Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-15 17:24:48
Lượt xem: 48

Chương 23

Sau khi ra khỏi sân bay Diệp Tư Thần dẫn hai người họ đến khách sạn đặt sẵn 3 phòng trước đó. Khách sạn nằm ở ngay trung tâm thành phố  , rất đông đúc và nhộn nhịp.

 

Giang Yến chuẩn bị vào phòng thì dừng lại hỏi Diệp Tư Thần :" anh họ, ngày mai chúng ta đi đâu chơi đây"

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói:" 2 người tự kím chỗ chơi đi" nói xong thì vào phòng đóng cửa lại.

 

Giang Yến nhíu mày hỏi :" Anh tớ bị làm sao vậy " 

 

Trương Đông nhún vai :" chắc cậu có việc" 

 

Giang Yến gật đầu cũng về phòng không quan tâm người anh khó ở này nữa. 

 

Diệp Tư Thần ngồi xuống dựa vào sofa nhìn trần nhà, suy nghĩ nên làm cách nào tiếp theo chẳng lẽ phải quay về sao. 

 

Bệnh viện nhân dân số 1. 

Sau khi qua giờ ăn trưa thì bà ngoại mang hành lý cô đem về nhà trước, còn cô và Nguyễn Hạo sẽ ở lại bệnh viện. 

 

Linh Nhi nhìn tay cô có vết thương đang lành lại thì nắm tay cô lo lắng hỏi:" sao lại thành ra như vậy " 

 

Cô rút tay lại lên tiếng :" không sao đâu" 

 

Linh Nhi nhìn chăm chú cô hỏi:" có liên quan đến Dì sao?"

 

Cô bất đắc dĩ gật đầu mà không lên tiếng. Nên Linh Nhi liền dời tầm mắt qua Nguyễn Hạo đang ngồi bấm điện thoại ở bàn trà.

 

Nguyễn Hạo cảm giác có người nhìn mình thì ngước đầu lên thấy ánh mắt chăm chú của Linh Nhi thì né tránh. 

 

Linh Nhi thở dài nhìn cô hỏi:" các cậu có xem mình là bạn bè không vậy?"

 

Cô lạnh nhạt nói:" có tin tức của kẻ tung tin đồn nhưng mà chưa có địa chỉ cụ thể "

 

Nguyễn Hạo theo thói quen mấy ngày nay lấy ly nước đưa Linh Nhi nhẹ nhàng nói:" yên tâm dưỡng bệnh, đi vẫn có kiếm được người."

 

Linh Nhi nhíu mày lo lắng nói:" nhưng mà cậu đừng tổn thương cái tay này nữa" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói :" hiện tại nó rất vô dụng" 

 

Linh Nhi nhẹ nhàng nói :" không sao cả,chỉ cần tìm được bác sĩ giỏi nhất định sẽ có cách trị khỏi mà" 

 

Nguyễn Hạo lạnh nhạt nói :" bà nhất định sẽ có cách cho cậu theo nghề mà, không sao cả " 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-23.html.]

Cô gật đầu lạnh nhạt nói:" cùng lắm thì không học y thôi, đổi ngành khác"

 

Linh Nhi gật đầu nói :" chẳng phải còn hơn 1 năm nữa sao, vẫn còn cách khác thôi" 

 

Cô cười nhạt nói:" mình biết rồi, hiện tại cậu phải nhanh chóng bình phục lại như trước" 

 

Linh Nhi cười ngọt ngào nói:" biết rồi biết rồi, chị Chi " 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Cô và Nguyễn Hạo cũng bật cười trước cô nhóc ngọt ngào này. 

 

Cô nháy mắt với Nguyễn Hạo rồi đi ra ngoài trước, cô đi ra hành lang ở cuối dãy phòng bệnh. 

 

Nguyễn Hạo đứng dựa vào tường nhìn cô nói:" Hắn ta tên Triệu Sơn là giang hồ được người nhà bệnh nhân thuê đe dọa dì bỏ nghề, nhưng không thành nên hắn ta bỏ trốn đi nơi khác, hiện tại đang ở cùng thành phố với cậu"

 

Cô lạnh lẽo nói:" có địa chỉ cụ thể không" 

 

Nguyễn Hạo gật đầu nói:" tôi đã gửi địa chỉ qua cho cậu rồi" 

 

Cô nhếch mép lạnh lẽo nói:" cuối cùng cũng tìm được hắn" 

 

Nguyễn Hạo lạnh nhạt hỏi:" cậu định làm gì hắn" 

 

Cô cầm tay trái lên nhìn lạnh lẽo nói:" hắn phế tay tôi, bôi nhọ mẹ tôi," cô ngừng lại rồi quay lại nhìn cậu nói tiếp " bắt hắn trả lại gấp đôi " rồi nhếch môi trong đôi mắt đầy sát khí. 

 

Nguyễn Hạo giật mình khi thấy khuôn mặt cô đầy lạnh lẽo nói:" cậu vẫn còn tương lai phía trước" cậu vỗ vai cô nói tiếp " đừng vì hắn mà tự dồn mình vào đường cùng, không tốt lắm " 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói:" tôi tự biết chừng mực" cô quay lưng đi thì dừng lại nói" tôi có việc phải đi 1 chuyến, cậu vào trước đi" 

 

Nguyễn Hạo gật đầu nói:" cậu đi đi, có cần tài xế đưa cậu đi không "

 

Cô gật đầu nói:" mượn xe 1 lát " 

 

Nguyễn Hạo gật đầu nói :" vậy cậu đi xuống đi, tôi gọi điện thoại giúp cậu" 

 

Cô đi về thang máy xuống tầng, trước khi cô nói chuyện với Nguyễn Hạo thì Giang Yến đã nhắn tin cho cô hẹn gặp mặt và đã gửi địa chỉ qua nên cô chỉ cần đi theo địa chỉ đã gửi là khách sạn ở trung tâm thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...