Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - chap 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:31:12
Lượt xem: 16

Lạc Thanh Mai : " À à thì tại vì.... "

Thúc Linh : " Thì sao , sao cậu cứ ấp a ấp úng thế bộ chuyện gì nghiêm trọng lắm à ? Hay cậu để ý ai trong lớp này rồi à  "

Vừa nói Thúc Linh vừa đẩy vai tôi , còn hất hất mặt có ý trêu ghẹo trên mặt cậu ấy bây giờ chứa đầy niềm vui và hứng thú như vừa tìm được điều gì đó động trời . Thấy bí mật bị lộ tôi ấp a ấp úng ngại ngùng bảo : " Thì..thì đúng là như thế--" 

Tôi chưa nói xong Thúc Linh la lên , hên là chỉ có bàn chúng tôi ngồi và bàn trên nghe thấy, cậu ấy cắt ngang lời tôi và nói với vẻ mặt hớn hỡ : " Thật á , ai ai nói tớ nghe với . Người nào ưu tú đến nổi làm Thanh Mai của chúng ta nhìn trúng đấy hử "

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

Lạc Thanh Mai : " Cậu bình tình , đừng hớn hỡ vậy nhìn cậu tớ sợ nha "

Thúc Linh : " Ok , ok tớ sẽ bình tình vậy cậu nói i "

Khi nghe được lời cam đoan của Thúc Linh , tôi bắt đầu hạ giọng nói nhỏ  

Lạc Thanh Mai : " Cậu thấy chàng trai trai đeo kính mặc áo sơ mi xanh đen caro kia không . Chính là cậu ấy , tớ để ý cậu ấy hồi hôm học trong lớp nâng cao nhưng không biết facebook , tớ chỉ biết zalo thôi thông qua groud lớp "

Thúc Linh vừa nghe tôi nói và vừa nhìn theo về phía ánh mắt tôi đang nhìn . cậu ấy nhìn chăm chú một hồi lên tiếng : " Hừm nhìn cũng được , body đẹp đấy , trong cũng thư sinh như gu cậu , nhìn có vẻ học giỏi . Nhưng...trong khó gần nha , haizz không sao cố lên bạn tôi ơi có gì khó khăn nói tớ . Tớ sẽ hỗ trợ hết mình ." Nói xong Thúc Linh còn nháy mắt với tôi một cái.

' Haizzz không biết khi nào mới hái được trái ngọt đây , sao thấy bế tắc quá vậy nè. ' Tôi thầm thở dài . 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-2.html.]

Tôi ngồi trong lớp một hồi rốt cuộc cũng tới lượt cậu ấy . Tôi nhanh nhẹn mở locket ra chụp cậu , woa tôi không thể ngờ được dù chụp Thần Dạt không được tử tế nhưng ảnh ra siêu đẹp . ' Quả thật người đẹp có khác ' . Trong lúc giơ điện thoại lên chụp , tôi vô cùng sợ hãi , tôi sợ bị cậu bắt được vì bị bắt được sẽ rất là khó xử 

Khi trở về nhà , tôi nhắn tin cho thằng bạn thân . Hai đứa quen biết nhau cũng hai năm , nó là đứa mà tôi từng trap nhưng vì do cả hai cùng tham gia hội khỏe phù đổng nên cả hai gặp lại nhau trong ngượng ngùng .

Lạc Thanh Mai : [ Này Tinh Từ , cậu có đó không ?? '

Tinh Từ : [ ?? ]

Tinh Từ : [ Sao đấy có chuyện gì à ? ]

Lạc Thanh Mai : [ Gửi hình ảnh ]

Lạc Thanh Mai : [ Cậu có quen biết người trong ảnh này không , hay có ai quen biết cậu ấy không . Tớ đang thích cậu này , cậu ấy tên Thần Dạt ]

Tinh Từ : [ À biết , Thần Dạt học chung lớp trong trường với tớ . Sao tính xin fb hay gì hử ]

Lạc Thanh Mai : [ !!! ]

Lạc Thanh Mai : [ Chung lớp á ! ]

Loading...