Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 60

Cập nhật lúc: 2024-08-13 21:06:02
Lượt xem: 24

Chương 60

" có chuyện gì vậy"

 

Cô lắc đầu :" không có gì"

 

Diệp Tư Thần cũng không hỏi nữa, anh nhìn cô muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào, anh muốn nói thì nghe tiếng cửa vang lên. 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

" Vào đi" cô nhàn nhạt nói.

 

Y tá Tiểu Ân đẩy cửa bước vào thì thấy Diệp Tư Thần cũng ở đây lại nhìn thấy hộp trái cây thì hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói:" Diệp Tổng, Chị Trần em xin lỗi làm phiền hai người rồi"Y tá Tiểu Ân  nói rồi cúi đầu xuống nhìn mũi giày. 

 

Cô nhíu mày nói:" không sao, có chuyện gì"

 

Y tá Tiểu Ân đưa tài liệu đến trước mặt cô nhỏ giọng nói:" những bệnh án chị cần đây ạ, còn đây là những việc cần làm tối nay ạ"

 

Cô cầm lấy sắp tài liệu để xuống bàn gật đầu nói:" cảm ơn em, sáng mai làm phiền em ghé mua cafe giúp chị không cần mua đồ ăn sáng"

 

Y tá Tiểu Ân gật đầu :" được ạ, vậy không còn gì nữa, em ra ngoài trước ạ"

 

Diệp Tư Thần thấy người đã đi thì nhìn cô hỏi:" Tối nay cậu trực đêm sao"

 

Cô nhìn Diệp Tư Thần bắt chéo chân ở đối diện thì đóng tài liệu lại :" đúng vậy"

 

Cô thu dọn lại mấy hộp trái cây bỏ lại vào túi, nhìn anh nói:" lát nữa cậu đem bỏ hay tôi đi"

 

Diệp Tư Thần :" tôi đi, cậu làm việc đi" nói rồi anh cần túi đứng dậy.

 

Cô cũng đứng dậy nhàn nhạt nói :" ngày nào cậu rảnh thì nhắn tin tôi"

 

Diệp Tư Thần  ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có ý cười nói:" phải xem bác sĩ Trần hôm nào có thời gian đây"

 

Cô:" tùy cậu, cậu sắp xếp đi rồi báo trước tôi một ngày là được để tôi đặt bàn"

 

Diệp Tư Thần gật đầu :" được, tôi đi đây"

 

Cô:" tạm biệt, đóng cửa giúp tôi"

 

Diệp Tư Thần đóng cửa lại cong môi nhìn cánh cửa rồi đi lên phòng làm việc. 

 

Anh chỉ muốn đem trái cây đến cho cô không ngờ lại được có thêm bữa ăn với cô. Đã có tiến triển rồi cô đã không còn lạnh nhạt với anh mà còn rủ riêng anh đi ăn nữa. 

 

Mấy ngày sau đó cô đều ở lại bệnh viện rất khi về nhà nếu về nhà thì chỉ theo đồ rồi sẽ đến bệnh viện lại. Nhưng hôm nay qua giờ trưa cô vừa từ phòng phẫu thuật ra thì y tá Tiểu Ân liền vội vã đưa điện thoại cho cô nói có người gọi được 1 lúc. 

 

Cô mở điện thoại ra xem thấy tin nhắn của Diệp Tư Thần với cả cuộc gọi của anh. Đầu tiên cô gọi lại cho anh liền đi về phòng.

 

" alo, Diệp Tư Thần cậu gọi tôi có việc gì không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-60.html.]

" à xin lỗi tôi đến liền"

 

Cô chạy về phòng lấy túi xách với áo khoác đi nhanh ra xe rồi lái xe đến địa chỉ đã hẹn trước đó với Diệp Tư Thần, hôm nay vừa vào bệnh viện đã thực hiện liên tục hai ca phẫu thuật nên cô quên mất đã hẹn đi ăn trưa với anh. 

 

Khi đến nơi cô đã thấy phục vụ vừa đem món bưng lên. 

 

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn kịp không quá trễ, vừa ngồi xuống cô liền lên tiếng :" xin lỗi tôi quên mất có hẹn với cậu"

 

Diệp Tư Thần cười nhạt nói:" không có gì, cậu cũng không đến muộn vừa chỉ mang đồ ăn lên thôi "

 

" Diệp Tổng, tiểu thư, đồ ăn đã mang đủ rồi ạ, mời hai vị dùng ngon miệng"  phục vụ nói rồi liền rồi đi để không gian lại cho hai người.

 

Diệp Tư Thần đưa ly nước chanh qua cho cô :" cậu xem còn muốn gọi thêm gì không "

 

Cô nhìn bàn đầy  thức ăn đều là món cô thích thì nhìn anh lắc đầu :" đủ rồi, có hai người cậu nhiều vậy"

 

Diệp Tư Thần đem canh để qua cho cô rồi nhẹ giọng nói :" tôi không biết cậu muốn ăn gì nên gọi hơi nhiều"

 

Cô gật đầu chậm rãi uống ngụm canh:" ngon lắm"

 

Diệp Tư Thần :" cậu ăn nhiều chút"

 

Cô:" cậu cũng ăn đi"

 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, kết thúc bữa ăn thì cô dựa vào ghế vuốt cái bụng nhỏ cau mày nói:" bụng tôi chứa hết nổi rồi"

 

Diệp Tư Thần cười nhìn cô lắc đầu :" vậy không cần ăn nữa, đợi một lát rồi hẵng đi"

 

Cô gật đầu vừa vuốt bụng vừa nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trên bàn nhưng cô không có cách nào chứa thêm nó nữa chỉ đành nhìn cho đỡ thèm.

 

Diệp Tư Thần thấy cô luôn nhìn chằm chằm dĩa bánh thì gọi phục vụ đóng gói bánh mang về đợi khi cô đói có thể ăn. 

 

Cô vui vẻ nhìn Diệp Tư Thần :" sao cậu biết tôi thích ăn bánh ngọt vậy"

 

Diệp Tư Thần ánh mắt hiện lên đầy vẻ cưng chiều nhìn cô nhẹ giọng nói:" cậu nghĩ theo không thấy vẻ mặt của cậu sao"

 

Cô ngước mắt nhìn anh:" có ý gì?"

 

Diệp Tư Thần cười nhẹ :" ý trên mặt chữ"

 

Cô nhìn thấy phía sau anh đang có người đi lại thì ngồi thẳng lưng lạnh lùng nhìn đối phương.

 

Người phụ nữ dừng lại sau lưng Diệp Tư Thần mỉm cười lên tiếng :" Rose chúng ta lại gặp nhau rồi"

 

 

 

 

Loading...