Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-07-18 09:59:54
Lượt xem: 58

Chương 26 

Cô đến bệnh viện vừa định vào  thang máy thì đã thấy Nguyễn Hạo từ thang máy đi ra.

 

" Cậu đi đâu vậy" Cô nhìn Nguyễn Hạo hỏi.

 

Nguyễn Hạo cũng từ tốn trả lời cô:" Tôi xuống đón cậu" 

 

Cô đưa túi đồ ăn cho Nguyễn Hạo đi vào thang máy, hai người cùng lên phòng bệnh thì thấy Linh Nhi vẫn còn ngồi đọc sách trên giường. 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

" Cậu về rồi sao" Linh Nhi nghe tiếng động ngước mặt lên nhìn thấy cô liền đóng sách lại nói. 

 

Cô gật đầu bỏ túi xách lên ghế noi:" ngày mai mình không thể đưa cậu về nhà được " 

 

Linh Nhi nhìn cô hỏi:" Cậu có việc sao" 

 

Cô vươn lên lấy ly nước nói:" ngày mai mình muốn đến đồn cảnh sát 1 chuyến với đến thăm bà ấy" 

 

Linh Nhi gật đầu :" cậu cứ bận đi, lâu rồi mới về mà" 

 

Cô nhìn lại Nguyễn Hạo nhàn nhạt nói:" ngày mai bà tôi hỏi cậu cứ nói không biết là được" 

 

Nguyễn Hạo ra hiệu "ok" cũng không nói gì, mà bắt vào ăn sushi cô đóng gói mang về. 

 

Diệp Tư Thần sau khi vào phòng vẫn luôn đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài không biết nghĩ gì anh liền lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó. 

 

Rất nhanh bên kia đã nối máy:" Anh Diệp, sao nay lại gọi điện thoại cho tôi" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói:" cậu điều tra cho tôi 1 người" 

 

Bên kia rất bình tĩnh nói:" người nào" 

 

Diệp Tư Thần nói:" tôi đã gửi vào mail của cậu " 

 

Bên kia bình tĩnh -hỏi:" Cần gấp không? "

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói :" càng nhanh càng tốt" nói xong anh cúp máy không để bên kia nói thêm gì nữa. 

 

Sáng hôm sau, Diệp Tư Thần dậy sớm chạy bộ quanh khách sạn vừa chạy về thì thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc ở quán cafe cạnh khách sạn của anh đang thuê. 

 

Anh vào quán chọn bàn sau lưng cô ngồi xuống nghe cuộc nói chuyện của cô. 

 

" lâu rồi không gặp" người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện lên tiếng. 

 

" Thượng Uẩn , lâu rồi không gặp " cô đẩy ly cafe đang gọi về phía người đàn ông. 

 

Thượng Uẩn là thầy dạy võ và con trai của bạn cùng bệnh viện mẹ cô và anh chỉ lớn hơn cô 3 tuổi nên từ quen biết cô đều gọi cả họ tên anh như vậy. 

 

Thượng Uẩn nhàn nhạt nói:" khi nào quay lại đây"

 

Cô lắc đầu nói:" vẫn chưa biết , hôm sau anh gọi tôi sớm như vậy làm gì? "

 

Thượng Uẩn vẫn còn mặc trên mình bộ đồ thể thao màu trắng nói:" đi chạy bộ nên tranh thủ ít thời gian gọi em qua đây bàn chuyện " 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-26.html.]

 

Cô gật đầu nói:" bàn chuyện? Anh từ khi nào  mà muốn bàn chuyện với em rồi" 

 

Thượng Uẩn cầm ly cafe lên uống  chậm rãi nói:" anh đã có cách trị tay của em rồi" 

 

Cô nghe vậy liền bất động nhìn anh vài giây rồi tự giễu nói:" Tới anh còn lấy chuyện này ra an ủi em nữa sao"

 

Thượng Uẩn lắc đầu nghiêm túc nói:" Quen biết bao nhiêu năm em lại nghĩ anh đùa em sao?" anh nhìn cô chậm rãi nói:" anh có cách giúp em nhưng có 1 điều kiện" 

 

Cô hít thở sâu bình tĩnh nhìn anh gật đầu :" được, điều kiện gì" 

 

Thượng Uẩn gật đầu cười nhẹ :" Em phải ra ngoài cùng anh " 

 

Diệp Tư Thần nhíu mày nghiêng đầu nhìn Thượng Uẩn ngồi đối diện cô, bất giác nắm chặt 2 tay để trên đùi, bất an đợi cô trả lời. 

 

Cô từ từ cầm ly cafe uống vừa nhìn anh muốn biết anh đang muốn thật hay giả nhưng mà khuôn mặt đối phương quá nghiêm túc không nhìn ra bất kỳ phản ứng nào khác, liền lên tiếng :" khi nào đi và đi trong bao lâu " 

 

Thượng Uẩn bình tĩnh nói:" Hết học kì này sẽ đi, khi nào tay em hoàn toàn bình phục thì sẽ về nước " 

 

Cô nhíu mày hỏi :" Em vẫn còn 1 năm học cuối cấp" 

 

Thượng Uẩn gật đầu nói :" anh biết, em không cần lo bất cứ việc gì anh sẽ thu xếp ổn thỏa cho em" 

 

Cô nhàn nhạt nói :" nhưng em vẫn còn 2 việc ở đây rất quan trọng chưa làm xong" 

 

Thượng Uẩn:" tung tích của chú anh đã cho người đi tìm " anh ngước nhìn cô:" Em muốn tìm tên đó làm gì trong khi hắn đã đạt được mục đích,"

 

Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y nhả ra từng chữ:" em muốn tự tay phế tay hắn" 

 

Thượng Uẩn nhíu mày  lạnh nhạt nói:" được rồi, em đã muốn như vậy rồi em nghĩ mình còn đủ tư cách làm bác sĩ không trong khi tay em không còn sạch sẽ".

 

Cô cầm tay trái đang run rẩy nói :" em...em biết nhưng mà..." cô hít thở sâu và bình tĩnh nói:" nhưng mà em không thể nào để cho hắn yên ổn hơn em được "

 

Thượng Uẩn thu lại vẻ lạnh nhạt thay vào vẻ bình tĩnh nói với cô:" anh sẽ tự tay phế tay hắn trả thù cho em , tay em không được dính bất kỳ giọt m.á.u nào" anh dịu dàng nhìn cô :" có được không "

 

Cô nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ hỏi:" vậy anh thì sao" 

 

Thượng Uẩn cười nhạt:" không sao cả" 

 

Cô gật đầu nói:" vậy anh thu xếp đi, em sẽ về nói với bà chuyện này" 

 

Thượng Uẩn gật đầu đứng dậy nói:" được, vậy anh về trước khi nào anh thu xếp xong sẽ báo cho em " 

 

Cô cũng đứng dậy nói::"Được " nói rồi cô cùng Thượng Uẩn hai người đi ra khỏi quán mà không nhìn thấy người người phía sau. 

 

Diệp Tư Thần không ngờ được cô lại đồng ý đi nước ngoài và cả người đàn ông Thượng Uẩn đó có vẻ hơi quan tâm đến cô. 

 

Vậy nghĩa là anh sẽ chỉ còn mấy tháng được ở gần cô trước khi kết thúc học kì sao.  Không được như vậy có khi nào cô ở cùng tên đó rồi hai người phát sinh quan hệ rồi anh phải làm sao. 

 

 

 

 

 

Loading...