Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:46:38
Lượt xem: 12

Tinh Từ : [ Đúng rồi ]

Tôi khá bất ngờ vì Tinh Từ học lớp kế bên lớp tôi , Tinh Từ thì lớp a3 còn tôi học a4 . Nhưng tôi chưa hề thấy Thần Dạt bao giờ ở lớp cậu ấy 

Lạc Thanh Mai : [ Ấy sao tớ chưa thấy Thần Dạt bao giờ nhỉ ?? ]

Lạc Thanh Mai : [ Thế Thần Dạt có người yêu chưa ấy ?? ]

Tinh Từ : [ chắc là chưa , tớ không tiếp xúc nhiều nên cũng không biết ] 

Tinh Từ : [ Bình thường Thần Dạt toàn trong lớp làm bài không hà , với lại cậu có bao giờ bước chân vào lớp tớ đâu mà thấy ]

Lạc Thanh Mai : [ Nhưng mà nhìn Thần Dạt nhẹ nhàng quá , không biết cậu ấy có bị kiểu không thích con gái không á ? ]

Tinh Từ : [  Không có , nhưng hình như Thần Dạt chỉ thích sách vở với bài tập thôi . Nên cậu muốn theo đuổi sợ là khó đấy ] 

Lạc Thanh Mai : [ Hừmmm, nghe khó vậy :(( ]

Lạc Thanh Mai : [ Thôi không sao , cậu cứ cho tới fb của Thần Dạt i ]

Tinh Từ : [ Ok cũng được , nhưng nếu cậu muốn gửi kết bạn thì tớ e là khó sợ cậu ấy không đồng ý add friend với người lạ thôi ]

Lạc Thanh Mai : [ Chắc không xui vậy đâu hihi ]

Nói xong Tinh Từ gửi cho tôi một đường link fb . Tôi bấm vào đường link ,nó dẫn tôi vào trang fb của Thần Dạt , tên fb cậu để đầy đủ họ và tên là Nhuyễn Thần Dạt . Một cái tên nghe thật thơ mộng và nhẹ nhàng , vì để tâm đến lời nhắn của Tinh Từ nên tôi không dám gừi kết bạn liền cho cậu ấy vì sợ nó sẽ giống như lời Tinh Từ nói .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-3.html.]

Tôi đã âm thầm quan sát trang fb Thần Dạt, xem cậu có đăng bài gì không nhưng nó chẳng có gì cả ngoài tấm ảnh đại diện . Ảnh đại diện của Thần Dạt có màu trắng đen, trong bức ảnh ấy cậu đang ngồi trên một chiếc được chụp gốc từ dưới và cậu cũng mặc bộ đồ như lúc tôi gặp cậu ở lớp .Thấy tấm ảnh ấy tôi đã âm thầm lưu vào thư viện . Sau khi âm thầm theo dõi nhưng chẳng thấy gì khác cả,  tôi chán nản nhắn tin cho Minh Thư. Minh Thư là cô bạn mà tôi đã quen được khi tham gia hội khỏe phù đổng , tuy đi hội khỏe không cùng môn nhưng cô ấy đã giúp tôi có thể hòa nhập với đội hơn, Minh Thư thì học a2 kế bên lớp Thần Dạt và Tinh Từ .

Lạc Thanh Mai : [ Minh Thư ơi :(( ]

Lạc Thanh Mai : [ Tớ mới để ý cậu bạn kia trong lớp hóa , đẹp trai lắm ]

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

Minh Thư : [ Hửm??]

Minh Thư : [ Rồi sao rồi cậu có fb hay gì của cậu ấy chưa, với lại cậu ấy ra sao cho tớ xem với ]

  Lạc Thanh Mai : [ Tớ có rồi xin được từ chỗ Tinh Từ . Nhưng Tinh từ bảo cậu ấy chỉ thích sách vở và bài tập với lại không biết cậu ấy có add friend người lạ hay không thôi ] 

Minh Thư : [ Có gì đâu cậu đừng sợ ]

Minh Thư : [ Cứ thử gửi đi biết đâu cậu ấy lại đồng ý ]

Minh Thư : [ Mà cậu vẫn chưa cho tớ biết cậu ấy ra sao ấy nha  ]

Lạc Thanh Mai : [ Hihi tớ gửi ảnh liền ]

Tôi gửi cho Minh Thư ảnh Thần Dạt , Minh Thư liền trả lời tin nhắn tôi với một cách ngạt nhiên 

Minh Thư : [ Wow , đúng là đẹp . Này là Thần Dạt học a3 nè đúng không?? ]

 

Loading...