Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 59

Cập nhật lúc: 2024-08-12 18:44:14
Lượt xem: 27

Chương 59

5 năm trước 

Tại quán cafe ở khách sạn New York có bốn người ngồi đối diện nhau mang hai  biểu cảm khác nhau, hai người mặc đồ đôi tức giận nhìn hai người đối diện đang bình tĩnh. 

 

" Chi Chi, cậu không giải thích sao" Linh Nhi tức giận nói. 

 

Nguyễn Hạo:" anh ta chẳng phải là bác sĩ điều trị cho cậu sao"

 

Cô thở dài nhìn hai người đối diện đang như thẩm tra cô thì bất đắc dĩ nói:" Đây là bạn trai tôi và là bác sĩ điều trị của tôi, Hàn Lãnh"

 

Hàn Lãnh :" xin chào, đã được nghe đến hai người từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt"

 

Linh Nhi hừ lạnh nhạt nói :" cậu quen anh ta bao lâu rồi, tại sao không nói cho bọn tôi biết"

 

Cô:" Chỉ mới được 6 tháng tôi định một thời gian nữa mới thông báo cho hai cậu biết "

 

Linh Nhi :" cậu giỏi thật đó, có bạn trai lâu như vậy mà im lặng không hé ra một chữ nào, lợi hại"

 

Cô:" Chẳng phải cũng bị các cậu bắt gặp rồi sao"

 

Nguyễn Hạo :" cậu đang trắc bọn tôi qua thăm cậu không báo trước à"

 

Cô:" không có, thôi được rồi, đi ăn đi tôi mời hai người"

 

Linh Nhi :" vậy còn được"

 

Nguyễn Hạo im lặng nhìn Diệp Tư Thần đang im lặng nhìn ra chằm chằm ly cafe trên bàn. 

 

Diệp Tư Thần :" rồi sao nữa"

 

Nguyễn Hạo :" đến khi cậu ấy mua vé máy bay về nước thì bọn tôi cũng mới biết cậu ấy chia tay được 3 tháng, còn lý do là gì thì vợ chồng tôi không ai biết kể cả Thượng Uẩn cũng vậy"

 

Diệp Tư Thần :" được rồi, tôi có việc đi trước đây"

 

Nguyễn Hạo nhìn bóng lưng của Diệp Tư Thần đi vào công ty thì thở dài lắc đầu rồi cũng đi ra khỏi quán cafe. 

 

Ở bệnh viện gần đến giờ nghỉ trưa mọi người đều rất nhanh chóng hoàn thành công việc đang nhanh nhất có thể. 

 

Hàn Lãnh vừa từ phòng trị liệu về thì thấy Tô Ngọc đang đứng đợi trong phòng.

 

" Thiếu gia, đây là tài liệu cậu cần" Tô Ngọc để tập hồ sơ đẩy đến trước mặt anh.

 

Hàn Lãnh thấy cô vẫn chưa rời đi thì liền ngước mặt hỏi:" còn chuyện gì sao"

 

Tô Ngọc :" Hàn tiểu thư đã về nước rồi ạ"

 

Hàn Lãnh nhíu mày :" cô ta về làm gì"

 

Tô Ngọc:" Tôi nghe nói Diệp thị và Hàn thị sẽ liên hôn, nên có thể Hàn tiểu thư về vì lí do này ạ"

 

Hàn Lãnh:" được rồi, cô ra ngoài đi"

 

Cô từ phòng ra thì thấy Tô Ngọc cũng từ phòng đối diện ra, Tô Ngọc nhìn cô gật đầu rồi bước đi. 

 

Cô nhìn theo bóng lưng của Tô Ngọc rồi lại đi theo về hướng thang máy. 

 

Cô đi xuống quán ăn gần bệnh viện chỉ đi về phút có thể tới quán. Cô ngồi xuống gọi món rồi coi điện thoại nhưng cô cảm giác có ai đó cứ nhìn mình thì liền ngước lên nhìn xung quanh lại không nhìn thấy ai đang nhìn mình cả, cô lắc đầu nghĩ chắc ảo giác thôi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-59.html.]

 

Người đàn ông kéo nón thấp xuống rồi lại đi lại cách bàn cô một bàn rồi ngồi xuống gọi món. 

 

Cô ăn xong thì đi bộ về bệnh viện nhưng trên đường lại thường quay đầu lại nhìn phía sau không thấy ai đang đi theo nhưng cô vẫn cảm giác có ai đó luôn theo sát mình.

 

 

"Ây da" cô vừa quay lại thì liền đụng trúng cái gì đó rất cứng, cô lấy tay chạm vào trán mình rồi nhăn mặt nhìn cái vừa va phải. 

 

Cô thấy Diệp Tư Thần đang cúi đầu nhìn cô phía sau anh còn có trợ lý Trần đang nhìn chằm chằm mình. 

 

" sao cậu ở đây" cô nhăn mặt hỏi

 

Diệp Tư Thần hơi cong môi nhìn cô hỏi:" cậu làm gì đi đường mà cứ nhìn lại phía sau vậy" 

 

Cô lắc đầu đi về phía trước:" không biết nữa, tôi cảm giác có người đi phía sau nhưng quay lại thì không thấy "

 

Diệp Tư Thần đi song song với cô:" có người theo dõi cậu?"

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Cô gật đầu :" có thể nhưng không chắc"

 

Diệp Tư Thần :" vậy dạo này cậu cẩn thận chút"

 

Cô quay lại nhìn anh hỏi:" cậu làm gì ở đây"

 

Diệp Tư Thần :" tôi đến làm việc"

 

Lúc cô vào thang máy thì chỉ thấy còn hai người thì hơi thắc mắc hỏi:' trợ lý cậu đâu rồi"

 

Diệp Tư Thần bấm số tầng, lạnh nhạt nói :" cậu ta có việc đi trước rồi" nói rồi hơi liếc mắt nhìn cô :" tôi có mua trái cây làm sẵn, cậu lấy 1 phần đi" anh giơ túi giấy về phía cô.

 

Cô cầm lấy rồi mở ra xem lại không nhìn thấy gì thì ngước mắt hỏi:" trái cây gì vậy"

 

Diệp Tư Thần :" dưa lưới với dâu tây"

 

Cô gật đầu hài lòng nói:" cảm ơn, lần sau mời cậu đi ăn"

 

Diệp Tư Thần :" được, vậy đến phòng cậu cùng ăn " 

 

Cô suy nghĩ rồi gật đầu:" đi thôi, dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa"

 

Hai người cùng nhau đi về phòng cô, vừa đến phòng thì thấy Hàn Lãnh đang đóng cửa nhìn cô.

 

Cô không nhìn anh đi qua rồi mở cửa phòng nhường đường cho Diệp Tư Thần đi vào rồi đóng cửa lại. 

 

Diệp Tư Thần mỏ túi bày hai hộp trái cây ra rồi đưa cây ghim tăm cho cô. 

 

Cô thường có thói quen vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây, lại thấy thông báo lời mời bạn bè hiện tên Hàn Uyển. 

 

Cô nhìn chằm chằm hai chữ Hàn Uyển thì liền thoát khỏi trang rồi tắt điện thoại để xuống bàn. 

 

Diệp Tư Thần thấy sắc mặt cô hơi tức giận thì liền hỏi:" có chuyện gì vậy"

 

 

 

 

 

 

Loading...