Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 58

Cập nhật lúc: 2024-08-12 18:44:00
Lượt xem: 25

Chương 58

Tại văn phòng họp ở Diệp Thị các cán bộ cấp cao đều đang im lặng cúi đầu nhìn mặt bàn không dám ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông ngồi chiếc ghế ở đầu bàn họp.

 

" Các ông nghĩ sao về dự án tôi vừa nói" Diệp Tư Thần lạnh lùng nói.

 

" Diệp Tổng, tôi... Tôi có ý kiến" Giám đốc Lưu ngửa đầu run rẩy trước khí thế của anh.

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

" nói"

 

" Tôi nghĩ có thể chọn một vị bác sĩ để làm phóng vấn cho dự án lần này cho bệnh viện. Đồng thời có thể cho người dân thấy được sự trách nhiệm và sứ mệnh đặc biệt của bác sĩ. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của tôi nên nếu có gì sai sót mong Diệp Tổng bỏ qua"

 

" Còn ai có ý gì khác không " 

 

" Tôi nghĩ có thể chỉ cần chọn một bệnh nhân có trường hợp đặc biệt và ghi lại cả quá trình của ca phẫu thuật thì sẽ có khả năng cao hơn" 

 

" hết rồi"

 

Diệp Tư Thần nhìn thấy tất cả đều cúi đầu im lặng, anh cười nhẹ nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng:" các ông nghĩ bệnh viện là nơi để các ông có thể tùy tiện để phỏng vấn sao còn muốn ghi hình" 

 

" Diệp Tổng, tôi nghe nói có vị bác sĩ vừa về nước rất phù hợp ạ"

 

" Ai"

 

" Để là tư liệu của bác sĩ ấy, Diệp Tổng có thể xem qua"Giám đốc Lưu đưa tập hồ sơ cho Trợ lý Trần nói

 

" Ông coi lời tôi vừa nói là gì hả" 

 

" Diệp Tổng, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất, vừa có thể tuyên truyền cho bệnh viện"

 

" Trần Lam Chi" Diệp Tư Thần nhìn thông tin trên hồ sơ, anh đóng tập hồ sơ lại nhìn Giám đốc Lưu nói:" vậy được, ông có thể nhận được sự đồng ý của cô ấy thì lần tuyên truyền này sẽ giao cho ông"

 

" cảm ơn Diệp Tổng tôi sẽ cố gắng hết sức"

 

" Tan họp"

 

Trợ lý Trần nói nhỏ bên tai anh:" Diệp Tổng, anh nghĩ bác sĩ Trần sẽ đồng ý sao"

 

Diệp Tư Thần vào phòng đi thẳng đến tủ lạnh đưa chai nước đưa trợ lý Trần thấy anh ta lắc đầu thì tự mình uống một ngụm rồi trả lời vấn đề vừa nãy:" cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy" 

 

Trợ lý Trần:" vậy sao anh lại giao cho giám đốc Lưu"

 

Diệp Tư Thần:" tại sao có người muốn làm tôi lại phải cản,"

 

Trợ lý Trần:" à, vậy anh muốn giám đốc Lưu không đàm phán được đến lúc đó anh sẽ ra tay sao"

 

Diệp Tư Thần:" hiểu rồi sao"

 

Trợ lý Trần gật đầu không ngờ ông chủ anh lại nham hiểm như vậy, vì đạt được mục đích mà không ngại dùng người của mình. 

 

Trợ lý Trần :" Diệp Tổng, hôm nay là ngày Hàn tiểu thư về nước anh có muốn đi không ạ"

 

Diệp Tư Thần :" không đi, cứ bảo là tôi có hẹn rồi"

 

Trợ lý Trần :" vâng"

 

Diệp Tư Thần lấy điện thoại từ trong túi áo ra bậm điện thoại dừng lại ngay số điện thoại của cô nhưng lại không làm gì cả chỉ chăm chú nhìn số điện thoại. 

 

Đúng lúc anh định bấm gọi cô thì có người gọi đến anh nhíu mày khi thấy tên người gọi nhưng anh cũng nghe máy:" Alo"

 

" Diệp Tổng, rảnh không tôi mời anh ly cafe"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-58.html.]

" ở đây"

 

" quán cafe đối diện công ty anh"

 

" Được, tôi xuống liền"

 

Nguyễn Hạo tắt điện thoại nhìn vào những bức ảnh trên tay, trầm mặc rất lâu đến khi người đối diện lên tiếng anh mới quay lại nhìn 

 

" Có chuyện gì sau"

 

" Anh xem đi" Nguyễn Hạo đưa mấy bức ảnh chụp được đưa cho Diệp Tư Thần 

 

" Có ý gì" Diệp Tư Thần nhìn thấy trên bức ảnh có hai chiếc xe nhưng có một chiếc anh rất quen mắt, đây chẳng phải là xe của cô chính tay anh chọn sao.

 

Nguyễn Hạo :" Ông ta ra tù rồi"

 

Diệp Tư Thần hơi nhướng mày nói:" ông ta định trả thù nữa sao"

 

Nguyễn Hạo :" Đúng vậy, tôi đã nhắc nhở Chi Chi rồi nhưng tôi không yên tâm nên đã sắp xếp vệ sĩ theo lại bắt gặp có người theo dõi cậu ấy"

 

Diệp Tư Thần:" ông ta ra tù khi nào"

 

Nguyễn Hạo:" trước 1 tháng khi cậu ấy về nước"

 

Diệp Tư Thần :" Tôi biết rồi,"

 

Nguyễn Hạo:" vậy không còn gì nữa, tôi về trước"

 

Diệp Tư Thần:" khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi "

 

Nguyễn Hạo :" Chuyện gì"

 

Diệp Tư Thần:" Ở nước ngoài Lam Chi có bạn trai sao"

 

Nguyễn Hạo:" sao cậu biết"

 

Diệp Tư Thần:" cậu cũng biết, chỉ có tôi không biết"

 

Nguyễn Hạo lắc đầu:" chỉ có bọn tôi biết thôi, đến bà ngoại cũng không biết chuyện này. Làm sao cậu biết chuyện này"

 

Diệp Tư Thần:" anh ta hiện tại đang công tác ở bệnh viện"

 

Nguyễn Hạo:" ừ" 

 

Diệp Tư Thần:" tại sao hai người bọn họ chia tay, quen nhau bao lâu"

 

Nguyễn Hạo cười nhìn Diệp Tư Thần đang u ám ở đối diện :" Tại sao cậu không hỏi cậu ấy"

 

Diệp Tư Thần hừ lạnh nhạt nói:" cô ấy chịu nói tôi cần hỏi cậu chắc"

 

Nguyễn Hạo bật cười nói:" cũng đúng"

 

Diệp Tư Thần :" biết bao nhiêu nói bấy nhiêu nhanh đi"

 

Nguyễn Hạo không vòng vo nói nghiêm túc nói:" Năm thứ 3 chúng tôi qua thăm cậu ấy "

 

5 năm trước 

Tại quán cafe ở khách sạn New York có bốn người ngồi đối diện nhau mang hai  biểu cảm khác nhau, hai người mặc đồ đôi tức giận nhìn hai người đối diện đang bình tĩnh. 

 

" Chi Chi, cậu không giải thích sao" Linh Nhi tức giận nói. 

 

 

Loading...