Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-15 17:24:38
Lượt xem: 57

Chương 22

Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay cùng cuối cũng đáp xuống sân bay thành phố X lúc này cùng là giữa trưa ánh nắng Mặt Trời nóng nực chiếu xuống dòng người qua lại. 

 

Giang Yến đẩy vali đi theo cô hỏi:" Lam Chi cậu có người đón không, nếu không thì có thể đi chung với tụi tớ " 

 

Cô lắc đầu nhàn nhạt nói:" tôi có người đón" 

 

Trước khi lên máy bay cô đã nhắn tin với Nguyễn Hạo rồi, nên chắc chắn cậu ta sẽ đến đón cô.

 

Giang Yến hỏi:" người nhà cậu đón sao" 

 

Cô gật đầu ,tiếp tục đẩy vali đi phía trước vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng Nguyễn Hạo đang đợi ở ngoài. 

 

" Chi Chi " Nguyễn Hạo thấy cô liền vẫy tay gọi 

 

Trương Đông  thản nhiên nói với cô:"  người đó gọi cậu sao" 

 

Giang Yến nói:" trông cậu ta đẹp trai thật đó"

 

Cô không trả lời mà bước nhanh về phía Nguyễn Hạo. 

 

Diệp Tư Thần lần đầu nhìn cô bước nhanh như vậy mà là đi về phía người con trai khác, anh bất giác nắm c.h.ặ.t t.a.y đẩy vali. 

 

Cô vừa tới chỗ Nguyễn Hạo thì cậu ta đã giơ tay nhận lấy vali từ cô, nhìn ra phía sau hỏi:" người quen sao?"

 

Cô quay đầu lại nhìn ba người đang đứng phía sau nhàn nhạt nói:" bạn học"

 

Nguyễn Hạo ngạc nhiên hỏi:" đi chung với cậu sao?" 

 

Giang Yến lên tiếng trước cô nói:" đúng vậy tụi tớ đi chung"

 

Nguyễn Hạo ngạc nhiên mở mắt to ra nhìn cô, lần đầu tiên cô có bạn khác ngoài cậu và Linh Nhi, cô thay đổi ra sao?

 

Cô lạnh nhạt giải thích :" đi chung chuyến bay"

 

Trương Đông giơ tay ra giới thiệu với Nguyễn Hạo:" Xin chào, mình là Trương Đông bạn học của cậu ấy" 

 

Giang Yến cũng lên tiếng :" Mình là bạn cùng bạn, Giang Yến" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói:" Diệp Tư Thần"

 

Nguyễn Hạo bất ngờ hỏi:" cậu  thay đổi rồi"

 

Cô lắc đầu nhíu mày nói:" không có" cô quay người kéo tay  Nguyễn Hạo :" đi thôi" 

 

Giang Yến nhìn cô rời đi nói:" ý cậu ấy là sao" 

 

Trương Đông thản nhiên nói:" chắc là bạn trai cậu ấy, sợ hiểu lầm nên cậu ta phủ nhận quan hệ với chúng ta"

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Giang Yến giật mình hỏi:" cậu ấy yêu sớm sao" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-22.html.]

 

Trương Đông nhún vai tử chời trả lời. 

 

Diệp Tư Thần nhìn hai người lên xe rời đi mà ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt càng theo lạnh lẽo. 

 

Anh đã tốn thời gian tìm kiếm được thông tin mua vé máy bay của cô và nói gia đình đi thăm họ hàng xa để có thời gian tìm hiểu cô nhưng khi tới nơi cô lại tặng anh món quà chào đời rất lớn,Tin cô đã có người khác ở thành phố này, đúng là tự chuốc lấy khổ mà. 

 

Sau khi lên xe thì cô liền đến bệnh viện thăm Linh Nhi và bà ngoại. Đã mấy ngày không gặp bà mà cô đã thấy nhớ rồi. 

 

" Bà ngoại" cô vừa vào phòng đã nhìn thấy bà. 

 

" Chi Chi, con đến rồi sao" bà quay lại ôm lấy cô. 

 

Linh Nhi nhìn thấy cô liền tươi cười nói:" Chi Chi, cậu đến rồi" 

 

Cô nhìn Linh Nhi trên giường bệnh đã  hồng hào hơn và  khuôn mặt đầy đặn hơn 1 tuần rồi. 

 

Cô ngồi xuống mép giường nắm tay Linh Nhi nhẹ giọng nói:" cậu thấy thế nào rồi" 

 

Linh Nhi cười nhìn cô nói:" tớ khỏe rồi, sắp được về nhà rồi" 

 

Nguyễn Hạo đưa ly nước cho Linh Nhi nhẹ nhàng nói:" Nhi Nhi, uống xíu nước đi" quay lại nhìn cô gật đầu :" đúng vậy, ngày mai kiểm tra lần nữa là có thể về nhà rồi"

 

Cô gật đầu nói:" vậy thì tốt" cô dừng lại rồi nói tiếp :" cậu sẽ ở nhà cậu ta sao?'

 

Nguyễn Hạo thản nhiên ngồi xuống ghế nói:" không ở nhà tôi thì ở đâu"

 

Bà lấy trái cây đưa cho cô nói:" Nhi Nhi sẽ ở lại nhà Hạo Nhi, tới khi nào hoàn toàn bình phục lại. " 

 

Linh Nhi gật đầu nói :" mẹ Nguyễn đã dọn phòng cho mình rồi" 

 

Bà nhìn cô hỏi:" con được nghỉ mấy ngày" 

 

Cô đút trái cây cho Linh Nhi  nhẹ giọng nói:" được nghỉ 2 ngày, thứ 2 quay trở lại trường" 

 

Bà gật đầu nói :" vậy bà sẽ về chung với con " 

Nguyễn Hạo nhìn điện thoại nói với bà :" con đi lấy cơm đây" 

 

Bà gật đầu vẫy tay nói:" đi đi, nhanh trở lại lại" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...