Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-07-24 15:45:45
Lượt xem: 13

Lạc Thanh Mai : [ Đúng rồi , cậu quen Thần Dạt à ?? ]

Minh Thư : [ Tớ chỉ biết đến Thần Dạt qua một người bạn , cậu ấy tên là Nhu Ý ]

Lạc Thanh Mai : [ Nhu Ý ?? ]

Minh Thư : [ Đúng rồi là Nhu Ý . Nhu Ý và Thần Dạt trước kia là một cặp , Nhu Ý có giới thiệu cho tớ biết về Thần Dạt mà hai người hộ chia tay cũng lâu rồi . ]

Lạc Thanh Mai : [ Thế cậu có biết Thần Dạt tính cách ra sao không ?? ]

Minh Thư : [ Tớ cũng không biết rõ còn về vụ Tinh Từ nói Thần Dạt chỉ quan tâm đến sách vở và bài tập là đúng thật . Mỗi lần qua lớp bển chơi thì tớ cũng toàn thấy cậu ta chỉ toàn làm bài thôi , haizz đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo ]

Lạc Thanh Mai : [ À ok , híc để tớ can đảm gửi kết bạn cho cậu ấy ;-; ] 

Nhắn cho Minh Thư xong tôi tắt điện thoại và chuẩn bị đi học lớp nâng cao . Khi tới lớp , lớp khá vắng vì tôi đến khá sớm ngồi vào chỗ tôi mở điện thoại lên vào trang fb của Thần Dạt mạnh dạn gửi kết bạn cho cậu . Vì quá căng thẳng do sợ nên sau khi gửi kết bạn tôi liền tắt điện thoại và bỏ úp điện thoại qua một rồi lấy tập ra học .

Hôm nay Thần Dạt đi học khá muộn , tôi biết chuyện đó vì cậu ngồi ngay trước mặt tôi . nhìn bóng lưng ấy và nhớ lại chuyện mình vừa gửi kết bạn , tôi liền xấu hổ đành cắm mặt ghi bài . 

Lạc Thanh Mai : ' Ngại quá điiii ! Giờ mình cứ ngước lên lại có nỗi sợ vô hình xuất hiện là sao nhỉ , chắc cậu ấy không biết mình là người gửi đâu ha . Mong là vậy làm ơnnnnn >.< '

 Khoảng thời gian tôi ngước mặt lên khá ít , tôi chỉ ngước mặt lên khi cô giảng bài hoặc giải bài vì tôi ngồi khá xa nên đôi lúc thấy không rõ nên theo phản xạ tôi rướn người về trước , có lẽ Thần Dạt đã nhận ra tôi thấy ko rõ nên cậu đã quay xuống nhìn tôi rồi lặng lẽ nghiêng người qua một bên cho tôi nhìn . Khi nhận ra bản thân đã vô thức rướn người lên trước để nhìn, tôi giựt mình thu về phía sau rồi lại cúi gầm mặt xuống nhìn cuốn tập . Có lẽ bây giờ mặt tôi đã đỏ như ánh mặt trời về chiều ngoài kia rồi .

Hết giờ học , tôi vội dọn đồ và đem ghế đi cất vì giờ học tiếng anh của tôi sắp bất đầu . Do vội vàng tôi ko để ý đã va phải Thần Dạt , cậu quay lại nhìn tôi , tôi lúng cuốn cúi đầu xin lỗi .

Lạc Thanh Mai : " Xin lỗi , xin lỗi tớ không để ý '>.< "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-4.html.]

Nhuyễn Thần Dạt : " Không sao , không sao , cậu có sao không ? "

Lạc Thanh Mai : " Tớ không sao , a trễ giờ rồi thôi tớ đi trước . "

Tôi nói xong vỗi vã chạy ra xe vì qua xấu hổ tôi lại nhìn về phía cậu nói vọng lại 

Lạc Thanh Mai : " Tớ xin lỗi cậu nha ! "

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

 Nói xong tôi tót lên xe chạy mất hút . Một phần vì tôi đã ngượng chín cả mặt rồi và cũng như trễ giờ học tiếng anh rồi . Chạy đến lớp tiếng anh tôi vội để xa rôi chạy vào lớp , trong lớp tiếng anh ngồi kế tôi là Tuấn Thanh cậu ấy ngồi đầu bàn , tôi biết đến cậu ấy vì nghe danh cậu là hoc bá của trường cũng nằm top nhất nhì với trường tôi , thành ra khi vô học tôi đã chọn ngồi cùng cậu ấy để tiện hỏi bài và làm quen 

Lạc Thanh Mai : " Tuấn Thanh ơi , cậu cho tớ vô chỗ với "

Nói xong Tuấn Thanh liền đứng lên đi qua một bên cho tôi vào vừa ngồi xuống Tuấn Thanh liền hỏi tôi 

Tuấn Thanh :" Cậu làm gì mà tới trễ thế ?  Đề của cậu đây này "

Vừa nói cậu vừa đưa cho tôi một tờ giấy trên đó là chi chít chữ tiếng anh, tôi đón nhận tờ giấy . Tôi học khá yếu môn tiếng anh nên nhìn chả hiểu gì .

Lạc Thanh Mai : "Cảm ơn nha ! Tại hồi nãy tan học tớ vội cất ghế nên đụng trúng cậu bạn kia thành ra phải xin lỗi nên tớ tới trễ hì hì "

Tuấn Thanh : " Haizz , không sao vậy làm bài đi có gì không hiểu thì hỏi tớ "

Lạc Thanh Mai : " Ok ok , hì hì có bạn cùng bàn giỏi tiếng anh cũng tiện ghê " 

Tuấn Thanh bất lực liếc nhìn tôi rồi quay đầu đi .

Tuấn Thanh : " Tớ chán cậu ghê , cậu lo mà học đi nay năm cuối cấp đó cậu không địn h thi tuyển à hay sao mà giờ còn phụ thuộc vào tớ " 

Loading...