Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-07-16 20:16:56
Lượt xem: 54

24

Khi cô đến khách sạn thì cũng xế chiều nhưng vẫn còn ánh nặng nhẹ không quá nóng bức. 

 

Cô đứng trước cửa khách sạn liền nhắn tin cho Giang Yến xuống đón cô. 

 

Giang Yến đang đứng trước cửa phòng Diệp Tư Thần gõ cửa nói:" anh Diệp, Xuống đi ăn thôi " 

 

Diệp Tư Thần mở cửa lạnh nhạt nói :" không đi" 

 

Anh chuẩn bị đóng cửa thì Giang Yến lên tiếng :" Lam Chi đến dẫn chúng ta đi ăn" 

 

Diệp Tư Thần nghi ngờ nhìn Giang Yến nhíu mày hỏi:" thật?"

 

Giang Yến giơ điện thoại có phần tin nhắn của cô cho Diệp Tư Thần xem. 

 

Diệp Tư Thần gật đầu lạnh nhạt nói:" anh đi lấy áo khoác " 

 

Trương Đông nhún vai nhìn Giang Yến:" kì quái" 

 

Giang Yến không nói gì mà nhắn tin cho cô bảo cô đợi 1 xíu sẽ xuống liền. 

 

Ba người nhanh chóng đi xuống tầng trệt vừa ra khỏi thang máy nhìn ra phía cửa đã thấy cô đang đợi có vẻ không có kiên nhẫn lắm. 

 

Cô quay lại nhìn  thấy Giang Yến đang tới gần  lạnh nhạt hỏi:" cậu gọi tôi đến đây có việc gì, không thể nói qua điện thoại" 

 

Giang Yến vẫy tay chào cô , tươi cười nói:" tụi tớ lần đầu đến đây nên không biết đi đâu nên muốn hẹn cậu dẫn tụi tớ đi ăn tối" 

 

Cô nhíu mày hỏi :" chẳng phải các cậu có họ hàng xa gì ở đây sao?" 

 

Trương Đông lên tiếng giải thích :" Anh Diệp sẽ đi thăm bọn họ, nhưng mà tụi tớ không quen đường ở đây lắm" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói:" các cậu muốn ăn gì?"  

 

Giang Yến nhìn Diệp Tư Thần hỏi:" anh Diệp, chúng ta ăn gì bây giờ" 

 

Diệp Tư Thần nhìn cô nhàn nhạt nói:" tùy cậu" 

 

Cô thở dài lạnh nhạt hỏi :" các cậu đi bằng gì?"

 

Giang Yến hỏi cô :" vậy cậu đi gì đến đây?"

 

Cô chỉ tay về phía sau có chiếc xe đen đang đậu gần cô nói:" tôi đi xe của bạn" 

 

Trương Đông lên tiếng :" vậy chúng tớ có thể đi chung không? "

 

Cô nhìn ba người  gật đầu rồi dẫn đầu đi về phía xe, cô mở cửa phụ lên tiếng :" các cậu ngồi phía sau đi"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-24.html.]

Tất cả lên xe xong thì tài xế quay qua nhìn cô hỏi:" Trần tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?"

 

Cô bấm điện thoại chuẩn bị gọi cho Nguyễn Hạo, nhìn tài xế nói:"  Đến nhà hàng Nhật chỗ mà tụi tôi hay đi đi" 

 

Tài xế gật đầu nói:" được , thưa tiểu thư" 

 

Cô gọi cho Nguyễn Hạo rất nhanh có người nối máy:" alo "vang lên từ bên kia.

 

Cô nhìn ngoài đường nhẹ giọng nói:" cậu đặt giúp tôi 1 bàn 4 người ở nhà hàng Nhật đi" 

 

Nguyễn Hạo:" khi nào cậu tới nơi" 

 

Cô nhẹ giọng lên tiếng:" 30 phút nữa " 

 

Nguyễn Hạo :" Ok" cậu dừng rồi nói tiếp :" Tối nay cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi , không cần ghé đây"

 

Cô nhẹ giọng lên tiếng :" không sao, khi nào xong tôi sẽ ghé qua bên cậu " 

 

Nguyễn Hạo cũng đành gật đầu nói:" vậy cậu mang về cho tôi 1 phần luôn " 

 

Cô gật đầu nói :" phí tiền ăn hôm nay " 

 

Nguyễn Hạo nói:" không thành vấn đề " 

 

Cô cười nhẹ nói " cảm ơn, Nguyễn thiếu gia "  nói xong cô cúp điện thoại. 

 

Không khí trong xe bắt đầu lạnh lẽo và đầy sát khí khi cô gọi điện thoại luôn tăng dần đến khi cô cười nhẹ thì khí lạnh ở phía sau như đang ở Bắc Cực. Khuôn mặt ai đó đã rất khó coi đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường. 

 

Giang Yến không chịu nổi nữa nên  khều nhẹ cô tò mò hỏi:" Lam Chi, cậu có bạn trai sao?"

 

Cô lắc đầu thay đổi thành giọng nói lạnh nhạt thường ngày:" Chưa có" 

 

Khi nghe cô trả lời xong, thì khí lạnh đã bắt đầu hạ xuống từ từ.

 

Trương Đông cũng lên tiếng hỏi:" vậy cậu vừa nói chuyện với ai "

 

Cô không trả lời thay vào đó chú tài xế liền  lên tiếng trả lời thay cô:" Đó là thiếu gia của tôi và là bạn từ nhỏ của tiểu thư" 

 

Giang Yến bất giác nói:" thanh mai trúc mã sao" nói xong cô liền liếc qua nhìn ông anh mình đang đầy sát khí bên cạnh làm hại cô phải liên tục xoa xoa cánh tay.

 

Cô lạnh nhạt lên tiếng:" tới nơi rồi" nói với mấy người phía sau xong thì quay lại nhìn tài xế nói:" chú đi kiếm chút gì ăn đi, khi nào xong tôi sẽ gọi " 

 

Tài xế gật đầu nói :" được, thưa tiểu thư "

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

 

 

 

Loading...