rồi nói sao 1 lúc lại kể đến chuyện anh học chung với em vợ anh Chip. Lúc nghe vậy thì chị Chi có hơi khựng lại nhìn nó rồi nhìn sang anh Ben. Lúc ăn xong chị Chi rủ nó sanh nhà chị để thử vài bộ váy của chị Chi tự thiết kế. 

Lúc nó với chị đang đứng thử thì chị Chi nói

"sao Sóc lại học cùng em vợ anh Chip vậy Ny?"

"Dạ do ảnh tìm người học cùng mà em gái của Vy lại vừa lên tp.H cần học tiếng anh nên anh Chip bảo cho bé đó học cùng chị"

Lúc nó thay xong bộ váy chị Chi đưa thì chị Chi gật đầu tâm đắc

"Đây chính xác là cái vibe chị muốn khi diện bộ này cơ mà chị thì trông chiến quá, em thì kiểu vừa cool vừa xinh theo kiểu tiểu thư ấy, rất hợp, tặng em luôn đấy kkk"

"Thôi, em cũng thấy đẹp chị bán cho em đi em không nhận không đâu"

"Chị tặng mà, đổi lại cho chị chụp 1 2 tấm ảnh đăng page là được hehe"

Nó nhìn chị cười rồi bắt đầu tạo dáng chụp ảnh với chị. 2 chị em khá hợp nên nói đủ thứ chuyện trên đời. 1 lúc sau chị Chi lại nói

"Chị thấy em dễ thương hiền lành nữa nên chị nói này cho em nghe"

Nói rồi chị ngập ngừng 1 lúc mới nói tiếp

"Ngày xưa chị có book Phương Vy vợ anh Chip về làm mẫu ảnh cho chị xong rồi Phương Vy có dắt em họ sang nhà chị chơi cùng. Thế mà vài hôm sau Phương vy lại cho em họ phương thức liên lạc của anh Ben rồi cứ vô tình hay cố ý nhờ anh Ben đưa cả 2 về hộ rồi tạo cơ hội cho anh Ben và em họ Phương Vy. Lúc đó chị cũng chẳng nghĩ gì nhưng mà anh Ben nói với chị em họ Phương Vy cứ kiểu tán tỉnh ảnh rồi Phương Vy cũng kiểu đẩy thuyền. Lúc đó chị mới không chơi với Phương Vy nữa, lỡ có gặp nhau thì chị cũng xã giao chào hỏi thôi. Chị nghe em nói Sóc học với em gái Phương Vy nên chị nói cho em nghe để em còn xem xét thế nào"

Nó nghe chị Chi kể thì shock ngang

"Thật  ạ chị, sao lại kì cục vậy nhỉ?"

"Thật, nên lúc nghe em nói chị thấy kì cục lắm."

"Dạ, em biết rồi chị ạ, để em theo dõi vài hôm xem như nào. Em cảm ơn chị nhé"

Lúc nó với anh đi về thì đã thấy 1 bạn nữ đứng trước cửa nhà anh rồi

"Em chào anh chị, em là em chị Phương Vy đến học tiếng anh ạ"

Anh nghe bảo nó vào nhà rồi nhờ nó đưa bé lên phòng khách. Nó cười rồi đưa túi xách cho anh xách vào phòng rồi đưa bé đi lên phong fkhachs rồi nó lên nhà bếp lấy nước và ít trái cây xuống thì thấy anh đưa cả thầy giáo lên phòng khách rồi. Nó cười rồi tạm biệt mọi người xong đi xuống phòng ngủ bật máy tính lên ngồi làm việc. 

Anh học xong thì cũng hơn 17h, lúc anh đưa 2 người kia đi xuống thò nó cũng mở cửa đi ra chào tạm biệt mọi người thì anh nói

"Anh đưa bé Hân về hộ anh Chip nhé, Phương Vy vừa nhắn nhờ anh, bé nó chưa quen đường"

Nó nghe anh nói vậy thì lại nhớ đến chuyện chị Chi kể, tuy lúc đó nó hơi khó chịu cơ mà nó không biết bắt anh từ chối sao nên nó gật đầu rồi đi lại giường. 

Lúc anh đưa Hân(Em phương vy) về thì đi vào phòng rửa tay rồi đi ra nằm lên giường ôm nó

"Sao thế, lúc nảy anht hấy em không vui"

Nó nhìn anh rồi kể lại việc chị Chi kể cho nó nghe. Anh gnhe xong thì cười

"Em tin anh không? Chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhé. Với cả anh Chip nhờ anh đưa về anh cũng không biết từ chối sao"

Nó lườm anh

"Thế không đi xe ôm công nghệ được à?"

"thì có thể do con bé nó mới vào thành phố nên anh Chip sợ không an toàn"

"Thế hôm nào học xong anh cũng đưa về như thế à?"

Nói đến lúc này thì nói có hơi giận dỗi anh rồi nên tông giọng có vẻ hơi khó chịu

"Đâu phải hôm nào cũng thế, chắc hôm nay hôm đầu nên nhờ anh đưa về hộ cho biết đường"

"Thế lúc đến đây thì đi bằng cách nào mà biết với không?"

"Em sao vậy? Sao giờ lại khó chịu với anh thế nhỉ?"

"Em không được à?"

"Em nghe chị Chi kể rồi nghĩ lung tung làm gì thế?"

"Thế ý anh chị Chi nói dối à? Nói dối em để được gì?"

"Không phải, cơ mà anh Ben là anh Ben còn anh là anh"

"Thế em nói em không thích anh đưa đón con nhỏ đó nữa anh có đưa đón nó nữa không?"

Anh nghe nó hỏi thì im lặng nhìn nó không nói gì

"Hay anh đang thấy em vô lý? Anh giúp anh em của anh mà em cũng nặng nhẹ khó chịu?"

Lúc nó nói xong thì đứng dậy đẩy anh ra đi lại bàn máy tính của nó ngồi. 

Anh ngồi dậy nhìn nó

"Em bình thường có nhỏ nhen thế đâu, hôm nay em sao vậy?"

"Em nhỏ nhen à?"

"em không thấy con bé nó cũng tội à, như lúc em mới lên tp.S học vậy đằng này nó còn là em của anh Chip thì anh giúp nó 1 2 hôm thôi"

"Ok, thế anh cứ giúp bé Hân của anh đi"

Nói rồi nó đứng dậy vơ túi xách rồi dự định sẽ đi ra ngoài thì anh đi lại nắm tay nó lại

"Em lại như thế nữa à? Cứ có gì không vừa lòng em là em lại đùng đùng đòi bỏ về tp.S"

"Chứ ở lại đây làm gì, tôi không phiền mấy người học hành giúp đỡ nhau nữa" Nói rồi nó vùng vằng đòi rút tay ra nhưng anh vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nó

"Em có bình tĩnh lại không? Chuyện có gì mà cứ thích làm quá  lên thế nhỉ?"

Nó nhìn anh tức giật hất mạnh tay ra rồi nói

"thôi được rồi, là em làm quá, thế anh ở nhà làm việc đi em sang công ty đánh bi-a"

Anh xầm mặt đi đến trước cửa chặn lại

"Em là đang chọc tức anh à?" Nó thừa biết qua công ty đánh bi-a là sẽ gặp anh Tín bên đó nên nó mới cố tình nói thế

"........"

Anh nhìn nó đnag đứng tức giận không trả lời thì nói

"Em tốt bụng như thế mà sao hôm nay lại hẹp hòi như thế hả?"

Nó nhìn anh rồi nói

"Đừng nói qua lại nữa, em hỏi anh, em không thích anh có đưa đón nữa không?"

Anh nhìn nó rồi có vẻ phân vân chưa biết nói sao thì nó cười đi thẳng vào lấy balo  rồi laptop rồi hất anh ra

"thế thì chúc anh vui, đến cả cảm xúc của em anh còn không thèm để ý thì anh muốn làm gì làm không cần hỏi ý kiến em, em về tp.S"

Nói rồi nó đi ra đóng cửa "rầm" 1 tiếng. Nó vẫn đứng trước cửa xem anh có chạy theo không thì cửa vẫn đóng im lìm nên nó tức giận đi luôn. 

Lúc nó ngồi ở sân bay anh có gọi cho nó nhiều lần nhưng nó không thèm nghe, ătts luôn điện thoại. Đến khi nó về đến tp.S thì nhân viên shop nó đnag lục đục đọn ẹp shop. Nó chào mấy bé nhân viên xong đi lên phòng tắm rồi ngủ. Thế quái nào lúc nó từ tầng 3 đi xuống thăm mấy bé mèo thì lại trật chân té xuống cầu thang. 

Cũng may chỉ còn 3 4 bật nữa là đến tầng thế mà nó vẫn đau hết cả người. Đến lúc ngồi dậy thì 1 cảm giác đau từ chân truyền đến. Nó nhìn xuống thì thấy chân bị trật sang 1 bên, có khi nào gãy chân không?

Nó ngồi ôm chân 1 lúc không thể nào đứng lên được nên lên tiếng la lớn

"Còn đứa nào không cứu chị với"

Nó la lớn 2 3 lần thì có 1 bé nhân viên chạy lên thấy nó đang ngồi ôm chân thì đỡ nó dậy. Nó thật sự rất đau nên nước mắt dàn dụa nói

"Huhu chị đau quá, chắc phải đi viện xem sao, chị không đứng lên được"

"Chị bị sao vậy?"

"Chị té cầu thang, em lên lấy hộ chị điện thoại giỏ xách với cái áo khoác nhé rồi đưa chị đi  viện giúp chị với. "

Bé nhân viên chạy lên lấy đồ cho nó rồi lại vòng xuống shop kêu thêm 2 bạn nam nữa lên đỡ nó đi xuống. 

Lúc taxi đến trước cổng bệnh viện thì bé nhân viên lại mượn1 cái xe lăn rồi nhờ bác tài xế đỡ nó lên xe. Nó thạt sự chưa từng thấy đau như thế. 

Nó vào chụp phim xong thì vào phòng khám cho bác sĩ bó chân lại, may mà chỉ bị trật chân chứ chưa gãy xương nhưng mà xương đã trật khá mạnh gặp xương nó nhỏ nữa nên nó mới đau đến vậy. Lúc bác sĩ vừa bó vừa nắn nắn chân cho nó thì nó khóc thét lên vì đau.

Đến khi bác sĩ nẹp chân nó lại rồi băng lại thì nó vẫn còn khóc. Bác sĩ dặn không được đi lại tầm 2 tuần cho xương lành lại. Vì nó không được đi lại nên phải cọc lại 1 ít tiền rồi bệnh viện sẽ cho mượn xe lăn thế nhưng mà nó nghĩ đi nghĩ lại quyết định mua 1 cái xe lăn mới luôn, khi không dùng nữa sẽ tặng lại cho ai cần. 

Lúc bé nhân viên đẩy nó từ cổng nhà vô thì nhân viên shop nó vẫn còn đợi ở shop. Mấy đứa hỏi thăm nó 1 tí thì Hân chạy từ nhà lên

"Chị sao đấy, đi thoi cũng ngã được à"

Nói rồi Hân kêu mấy bé khác đỡ nó lên phòng ngủ dùm rồi đuổi hết về  còn Hân  ở lại với nó

"Chị cần gì cứ gọi em, em ngủ ngay phòng đối diện nha chị"

"Chị biết rồi"

Nó ngồi trên giường nhìn cái chân nẹp bó trắng bóc thì thở dài

"Cứ cãi nhau là mình có chuyện"

Nói rồi nó nằm xuống check điện thoại thì thấy anh nhắn 4 5 tin và gọi 4 5 lần nữa.

"Em về đến chưa?"

"Em định im lặng với anh đúng không?"

"Em biết  anh cũng khó xử mà"

"Em có trả lời không? Đừng có vô lý như thế được không?"

"Nói chuyện với anh"

Nó đọc tin nhắn anh nhắn cho nó không hề có tin mà nó muốn đọc, hừ, đã bảo nó nhỏ nhen  thì nó sẽ cho anh thấy nó nhỏ nhen cỡ nào

"Muốn làm gì làm, đừng phiền em mấy chuyện em không thích, em nói hết rồi không còn gì để nói"

Nó nhắn xong thì bấm chặn luôn tin nhắn anh. 

Đến sáng hôm sau bé Hân đỡ nó đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, nó thì cứ cò cò hết chổ này tới chổ kia. Lúc nó đnag đánh răng thì bé Hân đứng phía sau

"Trời ơi, vai chị tìm hết rồi nè"

Nghe Hân nói thì nó quay lưung lại nhìn trên vai bị bầm một mảng to ơi là to, chắc hôm qua vai đụng trúng cạnh cầu thang

"Lát mang chị xuống shop nha, đừng nói với chị Vy để chỉ nghỉ ngơi ít hôm đi, mang xe lăn xuống cho chị nha chứ ở phòng cũng chán lắm"

Hân thì đi 1 bên đỡ nó nhảy từng bước xuống cầu thang rồi lại chạy lên lấy xe lăn xuống cho nó, nó ngồi ghế nên để tạm xe lăn bên cạnh. Tiên gọi cho nó rồi mua đồ ăn  và trà sữa qua thì thấy chân nó vậy thì bất ngờ. Thế mà vẫn rủ nó đi dọa trung tâm thương mại

"Mày giỡn mặt tao hả?"

"chứ chị ở nhà chi hahaa, thử trai nghiệm cảm giác đi xe lăn đi dọa thử xem chị"

Tiên ngồi năn nỉ 1 lúc thì rủ thêm cả Hiền đi chung. Đến trung tâm thương mại Tiên với hiền thay phiên đẩy xe cho nó, nhiều người cũng ngoáy lại nhìn  nó nhưng nó đang chán đời nên kệ ai muốn nhìn gì nhìn. 

3 đứa định đi ăn thịt nướng thì Tiên muốn ăn đồ thái nên cả đám lại đi ăn đồ thái rồi lại đi mua sắm, 2 đứa thay phiên đẩy nó còn đồ thì để hết lên người nó

"....."

Đi 1 lúc đến chiều thì Tiên lại đòi đi ăn món hàn ở quán Trung nên cả bọn lại vòng qua quán hàn. Lúc Tiên đẩy nó ngồi trên xe lăn vào thì nhân viên sắp xếp cho tụi nó 1 bàn dưới tầng trệt rồi lại  giúp Tiên đỡ nó qua ghế ngồi. 

Ngồi ăn được 1 lúc thì bạn quản lý ở đó mang đồ ăn ra rồi lên tiếng

"Lâu quá em không gặp chị, chị nhớ em không? ở tp.Đ ấy ậ, tụi mình uống rượu với nhau ấy"

tuy nó không nhớ mặt nhưng nó nhớ có 1 bạn nữ lúc đó ngồi uống với nó thật

"À à, mình nhớ rồi"

"Lâu quá không thấy chị ghé ăn"

Nó cười rồi không nói  gì 

"chân chị bị sao vậy chị?"

"À chị bị té thôii"

"Có gì bất tiện cứ nói em nha chị"

Nó cảm ơn rồi cả 3 đứa  tiếp tục ăn.  

Đến tối nó về nhà thì lại tự nhảy lò cò 3 tầng, lên đến nơi nó muốn tắt thở nằm luôn dưới sàn thở. Nó thở 1 lúc thì đứng dậy nhảy lò có ffi tiếp vào nhà tắm. Vì nó không được để vết thương chạm nước nên nó lại nằm vào bồn, gác chân bị thương lên cạnh bồn. Nó nằm 1 lúc thì lại nhảy ra giường, nhặt điện thoại tủi thân mà đăng 1 dòng trạng thái bằng tiếng trung

"Chân cũng đau lòng cũng đau mà vẫn là nhảy lò cò mệt nhất"

Nó đăng xong thì nằm lướt điện thoại 1 lúc thì thấy anh like dòng trạng thái của nó. Nó hừ nhẹ rồi mở live anh Minh lên xem. Trong lúc nó đang xem thì hơn 23h nó thấy anh gọi đến. Anh gọi đến lần thứ 3 thì nó mới nghe

"Alo"

"...."

"Alo"

"...."

"Không nói thì em tắt"

"Em vẫn chưa nguôi giận à?"

"...."

"Chân làm sao mà đau"

"Anh quan tâm làm gì?"

Nói nói với giọng hờn dỗi. Nó nghe anh thở dài 1 tiếng rồi nói

"Lúc chiều anh có nói với anh Chip rồi, anh đổi giờ học nên không học với em anh Chip nữa"

"thì liên quan gì em? "

"Thôi được rồi, là do anh sai, anh không quan tâm đến em, anh sai, anh xin lỗi vợ"

"...."

"Tha lỗi cho anh nhé? Em giận anh làm anh chẳng làm được gì cả, nhé? Mai anh vào tp.S dắt em đi mua trà sữa nhé, chịu không?"

"Không cần, lỗi thì có thể tha nhưng không cần vào"

"Tha lỗi cho anh mà vẫn giận anh à?"

"Em vẫn còn bực, em không muốn gặp anh"

"Còn anh nhớ em lắm, không chịu được, nhé? Mai anh vào set up lại máy ở nhà em luôn"

"Thôi anh cứ ở nhà làm đi, giờ em không tiện"

"Sao lại không tiện?"

"...."

"Hử?"

"thì anh cứ biết không  tiện đi, anh mà vào là em giận anh đấy, ở nhà làm đi, 1 2 tuần nữa em rảnh em ra thăm anh"

"..."

"Anh có nghe em nói không?"

"Anh biết rồi, thế sao chân bị đau? "

"Sao anh biết"

"Anh lên mạng dịch"

"Em vấp chân thôi, hết rồi"

"Thế mấy hôm nay có nhớ anh không?"

"Không. Em còn thấy anh Bô thuê gái chơi game cùng anh mà, thấy anh vui vẻ lắm mà"

"Ơ đó do thằng Bô chứ anh đã bảo thôi rồi, em có thấy không. Anh đã từ chối rồi đó mà nó vẫn thuê"

"Hừ"

Nó với anh nói chuyện 1 lúc thì nó buồn ngủ nên đi ngủ trước. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy rồi  cơ mà chẳng muốn đi đâu, làm gì. Nó nằm trên giường cả 1 buổi sáng đến trưa Hân mới mua cho nó 1 tô bún bò rồi mang lên cho nó ăn. Nó ăn xong thì Hân lấy nước cho nó rồi mang tô đi rửa. Nó ăn xong lại đi đến ghế nằm đọc truyện rồi lại nghe nhạc rồi lại mở nhạc ngồi hát. 

Đến tối thì Tiên mua đồ ăn vặt sang nhà nó ăn. Thế là nó lại lò cò lên tầng 4. Nó với Tiên vừa xem anh livestream vừa ngồi ăn chân gà vừa nói chuyện

"Từ bữa đó đên nay chị gặp anh Tín không?"

"Chị không, sao vậy?"

"Ổng vừa vào tp.S nè, đang đi nhậu với chồng em, nghe chồng em nói suy lắm chị ạ"

"Biết sao được, chứ chị làm được gì, chịu thôi"

"Mà nhìn ổng cứ đểu đểu chị ha, đẹp thì có đẹp mà cứ đểu cáng kiểu gì ấy"

"Bad boy chính hiệu mà"

"Nhắc mới nhớ, chân chị khỏi mình đi pub đi chị"

"Oke luôn, mà chắc có tao với mày thôi quá"

"Để em rủ bạn em, tụi con tuyền (là mấy bạn nữ đợt đi đám cưới Tiên) á, tụi nó đi á"

"Được"

Ngồi chơi được 1 lúc thì Tiên đi về. Nó đi lại uống nước rồi mang thêm 1 chai rồi lại nhảy từng bật thang xuống phòng. 

Tối hôm đó nó đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Nó vơ tay lấy điện thoại thấy anh gọi. 3h sáng rồi không biết anh gọi làm gì

"Alo.."

"Em mở cửa giúp anh đi"

"???"

"Anh vừa đến nhà em này"

"...."

"Alo"

"Là sao, sao lại ở nhà em?"

"Anh vào thăm em không được à, mở cửa cho anh, anh muốn đi tè"

Nó tắt điện thoại ngồi dậy rồi ngồi ngớ ngẩn 1 lúc rồi đi sang gõ cửa phòng Hân

"Hân ơi Hân"

Được 1 lúc Hân ngái ngủ ra mở cửa

"Sao vậy chị? Chị đau hả?"

"Không, em khoác cái áo vào xuống mở cửa cho Sóc giúp chị nha"

Hân nghe vậy thì vào khoác áo vào rồi đi xuống tầng. Nó về phòng chui vào chăn nằm nhìn trần nhà. Lúc nó nghe tiếng bước chân đang đi lên tầng thì nhìn ra cửa. Anh đi vào nhìn nó hơi thắc mắc

"Sao nay nhân viên em lại ở nhà em thế" Vừa nói anh vừa tháo balo vừa đi vào nhà tắm rửa tay rửa mặt. Lúc anh ra thì nó đã ngồi dậy, chân thì ở trong chăn nhưng do nó phải kê chân lên gối nên chăn cũng nhô lên 1 bên

"Gì vậy, em giấu trai trong này à?"

"=.="

Anh đi đến vén chăn ra nhìn thấy cái chân nó bó trắng xóa thì ngồi xuống nhìn nó

"Sao vậy? Sao chân lại thành ra vậy?"

"Em té cầu thang?"

"Em té lúc nào?"

"Té hôm mới về tp.S"

Anh nhìn chân nó rồi xót xa nhìn nó

"Em còn đau không? Sao không nói với anh hả?"

"Em hết đau rồi, nói anh làm gì,anh đang bận với em Hân mà"

Anh nhìn nó rồi nhing chân nó rồi ôm nó vào lòng

"Anh xin lỗi vợ, nếu anh không làm em giận bỏ về thì em đâu bị  như vậy, là do anh" 

Nó nhìn anh rồi nói

"Đúng rồi, do anh hết chứ gì nữa"

Anh ôm nói rồi hôn nó

"Đợi anh tắm sơ rồi anh ra bóp chân cho em nhé?"

-----------------------------------------------------------------

Thế là từ hôm anh vào tp.S nó lại không cần cò cò đi đâu nữa, muốn đi đâu anh bế đi. Bé Hân cũng không cần ở lại nhà nó nữa. Anh set up lại máy tính rồi ở lại tp.S làm việc luôn. Sáng nay anh bế nó đi ra xe rồi chở nó đi ăn sáng. Đúng lúc 2 đứa đang ăn thì Hải bạn nó gọi

"Rảnh cà phê, đang ở quận G nè"

"Ủa, mới vô tp.S à"

"Ừa, ghé qua đây cà phê"

"Ừa, vậy tao ăn sáng rồi tao qua, gửi địa chỉ đi"

Anh đưa nó đi ăn sáng, đến nơi anh bế nó vào bàn rồi ăn xong lại bế ra xe. 2 đứa ăn xong thì đến quán cà phê Hải hẹn. Đến nơi thì thấy có Trung bạn hải với Nhi vợ Trung ngồi sẵn đó rồi nên anh bế nó lại phía đó

"Helllo mọi người, thằng Hải đâu"

Nhi với Trung thấy anh bế nó lại rồi nhìn xuống chân nó. Lúc nó ngồi xuống thì Trung Nhi chào anh rồi Nhi quay sang hỏi nó

"Sao vậy bà? Chân bị sao vậy?"

Nó cười 

"À, té cầu thang thôi, trật khớp tí thôi á mà"

Lúc 4 đứa đang ngồi thì Hải với vợ đi vào. Hải thấy anh thì cũng khá nhiên vì nó tưởng anh ở tp.H. Nó thấy Hải thì chửi

"Hẹn hò kiểu gì  khách đến hết rồi mới mò mặt tới vậy?"

Cả đám ngồi nói chuyện được 1 lúc thì nó thấy hơi đau đầu nên tạm biệt mọi người về trước

"thôi ngồi chơi nha, tao ngồi tí thôi phải về rồi. mọi người ngồi chơi rồi về sau nha"

Lúc nó đứng dậy thì anh lại choàng tay ôm nó ra xe. Chú bảo vệ mở cửa xe dùm anh, anh đặt nó vào xe rồi cười đóng cửa lại, vẫy tay với mọi người rồi vòng qua ghế lái. 

"Chở em đi gội đầu đi ăn, em đau đầu quá, đi cho người ta massage"

Thế là nó chỉ anh đi xuống quận T vào quán gội đầu ruột của nó. Mấy chị ở đây rất dễ thương luôn, chị chủ tên Tú. Lúc thấy có ô tô quẹo vào thì chị Tú ra hướng dẫn anh đổ xe qua 1 bên. Anh xuống xe đi qua bế nó vào thì mấy chị ngạc nhiên

"Ủa Béo, chân sao vậy?"

"em bị té kkk. Gội đầu massage dùm em với em đau đầu quá" Nói rồi nó quay sang anh

"Anh gội hông?"

Anh nhìn nó cười rồi lắc đầu. 

"Anh đợi em, để anh bế em vào giường nằm nhé"

Anh bế nó vào giường gội xong thì chị tú vào gội cho nó nhỏ giọng hỏi

"Người yêu đấy hả Béo?"

"Dạ, thấy được không chị?"

"Đẹp trai đấy, được mày"

vì nó đau đầu nên chị Tú massage đầu cho nó khá lâu, nó gội 1 cái đầu hơn 1 tiếng rưỡi mới xong. Gội xong chị tú đỡ nó qua ghế để sấy tóc. Lúc tình tiền chị Tú không chịu lấy nhưng nó nhét 100k cho chị

"Làm vậy bữa sau em không ghé nữa đâu"

-----------------------------------------------------------------------------------------

2 tuần sau nó đi tái khám thì bác sĩ đã cho nó đi đứng lại bình thường, chân nó cũng không còn quá đau nữa. Lúc nó đi đứng bình thường rồi thì nó lại đuổi anh về lại tp.H, tuy anh không cam lòng về nhưng nó hứa sẽ sắp xếp rồi ra lại tp.H. 

Loading...