Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:42:17
Lượt xem: 2

Hôm nay là ngày đầu anh livestream ở nhà nó nên nó ngồi trên giường nhìn anh làm việc.

Lúc anh vừa live là mấy anh trong team anh bật mic hỏi liền

"Sao rồi, ổn chưa"

"Dạ rồi anh"

Anh em trong team anh hỏi thăm anh xong thì anh ngồi live. Dưới kênh chat có bạn nói 

"Sao nay background anh lạ vậy anh, ghế hồng nữa"

Anh nhìn mấy bạn spam nhiều thì anh lên tiếng

"À thì mấy ông tập quen đi, tôi có 2 phòng stream"

Xong rồi mấy bạn trêu anh này kia. Được 1 lúc thì anh nói

"Mèo thì tôi không rành các ông ạ, mà người yêu tôi rành này, để tôi hỏi người yêu tôi"

Nói rồi anh kêu nó lại nhìn màn hình, trên màn hình là 1 bé mèo maincoon khá đắt đỏ có bạn thì chat bảo mèo trên 100 củ có bạn thì bảo VN bán có 20 30 triệu 1 con. Nó nhìn bé trong clip tầm 7-8 kg, lông dày, đuôi to thì nó nói:

"Con này chắc chắn là nhập, không dưới 80 triệu đâu có khi lên đến cae 200 300 triệu. Tùy trại tùy nước mà anh nhập vì nó có kèm cả phí vận chuyển nữa."

Nó nói xong thì dưới kênh chat nhiều người bắt đầu tiếp tục chửi bạn chat 20tr.

"Đúng là sinh sản VN 20 30 triệu là có 1 bé rồi nhưng giá mèo là phải nhìn xuất xứ, ngoại hình ba mẹ, màu lông nữa chứ không phải con nào cũng giống nhau" Nó nói tiếp. 

Anh nhìn kênh chat cãi nhau thì lên tiếng

"Người yêu tôi giải thích rồi mà mấy ông cứ cãi nhau nhờ"

Phía dưới tiếp tục có người  hỏi 

"Người yêu anh làm nghề gì vậy sao biết được là nói đúng"

Anh trả lời:

"Người yêu tôi nói là luôn đúng"

Thế là kênh chat lại bắt đầu trêu anh. Anh cười rồi nói

"Tôi đùa thôi chứ người yêu tôi nuôi nhiều mèo lắm, người yêu tôi bán đồ ăn cho thú cưng  với có cả cứu trợ chó mèo nữa"

"Người yêu tôi không cho tôi quảng cáo mấy ông ơi, thôi đợi người yêu tôi mở CH ở tp.H thì tôi PR sau"

"Xem mèo hả?"

Anh trả lời mọi người rồi nhìn sang nó hỏi

"Cho mọi người xem mèo được không em?"

Nó lườm anh rồi nó 1 con thôi

Anh nhìn nó cười

"Em ôm con Cua lên cho mọi người xem nha?"

Nó nhìn anh rồi nói

"Vua chúa"

Nói rồi nó đi ra khỏi cửa nên đi ngang qua cam 1 tí. Xong nó xuống ôm con Cua lên dơ trước cam cho mấy bạn xem. Vì con Cua nó khá béo, 2 cái bờm lông làm mặt nó tròn ủm nên nhìn vừa béo vừa đáng yêu. nó dơ lên trước mặt nó che mặt nó đi xong thì hỏi anh

"Được chưa, nó béo em mỏi tay quá"

"Rồi rồi, em ôm xuống đi, cảm ơn Mít iu"

Nói rồi nó xoay người đi xuống, tuy nó xuất hiện nhưng không ai thấy mặt nó. 

Lúc nó lên thì chạy cái vèo phòng lên giường. Ngồi nhìn anh chơi 1 lúc mẹ nó gọi nên nó lại chạy vèo ra ngoài lên phòng khách bật tivi xem live anh vừa nghe điện thoại mẹ nó

"Lúc nảy mẹ với mấy thím ngồi ghi lại tiền viếng nội con, mẹ thấy có 1 phong bao Team Refund lạ lạ nên chắc bạn con, mẹ gọi hỏi thử"

"Chắc anh Sóc bỏ đó mẹ, này là team làm việc của ảnh."

"Ừm thế à, vậy nó bỏ tận 10trieu đấy"

"10 triệu hả mẹ?"

"Ừm, Vy tiên hiền 10tr, Trâm anh và chồng 2trieu còn Xuân Anh Tuấn Anh mỗi đứa 2trieu. Hải thì mẹ không lấy mà nhiều phong bao không ghi tên 1 2 trieu lắm"

"Dạ"

"Hôm đó ba mẹ đứng ra lo nên bà nội kêu ba mẹ giữ, ba mệ không biết nên làm gì."

"Thế mẹ góp quỹ để cuối năm mình đi từ thiện luôn"

"Mẹ cũng nghĩ thế, đầu tháng 1 dương lịch bên công ty cậu Trung lại rủ ba mẹ đi nấu ăn trên tp.Đ mà khu trên vùng cao á, con đi không?"

"Có, anh Sóc đi nữa nha mẹ"

"Vậy thì được"

Nói rồi nó tắt máy nhắn tin cho anh

"Đầu tháng 1 lại đi nấu ăn cho mấy em bé ở tp.Đ 1 hôm, anh đi với em nhé?"

"Xuống đây"

Anh nhắn trả lời nó. Nó tắt tivi đi xuống mở cửa rồi chạy cái èo nhảy lên giường nằm nìn anh. 

"Lại đây"

Anh dơ tay ra kêu nó đi lại gần anh. anh nhích ghế ra vừa vặn trong cam chỉ còn có anh còn 2 tay anh thì ôm eo nó

"Sao lại rủ anh đi"

"Thế anh không đi với em à?"

"Anh đi chứ, em muốn anh đi với em hay còn mục đích khác?"

"Thì 2 mục đích"

Anh nhìn nó thì nó cười hì hì ngồi lên đùi anh nịnh nọt

"Chẳng phải anh không thích thằng cha kia à, anh đi với em rồi tự tiêu diệt địch đi chứ"

"Thế à, có phải sợ anh lại giận nên rủ anh đi không?"

"Anh dám giậnn em à?"

"Thì anh nhầm, anh sao dám giận em. Thế đến lúc đó anh đi với em"

Nó cười rồi ôm anh hôn chụt vào má rồi đứng dậy đi lại giường nằm. Anh di chuyển ghế lại màn hình.

Hơn 23h anh live xong thì nhảy phọt lên giường nằm ôm nó

"Hát lại cho anh nghe  bài em hát lúc em buồn đi, em hát hay thế, lúc nảy anh vừa nghe lại trên live. Hôm nào em lên live hát cho mấy bạn nghe đi"

"..."

"Đi hát anh nghe đi."

"Hôm đó em say nên em hát nó cảm xúc thế anh thấy hay chứ giờ em hát thì như cứ* ấy"

Anh năn nỉ 1 lúc thì nó bật lời lên rồi hát anh nghe. Lúc nó hát nó không để ý anh đang tự quay mặt anh với giọng nó hát bên tai. 

Đến lúc nó hát xong thì anh đăng clip đó lên tóc tóc với caption

"Vẫn hạnh phúc, vợ iu say nên hát hay thôi, giờ vẫn hay nhưng cô ấy đang cười"

"Anh đúng là Sóc khùng"

"Người ta đồn anh chia tay, em giật tít tí thôi"

Nó trề môi rồi nó bắt anh hát lại cho nó nghe. Anh hát nó nghe hết bài này tới bài kia ru nó ngủ, cười đùa 1 lúc thì nó ngủ thật. Anh đắp chăn lại cho nó rồi tắt đèn, lại tiếp tục ngồi máy tính. 

 

Sáng hôm sau nó rủ anh đi ăn sáng.

"Lâu quá em không anh beefsteak bên quận T, mình sang đó ăn nha anh, nhân tiện mình sang xem đất ông nội cho em luôn, em chưa thấy bao giờ"

Bình thường đi ô tô thì nó sẽ chở anh vì anh không quen đường nhưng nay nó bắt anh lái cho quen. 

Lúc anh với nó đến quán ăn thì đã hơn 9h sáng rồi nhưng quán vẫn khá là đông. Nó đi đến quầy gọi món còn anh thì đi tìm bàn. Xong thì nó lại ngồi với anh đợi đồ ăn ra. Trong lúc nó ngồi đợi đồ ăn thì 1 bạn nữ đi lại nhìn nó

"Ny phải không?"

Nó ngước nhìn bạn nữ nhưng vì bạn mang khẩu trang nên nó nheo mắt nhìn kỉ hơn. Lúc bạn nữ tháo khẩu trang ra thì nó mới nhận ra đây là Duyên ngày trước làm chung công ty với nó. 

"Hi, lâu quá mới gặp"

Duyên nhìn nó rồi cười

"Tui với ông xã ngồi chung được không, hết bàn mất"

Nó hơi không được tự nhiên nhưng không biết từ chối thế nào nên gật đầu. Duyên ngồi xuống nhìn nó nhìn anh rồi mỉm cười nhưng nó thấy nụ cười này có vẻ không được bình thường. Lúc chồng Duyên đi đến thì cũng chào hỏi với nó 1 vòng. Nó cũng giới thiệu anh với Duyên và Chồng duyên. duyên với chồng ăn mặc khá sang trọng, Duyên mặc váy dài cổ quấn khăn lụa còn chồng duyên thì diện áo sơ mi mang giày tây, tay đeo đồng hồ sáng lấp lánh. Đối lập với anh và cả nó, anh với nó mặc 2 cái áo thun thương hiệu của chị Thư vợ anh Minh đang bán, nó thì diện quần short dấu bên trong áo anh cũng quần short vải, chân 2 đứa mang 2 đôi dép hãng A. 

Duyên đánh giá 1 lượt qua nó với anh rồi cười:

"Ny dạo này sao rồi, đi làm ở đâu rồi"

Duyên nhìn nó hỏi thăm. Nó cũng cười xã giao rồi trả lời:

"Tui ở nhà kinh doanh nhỏ thôi"

Thật ra lúc trước làm chung công ty nó hòa đồng nhưng không thân thiết với bất kì ai, chỉ giữ mối quan hệ ở mức đồng nghiệp nhưng vì nó chẳng nói xấu ai nên đa số mọi người đều quý nó còn Duyên thì năng nổ hơn, chơi thân với nhiều người nên có người thích nhưng do hay khoe khoang nên cũng có nhiều người ghét. Lúc đó nó cảm nhận được Duyên rất hay so đo hơn thua với nó nhưng nó chẳng quan tâm nhiều. 

"Dịch bệnh xong khổ nhỉ, nhiều người gặp khó khăn lắm"

Nói rồi Duyên nhìn nó vẻ đồng cảm. 

Nó nhìn Duyên cười nhẹ:

"Ừm đúng rồi. Còn Duyên dạo này sao rồi?"

"Duyên thì vừa lấy chồng, về phụ giúp công ty nhà chồng thôi"

Duyên nói rồi ôm tay chồng ra vẻ rất tự hào. Duyên nhìn nó rồi nói tiếp

"Nếu Ny cần thì về làm cho nhà chồng tui nè, cũng có tuyển sale á"

Nghe thì như 1 cấu quan tâm nhưng từ miệng Duyên thì nó biết là chắc chắn là đang khoe khoang rồi.

"Cảm ơn Duyên, tui buôn bán đủ ăn là được rồi"

Duyên nhìn sang anh:

"Người yêu Ny đang làm công việc gì thế?"

Nó nhìn anh rồi cười:

"Ảnh làm đủ thứ à, có gì làm đó á"

Duyên nghe vậy thì mặt lại càng tỏ ra hả hê. 

Đến lúc nhân viên mang 2 phần bò ra cho anh với nó thì nó xin phép ăn trước. Lúc nó với anh ăn xong định kêu thanh toán thì Duyên nói

"Thôi để mình mời 2 bạn 1 bữa nha, để mình thanh toán cho"

Nhưng nó từ chối vì nó không thích nợ người lạ và cũng không muốn duy trì mấy mối quan hệ xã giao này. Nó tạm biệt rồi cùng anh đi ra. Duyên có đi ra theo nó nói là để tiễn nó nhưng nó biết chắc là Duyên ra xem anh với nó đi đến đây bằng xe gì. Nó cũng mặc kệ mấy người thích so đua tài sản như này lắm. Lúc nó với anh lên xe thì nó thấy Duyên hơi ngạc nhiên nhìn theo. Xe nó thì cũng không phải siêu xe gì nhưng BMW thì cũng khá nổi tiếng với chiếc của nó cũng thuộc loại đời mới nên nhìn cũng khá sang trọng. 

Lúc lên xe thì anh hỏi nó

"Bạn em à?"

"Không, ngày trước có làm chung  với em, mà bạn đó không thích em đâu hay ganh tị này kia lắm"

"Hèn gì cứ ngồi so đo với em nhỉ"

Nó cười nhìn anh rồi 2 đứa đi qua đường XX. Lúc nó đến đã thấy 1 khoảng đất rộng của ông nó nhưng phía ngoài có rào lại còn bên trong thì nuôi gà rất nhiều.

Anh xuống xe với nó rồi hỏi

"Đúng ở đây không vậy sao anh thấy kì vậy? Người ta đang nuôi gà mà?"

Nó rút điện thoại ra check lại địa chỉ mẹ nó chụp cho nó

"Đúng rồi mà ta"

Nó với anh đang đứng nhìn ngó không hiểu chuyện gì thì có 1 cô ở nhà ngay cạnh đi ra hỏi

"Tụi con mua gà à?"

Nó nhìn cô rồi hỏi

"Cô cho con hỏi gà này của cô ạ?"

"Không con, gà của nhà tít trong hẻm kia kìa" Nói rồi cô chỉ về hường đối diện có 1 cái hẻm nhỏ.

"Cô cho con hỏi là ở đây là địa chỉ XX phải không cô?"

"Đúng rồi nhà cô là XY nhà này XX"

Nó nghe cô nói rồi cảm ơn cô rồi bấm gọi cho mẹ nó

"Ủa mẹ, con lại đó thì thấy ai đang nuôi gà, còn rào cả phía ngoài lại"

"Kì vậy. Có thể người ta thấy để trống người ta nuôi vậy đó, con tìm nói chủ nhà dẹp đi. Thà trồng rau đồ thì được chứ khu đô thị mà lại nuôi gà thế không khéo đô thị nó phạt chủ đất đấy"

Khi nó tắt điện thoại thì cô chủ nhà bên cạnh lên tiếng

" Thế đất này của nhà con à?"

"Dạ vâng ạ"

"Ôi thế đi lại đây ngồi cô nói chuyện"

Cô chỉ cho nó với anh lại bộ bàn ghế đá phía trước rồi vào nhà mang ra 2 chai nước rồi cô chạy sang nhà bên kia gọi thêm 2 cô chú khác sang.

"Tụi con là chủ dất ở đây à"

"Dạ vâng ạ"

"Trời ơi cả xóm này tìm chủ đất mà tìm hơn 2 tháng nay rồi đấy."

"Trời ơi tụi con xem nói chuyện với cái bà nuôi gà ở đây dùm cô chú, cô chú mà nói thì bả cứ bảo cô chú không có quyền nói. Nhà đó nuôi gà ở đây hôi thối mất vệ sinh kinh khủng. Suốt ngày mang đồ ăn thừa ra đổ vào cho gà ăn, dân xung quanh đây không ai chịu nổi mà cô chú ở đây báo lên phường thì con trai nhà đó cho người ra hăm dọa cô chú rồi trên phường xuống dẹp 1 2 hôm lại tiếp tục"

Nó với anh ngồi nghe cô chú kể. Nhà đó ở sâu trong hẻm đối diện nhưng thấy miếng đất để trống nên  lấy nuôi gà. Nhà đó có 3 4 đứa con trai nên rất lưu manh. 

"Bây giờ tụi con vô đó nói chuyện với nhà đó thử nhưng phải kêu cả công an đi theo, không được đi 1 mình. Con trai nhà đó bặm trợn lắm"

Cô chú ngồi nói 1 lúc thì dắt anh với nó đi lên phường làm việc. Vì nó không mang theo giấy tờ nhà đất nên phường không giải quyết nên hôm nay nó tạm về. 

Về đến nhà thì nó có gọi mẹ nó gửi giấy tờ vào cho nó rồi kể cho mẹ nó nghe. Ba mje nó quyết đinh tối nay bay vào luôn. 

Sáng hôm nhà nó 4 người và cả chú Út nó đi cùng. chú Út nó mở 1 công ty vận chuyển nên quen rất nhiều công an nên khi chú đến có thêm 2 chú công an bạn chú Út. 

Lúc phường cùng nhà nó đi vào gặp gia đình kia thì chú Út nó và 2 chú bạn công an ngồi ngay bàn ghế đá nhà cô hàng xóm hôm nọ uống cà phê chỉ để nhà nó đi vào với 2 chú ở phường. 

Lúc kêu cửa thì có 1 cô tầm 60 tuổi ra mở cửa

"Có chuyện gì mấy chú"

Ba nó lên tiếng

"Dạ chào chị, tôi là chủ miếng đất ngoài đường lộ ngoài kia và được biết gà trên đất nhà tôi là gia đình chị nuôi nên tôi vào xin phép nói chút chuyện"

Cô đó nghe xong thì mời vào nhà. Ngôi nhà là 1 ngôi nhà cấp 4 tuy nhìn có vẻ mới nhưng khá bừa bộn, trước nhà nuôi 1 bé chó gầy tong teo, phân chó nước thải rất khai. 

Lúc cô vào nhà thì lên tiếng kêu

"Hùng ơi"

Cô vừa gọi thì có 1 người đàn ông khá mập, to , cao, mặt khá đáng sợ đi lên

"Chủ đất ngoài lộ vô nói dụ nuôi gà"

Cô nói rồi ngồi xuống.

Người tên Hùng đi lại ngồi bên cạnh mẹ mình rồi nói

"Chuyện gì?"

Ba nó nhìn anh ta rồi nói

"Chào cậu, tôi là chủ đất ngoiaf kia, mảnh đất  mà nhà cậu đang nuôi gà đó. Hôm nay vào đây là cũng mong gia đình hỗ trợ hợp tác thu dọn sạch sẽ gà chuồng gà giúp gia đình tôi"

"Đất để không thì làm phước đi"

Nó nghe thằng cha đó nói xong thì ứa cả gan định lên tiếng thì mẹ nó đã nói

"Chúng tôi vào đây yêu cầu gia đình anh ra dọn dẹp lại cho chúng tôi chứ kkhoong phải thương lượng với anh."

Thằng cha đó nhìn mẹ nó rồi nói

"Đàn bà thì biết gì mà xen vô"

Đến lúc này thì 2 người ở phường mới loeen tiếng

"Cậu Hùng, người ta đang nói chuyện tử tế với gia đình cậu, muốn giải quyết trong hòa bình, cậuc cũng nên hợp tác"

"Chứ không hòa bình thì làm gì tao?"

Đến lúc này nó bắt đầu nóng m.á.u rồi lên đứng dậy nói:

"Tôi cho anh trong vòng 1 tiếng nữa nếu không ra giải quyết đống gia cầm của nhà anh thì tôi sẽ vứt rác hết"

thằng cha đó bắt đầu đứng dậy chỉ mặt nó

"Nhà mày không biết dạy con à? Ranh con mà nói chuyện xấc láo vậy à?"

Nó nói rồi nhìn ba mẹ nó

"Đi thôi ba mẹ" Rồi nhìn sang 2 mẹ con nhà đó đang nhìn nó

"Tôi nói rồi, nếu các người không hợp tác thì đứng trách sao tôi làm khó mấy người"

Lúc cả nhà nó đi ra thì thằng cha Hùng định đi lại định hành hung gia đình nó thì 2 anh ở phường ngăn lại

"Có thôi đi không, còn không ra dọn dẹp thì người ta vứt đi thì anh cậu cũng không giúp được cậu đâu"

Lúc nó ra đến nơi thì ba mẹ nó kể lại cho chú nó nghe. Chú nó với 2 chú công an kêu đợi 1 tiếng nữa coi nhà đó có ra dọn không. 

Anh nắm tay nó vướt lưng cho nó

"Thôi em đừng giận, anh đi mua nước cho em nhé"

Cô chủ nhà nghe vậy thì mời mọi người vào nhà ngồi đỡ. Mẹ nó vận dụng hết quen biết để gọi ngay vật liệu xây dựng chở lại đây để lát nữa sẽ tiến hành xây cổng rào kín lại. 

Được hơn 30p thì nhà nó thấy gia đình ông Hùng đi ra, lần này đi ra là có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ còn bà cô mẹ ông Hùng thì không thấy. 

Nó đứng dậy đi ra đầu tiên. ông hùng thấy nó thì chỉ tay cho 2 ông kia rồi cả 3 đi đến chỉ mặt nó

"Mày là chủ đúng không? Giấy tờ mày đâu?"

Lúc nó đến gần thì nó nhận ra Duyên và chồng duyên. 

Lúc duyên thấy nó thì lên tiếng 

"Ủa Ny?"

Lúc ông hùng nghe Duyên gọi tên nó như có quen biết thì lên tiếng

"Chị dâu biết con này hả?"

Nó nhìn Duyên rồi cười

"Nếu đã là người quen thì dễ rồi. Bà nói gia đình bà lập tức dọn hết đống gia cầm trên đất nhà tôi đi"

Duyên nhìn nó ngơ ngác 1 lúc rồi nói

"Nếu bà là chủ đất thì tui nói vầy, đất nhà bà để trống thì cho em chồng tui mượn nó nuôi gà cũng đâu sao, khi nào gia đình bà cần thì gia đình tui sẽ dọn đi"

"Không, tui cho gia đình bà 1 tiếng, giờ còn 30p nữa"

Đến lúc này thì Duyên lớn tiếng nói

"Tụi mày tưởng tụi mày có tiền là ngon à? Làm gì cũng phải để phước đức cho con chàu, tụi mày ức h.i.ế.p người nghèo à?"

"Tôi tưởng cô còn đang thuê tôi về làm cho gia đình chồng cô mà, sao lại tự nhận mình nghèo rồi?"

Lúc này thì chồng duyên lên tiếng

"Tụi bây nói đất nhà tụi mày thì đưa giấy tờ tao xem. Tao làm bên bất động sản nên đừng lừa tao"

"giấy tờ của tôi việc gì phải cho anh xem, tôi đã cho cơ quan chức năng xem và chức thực. Bây giờ nhà anh có dọn dẹp cho tôi không?"

Lúc này ba mẹ nó đã đi ra đứng sau lung nó nhưng không lên tiếng. 

ông Hùng lên tiếng

"con này nó xấc xược lắm. mày đi tới xóm tao mà mày làm mình làm mẩy à. Mày có tin là tao cho cả nhà mày nằm tại đây khỏi về luôn không"

"Đứa nào đòi cho cháu tao khỏi về?" Lúc này chú nó đi ra đứng trước mặt nó. Nhìn chú nó thì đúng là rất sợ, cổ đeo nanh hổ tướng tá bặm trợn nên mấy người kia có vẻ hơn lùi lại 1 tí. Lúc chú đi ra thì 2 chú công an cũng đứng dậy đi ra. nhà bên kia thấy công an thì cũng bắt đầu lùi lại 1 tí rồi im lặng

"Cháu tao cho nhà tụi bây 30p rồi giờ tụi bây dọn là kịp đó"

Khi nhà bên đó thấy công an thì nhìn nhau rồi bắt đầu đi vào bắt gà. Hơn 1 tiếng thì bên vật liệu xây dựng đến bắt  đầu đổ đất cát làm cổng. Nhà đó vừa bắt xong gà thì lại đi ra đứng ngay đầu hẻm nhìn qua nhà nó. 

"Anh chở em đi mua 3 cái cam cho người ta lắp luôn đi anh"

Nó nhìn anh rồi nói. Anh gật đầu rồi lấy xe đưa nó đi. Lúc nó với anh về thì nó đi vào chỉ cho thợ lắp cam. Lúc nó chỉ lắp cam phía trong thì gặp duyên. Duyên nhìn nó tức tối rồi đi lại

"Mày đừng nghĩ là mày thượng đẳng, có tí tiền mà nhìn mày vẫn hèn."

Nó dời tầm mắt từ anh thợ đang lắp cam qua duyên mà không thèm trả lời

"Mày khinh tao à? Ngoài vẻ ngoài suốt ngày tỏ ra ngây thơ thì mày làm được gì hả? Từ xưa tới giờ hết đong đưa người này tới đong đưa người kia, người yêu mày có biết mày vậy không?"

Nó nhìn Duyên rồi nói

"Cô ăn nói cho tử tế đàng hoàng, ăn bậy thì ỉ* chảy chứ nói bậy là rụng răng đấy. ít ra tôi còn có ngoại hình để giả vờ, còn cô thì có cái gì?"

Duyên nghe nó nói vậy thì nhào đến tính tát nó nhưng nó đã tát Duyên trước. Lúc Duyên bị tát thì anh đang đứng check cam phía ngoài chạy lại phía nó tưởng nó bị sao. Duyên thì đứng ôm mặt rồi la lên

"Chồng ơi nó đánh em"

Lúc chú nó thấy mấy tên đàn ông kia chạy vào thì cũng chạy vào theo. Anh đứng chắn phía trước nó. 

"Mày dám đánh vợ tao à con nhỏ này?"

Vừa nói thì chồng Duyên vừa đi đến tính dơ tay ra đ.ấ.m anh nhưng chú nó đi từ phía sau lên đạp vô người chồng duyên làm anh ta té xuống đất.

"Đi lên đồn hết cho tao"

2 chú công an đi vào lôi hết lên đồn. Về đến đồn thì Duyên ngồi ôm mặt khóc còn nó thì ngồi nắm tay anh liếc Duyên. Bên nhà Duyên thì đòi tiền bồi thường. Nó thì ngồi nói vì Duyên đòi đánh nó nó tự vệ thôi có anh lắp cam làm chứng. Nói 1 lúc thì công an giải hòa. Bên nhà Duyên làm ầm ỉ lên 1 lúc thì nó bình tĩnh nói. 

"Đi dám định thương tích đi, tôi đền. Còn mấy người cũng chuẩn bị hầu tòa đi, mấy người nói gia đình tôi có tiền ức h.i.ế.p người khác thì tôi cho mấy người thấy ức h.i.ế.p là như thế nào."

Nói rồi nó quay sang mẹ 

"Con muốn kiện mấy người này canh tác đất trái phép, phá hoại đất người khác."

Nó quay snag nhìn cả gia đình nhà đó

"Tôi sẽ thuê luật sư thật là giỏi để kiện mấy người, tôi cũng sẽ đăng câu chuyện này lên mạng, sẽ chỉ đích danh tất cả thành viên gia đình các người, tôi sẽ chi tiền chạy quảng cáo thuê báo đăng bài. Đừng trách tôi ác mà là do mấy người muốn chơi thôi"

Nó nói rồi xin phép mấy chú công an rồi đi ra về với ba mẹ nó. Lúc nào về lại xem đổ vật liệu thì Duyên và chồng Duyên ra nói muốn nói chuyện với nó

"Thôi thì Ny coi như mình cũng từng đồng nghiệp cũ mà bỏ qua cho giia đình Duyên được không. Coi như câu chuyện này chấm dứt tại đây, khong-o ai nợ ai, phần ai nấy sống"

Nó không thèm nói mà để ba mẹ nó nói chuyện còn nó ra đứng ôm anh. 

"Người yêu anh nay dữ quá he"

"Em dữ lắm á"

Anh nhìn nó rồi ôm nó cười. 

Cả nhà nó đưa nhau đi ăn đồ Thái. Anh thì không ăn được quá cay còn nó thì thích ăn cay. 

"Tính ra em với anh cũng không hợp nhau lắm nhỉ"

"Nói tào lao nữa đi anh đánh đòn em giờ"

Cả nhà nó ăn xong thì lục đục về. Nó cho anh đi tắm trước để anh còn lên live. Ba mẹ nó lên tầng 5 tắm rửa rồi cũng nghỉ ngơi. Anh đang ngồi live thì mẹ gõ cửa anh đứng dậy mở cửa

"nè 2 đứa uống 2 ly sữa đi, uống đi rồi làm gì làm"

Anh nhận 2 ly sữa rồi đi vào để lên bàn. 

Anh đọc kênh chat rồi trả lời:

"Vua chúa mà các bạn"

"Mẹ tôi các bạn ơi, người yêu tôi đang nằm trên giường này"

"Mẹ vợ các ông ơi"

Anh nói 1 lúc thì uống sữa. Nó nhìn anh rồi nói

"Em không uống đâu, ngọt lắm"

Anh nhìn nó rồi mang ly sữa lại bắt nó uống. Nó uống xong thì nằm xuống lướt điện thoại tiếp. 

"Người yêu tôi không phải vua chúa, người yêu tôi là công chúa"

Được 1 lúc mẹ nó lại gõ cửa, nó nhảy xuống giường chạy ra mở

"Đi lên ăn măng cụt, ba tách sẵn cho bé rồi"

Nó đi ra đóng cửa rồi đi lên tầng. 

"Cũng để Sóc nó về nhà chứ ở hơn cả tháng ở đây rồi"

Ba nó nói. 

"Người ta còn gia đình nữa. Không thì con đi ra đó chơi vài hôm"

"Con nói rồi ảnh không chịu"

"Thì nó lo cho con chứ sao, mai ba mẹ mua vé cho 2 đứa về tp.H đi, con chơi ít hôm chán quá thì về"

"Dạ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qua ngày hôm sau anh và nó về lại tp.H. Anh vừa tới tpH thì chở nó sang nhà bố anh ăn cơm. Nó cũng mua ít trái cây sang. Cả nhà ăn cơm thì chị dâu anh đưa bạn về nên bố anh bảo ngồi xuống ăn cơm luôn. Ăn xong anh xung phòng rửa bát, nó đứng phụ anh. Xong thì cả 2 lên ngồi với bố anh ăn trái cây. 

"Lâu quá không gặp Linh, anh khỏe không?"

Tự dưng cả nhà đnag ngồi nói chuyện thì bạn của chị dâu anh lên tiếng hỏi anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/12.html.]

"Ừm vẫn khỏe" Anh cười rồi trả lời rồi lại lấy trái cây đưa cho nó

"Sao dạo này anh không đi họp lớp? Đứa nào cũng nhắc anh"

"Ừm anh bận"

"Dạo này anh còn đá banh ở sân cũ không?"

"Còn"

Nó ngồi nghe anh nói chuyện với chị đó mà thấy anh hơi mất tự nhiên. Cả nhà im lặng 1 lúc lâu thì bố anh hỏi nó

"Đợt trước chú có nghe nhà con có chuyện buồn mà xa quá chú không thể vào được, con thông cảm nhé"

Nó nhìn chú cười

"Dạ không sao đâu ạ, con cảm ơn bác vì đã hỏi thăm ba mẹ con ạ"

Ngồi 1 lúc thì anh xin phép đưa nó về. Về đến nhà thì nó đi tắm còn anh thì đi lấy quần áo cho nó. Lúc nó tắm thì nó tắm xong như sực nhớ ra điều gì đó

"Sao mình chưa tới tháng nhỉ?"

Nó tắm xong ra ngồi trên giường gọi cho ba mẹ nó tí rồi lại bật máy tính của anh lên gnhe nhạc. Lúc anh ra thì nó bảo:

"Chắc mai anh phải đưa em đi viện, em 1 tháng rồi không thấy kinh nguyệt"

Anh nhìn nó đơ ra 1 lúc thì chạy lại

"Có khi nào không? Lần trước anh không sử dụng biện pháp gì"

"Không, hôm đó sáng em đã đi uống thuốc rồi"

"Sao em lại uống thuốc?"

Nó nhìn anh 

"Gì vậy anh? Mình đã có kế hoạch gì đâu"

"Nhưng sao em lại uống thuốc, thuốc đó anh nghe bảo nó nhiều tác dụng phụ lắm"

"Chứ biết sao, cô bán thuốc bảo uống 1 lần không sao"

"Thì có sao đầu, có em bé thì sinh thôi"

"....."

"Sao vậy em không muốn hả?"

"Không phải không, mà là chưa"

Anh nhìn nó có vẻ hơi giận dỗi nhưng rồi vẫn lại ôm nó

"Anh nôn nóng quá, mai anh đưa đi khám nhé"

Nói rồi nó hỏi:

"Nay anh không live hả?"

"Không, anh nghỉ 1 hôm. Nảy em ăn có 1 ít vậy giờ có đói không?"

"Hơi hơi, chắc để em đặt gì đó về lát ăn"

"Hay lát mình đi ăn lẩu HaiXXXXX?"

"Cũng được, lâu rồi em không ăn."

Nói rồi anh vào Discord vào xem mấy anh em đang chơi gì.  Anh vừa vào thì chị Thư đã lên tiếng

"Cho chị FB cái Ny đi Sóc"

"Sao vậy chị?" Anh vừa nói vừa gửi FB nó lên khung chat. 

"Chị hỏi này á mà, cơ mà có Ny đó không chị nói chuyện cho lẹ cũng được"

Nó nghe chị Thư hỏi thì lên tiếng

"Em đây chị, sao vậy chị"

"Ny, sao tự dưng con mèo nhà chị nó ăn xong nó nôn ra quá trời luôn em ạ. Có sao không nhỉ?"

"Nôn ra thức ăn hả chị?"

"Đúng rồi em?"

"Nó có đi vệ sinh lỏng không chị?"

"Không em chỉ nôn thôi"

"Vậy bây giờ chị đừng cho nó ăn nưa, nhịn 8 tiếng nha chị, cho uống nước thôi"

"Cơ mà nó nằm nhìn mệt lắm em ạ, nó im 1 chổ"

Nó nghĩ 1 lúc thì nói

"Em sang được không chị, để em mang que test sang em test thử xem"

"Được, em sang luôn nhé"

Nói rồi nó thay quần áo rồi nhờ anh đưa ra 1 phòng khám thú y mua que test. Lúc nào vào thì thấy chị Thư đang ngồi nhìn bé mèo buồn.

"Nó nôn xong thì nằm buồn luôn em ạ, không chơi nữa"

Nó lại ôm bé mèo lên ngửi miệng bé xem có tanh không rồi kiểm tra hậu môn.

"Chị ôm bé dùm em để em test"

Nó thuần thục lấy dịch test rồi nhỏ lên que test. 

"Nếu lỡ nó bệnh thì bệnh gì vậy em"

"Dạ giảm bạch cầu chị, mấy bé mà nhỏ nhỏ hay bệnh lắm chị ạ, mà chị có tiêm phòng rồi đúng không chị?"

"Chị tiêm rồi, bệnh đó có nguy hiểm không em?"

"Cũng có á chị"

Ngồi đợi 1 lúc thì que test âm tính. 

"Không phải bị GBC rồi chị nhe, giờ chị không cho ăn 8-10 tiếng thử, chị đưa em kiểm tra hạt với pate bé thử"

Chị đưa nó đến, nó thấy 1 túi hạt hiệu ABC 

"Này người ta kêu chị mua hả hay chị tự mua?"

"Này cái shop đó tư vấn cho chị mua"

"Hạt này dành cho mèo từ 6th trở lên thôi chị, bé ăn vào không tiêu hóa được là đúng rồi. Mai chị rảnh thì rủ em đi sang cái tiệm đấy đổi hạt đi chị"

"Thế mai chị sang chở em đi"

"Dạ có gì gọi em"

"Thế tụi mày ăn gì chưa, đi ăn gì không?"

"tụi em định đi ăn lẩu HaiXX nè chị đi luôn"

"Thế rủ thêm đứa nào đi chứ mình chị đi với 2 đứa tụi mày tao ngứa mắt lắm"

Anh Sóc nhìn chị cười

"Thế để em rủ" Nói rồi anh ra rủ thêm được anh Ben chị Chi và anh Bô anh Quang đi cùng. 

Vì hơi xa nên nó với anh để xe lại nhà chị Thư, chị Thư đèo 2 đứa đi. 

Đến nơi thì vân chưa ai đến nên 3 chị em ngồi đợi. Nó với chị Thư dắt nhau đi vệ sinh. Trên đường đi chị Thư hỏi nó vài chuyện rồi kể cho nó nghe về bố anh. 

"Ngày trước Sóc với bố nó khắc khẩu lắm, đụng là cãi nhau, sau này là đỡ rồi."

"Lúc chiều em mới sang ăn cơm ấy chị, bố ảnh với ảnh ít nói chuyện lắm"

"Này chị kể thì không hay nên có dịp em cứ gạ hỏi rồi an ủi nó nhé chứ nó vẫn buồn lắm"

2 chị em đi vệ sinh ra đang đứng rửa tay thì có 1 bạn nữ đi lại chào chị Thư. Nó nhìn bạn nữ này quen quen mà không nhớ là ai. Chị Thư giới thiệu nó

"Này bé em của chị"

Bạn nữ chào nó rồi nó chào lại rồi cả 3 đi ra

"chị đi ăn đêm ạ?" Bạn nữ hỏi

"Chị đi ăn với mọi người ấy mà"

"Đừng nói ăn lẩu HaiXX nha chị"

"Sao thế, mày cũng ăn bên đấy à?"

"Vâng, em đi với bạn em"

"Trùng hợp nhờ"

Lúc đi đến cửa nhà hàng thì bạn nữ đi về bàn phía bên kia, nó cũng theo chị Thư về bàn của tụi nó. Khi này mọi người đã đến đủ hết rồi nên cả bọn bắt đầu chọn món rồi ăn. Anh dắt nó ra làm nước chấm thì nó thấy bạn nữ lúc nảy cũng đang đứng làm nước chấm. Bạn nữ thấy nó đang đứng thì cũng cười với nó. Đúng lúc anh đi lại nắm tay nó cầm hộ nó chén nước chấm thì cũng thấy bạn nữ đó. Nó thấy bạn nữ đó nhìn anh 1 lúc, anh cũng nhìn bạn đó rồi bạn nữ đó bỏ đi

"Anh quen bạn đó hả? Bạn đó quen chị Thư ấy"

Anh im lặng 1 lúc thì nhìn nó cười rồi nói

"Anh có quen" Anh nói rồi nắm tay nó kéo về bàn ngồi. Mọi người ăn uống no nê ngồi nói chuyện 1 lúc thì cũng hơn 23h rồi nên đứng dậy đi về. Nó với anh về nhà chị Thư rồi lái xe về nhà. Nớ vừa về đến nhà thì nói anh nó muốn đi bộ 1 tí, thế là cất xe vào anh nắm tay nó đi dạo trong hẻm. 

Anh về đến nhà thì ngồi máy tính chơi game còn nó nằm lướt điện thoại. Nó lướt điện thoại 1 lúc thì nhớ ra bnaj nữ kia.

"À" Nó à 1 tiếng rồi nhìn anh, thì ra là nyc. Hèn gì lúc nảy sượng như vậy. Bạn nữ anyf cũng rất nổi trên MXH, làm cho 1 công ty truyền thông, hiện tại đã có chồng và có con luôn rồi. Nó nhìn anh hỏi

"Bạn nữ lúc nảy là ai mà sao nhìn anh ngượng ngùng thế?"

Anh nghe nó hỏi thì lên tiếng

"Đợt anh 1 tí"

Anh nhìn nó rồi ngồi chơi hơn 10p thì anh đi lại ngồi nhìn nó nằm trên giường

"Sao vậy, nhớ ra rồi hả?"

"Nhớ ra chuyện gì?"

"Thì chuyện của anh với bạn ấy, lúc trước chắc cũng ồn ào trên mxh"

"Anh với bạn ấy có chuyện gì em đâu biết" nó vẫn giả vờ ngây thơ hỏi

Anh nhéo mũi nó

"Lúc trước anh với bạn ấy có tìm hiểu, chỉ là tìm hiểu chứ chưa chính thức quen, hơn 1 tháng thì thấy không hợp tính nên anh với bạn ấy không nói chuyện nữa"

"Thế à?"

"Thế à cái gì mà thế à."

Nói rồi anh nằm xuống ôm nó vùi đầu lên cổ nó cắn nhẹ

"Hôm nay mệt rồi, tha cho em đi"

"Anh đã làm gì đâu mà tha"

"....."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau hơn 8h anh đã dậy chuẩn bị rồi đưa nó ăn sáng rồi đi vào viện. Lúc nó với anh đến khoa phụ khoa khám thì anh yêu cầu 1 bác sĩ nữ khám, book hẳn dịch vụ riêng. Nó vào khám xét nghiệm này kia 1 lúc thì bác sĩ trả kết quả kêu nó và cả anh vào phòng khám

"Không thấy vấn đề gì, lúc nảy em có bảo có uống thuốc ngừa thai lần đầu nên  có vẻ thuốc ảnh hưởng đên hoocmon gây rôi loạn tí thôi, về nhà điều chỉnh lại khẩu phần ăn không ăn quá cay, ăn nhiều ra củ nhé"

Khám xong thì anh đưa nó sang tiệm chị Thư làm nail. Anh ngồi 1 bên nói chuyện nghe nó kể chuyện lung tung thì chị Thư vào thấy 2 đứa nó đang ngồi cười nói với nhau

"Chị định gọi mày, chị mang cả túi hạt theo rồi"

"Còn nôn không chị"

"Lúc sáng chị cho ăn 1 ít pate thì chẳng nôn gì nữa, chạy chơi rồi"

"thế em làm xong em với chị đi"

"Ok, làm đi. Còn thằng Sóc mày thả nó ra 1 tí được không chứ gì mà cứ kè kè thế"

Nghe chị Thư trêu anh lại càng dịch ghế vào sát người nó. 

Lúc sau chị Thư chở nó đi ra petshop đó rồi nó cãi nhau với chủ shop rồi dạy chủ shop bán hàng như thế nào. Xong xuôi thí nó bảo chị thư không thèm ,ua shop này nữa, đi shop khác. 

"Để em kêu nhân viên gủi ra cho chị đồ ăn đủ 1th, mấy sho này làm ăn ẩu quá"

"thế mày ra đây mở 1 cái đi"

"Mặt bằng ngoài này cao quá chị ạ"

2 chị em vừa đi vừa nói chuyện lúc đến nhà anh thì chị bảo

"Vào đi, lúc nào rảnh cứ ra tiệm chị chơi chị em mình đi chơi"

"Dạ"

Nó lấy chìa khóa anh làm riêng cho nó bấm cửa rồi đi vào, thấy anh vẫn chưa về nên nó bấm điện thoại gọi anh

"Anh đi đâu à mà chưa về"

"À em về rồi à, anh đang bên công ty anh Minh chưa về này, đang lỡ ván bi-a với anh Huy, xong anh về nhé"

"Anh chơi đi, em đi tắm rồi ngủ lát"

Nó nói rồi lên phòng bật máy tính mở nhạc lên rồi lại vào phòng tắm tắm. Tắm xong ra ngồi xem máy tính anh vào fb anh lướt 1 lát thì vô tình thấy hiện trên thanh tìm kiếm trong fb anh là fb bạn nữ nyc hôm qua vừa gặp của anh. Nó nhìn dòng tên trên đầu thanh tìm kiếm thì hơi ngẩn 1 tí nhưng rồi nó nghĩ nếu là nó nó cũng hay nhiều chuyện như thế lâu lâu vào xem fb nyc. 

Thế nhưng nó vẫn tò mò mà bấm vào FB bạn nữ đó. Lướt qua 1 vòng thì nó lại tò mò bấm vào phần tin nhắn. Nó ngồi kéo đọc 1 lúc thì bắt đầu hơi nghĩ ngợi. Rỏ ràng 2 người rất hợp nhau, rất yêu nhau rồi lúc chia tay cũng rất đau khổ, chỉ vì ba mẹ bạn nữ không chấp nhận anh chứ cũng không phải như anh nói với cô. Trong lòng nó có cảm giác rất là khó tả, nó ngồi ngẩn 1 lúc thì tắt máy tính của anh, trờ lên giường lướt điện thoại. 

Chỉ cần nó tìm kiếm tên anh và tên bạn nữ đó là sẽ hiện ra rất nhiều clip nghi vấn hẹn hò rồi những lúc nhìn anh thổ lộ trên stream thì nó thấy khó chịu mặc dù những điều anh làm cho nó còn nhiều hơn nó nhưng nó vẫn có cảm giác ghen tức trong lòng. 

Nó cố gắng gạt đi suy nghĩ khó chịu này ra khỏi đầu rồi nghĩ tới anh đã yêu thương tốt với nó như thế nào thế nhưng vẫn đau lòng khó chịu. 2 người đó là vì gia đình ngăn cấm buộc phải chia tay trong khi rất yêu nhau....

Nó nghĩ đi nghĩ lại nhưng nghĩ không thông nên nó quyết định về tp.S yên tĩnh 1 thời gian. Nói là làm nó đặt vé máy bay sáng hôm sau bay về tp.S. Lúc anh về nó đã nằm ngủ quên trên giường. Anh mua 2 phần cơm trưa rồi lại hôn nó kêu nó dậy ăn. Nó ngồi ăn với anh mà mắt thì dán vào điện thoiaj xem phim nên anh nói

"Ăn xong thì để đó anh dọn cho"

Nó gật đầu rồi tiếp tục ăn

"Mai em có việc em về tp.S ít hôm" 1 lúc sau nó nói

"Sao vậy? Chuyện gì thế?"

"Chuyện ở shop thôi anh"

"Thế anh đi  với em...."

Anh chưa kịp nói xong thì nó đã cắt ngang

"Không cần, em đi 1 mình thôi"

Anh nhìn nó rồi không nói gì. Nó ăn  xong thì đứng dậy d di xuống phòng ngủ. Anh nhìn nó đứng dậy đi không thèm nói gì thì chắc đã có chuyện gì làm nó khó chịu rồi. 

 Cả buổi tối hôm đấy anh hỏi thì nó vẫn trả lời còn anh không hỏi thì nó cũng im lặng. 

Sáng hôm sau lúc nó thức dậy thì anh còn ngủ nên nó im lặng viết lại 1 tờ giấy ghi chú

"Em về đây."

Lúc nó về đến tp.S thì thấy anh gọi 3 lần rồi nhắn tin nói nó gọi cho anh khi đến. Nói bấm gọi cho anh.

"Em đến rồi"

Anh lên giọng trách móc nó có chút giận dỗi

"Sao không gọi anh dậy đưa đi? Em giận anh gì đấy hả?"

"Em thấy anh ngủ nên để anh ngủ thôi. Anh ngủ tiếp đi em bận xuống shop xíu"

Anh im lặng 1 lúc rồi nói

"Tại sao em nói anh thẳng thắn với em mà em lại như vậy với anh?"

Nó im lặng. Nó biết bản thân nó rất ghét nếu ai đói xử với nó như vậy nhưng hiện tại nó chẳng biết nên nói gì, tất cả đã là quá khứ, nó cũng không trách anh nhưng tự bản thân nó đang khó chịu không thể giải tỏa được. 

"Em không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều. Tối em gọi lại cho anh"

Nó ngồi trong bồn tắm thẩn thơ cả buổi, nó nghĩ đến những việc mà anh đã làm cho nó, lúc nó đau đớn tuyệt vọng tưởng như đã mất cả thế giới thì anh đã nhje nhàng chữa lành cho nó, nó thấy bản thân thật tệ. Nó nên ngồi nói cho anh nghe nó khó chịu như thế nào rồi nghe anh dỗ dành ôm nó vào lòng. 

Lúc này nó thật sự muôn sgawpj anh, được anh ôm vào lòng dỗ dành. Nghĩ rồi nó đứng dậy thay ngay bộ quần áo mới, xuống ôm hôn mấy bé emof rồi lại đi ra sân bay. Vì nó ngồi 1 lúc mới có chuyến đi tp.H nên phải hơn 17h nó mới đến tp.H. Lúc nó về tới nhà thì anh đã đi đá banh. Nó vào nhà đi tắm lại rồi thay 1 bộ đồ ở nhà thật đáng yêu. Trong lúc ngồi đợi anh về thì nó lên sân thượng tưới mấy cái cây của anh, rồi vào phòng thờ mẹ anh lau dọn qua rồi thắp 1 cây nhang cho mẹ anh. Xong xuôi nó xuống phòng ngủ dọn dẹp hút bụi cho anh, sắp xếp alij cho anh rồi mang quần áo đi lên bỏ máy giặt. 

Nó dọn dẹp qua 1 lượt thì đồ ăn lúc nảy nó đặt trên mạng giao đến. Nó mua 1 ít hải sản và 1 nồi lẩu ọn sẵn đợi anh, nó thầm nghĩ vẻ mặt bất ngờ vui vẻ của anh thì bất giác cười. Hơn 20h mà nó chưa thấy anh về nên nó có gọi thử cho anh nhưng anh không nghe máy. Nghĩ bụng chắc anh đi ăn với mấy anh em rồi nhưng kệ anh ngồi nhìn nó ăn cũng được. Đang ngồi thì nghe tiếng cửa được kéo lên thì nó cười. đợi tiếng cửa phòng ngủ vang lên nó mới rón rén đi thang bộ xuống

Lúc  nó áp tai nghe xem anh vào phòng tắm chưa thì đợi mãi vẫn khkoong nghe, dự định mở cửa đi vào sẽ la anh bảo anh đi tắm ngay nhưng cảnh tượng trước mặt làm nó đứng sững tại cửa. Trên giường anh đang ngồi gục đầu lên vai 1 người con gái, người con gái đó thì 1 tayoom anh 1 tay xoa đầu anh. 

Thật sự trong đời no0s chưa bao giờ gặp phải cảnh này, nó không biết phải làm gì. Cảm thấy lòng n.g.ự.c mình như bị ai đó ép xuống, không thở được, tất cả đều ngưng đọng. 

sau khi nghe thấy tiếng thì cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn nó, ánh mắt vẫn bình tĩnh, đỡ anh nằm xuống giường rồi nó

"Em về nhé, anh nghĩ đi" Nói rồi cô gái đó đi ngang sang nó, còn gục đầu chào nó, không 1 lời giải thích dư thừa.

Nó không biết nó đã đứng nhìn anh nằm trên giường bao lâu rồi đến khi diện thoại nó đổ chuông nó mới bừng tỉnh. Nó đi lại cầm điện thoại rồi nhấc máy nói với mẹ vài câu rồi tắt. 

Nó đi lại bên giường nhìn anh, chẳng nói gì, nước mắt tự rơi. Nó tin anh vì anh luôn giữ khoảng cách với người khác giời, nó tin anh vì anh chẳng hề giấu diếm nó bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại nó chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào. 

Bình thường nó hay xem phim nam chính bị chuốc say rồi đã làm nhiều việc có lỗi với nữ chính, lúc đó nó còn nói nếu nam chính không cho phép thì không ai có thể chuốc say được anh ta hết. Nó không dám nghĩ nếu nó không ở đây đêm nay thì chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc không có gì hoặc anh sẽ lỡ dại mà làm gì có lỗi với nó, quan trọng là từ lúc đó niềm tin đã mất hết làm soa có thể lấy lại được. 

Nó đi lại ngồi ngay máy tính, mở 1 bài nhạc thật vui rồi ngồi bó gối lên, cằm tựa lên đầu gối nhìn anh. Nó thật sự muốn chạy trốn ngay lập tức nhưng cũng muốn nghe 1 lời giải thích từ anh. 

Nó cứ ngồi cho đến hơn 3h sáng thì anh tỉnh dậy, ôm đầu. Khi anh nhìn sang thấy nó đnag ngồi nhìn anh thì bất ngờ

"Sao em lại ở đây?" Anh vừa nói vừa định đứng dậy định đi lại cạnh nó

"Chứ anh nghĩ là ai?"

Lúc nó nói mặt không cảm xúc, giọng lạnh tanh, anh đi đến càng gần thì thấy càng rỏ mắt nó tuy không có giọt nước mắt nào nhưng rất đỏ, từng tia m.á.u hiện rõ trong mắt.

"Em sao vậy?"

Anh đi lại nâng mặt nó lên nhìn anh, nó vẫn nhìn anh nhưng tràn đầy sự thất vọng. Anh từ từ nhớ đến những việc hôm qua, ba anh gọi anh về nhà ăn cơm, anh và anh trai anh ngồi nhậu  với nhau rồi anh gặp lại người đó rồi anh chỉ cảm giác có ai đó đưa anh về. Anh nhìn thái độ nó thì chắc nó đã hiểu lầm gì đó rồi. 

"em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?"

Nó không nhìn anh nữa mà đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của nó ở tủ anh rồi nói

"Em từng xem 1 bộ phim,2 người đó yêu nhau rất nhiều, nhân vật nam chính sau đó có giúp đỡ 1 cô nhân viên mới, đêm đó anh ta không về nên cô gái đi đến chung cư của nhân viên mới đó tìm anh. Trong lòng cô gái đó cứ hi vọng sẽ không gặp anh ta ở đó. Đêm hôm đó anh ta giúp cô nhân viên mới rồi vô tình ngủ quên trong tủ đồ nhà cô ta và  anh ta với cô nhân viên mới đó thật sự chẳng có gì với nhau. Tuy vậy nhưng khi cô bạn gái thấy người yêu mình đi từ nhà cô nhân viên mới ra anh biết cô bạn gái nói gì không?" Nó dừng lại nhìn anh đang đứng im nhìn nó, mắt anh cũng hơi đỏ lên

Nó nhìn anh cười nhẹ rồi lại quay lại sắp xếp đồ rồi nói tiếp

"Cho dù anh có gì với cô ta hay không thì khi anh bước ra từ cánh cửa đó, thế giới của em cũng đã sụp đổ rồi"

Nó nói xong thì im lặng 1 lúc rồi đứng dậy kéo cali đứng trước mặt anh

"Cho dù em có cười tươi mà bỏ qua cho anh, chọn tin tưởng anh nhưng từ khi em mở cánh cửa phòng ra, thế giới của em đã sụp đổ rồi"

Nó nói nó tháo chiếc nhẫn luôn nằm trên ngón giữa của nó đặt lên bàn anh rồi vơ lấy túi xách  trên bàn mày tính rồi kéo vali đi nhanh ra. Nó bấm cửa ra rồi bấm lại rồi đẩy lại chìa khóa nhà vào lại cho anh. 

Khi nó đi anh vẫn đứng bất động ở phòng đến khi anh gnhe tiếng chìa khóa rơi trên mặt đất anh mới chạy nhanh xuống cầu thang. Thấy bóng nó bước lên taxi rời đi anh biết, có lẽ nó thật sự đã thất vọng rất nhiều rồi. Anh ngồi ở cầu thang đến khi trời sáng, tiếng xe cộ bắt đầu đều đều thì anh mới chậm chạp đứng dậy đi lên phòng tắm mở nước rồi đứng trong đó.

Khi nó về đến tp.S thì nó lên phòng, soạn đồ ra rồi đi vào nhà tắm, bật ipad 1 bộ phim hoạt hình rồi chui vào ngâm nước nóng. Phim trên mà hình tràn ngập tiếng cười xen lẫn tiếng khóc nấc của nó. Lúc nó đứng dậy đi ra  khỏi nhà ătms đã là hơn 3 tiếng sau. Nó lên giường nằm rồi nhìn nhìn bàn tay vị trí ngón giữa trống không thì lại khóc. Nó sẽ khóc thật to hôm nay. Nó khóa trái cửa rồi bật nhạc thật lớn ngồi khóc thật lớn. Nó chặn hết tất cả phương thức liên lạc từ anh, xóa hết tất cả app anh livestream. Nó nhìn máy tính của nó thì thấy mic, cam vài thiết bị anh đã set up thì đứng dậy vơ hết xuống đạp tất cả dến khi tay chân nó dính đầy mảnh vỡ từ kính camera nó mới nức nở ngồi bó gối trên giường khóc tiếp.

Tại sao lại đối xử với nó như vậy?

Đến khi chị Vy kêu thợ đến mở cửa phòng thì đã hơn 5 tiếng sau đó rồi. Vừa mở cửa vào chị Vy thấy 1 đống ngổn ngang mảnh thủy tin thiết bị điện tử nằm vất vưởng trên mặt đất còn nó tay chân đầy m.á.u thì lập tức đưa nó đi bệnh viện. Sau khi xử lý vết thương cho nó xong thì chị Vy đưa nó về, chị không hỏi gì chỉ kêu nó đi ngủ miếng đi chị nấu cơm cho ăn. Đến lúc nó về nhà thì phòng nó đã được lau dọn sạch sẽ, chăn màn đã thay mới. Nó đã khóc liên tục 4 5 tiếng trước đó rồi nên giờ nó thấy lòng nó đã trống rổng rồi. 

Nó lấy điện thoại nhắn tin cho chị Vy

"Đừng gọi cho ai nhé chị"

chị Vy đọc tin nhắn nó xong thì thở dài, tưởng đâu em gái mình tìm được 1 bến đổ rồi. 

"Chị biết rồi, ngủ tí đi chị nấu cơm rồi dậy ăn"

Nó ngủ 1 giấc đến hơn 22h thì dạy ăn cơm chị Vy đã nấu sẵn cho nó.

Nó ăn xong thì xuống shop bắt đầu in đơn của ngày hôm nay rồi gói hàng. 1 mình nó gói hơn 1 nửa đơn hàng thì cũng đã hơn 4h sáng. Nó lên nằm trên giường xóa tài khoản FB chỉ để lại ứng dụng tin nhắn. 

Đến hôm sau nhân viên nó đến thì đã thấy nó mở cửa shop, sắp xếp hàng hóa và còn gói được rất nhiều đơn hàng. 

Nó cười tươi nhìn mấy đứa

"Đi làm sớm quá nhỉ, có tiến bộ đấy"

2 bé nhân viên thấy chị chủ nay mới sáng có vẻ yêu đời nên cũng thoái mái đùa lại với nó. Nó để 2 bé nhân viên trông tiệm rồi xách túi đồ đi tập gym. 

Tập gym về thì nó lại lên chơi với mấy bé mèo. Nó gọi cho mẹ nó hỏi xem có đợt đi từ thiện nào cho nó đi với thì mẹ nó kêu phải giữa tháng 12 mới có. Nói chuyện với mẹ 1  tí thì nó gọi rủ chị Vy đi mua cây cảnh, rau, hoa về trồng. Nó mua rất nhiều hoa và rau. 1 ngày loay hoay trên sân thượng thì nó cũng trông được rất nhiều. 

Chị Vy thấy nó cứ cười đùa vui vẻ thì thở dài, chắc nó đau lòng lắm. 

Vài hôm trôi qua, mấy ngày nay nhân viên đều thấy rỏ nó vui vẻ tung tăng cả ngày nhưng chị Vy đã dặn là không được trêu nó về vấn đề yêu đương nên nhân viên nó cứ hùa vào đùa nó thôi. 

Mới sáng hôm nay nó đã mặt 1 bộ đồ lam và nói hôm nay sẽ đi nấu ăn ở chùa rồi rủ Tiên đi chung. Thế là 2 chị em đi lên chùa. Lúc lên đến chùa nó vẫn rất vui vẻ tươi mát, Tiên nhìn chị mình cười tươi rạng rỡ mà thở dài, Tiên nghe chị Vy kể lúc bác sĩ gắp mấy mảnh thủy tinh cắm vào tay mà nó không hề nhăn mặt hay kêu đau,Tiên biết chị nó và anh Sóc chắc đã có chuyện nhưng lại không hỏi. 

Lúc ở ngoài nó còn vẫn đang cười tươi rạng rỡ nhưng khi nó đứng trước tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thì bao nhiêu cảm xúc nó chất chứa trong lòng mấy hôm nay nó không kiềm nén được mà tuông trào. Nó quỳ trước tượng Phật mà khóc , nhiều người đi ngang tỏ ra thương cảm với nó, Tiên đứng phía sau nó để yên cho nó khóc, nhìn nó khóc Tiên còn dễ chịu hơn là cứ nhìn nó có gắng chịu đựng. Nó khó được hơn 10p thì Tiên mới đi lại đỡ nó đứng dậy. Sau khi đưa nó vào nhà vệ sinh rửa mặt bình tĩnh lại thì 2 đứa bắt đầu xuống bếp phụ mấy cô nấu ăn. 2 đứa loay hoay ở chùa đến tối mới về đến nhà, nó về nhà tắm rồi lên giường nằm xem phim. Đến 3h sáng nó vẫn chưa thể ngủ được thì nó đi xuống shop lấy 1 thùng giấy to đi lên phòng. Nó lấy hết quần áo của anh rồi sắp xếp gọn lại bỏ vào thùng. Nó lên giường nằm, mở lại FB thì thấy chị Thư vừa đăng bài thì nó nhắn cho chị Thư

"Chị ơi"

Chị Thư thấy nó nhắn thì trả lời

"Chị nghe, sao đấy?"

"Chị có thẻ hỏi giúp em hồi lúc anh Quang set up cho anh Sóc ở nhà em là mua những cái gì không chị, em thây có camera với mic với 1 cái bảng điều khiển gì đấy"

"Mày với thằng Sóc cãi nhau à"

"Dạ có gì ảnh nói với chị sau hihi mà chị hỏi hộ em được không chị, đừng nói em hỏi nhé hihi"

Chị Thư xem xong 1 lúc thì nó thấy chị gửi ảnh chụp màn hình lại tên mấy linh kiện anh Quang nhắn 

"Đây này, chị bảo chị hỏi cho đứa em thôi không nói mày đâu"

"Vâng, em cảm ơn chị nhé, sau có dịp ra lại tp.S em lại tìm chị lamg nail ạ"

"Có gì thì 2 đứa bình tỉnh xử lý, lớn cả rồi"

"Dạ vâng ạ, bái bai chị nha"

Nó lên đặt mua lại mấy món đồ của anh rồi bỏ điẹn thoại nằm ngủ. 

Đến 2 hôm sau thì đồ của anh cũng giao đến. nó đóng hết cả vào thùng quần áo rồi gửi lại địa chỉ công ty anh Minh. 

Khi anh nhận điện thoại chị Thư gọi bảo cái Ny gửi đồ cho mày này thì anh lập tức chạy sang. Khi anh về nhà khui thùng hàng ra thì thấy toàn bộ đồ đạc của anh nó đã gửi trả lại. Từ hôm nó đi anh vẫn cứ thẩn thờ, cho dù có livestream anh cũng cứ hay ngồi thẩn thờ, hết giờ làm anh lại ngồi tự dằn vặt chính bản thân mình. 

Hôm nó kèo vali bước ra khỏi cuộc đời anh thì thế giới của anh cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh cứ ngồi lì tỏng phòng, không làm việc không an uống cho đến khi bố anh sang dọn dẹp nhà cho anh, băt anh đi ra khỏi phòng lên nhà ăn ngồi nói chuyện thì anh mới miễn cưỡng đi ra. Lúc lên tới nhà bếp thì anh thấy 1 bàn thức ăn đã hư từ lâu bốc mùi hôi thì anh đã ngồi gục đầu khóc trước mặt bố anh, bố anh đoán chắc nó với anh đã xảy ra chuyện gì nên âm thầm dọn dẹp để anh ngồi khóc. Đến hôm nay anh đã có thể ổn định hơn 1 ít thì nó lại 1 lần nữa dập tắt hi vọng của anh. 

Anh rất buồn nhưng anh biết anh mất nó chỉ vì anh đã nhậu nên anh khoong cho phép anh được uống, anh phải tỉnh táo để cảm nhận được sự day dứt này. 

Anh nhìn thùng đồ rồi nhìn lại 1 bên tủ đã trống của anh thì suy sụp. Anh lo cho nó không biết nó có ổn không, anh đãtừng thấy nó tuyệt vọng đau khổ nên anh sợ nó lại suy sụp như vậy nên anh có nhắn tin cho Tiên để hỏi thăm. Đúng hôm anh nhắn thì  Tiên với nó đang đi chùa nên Tiên chụp bức ảnh nó đang cười tươi với mấy sư cô ở chùa gửi cho anh. Anh nhìn tấm ảnh Tiên gửi mà ngồi thẩn thờ, nó đã từng vui vẻ tràn đầy năng lượng như vậy, có phải anh đã sai rồi không, anh đã làm cho 1 người vui vẻ tràn đầy năng lượng như nó bây giờ tim đầy vết xước, anh đã làm nó tổn thương rồi đúng không? 

Ngày mà nó rời đi không hề nó ra từ chia tay hay là dừng lại như lần trước nhưng đúng như người ta vẫn thường hay nói "Lần thực sự rời đi, tiếng đóng cửa rất khẽ"

Hơn 1 tháng sau khi chia tay, anh bắt đầu trở lại cuộc sống như trước đây nhưng trong team anh ai cũng thấy sựu thay đổi của anh, anh tiều tụy mất ngủ, dùng cả thuốc an thần để có thể ngủ, anh cũng trầm tính hơn không còn vui vẻ như trước,năng lượng trên stream cũng không được như xưa nên cả team anh quyết định sẽ đi du lịch ở tp Đ, mùa này ở tp.Đ là tuyệt nhất. Team anh chưa bao giờ mà lên ý định xong là đi ngay như lần này. Cả team anh quyết định 5 ngày sau sẽ đi, vừa qua dịp tết dương lịch 01/01/2024 là sẽ đi ngay. 

Còn riêng về nó thì nhịp sống của nó hằng ngày đã trở lại, ban ngày vẫn làm việc vẫn vui vẻ hồn nhiên chỉ có nó mới biết đêm xuống nó khong thể ngủ được, lâu lâu vẫn ngồi thẩn thờ nhìn dàn máy tay, thẩn thờ ngồi nhìn cái bếp, ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn máy sấy tóc trong tay. Chỉ bản thân nó biết nó vẫn chưa thể vượt qua được. 

Mẹ nó có gọi nó bảo nó về nhà đón tết dương lịch rồi đi dự án nấu ăn cho em ở tp.Đ luôn. Nó xuống lì xì tết dương cho nhân viên rồi mới lên đường đi về tp.B

Tết dương thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cả dòng họ tụ tập ăn uống, ai cũng hỏi về anh còn nó thì không biết nói sao, chỉ nói anh bận không về nhưng ba mẹ nó biết nó với anh đã chia tay. 

Dự án thiện nguyện lần này cả Phú em trai nó và người yêu Phú là bé Thảo cũng đi. Cả gia đình nó với thêm 3 cô bạn mẹ nó nữa thì hơn 8 người nên nhà nó đi cả 2 xe ô tô. Nó ngồi xe với em trai nó và bé Thảo. Chạy xe hơn 4 tiếng thì đên làng mà hôm nay cả đoàn sẽ nấu ăn tặng quà. Nhà nó book 2 căn nhà nhỏ có vườn hoa phía trước, 1 căn có 3 phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách. Còn mấy bạn bên kia thì bên đó tự lo liệu. Ba nó lên tiếng đánh giá

"Làng này có vẻ đang phát triển mảng homestay nhìn cũng đẹp với trong lành đấy chứ, cách trung tâm hơn có 10km mà như vậy là quá ok rồi"

Mẹ nó nói 

"Đây là người ta lại mua đất đầu tư chứ dân trong làng khó khăn lắm"

"Vậy hả"

Ba nó mới mẹ nó đứng nói chuyện đánh giá tiềm năng này kia còn nó đi vào chọn căn phòng ngủ đầu tiên, cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa của căn nhà bên kia. 

Cả nhà ổn đinh xong hôm nay ngày mai sẽ bắt đầu nấu ăn và phát quà nên hôm nay cả nhà nó đi xuống trung tâm thành phố mua quà để mai người ta chở lên trên làng. Khi cả nhà đi dạo ngang chợ nó nhìn lại chổ cô bán bắp nướng, nơi mà anh và ngó từng ngồi ăn thì nó lại ngẫn người đứng nhìn. Mẹ nó lại kêu nó hỏi nó muốn ăn bắp hả htif nó mới giật mình lắc đầu. Đến lúcddi về thì em trai nó vòng xe đi đường quanh bờ hồ. Nó ngồi ở hàng ghế sau, kéo cửa kính xuống gát tay lên ngồi hóng gió. Phú định quay lại kêu nó đóng lại lạnh quá thì Thảo đã đưa tay ra hiệu kêu Phú im lặng. Phú thấy vậy thì nhìn ra gương chiếu hậu thấy chị nó đang khóc. 

Về đên homestay thì nó vào phòng tắt điện mở nhạc rồi lại nằm khóc. Nó cứ tưởng 1 tháng trôi qua rồi nó sẽ ổn hơn nhưng không, chỉ cần nhìn thấy gì về anh nó lại thấy tim như bị ai bóp nghẹn lại. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau vì người dân đông hơn dự tính của xã nên thiếu nhiều quà nên mẹ nó kêu Trung đưa nó đi xuống trung tâm mua thêm vì Trung là người ở tp.Đ nên rành đường nhất. 

Nó lên xe ngồi ở ghế phụ còn Trung lái xe. Đi được 1 đoạn thì Trung hỏi nó

"Em bị ốm à, nhìn có vẻ không khỏe thế?"

"Cảm ơn anh quan tâm tôi bình thường"

Nói rồi nó lại quay đầu ra ngắm cây cối. Lúc nó mua hàng xong thì phụ Trung và cô chủ ở đó chất đồ lên xe nên không thấy phía bên kia đường có 1 người đang đứng nhìn nó. 

Trong lúc anh đang đi dạo xem coi có gì ăn sáng với team anh thì bên phía bên kia đường có 1 vóc dáng quen thuộc đang thoăn thoắc bê gạo bê sữa. Anh nhìn nó, nó có vẻ lại gầy đi rồi. Lúc cả team anh thấy anh đứng im lại 1 chổ thì cũng nhìn theo thì cũng thấy nó. Nó bê đồ lên xong thì mở cửa leo lên ghế phụ còn 1 bạn nam khá đẹp tria ngồi vào ghế lái nên cả team anh nhìn anh. Đến khi xe nó đi xa anh vẫn đứng im như thế nên anh Minh đi lại vỗ vai anh

"Đi ăn gì đã"

Khi nó và Trung về tới thì mọi người ra phụ ôm đồ xuống. Hôm nay cả đoàn sẽ nấu ăn vfa phát quà trên 1 mảnh đất trống mà người trong làng gọi là sân làng, họ thường tụ tập ăn uống đốt lửa sưởi ấm ở đây. Nó làm hết việc này tới việc kia, xung quanh nó rất đông người nhưng nó cứ cảm thấy cô độc như thế nào ấy, cảm giác trên một mảnh đất rộng chỉ có mình nó. Đến chiều lúc tất cả đã dọn dẹp xong thì trưởng làng có ra mời cả đoàn tối nay ra đây uống rượu đốt lửa ca hát văn nghệ. Vì team chị An và Trung thuê khách sạn cách đây hơn xa nên ở lại đó giúp nhóm lưuar nướng thịt rừng còn gia đình nó xin phép về thay quần áo, nó đi về với ba mẹ vì không muốn ở lại đó nhưng nó không muốn tắm nó vào phòng ngồi chóng cằm kên cửa sổ mà nhìn qua căn viila bên cạnh homestay nhà nó. Nhà bên đó đã sáng đèn rồi, xung quanh đây toàn nhà gỗ chỉ riêng căn đó là xây dựng khang trang 3 tầng nhưng sân vườn vẫn rất đẹp, rất nhiều hoa, chắc lại của đại gia nào xây để nghỉ dưỡng. 

Nó ngồi 1 lúc thì ba mẹ kêu nó đi. Ra đến nơi thì mọi người đã  đốt được 1 đám lửa ở giữa to ơi là to, nó ngồi cạnh bé Thảo rồi dơ tay ra sưởi ấm. Mọi người xung quanh thì đang nướng thịt rồi đi phát cho mỗi người 1 ly rượu nhỏ. Nhân viên của Trung thì đi rót rượu cho từng người. Khi rót đên nó thì bạn nam hỏi nó có uống không nó gật đầu rồi đưa ly ra. Cách nó tầm 3 ngời là Trung, anh ta nhìn nó rồi nhìn ly rượu trên tay nó. 

Vì cả làng tập trung nên rất đông, mấy cô mấy chị bắt đầu hát những bài hát truyền thống của làng. Thảo đưa cho nó 1 đĩa thịt nướng, nó nhậnn lấy cầm thử 1 xiên lên ăn rồi uống thử 1 ngụm rượu, rượu rất đắt, xuống tới cổ họng là nó cảm nhận được cổ nó nóng lên rồi. Nó hơi nhăn mặt thì 1 chai nước lọc đưa ra trước mặt nó, nó nhìn Trung rồi cười cảm ơn

"Cảm ơn tôi không cần" Nói rồi nó lại nhìn mọi người đang vui vẻ ca hát bên đống lửa. Nhân viên của Trung có thuê thêm loa để hát hò nên hết người này đên người kia lên hát, cả mẹ nó cũng lên góp vui. 

Nó ngồi vừa ăn vừa uống mà hết ly rượu lúc nào không hay,nó thấy  cổ họng nó đã không còn rát nữa mà ấm dần, chắc là đã quen với nồng độ rượu, nó cũng thấy rượu ngon hơn không còn đắng nữa thế là nó lấy luôn ly của Thảo rồi uống, Phú nhìn chị mình thì thấy chị mình vẫn tỉnh táo nên để cho nó uống, nó cứ uống hết ly này đến ly kia đến khi nó bắt đầu thắng mắt hơi mờ thì trưởng làng giới thiệu

"Giới thiệu với mọi người, đây là đoàn du lịch nhà cậu Minh vừa đến sáng nay, ở phía căn villa trắng nên tôi mời xuống chung vui với làng ta luôn"

Lúc nó nhìn lên thì thấy sao mấy người này quen quen, cố nheo mắt lại nhìn cho rõ thì nó thấy có 1 dáng người rất quen thuộc, bóng hình mà nó nhung nhớ cả tháng nay. Nó nhìn thấy anh thì lại tự cười,chắc nó say rồi. Nó không nhìn nữa mà lại tiếp tục ăn rồi xin thêm rượu, Phú nhìn đoàn người xong thì cả Thảo và Phú quay sang nhìn nó thì thấy nó vẫn ngồi ăn uống rượu như thường. Nó vừa uống vừa nói với bạn nhân viên team phú ngồi gần nó

"Mình say rồi nhưng rượu ngon nhờ"

Nó với bạn nữ đó đều đã ngà ngà  say nên 2 đứa vừa ăn vừa cụng ly rồi cười như khùng mà nó không biết đối diện nó anh đang nhìn nó, không bỏ xót 1 hành động nào. Lúc nó đang ngồi uống thì lại hết rượu, nó kêu Thảo xin rượu dùm nó thì Phú không cho nó uống nữa mà đưa thêm cho nó 1 đĩa thịt xiên nướng, nó nhăn nhó rồi nhìn xung quanh thấy có 1 người đang cầm bình rượu thế là nó cầm 2 cái ly đi lại xin. nó vẫn đi vững chỉ là mắt mờ nên phải nheo lại thôi

"Cho con xin 2 ly rượu ạ"

Nó nói ròi nheo mắt nhìn người trước mặt, nhìn có vẻ quen mắt nên nó nói

"Ơ trong chú này quen quen"

Anh Minh nhìn nó nghệch mặt. Anh Minh mới được đưa bình rượu định rót cho mỗi đứa 1 ly thì thấy có 1 con sâu rượu vừa đi vừa cúi đầu nhìn đường đi lại xin anh 2 ly rượu ai ngờ là người yêu của em trai mình. Anh nhìn nó rồi quay snag nhìn Sóc đang ngồi cạnh anh, Sóc đang nhìn nó chăm chú thì nó lên tiếng

"Người quen người quen, cho con 2 ly rượu đi chú"

Nói rồi nó đưa 2 ly rượu về phía anh. Anh Minh nhìn nó rồi nhìn Sóc rồi vẫn rót 2 ly rượu cho nó đúng lúc Phú chạy lại đỡ nó rồi xin lỗi mọi người, nó vùng vằn

"Thả ra, ai cho đụng người tôi, tránh ra"

Lúc anh nhìn hành động của nó anh lại càng đau lòng lại càng tự trách bản thân. Nó cũng đã say đến mức không nhận ra em trai mình nhưng nó vẫn không cho ai chạm vào còn anh thì lại lấy lý do là doa nh say nên mới để người khác đỡ về. Anh nghĩ vậy thì đưa ly ra cho anh Minh rót rượu, anh Minh nhìn cả 2 đứa mà thở dài, anh cũng có thiện cảm với Ny nhưng chuyện tình cảm của mấy đứa em anh sẽ không xen vào. 

Nó ngồi bên này uống thêm 1 ly nữa thì cảm thấy dạ dày bắt đầu biểu tình, cảm giác bao nhiêu thịt đang trào lên tới cổ họng rồi nên nó đứng dạy chạy ra phía sau bắt đầu non ọe. 1 chai nước được đưa ra trước mặt nó nhưng nó còn chẳng thèm  ngước lên mà từ chối luôn. Nó nôn xogn thì thấy mắt đã mờ lắm rồi nên lững thững đi về ghế ngồi. Đi phía sau nó là Trung tay vẫn cầm chai nước còn bên đối diện thì Sóc vẫn luôn nhìn nó cả lúc Trung chạy theo nó anh cũng thấy cả. Nó lại bàn đòi uống tiếp thì Thảo kéo nó đòi đưa nó về nhưng nó không chịu hất tay thảo ra rồi kêu tự mình đi về được. Vì homestay nhà nó cách hơn 400m thôi nên nó tự tin nó đi về được. Lúc nó đứng dậy đi ra khỏi bãi đất đó thì nó lại ngước lên trời nhìn ánh trăng đang tỏa sáng, nó vừa đi vừa ngẫng mặt lên trời chỉ chỉ, nó nhớ hôm đó anh với nó cũng nằm ngắm trăng ở bãi biển như thê. Nghĩ đến tự dưng nó lại ngồi thụp xuống ôm đầu khóc. Lúc nó cảm giác có ai đó đang ôm nó tay vỗ về nó thì nó mời ngẫng đầu lên nhìn. Nó thấy anh đang ở trước mặt nó, ôm nó, nó vòng tay qua ôm anh, nó đã nhớ anh biết nhường nào, thèm cảm giác ở trong lòng anh đến mức nào. Nó biết đây chỉ là giấc mơ nhưng nó cũng chỉ dũng cảm ôm lấy anh ở trong mơ thôi, nó ôm anh khóc 1 trận thật lớn rồi không biết đã ngủ từ lúc nào.

Loading...