Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-14 17:55:34
Lượt xem: 38

Chương 21

Diệp Tư Thần hơi khựng người lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vẫn tiếp tục thu dọn dụng cụ băng bó lại. Không nhìn cô lạnh nhạt nói :" từng làm qua" quay lại nhìn cô hỏi:" rất xấu sao"

 

Cô lắc đầu nhàn nhạt nói:" cậu có thể về rồi" 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt lên tiếng :" vậy tôi về trước" 

 

Cô đứng dậy tiễn Diệp Tư Thần ra cửa, cô thấy anh hơi chậm chạp đi ra cửa liền hỏi:" còn chuyện gì sao?"

 

Diệp Tư Thần dừng lại trước cô 1 bước , lạnh nhạt hỏi:" mai cậu vẫn đến trường chứ"

 

Cô gật đầu hất cằm về phía cửa ra hiệu anh có thể đi rồi 

 

Diệp Tư Thần vừa ra ngoài phía sau đã vang lên tiếng đóng cửa sau lưng. Anh quay lại nhìn cánh cửa đóng lại bất giác thở dài. 

 

Sau khi tiễn Diệp Tư Thần về, cô đi nhìn trên sofa không biết qua bao lâu tới khi chân mất cảm giác cô mới cử động chân rồi đi tắm rồi vào ôn bài. 

 

"Reng reng reng " Chuông báo thức vang lên cô giơ tay tắt báo thức. 

 

Cô đi rửa mặt rồi thay đồng phục trước khi đi thi có ghé tủ lạnh lấy chai sữa tươi ra uống thay bữa sáng. 

 

Cả ngày hôm qua cô không ăn gì mà buổi sáng cũng không có tâm trạng làm đồ ăn sáng nên uống sữa lót bụng để đi thi.

 

Khi đến lớp cô tìm vị trí chỗ ngồi của mình và bắt đầu ôn bài lại 1 lần nữa. 

 

" Lam Chi" Giang Yến vừa vào cửa đã kêu tên cô khi chưa tới chỗ cô đang ngồi. 

 

Giang Yến rất tự nhiên kéo ghế ngồi lại cạnh cô hỏi:" cậu ăn sáng chưa, mình chưa mua trứng gà nè"

 

Trương Đông nhìn tay không băng bó của cô hỏi:" cậu không băng bó lại sao"

 

Diệp Tư Thần từ khi thấy cô đã để ý không thấy vải băng bó hôm qua đâu cả như chưa từng băng bó qua. 

 

Cô vẫn nhìn tài liệu lạnh nhạt nói:" tôi uống sữa rồi" cô nhìn qua tay trái nói:" nó có thể tự lành" 

 

Diệp Tư Thần nghe cô nói vậy liền về chỗ ngồi cô 2 bàn lạnh lẽo nhìn cô từ sau lưng,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-21.html.]

Cô ghét anh như vậy sao, chẳng phải hôm qua không cần nói gì khi anh băng bó sao. 

 

Trương Đông thấy Diệp Tư Thần đầy sát khí thì cũng đi theo cậu về chỗ hỏi:" sáng sớm ai chọc cậu rồi sao?" 

 

Diệp Tư Thần liếc Trương Đông không nói gì thêm nằm gục xuống bàn nhắm mắt. 

 

Giang Yến đưa trứng gà cho cô nói:" vậy cậu ăn đi, mình mua cho cậu đó"

 

Cô nhìn trứng gà trong tay Giang Yến rồi lắc đầu lạnh nhạt nói :" tôi không ăn, cậu ăn đi"

 

Sau mấy ngày thi vất vả thì cuối cùng cũng tới ngày về thành phố X. Sáng sớm cô đi ra sân bay đang đợi ở khu vực chờ, cô thấy 3 bóng dáng hơi quen mắt đang đi về phía cô. 

 

" Lam Chi" Giang Yến thấy cô nhìn qua thì vẫy tay chạy về phía cô. 

 

Trương Đông đi lại chỗ cô hỏi:" cậu đi đâu vậy"

 

Giang Yến ngồi chung bàn hỏi cô:" cậu đi chuyến bay nào"

 

Cô nhìn giờ trên điện thoại, nhàn nhạt nói:" chuyến 9 giờ , đi thành phố X"

 

Giang Yến thốt lên nói:" trùng hợp quá, chúng ta đi chung chuyến bay rồi"

 

Cô hơi nhíu mày hỏi:" các cậu đi thành phố X làm gì" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nhìn cô, hôm nay cô đã có chút tinh thần hơn mấy ngày trước nhiều. 

 

Trương Đông lên tiếng:"Anh Diệp đi thăm họ hàng nên chúng tớ sẵn tiện đi chung cho vui luôn "

 

Cô không nói gì chỉ gật đầu biểu hiện đã biết lí do tại sao ba người này lại có mặt tại đây, trùng hợp như vậy sao. 

 

Bàn bốn người mà chỉ có 2 người nói chuyện cho đến khi tiếp viên hàng không đến dẫn họ đi lên máy bay. 

 

Sau 5 tiếng bay cũng đáp xuống thành phố X đã giữa trưa. 

 

 

 

 

Loading...