Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:42:28
Lượt xem: 3

Sáng hôm sau lúc nó tỉnh dậy thì đầu nó đau như điên, nó ôm đầu ngồi dậy thì thấy bên giường là 1 chậu nước nhỏ và khăn mặt rồi cả nhiệt kế. Chắc hôm qua nó uống nhiều quá lại sốt rồi. Nó đi ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi lại vào phòng mở cửa sổ ra đón tí nắng. Nó nhìn xuống bộ đồ đã được thay ra chắc mẹ nó với bé Thảo đã vất vả lắm rồi đây. Nó lấy 1 bộ đồ khác đi lại ra nhà tắm để tắm. Tắm xong nó lên nhìn điện thoại thì chỉ hơn 7h sáng, chắc ba mẹ nó vẫn còn ngủ. Nó để tóc ướt mở cửa ra đi dạo ngoài vườn hoa nhà nó, ngồi xích đu nhỏ trước nhà đang ngắm hoa thì nó thấy bên kia hàng rào nhỏ chị Thư đang nhìn nó. 

"Chị Thư?"

Chị Thư nhìn nó rồi không nói gì, đi ra cổng đi sang mở cổng gổ nhà nó ra đi vào ngồi bên cạnh nó. Nó ngạc nhiên hỏi

"Chị Thư sao chị ở đây?"

Chị Thư nhìn nó cười

"Chị đi du lịch với mọi người"

Chị ngâph ngừng rồi nói

"Có muốn đi ăn sáng với chị không? Mọi người hôm qua say quá ai cũng còn đang ngủ mà chị đói quá"

Nó nhìn chị rồi bảo chị đợi nó vào nhà lấy áo khoác rồi đi. Nó vào nhà lấy áo khoác và mượn tạm xe mẹ nó để đi ăn sáng. Nó với chị Thư ăn ở 1 tiệm bánh mì xá xíu ở ngay bờ hồ. Chị hỏi thăm nó dọa này sao rồi có buôn bán ổn không. 2 chị em ăn xong thì chị rủ nó đi dạo 1 vòng cho tiêu hóa rồi về. Chị vừa đi vừa hỏi nó

"EM có muốn nghe chuyện tình của chị với anh Minh không?

Nó cười nhìn chị rồi nói 

"Chị kể đi"

Chị kể "chị với anh Minh quen nhau qua mai mối, thời đó anh Minh mới lên tp.H học còn chị là gái tp nên chị chảnh lắm, mặc dù có nhìn trúng anh Minh nhưng vẫn làm giá, đến khi anh Minh có người yêu thì chị khóc 3 ngày 3 đêm. Đến lúc mà biết anh Minh chia tay người yêu là chị tấn công liền. Chị tán 2 tuần là ảnh yêu chị ngay. Tụi chị yêu nhau đến nay cũng hơn 14 năm rồi, cãi nhau chia tay chắc đếm không xuể nhưng có 1 lần chị nhớ nhất. Lúc đó anh Minh mới ra trường làm cho 1 công ty du lịch. Đợt đó anh Minh đi tour dắt khách đi du lịch về thì có 1 bạn khách cứ liên lạc với anh Minh còn anh Minh muốn giữ khách nên vẫn cứ trả lời. Hơn 1 tháng sau thì bạn nữ đó hẹn anh Minh đi cà phê vì muốn book anh Minh đi tour du lịch sau. Anh Minh thì thấy con nhỏ này cứ kiểu gì nên định từ chối nhưng bạn đó bảo tour ở Phú Quốc mà chị thì lại rất thích đi Phú Quốc nhưng lúc đó anh làm gì có tiền đi với chị nên anh thấy đây là cơ hội anh dắt chị đi chung nên anh đồng ý. Đúng lúc anh đang ngồi cà phê thì chị thấy anh đang ngồi với bạn đó mà bạn đó hết nắm tay đến đặt tay lên đùi anh nên chị nóng m.á.u lắm nhưng chị vẫn nhắn anh hỏi anh đang ở đâu thì anh nói anh đang làm việc với khách hàng anh còn khoe anh sắp cho chị đi Phú Quốc rồi. Lúc đó chị đâu nghĩ nhiều, anh nói dối chị rồi còn ngồi uống cà phê tình cảm với 1 người con gái khác rồi lại còn dỗ ngọt chị là dắt chị đi Phú Quốc. Chị di đến trước mặt anh, nói chia tay trước bao nhiêu người rồi bỏ đi. Anh Minh là 1 người cực kì cố chấp em biết rồi đó, anh với chị chia tay 2 tháng mà ngày nào chị cũng khóc còn ảnh thì bỏ luôn công việc làm hướng dẫn viên, 2 đứa chia tay nhau mà đứa nào cũng khổ sở hết nên chị hẹn anh ra nói chuyện giải quyết 1 lần. Và lúc đó chị mới biết con bé khách đó biết anh chị hay đến quán đó nên cứ bàn công việc là rủ anh đến quán để sát xuất gặp chị nó cao hơn xui sao mấy lần anh từ chối chỉ có lần Phú Quốc anh đi thì lại gặp chị luôn. Sau đó thì anh với chị quay lại rồi cưới nhau đến giờ."

Chị Thư kể xong thì quay sang nhìn nó

"Không phải Sóc em chị mà chị bênh, anh chị cũng rất quý em và nếu mà em trai anh chị có lỗi với em thì chính anh chị sẽ đứng ra dạy cho nó nên người nhưng mà Ny nè, từ ngày em với Sóc chia tay nó cứ như người khác vậy, nó buồn mấy cũng không đi nhậu, nó cũng không đi đá banh nữa cũng chẳng vui vẻ tấu hài như xưa nữa, kênh của nó cũng tụt follow vì giờ nó lên stream chỉ mở này kia xem rồi mơ phim cho các bạn xem, chẳng có tí năng lượng gì luôn nên dần dần lượt view nó tuột mạnh. Anh Minh đứng trên cương vị là Sếp nó yêu cầu nó chỉnh đốn lại tác phong làm việc thì nó lại nói nó đang nghĩ chắc nó sẽ nghĩ không làm nữa, nó không cảm thấy vui khi stream nữa nên anh Minh quyết định đưa cả team đi thư giãn cũng như anh có thời gian nói chuyện lại với Sóc. Hôm qua chị thấy em thì chị biết em cũng buồn không thua kém Sóc, em từng nói em ghét uống rượu bia thế mà tối hôm qua em uống nhiều như vậy. Sao 2 đứa cứ làm khổ nhau như vậy để làm gì, hôm em gửi đồ cho Sóc thì bố nó gọi anh Minh khóc nói Sóc nó khóa trái cửa đập đồ trong phòng nên anh Minh chạy sang phá cửa vào lôi nó ra. Chị nhìn em chị lại thấy hình ảnh chị 2 tháng lúc chị chia tay anh Minh, cả thế giới của chị như sụp đỗ, chị thất vọng chị đau khổ, tối đến không ngủ được, nên chị quyết định sang nói chuyện với em. Sóc nó cũng vậy, nó không ngủ được, nó uống cả thuốc an thần. Bố nó nói hôm  đó nó ngồi khóc trước mặt bố nó mà bố nó không biết làm sao, còn cô gái em thấy hôm đó chị có thể khẳng định với em là con bé đó ý định nó chính là nhìn tụi em như vậy vì khi xưa nó với Sóc có quen nhau cấp 3 thì nó phản bội Sóc nên Sóc chia tay nên giờ nhìn 2 đứa hạnh phúc nó không chịu được. Nghe lời chị, suy nghĩ cho kĩ, đã bỏ lỡ nhau thì có thể bỏ lỡ cả đời. "

Nó nghe chị Thư nói 1 mạch xong thì nó nói

"em cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ lại. Giờ mình về thôi chị"

Trên đường nó với chị Thư đi về thì nó hỏi

"Vậy tối qua em thấy Sóc là thật phải không chị?"

"Ừm nó đưa em về nhà em còn sau đó thì chị cũng say nên chị không biết"

Vậy tối qua nó ôm anh khóc là thật không phải mơ. Nó chào chị Thư rồi đi vào nhà. Lúc này nó thấy mẹ nó cũng đang ngồi ôm đầu thì nó hỏi

"Mẹ sao đấy?"

"Mẹ say, giờ thấy còn hơi lâng lâng"

Mẹ nó vừa dứt câu thì ba nó mang ra 1 ly nước chanh mật ong ấm cho mẹ nó

"Con còn đau đầu không, ba pha cho"

"Con hết rồi ba. Ủa vậy hôm qua bé Thảo thay đồ chườm khăn cho con à?" Nó quay sang hỏi mẹ, mẹ nó say đến mức này đương nhiên không pahir mẹ rồi

"Mẹ không biết, sáng mẹ dậy thấy ngủ trên giường rồi"

Ba nó nghe nó hỏi thì im lặng nhìn nó 1 lúc rồi lên tiếng

"Sóc nó ở chăm con cả đêm hôm qua"

Nó nghe ba nó nói thì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những lời chị Thư nói lúc sáng. đang ngồi thì Trung gõ cửa

"Con chào cô chú, mình đi chưa ạ?"

Ba nó nhìn Trung rồi bảo Trung đi vào nhà ngồi đợi rồi kêu mẹ nó với nó thay đồ đi rồi đi ăn sáng.

"Con vừa đi ăn về rồi, mọi người đi đi" Nói rồi nó đi vào phòng tựa vào cửa sổ ngắm hoa.

Ba nó đi vào kêu cửa nó

"Thay đồ đi luôn đi con, vào Tp chơi rồi đi chùa với ba mẹ, vì ba mẹ phải chở 3 cô bạn của mẹ còn Phú với Thảo lúc nảy nó về lại tp.S luôn rồi nên ba nhờ cậu Trung sang cho ba ké xe."

Nó nghe ba nó nói thì chậm chạp đứng dậy thay quần áo rồi đi ra. Lúc phân xe thì tất nhiên nó bị đẩy sang ngồi xe Trung. Nay anh ta đi 1 chiếc xe gì đó mà có 2 chỗ nên nó buộc phải ngồi ghế phụ. Lúc nó ngồi lên xe lỡ đễnh nhìn về phía căn villa màu trắng thì nó cũng thấy 1 ngời đang đứng ở lan can tầng 3 nhìn nó. Nó tránh anh mắt của anh nên quay mặt nhìn về phía trước. 

Nó ăn rồi nên đi dạo dạo phía trước mua dâu còn ba mẹ nó với Trung với 3 cô bạn mẹ ngồi trong quán ăn cháo. Đến lúc nó đi đến 1 bàn bán  bàn lưu niệm thì nó để ý 1 cái vòng tay màu đỏ được đan bằng dây gì đó rất xinh. Nó đeo sợi dây lên tay thì vô tình nhìn ngón tay giữa trống trơn của nó rồi lại bỏ tay xuống lại. Ăn xong cả nhà nó lên 1 thiền viện để thăm trẻ em trong đó. Nó đi dạo quanh thiền viện thì vào 1 đền thờ có cho xin quẻ. Nó lại lắc lắc  3 4 cái thì 1 thẻ xăm rơi ra. nó nhìn con số 16 trên đó rồi nó đi ra ngồi đợi giải quẻ. Đến khi sư cô nhìn nó rồi hỏi số quẻ của nó rồi xong hỏi cả ngày sinh của nó. Sau đó sư cô cầm tay nó lên xem rồi chỉ vào ngón giữa bên tay trái nó nói

"Một thứ quan trọng mà con vừa đánh mất đúng không?"

Nó tròn mắt nhìn sư cô rồi nhìn lại tay mình xem có vết hằng nào giống mới tháo nhẫn không thì không hề có.

"Quẻ này bảo con đường con đi luôn có người giúp đỡ, phước lớn mạng lớn"

Nói rồi sư cô rút từ trong túi ra 1 sợi dây y hệt trên tay nó

"Tháo sợi kia ra, sợi đó không sạch, đeo sợi này, sư cô tặng con."

Lúc nó nhận vòng tay sư cô tặng xong thì đứng dậy chào định đi thì sư cô nói  với theo

"Cho bản thân 1 cơ hội nha con gái"

Nó nhìn cô rồi rới đi, đi đến bên cái hồ nhỏ nuôi rùa giữa chùa thì Trung đi đến

"Em có tin không?"

Nó nghe Trung hỏi thì nhìn xuống tay sợi dây màu đỏ. Nó tháo sợi dây trên tay ra nhét túi rồi đeo sợi dây sư cô cho lên tay

"Tôi tin"

Trung nhìn nó rồi cười

"Em có tin là tôi thích em không?"

Nó nhìn Trung hơi bất ngờ, không ngờ anh ta lại thẳng thắn vậy.

"Tôi tin"

Trung nhìn nó trả lời thì hơi ngạc nhiên nhưng nó nói tiếp

"Nhưng tôi không thích anh"

Nói rồi nó đi trước để Trung đứng đó 1 mình. Trung biết người nó thích là cậu bạn tối qua cũng là bạn trai nó nhưng như vậy thì có vấn đè gì đâu, cậu vẫn thích nó. Trung cười với chính suy nghĩ của mình rồi cũng quay lưng đi theo sau nó. 

Chiều hôm đó cả nhà nó về lại homestay thì mẹ nó kêu Trung ở lại ăn cơm luôn, lúc nảy mẹ nó mua nhiều đồ ăn lắm tối nay sẽ nấu đãi mọi người. Nó xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Lúc nó vô tình nhìn qua bên kia thì cũng thấy team anh chuẩn bị đi đâu đó. Nó kéo rèm lại rồi nằm lướt điện thoại. Tối nay mẹ nó lại nhả hứng hát hò nên nó ra ngồi nghe mẹ nó vừa ăn vừa hát. Mẹ nó mua rượu gạo của Hàn Quốc về uống thử, nó cũng uống thử 1 ngụm thấy cũng ngon khoong quá nặng đô. Đến khi mọi người chú ý đến nó thì nó đã uống đến mức mặt ửng đỏ ngồi cười 1 mình rồi. Đến lúc mẹ nó hát xong nó đứng lên dành

"Cho con cho con hát 1 bài"

Nói rồi nó nói vào ipad của mẹ

"Tóc ngắn quần jean karaoke"

Thế mà app vẫn nhận diện được bài hát. Ba nó chọn cho nó xong thì nó đứng dậy hát. Nó hát đến đoạn Hút thuốc tóc ngắn cười xinh thì nó thấy ngoài cổng nhà nó team anh đang đứng đó nên nó lập tức im lặng. 

Anh Minh lên tiếng

"Chào cô chú ạ, tụi con có gặp cô chú hôm trước rồi ấy ạ, cho tụi con vào chơi cùng được không ạ?"

Mẹ nó nghe vậy thì cười tươi kêu vô hết đây thế là nó đang hát thì bỏ mic không hát nữa. Vì cả team nah vào ngồi nên phải ngồi gần lại thành ra nó với Trung ngồi cạnh bên nhau rồi bên taytrai của nó là chị Thư. Nó nhìn chị Thư rồi hỏi 

"Chị uống rượu gạo với em không, ngon lắm luôn"

Chị thư lắc đầu thì nó cười rồi lại uống 1 mình. Nó ngồi uống 1 lúc thì hết sạch chai rượu gạo nên mẹ nó mắng nó không cho nó uống nữa. Lúc này nó đã say rồi nên không chịu đứng dậy định vươn tay lấy chai rượu ở giữa bàn thì ba nó giữ tay nó lại dỗ ngọt nó nhưng nó không chịu cứ đứng đó khóc đòi uống rượu. Anh Minh lên tiếng

"Đấy, phụ nữ uống rượu vào lại hết khóc rồi cười khổ lắm chú ạ"

Nó cứ khóc nên hết người này tới người kia đỗ ngọt nó nhưng nó vẫn không chịu đi vào nhà. Bỗng nhiên nó cảm giác có ai đó nhấc nó ra khỏi ghế rồi vác nó lên vai đi vào nhà. Nó thì la lớn

"Bắt cóc mẹ ơi cứu con mẹ ơi đưa cho con chai rượu mẹ ơi ai bắt con"

Đến khi anh vác nó vào phong fkhoas  cửa phòng thì trực tiếp giữ đầu nó hôn nó thật sâu. Nó cảm giác có gì đó vừa quen thuộc vừa ngọt ngào nên vòng tay lên cổ anh ôm anh. Đến lúc anh rời khỏi môi nó thì nó đã dựa hẳn vào người anh hít hà mùi hương trên người anh

"Sóc ngu" Nó cứ nói trong vô thức còn mắt thì nhắm nghiền. Anh đặt nó lên giường rồi đắp chăn lại cho nó, cởi bớt lớp áo ngoài ra cho nó rồi đi ra đóng cửa lại. 

Khi anh ra đến nơi thì mọi người vẫn đang hát say xưa, mẹ nó hỏii:

"Nó sao rồi con?"

"Dạ ngủ rồi mẹ"

Anh trả lời xong thì ngồi xuống uống tiếp với mọi người. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến sáng hôm sau lúc nó tỉnh lại thì đàu nó đau như ai đ.ấ.m vào vậy, lại còn buồn nôn nữa thế là nó chạy ra phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. đang cắm đầu nôn thì 1 bàn tay vỗ lên lưng nó. Nó cứ nghĩ ba mẹ nó nên chẳng nói rồi. Lúc nôn xong thì nó nhấn xả nước rồi đứng hẳn dậy mệt mỏi

"Con thành con sâu rượu rồi, đau đầu quá"

Nó vừa nó vừa ôm đầu, vì nó nghĩ là ba hay mẹ nó nên nó nói tiếp

"Cho con ở lại thêm 1 hôm hôm sau con tự về nha"

Nó không nghe ba mẹ trả lời nên buông tay ngẫng đầu lên

"Ơ... sao...anh...ở đây?"

Trước mặt nó là Sóc, anh ămcj 1 bộ quần áo ngủ đứng tước cửa nhà vệ sinh nhìn nó cười

"Em còn muốn nôn nữa không? Không thì ra đây uống nước chanh nóng đi"

Nói rồi anh bỏ đi ra bàn. Nó đứng chần chừ 1 lúc lâu rồi  đánh răng rửa mặt rồi cũng đi ra

Anh đặt sẵn  1 ly nước trên bàn cho nó, nước vẫn còn ấm. Còn anh thì đi dâu nó không biết. Nó cầm ly nước về phòng để trấn tỉnh lại tí thì thấy anh đang ngồi trên giướng nó

"...."

Anh nhìn nó cười rồi hỏi nó

"Không uống mà mang vào đây làm gì?"

Nó nhìn anh rồi thắc mắc

"Sao anh ở đây?"

"Sao em hỏi anh, em lôi anh vào đây không cho anh đi mà?"

"?????"

Nó không cho anh đi á, chuyện gì vậy? Nó đứng ngẫm nghĩ 1 lúc thì tự dưng kí ức đêm qua ùa về. 

Nó tỉnh dậy rồi đi ra chỉ mặt anh chửi anh là Sóc ngu rồi dính chặt lên người anh không cho anh đi đâu, rồi lại khóc lóc khi ba ẹm nó lôi nó ra, nó ôm chặt anh khóc to nên anh phải bế nó vào phòng, rồi nó bắt anh nằm ôm nó vuốt lưng cho nó ngủ. 

"...."

"Nhớ ra rồi à?"

"........"

"Hay để anh kể lại cho em nghe...."

"Không cần. Tôi say quá tôi xin lỗi, giờ anh về đươcj rồi"

Nói rồi nó mở cửa ra ý mời anh đi ra thì anh nằm lên giường nó

"Em tính ăn xong rồi phủi bỏ trách nhiệm à?"

Nó cố gắng nhớ nhưng nó nhớ nó chỉ hôn anh thôi chứ có làm gì quá trớn đâu.

"Anh đừng có quá đáng, tôi có làm gì anh đâu?"

Anh cười nhìn nó

"Vậy em nhớ rồi à, vậy có nhớ anh đã nói gì không?"

nó nheo mắt cố nhớ nhưng không nhớ thêm được gì

"Tôi không nhớ, anh đi về đi tôi đau đầu muốn nằm"

Anh đứng dậy thì nó đi lại nằm xuống

"Đóng dùm cái cửa"

Nói rồi nó kéo chăn lên trùm qua đầu. Được 1 lúc nó vẫn không nghr thấy tiếng đóng cửa nên mở chăn ra thì thấy anh đang quỳ bên cạnh giường nhìn nó

"????"

"Tụi mình đừng như vậy nữa, có được không? Cho anh 1 cơ hội được không Ny?

"...."

"Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi, kể từ lúc em nói với anh thế giới  của em đã sụp đổ thì thế giới của anh cũng vậy, Ny. Anh không có lời nào biện minh cho lỗi lầm của anh nhưng anh xin em hãy cho anh 1 cơ hội, cho anh cơ hội để anh chứng minh em quan trọng với anh đến dường nào, anh chỉ có 1 mình em. Ny, anh biêta bản thân đã tồi tệ làm em tổn thương, anh đã muốn buông tay em ra trả em về cuộc sống tự do hạnh phúc của em nhưng anh thật sự sắp cạn kiệt rồi, anh cần em, anh nhớ em."

"Được không Ny? Tụi mình sẽ

 không tiếp tục mà tụi mình sẽ bắt đầu lại, được không Ny?"

Nó nhìn anh, mắt anh đã đỏ lên, nó cảm nhận được tay anh cũng đang run theotuwngf hơi thở của anh. Nó nhìn anh im lặng, không biết nên nói gì. Đầu óc nó trống rỗng. 

"Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé?"

Anh nói rồi cúi người xuống hôn lên trán nó 

"Em ngủ đi, cứ suy nghĩ rồi trả lời anh"

Nói rồi anh đứng dậy đi ra đóng cửa phòng lại cho nó. Nó nằm nghĩ miên man từng lời anh nói cứ từng chữ từng chữ chạy đi chạy lại trong đầu nó cho đến khi ba nó gõ cửa

"Dậy chưa con, đi về nào"

Lúc đầu nó dự định sẽ ở lại 1 2 hôm nữa nhưng giờ biết anh đang ở bên cạnh thì nó cũng không còn muốn ở lại nữa nên đứng dậy thu dọn lại quần áo của mình rồi đi ra. 

Vì Phú đã đi trước nên đương nhiên sẽ thiếu chổ 1 người nên Trung đã lên tiếng để anh đưa gia đình nó lại tp.B nhưng nó từ chối. Nó tự mình đón xe để về lại tp.B. 

Nó ở tp.B được 3 hôm thì chị Vy gọi nói nó chị phải về quê vì mẹ chị bị ốm nên nó kêu chị nó sẽ vào lạp tp.S chị cứ về trước đi. Chiều trước khi đi nó ra thăm ông nội và bà ngoại nó. Nó tâm sự với ông nội nó và cháu rể ông chia tay rồi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại tp.S nó thay chị Vy quản lý nên khá bận rộn. Cả ngày hôm đó loay hoay với đống sổ sách đến tận 20h nó mới có thời gian nghỉ ngơi. Nó lên bật tivi ngồi ăn cơm, không biết bao lâu rồi nó không mở tivi. Trên tivi đứng đầu vẫn là app Niz vì ngày trước nó hay xem anh livestream. Nó chần chừ rồi bấm vào thì thấy anh đang livestream. 

Trên stream anh đang ngồi chia sẻ về chuyến đi tp.Đ cho các bạn fan, chỉ duy nhất không có đêm đốt lửa.

"Có 1 đêm người dân ở đó đốt lửa rồi ngồi ăn uống hát hò nữa nhưng tôi say quá không quay lại được."

Nói 1 lúc đến khi hết ảnh gần hết ảnh trên điện thoại thì anh vô tình lướt qua 1 tấm ảnh như có 1 người đang ngồi trên cửa sổ nhìn xa xăm. Nó vừa nhìn là đã nhận ra ngay là nó nhưng có lẽ bức ảnh được anh lướt nhanh qua nên không ai để ý. 

Anh tắt điện thoại rồi nói

"Cảm ơn các bạn thân yêu vì đã ở lại với tôi đến ngày hôm nay, dạo này tôi gặp nhiều chuyện quá nên bản thân không còn sức sống, năng lượng mang lại cho các bạn đều trở nên tiêu cực như thế. Nhưng sau khi giải tỏa bản thân thì hôm nay tôi chính thức trở lại, sẽ làm việc chăm chỉ phục vụ các bạn thân yêu hết mình. Để chuộc lỗi hôm nay tôi giveaway 1 con ipad pro trị giá dưới 1 tỷ nhé"

Nó ngồi nhìn anh vui vẻ trên stream rồi nhớ những lời chị Thư nói thì nó có xem lại mấy stream cũ của anh, nhìn anh vô hồn trên stream nó cũng đau lòng. 

Nó xem 1 lát thì cầm điện thoại tải lại FB rồi nó vào gỡ anh ra khỏi danh sách block. Nó vào trang cá  nhân anh, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên, ảnh của nó anh vẫn để. Nó vào lại FB nó cũng như vậy, vẫn còn những tấm ảnh vui vẻ bên anh. 

Nó tắt tivi rồi đi dọn dẹp 1 lát. Đến lúc nó nằm trên giường thì nó lựa 1 tấm ảnh của mấy bé mèo nhà nó rồi đăng lên Fb với 1 dòng caption

"Mất ngủ mà không cần cà phê"

Vừa đăng lên được vài phút thì nó thấy Trung bình luận 1 icon

"Mặt cười"

Lúc nó tải lại Niz thì anh vẫn còn live, anh còn đang ngồi bình phẩm nhạc với mọi người. Đúng lúc anh chuyển sang 1 bài hát tiếng Trung "ĐỢi đến tháng 13"  bên dưới dòng vietsub đang chạy 

"Anh đang đợi đến tháng 13, sẽ đợi đến giờ 25, sẽ đợi đến mùa thứ 5, đợi đến khi ánh mặt trời chiếu sáng cả màn đêm, đợi đến phút thứ 61 em sẽ cười và quay về bên anh"

Lời bài hát thể hiện sự tuyệt vọng của 1 chàng trai đang chờ đợi 1 thứ gì đó không bao giờ đến. 

Nó thở dài rồi tắt điện thoại lên phòng khách mở phim xem rồi ngủ luôn. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán ( Tết Âm) nên công việc rất nhiều, tất cả nhân viên và cả nó đều ngồi tích cực gói hàng. Hôm nào cũng đến hơn 22h mới ăn tối nên dạo này bụng nó cứ đau. Lúc nó ngồi ăn cơm thì thấy anh đang ngồi live xem clip toc tóc với mấy bạn kênh chat, toàn là gái. Cứ đến clip nào mấy bạn cũng chat là "gu Sóc, gu gu" nên anh nói lại

"Làm gì phải gu tôi, xem gu tôi không tôi cho các bạn xem" 

Thế là kênh chat lại nhốn nháo lên. Nó nhìn lượt view của anh có vẻ cũng đã ổn định lại. Mấy bạn kênh chat thì cũng đoán được anh đã chia tay với nó rồi nên khi nghe anh nói vậy thì tưởng anh có người mới nên cũng tỏ ra phấn khích.

Anh từ từ tắt tất cả các tab ra ngoài màn chính thì hiện lên màn hình máy tính của anh. Trên màn hình là ảnh nó đang cầm cái vá cười tươi lúc đi thiện nguyện đợt tổ chức ở tp.B.

"Gu tôi là đây các bạn ạ"

Thế là kênh chat lại nổi lên 2 bên tranh cãi 

"Đã bảo là chưa chia tay mà"

"Chia tay rồi chắc vừa yêu lại"

.....

Nó nhìn anh cười tươi trên màn hình tivi thì nó biết nó cũng nên cho anh 1 câu trả lời, không thể nào cứ để anh đợi chờ như vậy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn hơn 13 ngày nữa là đến tết, shop nó còn làm việc thêm 3 hôm nữa là nó sẽ cho nhân viên về nghỉ tết hết, chỉ còn 2 bạn nhà ở tp.S đến mở shop bán trực tiếp, không nhận đơn online nữa. Nó có nhờ 2 bạn nhân viên này mở cửa đến ngày 27 âm lịch và hằng ngày qua dọn dẹp cho mèo ăn giúp nó. Ba mẹ nó thì cũng hối nó về nhà sớm nhưng nó đự dịnh sẽ đi tp.H gặp anh nên nó hứa 25 âm lịch nó sẽ về nhà. Vì dịp tết nên vé máy bay rất khó mua, chỉ có những chuyến bay lúc 2-3h sáng hoặc 11-12h trưa. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/13.html.]

Nó quyết định sẽ cho cả 2 1 cơ hội nữa, nó vẫn rất yêu anh và cả anh cũng thế nên lần này nó sẽ ra tp.H tạo bất ngờ cho anh. Nó đặt 1 vé máy bay đi tp.H  và đặt luôn 1 vé đi từ tp.H đi tp.B

Khi nó đến tp.H là hơn 15h, nó book xe đến tiệm nail chị Thư, vì dịp tết nên tiệm rất đông. Lúc nó đến chị Thư vui vẻ kéo nó vào, tuy khách đông nhưng chị vẫn cho nó gội đầu rồi ưu tiên cho nó làm nail trước. Tuy nó từ chối rồi nhưng chị vẫn bắt nó ngồi lại. Xong thì 2 chị em có lên phòng bi-a vừa chơii vừa nói chuyện. Nó kể cho chị nghe về quyết định của nó rồi nó cũng cảm ơn anh chị đã luôn quan tâm đến anh lúc anh suy sụp nhất. 

"Cơ mà nay nó đi đá bóng mà, sao em vô nhà được?"

"Em ngồi quán cà phê đầu đường đợi ảnh cũng được mà chị"

Hơn 17h thì chị đưa nó đi ăn xong bảo là đưa nó đi dạo thế nhưng lúc chị dừng xe thì nó thấy nó đang ở sân bóng. Chị kéo nó vào ngồi vào hàng ghế ngoài sân bóng nhìn vào bên trong sân. Bên trong sân nó thấy anh đang tươi cười chạy trên sân bóng, xung quanh có rất nhiều bạn nam lẫn nữa đang ngồi dọc sân xem team anh đá bóng. Chị thư để nó ngồi đó 1 mình đi vào trong sân rồi đi đến nói gì đó với anh Quang đang ngồi nghỉ trong sân rồi anh Quang quay lại nhìn nó vẫy tay, nó cũng nhìn anh cười rồi gật đầu. Được 1 lúc thì anh Quang đẩy 1 bạn đang ngồi nghỉ bên cạnh vào thay người, kêu anh ra. Anh mồ hôi đầm đìa đi đến anh Quang, không chú ý đến nó. 

Đến khi anh ngồi xuống vừa ngửa cổ uống nước thì lập tức bị sặc nước quay đầu nhìn lại. Khi 4 mắt chạm nhau anh lập tức đứng dậy chạy ra phía nó. anh đứng trước mặt nó thở hổn hển chưa nói được câu gì thì nó vỗ tay lên phía bên cạnh nó ý bảo ngồi xuống đi đã. 

Anh đi đến không ngồi xuống mà trực tiếp vòng tay ôm nó, cả người anh ướt nhẹp, mồ hôi từ tóc anh mặt anh nhỏ xuống áo nó. Nó không nói gì ngồi im để anh ôm 1 lúc. khi nó cảm thấy nhịp thở của anh ổn định rồi thì mới lên tiếng

"Ướt hết em rồi này"

Anh nghe nó nói thì mới buông nó ra. Anh ngồi xổm trên đất, 2 tay nắm lấy tay nó

"Sao em lại ở đây?"

"Em ra làm nail"

"......."

Nó nhìn anh nghệch mặt ra thì cười 

"Em ra gặp người yêu em"

Anh nhìn nó cười tươi tay càng nắm chặt hơn

"Anh thả em ra đi, vào đá banh đi lát mình về nhà rồi nói chuyện, được không?"

"Không, anh đưa em về anh không đá nữa"

Nó nhìn anh nắm c.h.ặ.t t.a.y nó thì cười

"em không đi đâu, ngồi đây đợi anh, được không? Hay em vào sân ngồi đợi anh nhé. Em không muốn mấy anh em của anh ghét em đâu...."

Anh nhìn nó rồi gật đầu nắm tay nó đưa nó vào ngồi cạnh chị Thư, chị Thư với anh Quang nhìn nó trêu

Anh Quang 

"Thề, thằng này nó hết cứu nổi rồi"

Chị Thư 

"Tao đến mệt 2 đứa bọn bây, xem được thì cưới luôn đi cho anh chị nhờ"

Nó chỉ cười mà không nói gì. Anh ở trên sân bóng cứ lâu lâu lại nhìn về phía nó cười. Đến khi tất cả mọi người đá xong thì rủ nhau đi ăn bún đậu mắm  tôm. Khi ngồi ăn chẳng ai nói gì về việc anh với nó chia tay mà chỉ ngồi hỏi nó ra đây ăn tết luôn à rồi trêu nó thôi. Đến khi ra về anh chở nó về thẳng nhà anh mà quên mất phải ghé chị Thư lấy vali của nó. Vừa vô tới cửa nhà anh đã ôm chặt lấy nó rồi nói

"Cảm ơn em."

Nó cũng vòng tay ôm anh. Đứng ôm nhau 1 lúc thì nó nói

"Thôi đi vào tắm đi, em cũng muốn tắm."

Anh buông nó ra rồi dắt nó lên phòng anh. Nó vừa vào đến phòng là mùi t.h.u.ố.c lá nống nặc sộc thẳng vào mũi nó. Nó nhăn mặt nhìn anh còn anh cười hì hì nhìn nó

"Em đi tắm trước đi, anh dọn dẹp rồi tắm sau"

Nó lắc đầu đẩy anh đi tắm tước, mở cửa sổ phòng ra rồi dọn dẹp lại, thay chăn ga giường rồi bắt đầu hút bụi lau dọn cho anh. Làm xong nó mới nhớ là nó quên hành lý ở Tiệm nail mất rồi, thế nó phải mặc gì đây nhỉ, không biết có sót lại cái áo nào không nhỉ. Nó đi đến mở tủ đồ của anh r thì thấy 1 nửa bên tủ của anh vẫn trống, đó là chổ mà trước đây nó treo quần áo của nó. Nó tìm 1 lúc thì lấy đại 1 cái áo của anh, dài gần tới đầu gối nó, làm váy cũng được. Nó đi bộ ra  siêu thị đầu hẻm mua thêm 1 cái khăn tắm rồi đồ lót dùng 1 lần rồi đi về nhà lại. Lúc nó về thấy anh đang đứng trước cửa nhìn qua nhìn lại, lúc thấy nó anh chạy lại ôm nó

"Anh tưởng em lại đi đâu nữa rồi'

Nó đẩy anh ra rồi nắm tay anh lôi vào nhà

"Ngoan vào nhà, em đi mua ít đồ thôi"

Lúc nó đi tắm ra thì anh đang đứng ở cửa nhà tắm đợi nó, nó mặc áo anh như 1 cái váy, bên dưới chỉ có 1 lớp quần nên khi anh nhìn từ trên xuống dưới nó thấy hơi ngại ngùng

"Gì vậy, anh không làm việc à. Mai đưa em sang lấy vali bên tiệm chị Thư ấy."

Nói rồi nó định né qua người anh đi ra thì anh đã vòng tay từ sau lưng nó ôm chặt nó, cằm đặt trên vai nó

"Cho anh ôm 1 lúc, anh nhớ em"

nó cười đưa tay lên xoa đầu anh

"Sấy tóc cho em nhé"

Anh nghe nó nói thì đẩy nó đi đến giường rồi lấy máy sấy ra sấy tóc cho nó. Nó ngồi dưới ôm anh áp mặt vào n.g.ự.c anh giống như trước đây vậy. Anh sấy xong cho nó thì nó đứng dậy vòng tay qua cổ anh hôn anh 1 cái thật kêu

"Thưởng cho anh"

Khi nó định buông tay ra thì anh đã ôm nó kéo nó lại rồi hôn sâu xuống. Anh hôn nó đến khi nó sắp không thở nổi mới đẩy anh ra.

"20h rồi đấy, anh không làm việc à?"

"Không, anh muốn ôm em thôi"

Nó nhìn anh nũng nịu thì vỗ m.ô.n.g anh

"Ngoan, làm việc đi em nằm đợi anh nhé"

Anh vẫn không chịu, dụi đầu vào cổ nó hít hà mùi sữa tắm trên da nó

"Em lên live với anh nhé, được không?"

Anh nghe nó nói thế thì cười tươi

"Thật không?"

"Thật"

Anh vui vẻ đi lại mở máy rồi nhìn nó cười

"Đợi anh tí nha, không được đổi ý đấy"

Nó cười rồi lại buộc tóc lên 1 tí, thoa thêm 1 ít son cho bớt nhợt nhạt rồi lại giường ngồi nhìn anh. Anh lên chào các bạn 1 lúc rồi anh nói

"Hôm nay chúng ta có 1 vị khách đặc biệt nên mong anh em lịch sự không toxic nhé, mãi mới mời được đấy"

Nói rồi anh ngoắc tay nó đi đến. Nó đứng dậy đi đến cúi xuống dơ tay chào vào camera. Anh kéo nó ngồi vào lòng anh rồi nói chỉ tay lên màn hình cho nói

"Em nhìn vào đây nói chuyện này, còn đây là mấy bạn chat này"

"Giới thiệu với anh em, bạn gái iu của tôi, gọi là Mít iu nhé"

"Chào các bạn yêu anh Sóc nhé" Nó vừa nói xong thì bên dưới kênh chat chữ chạy liên tục nên nó chẳng đọc được gì

"Em có đọc kịp không?"

"Em không"

Nó cười rồi trả lời. Anh ôm nó rồi nói

"Anh nói với các bạn là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà các bạn không tin này, em bảo các bạn đi"

Nó lườm anh rồi nhìn cam nói

"Điêu đấy mọi người, lần đầu tiên mình còn chaawngr thèm nhìn cơ"

thế là mọi người lại được 1 phen trêu anh 

"Ơ kìa soa em nói thế"

Ngồi nói được 20p thì nó chào tạm biệt mọi người để anh làm việc tiếp. Lúc nó đứng dậy định đi lại giường thì anh nằm tay nó nói nhỏ 

"Hôn hôn"

thế là nó cúi mặt xuống hôn anh 1 cái rồi đi lại giường nằm. 

Anh ngồi nhìn kênh chat mà giả vờ thẹn thùng rồi trêu

"Ai ấy nhờ, ai không có người yêu ấy nhờ"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó ở lại tp.H chơi với anh được 6 ngày là nó phải về tp.B để đón tết với ba mẹ rồi. 

"Khi nào em về lại tp.S thì anh vào  với em nhé"

"Anh không làm việc à mà vào lại với em?"

"Thì anh làm ở nhà em cũng được mà"

"Em trả hết cho anh rồi còn gì"

"Để anh nhờ anh Quang mua lại, anh lỡ lalmf hỏng mất rồi"

Nó trừng anh lỡ miệng

"Anh biết em mua tốn bao nhiêu tiền không là lại đập vỡ hả?"

Anh nhìn nó

"Sao em lại phải mua?"

Nó im lặng không nói gì biết mình lỡ lời nên cười hề hề ôm cổ anh đòi hôn anh

"Không được dụ dỗ anh, nói nhanh, có phải em cũng đã đập bể hết rồi mua cái mới đền anh không?"

Nó nhìn anh rồi cười hì hì chui vào lòng anh giả vờ không nghe anh hỏi

"Anh xin lỗi, chắn cục cưng của anh buồn lắm."

"Đúng, bù đắp gì cho em đi"

"Được, bù đắp sau nha"

Nói rồi anh ôm nó đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay anh đưa nó sang công ty anh Minh đánh bi-a nghe nói mấy anh có kèo đứa nào thua mặt áo croptop giả gái.

Công ty anh Minh có 8 tầng. Tầng 2 và tầng 3 anh Minh để chị Thư làm tiệm nail và tiệm gội đầu, làm đẹp. Tầng 1 thì anh để xe. Tầng 4 là văn phòng công ty anh của mấy bạn editor designer mấy bạn support anh. Tầng 5 là phòng bi-e. Tầng 6 là phòng gym. Tầng 7 là phòng tập nhảy của chị Thư còn tầng 8 là sân thượng. 

Anh với nó đến thì anh lên thẳng tầng 5, nó thì vào tiệm chị thư gội đầu. Lúc nó gội đầu xong thì đi lên tầng 5 1 mình. Nó lên đến thì thấy Rost đang đứng tập bên cạnh là 1 bạn na hình như tên Tín thì phải cũng hay lên stream với Rost còn lại nó không thấy ai nưa. Nó lên tiếng

"Chào mọi người"

Rost thấy nó thì cũng chào lại

"Ủa hello Ny, lại ngồi 1 tí nhé Sóc với mấy anh kia lên phòng gym cái máy mới về "

Nó gật đầu cười rồi đi lại ngồi xuống 1 cái ghế để ở góc phòng. Rost lên tiếng giới thiệu

"Đây là bạn tôi nhé Ny, Tín"

Nó gật đầu

"Hello anh"

"Hello em"

Rost hỏi nó

"Ơ Ny cũng ở tp.G phải không nhỉ?"

"À không Tôi ở tp.B á ông, kế bên tp.G á"

"Tín ở tp.G nè Ny, 2 người ở cũng gần nhau đấy"

Tín nghe Rost nói thì nhìn nó

"EM ở tp.B hả, hèn gì nhìn em cứ đúng kiểu con gái tp.B ấy"

Nó cười nhìn Tín tò mò

"Ủa vậy hả anh, gái tp.B có gì đặc biệt hả anh?"

"Đúng, gái tp.B đa số á là kiểu trắng trắng mà kiểu trắng hồng á nhìn cái biết ngay. chắc do thời tiết ở khu em nên em cứ để ý bạn em xem ai mà trắng là cũng trắng hồng, không như mọi người, đa số người châu á mình là kiểu trắng ánh vàng ấy."

"Uầy, hình như đúng thế, bạn em đa số vậy luôn"

"Đúng rồi con trai trên anh thích con gái tp.B lắm kkk"

Nó với Tín nói qua nói lại thì Tín hỏi

"Em ăn tết ở tp.H hả?"

"Dạ không, 2 hôm nữa e về tp.B rồi"

"Ơ trùng hợp vậy anh cũng vậy mà anh lại còn đặt vé về tp.B nữa này"

"Sao vậy anh?"

"À anh quê ở Tp.G nhưng gia đình anh định cư bên Mỹ hết rồi nên anh về nhà chú ở tp.B ăn tết"

"Thế ạ, anh bay chuyến mấy giờ?"

"Anh bay chuyến 10h sáng"

"Ơ em cũng thế"

"Thế à, thế hôm đó anh em mình về chung rồi đỡ buồn có bạn"

"Dạ"

"Mà em hiện tại ở tp.B luôn hay làm việc tp.H?"

"Dạ em làm việc ở tp.S, em ra đây thăm anh Sóc thôi, cứ bay ra bay vô vậy á anh"

"Nhất Sóc rồi kk"

Nó với Tín nói nhiều chuyện vì ngày trước Tín có tp.B học cấp 2 mà do Tín lớn hơn nó 1 tuổi nên chung trường nó cũng không biết Tín. Nói 1 lúc thì mọi người cũng về lại, anh thấy nó thì lại nói với nó vài câu rồi bắt đầu đánh với mấy anh. Lúc đầu nó còn ngồi xem mà lúc sau nó thấy mấy anh đánh kịch tích quá nên nó cũng đứng dậy xem rồi bình luận nhiệt tình. Anh Minh thấy nó cũng có vẻ biết đánh thì hỏi

"Đang thiếu 1 bạn đánh vòng bảng em tham gia không?"

Nó cười nhìn anh Minh

"Em biết chơi sơ sơ thôi, đánh tệ lắm"

Tuy nó nói vậy nhưng nó đánh cũng khá tốt, lúc nó học đại học mấy đứa bạn nó hay rủ nhau đi chơi nên nó chơi khá lâu rồi.

"Đánh với Rost, nó vừa tập chơi được vài tuần, không sao đâu"

Nó nghe anh Minh nói thì nhìn sang Sóc thì Sóc gật đầu. May quá nay nó mặc 1 cái quần dài dạng ống rộng với áo thun nên khá thoải mái. Nó lại buột tóc lên rồi đeo găng tay vào. Nó với Rost sẽ đánh trước rồi đến cặp anh Quang với anh Minh tiếp là anh Huy-Tín, anh Chip-Sóc. 

Lúc nó đánh với Rost thì ai cũng ngỡ ngàng vì nó đánh khá tốt. Rost than thở

"Thế mà cậu bảo em không biết chơi, cậu bịp tôi đấy à"

Kết quả là nó thắng. Nó đánh xong đi lại ngồi với anh

"Không ngờ người yêu anh lắm tài quá nhỉ."

"Em đánh gà mà do Rost còn gà hơn em thôi"

Kết quả anh Minh thắng, anh Tín thắng và Sóc thắng. 

Sau khi bắt cặp đánh tiếp bán kết thì nó với anh Tín, anh Minh với Sóc. 

Cái kết nó thua Anh Tín còn anh Minh thua Sóc.  đến Sóc với anh Tín thì Sóc lại thua. 

Hôm nay cứ anh em nào thu là sẽ mặc váy hoặc áo croptop lên stream. Tuy anh thua nhưng nó vui lắm hahaa tối hôm nay anh sẽ mặc váy lên stream. Anh nhìn nó vẻ giận dỗi

"À em thấy anh thua vui lắm à?"

"Haha anh Tín đánh ghê vậy mà với em vui do tối nay em được xem anh mặc váy kìa"

"....."

Lúc về đến nhà nó thấy có mấy anh trong team kết bạn với nó, qua trận bi-a vừa rồi mấy anh thấy nó cũng hòa đồng vui vẻ thoải mái nên rất thiện cảm với nó. Nó đồng ý hết, có cả anh Tín. 

Nó lấy váy của nó cho anh thử nhưng anh mặc không vừa nên nó quyết định cho anh mặc croptop. Nó đưa 1 cái màu đen của nó cho anh, áo 2 dây có kết hợp với 1 dây yến cột sau cổ. Lúc anh thay xong thì nó nằm cười lăn trên giường, anh thấy nó cười vui vẻ như vậy thì cũng nhảy lên giường đùa với nó 1 tí. Lúc anh bật stream lên nhưng anh đứng ngoài cam không dám vô ngồi thì nó lại ghê ngồi rồi chào các bạn dùm anh

"Các bạn thông cảm, hôm nay anh Sóc bận nên sẽ có 1 em gái stream dùm"

"à à không phải tôi đâu, em này tên Ly xinh( anh hay lấy tên này để đi trêu mấy anh trong team)"

Nó nói rồi đưa tay kéo anh vào cam. Phía dưới kênh chat bắt đầu la lối đòi - 1 fan. Nó thì ngồi cười ngặt nghẽo. Rồi nó nhường ghế lại cho anh thì có mấy bạn donet

"Son nữa chị ơi"

Thế là nó đi lại lấy son tô cho anh. Nó lên giường nằm nhìn anh xấu hổ mà cứ cười khúc khích

"Đáng yêu lắm"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loading...