Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 1

Cập nhật lúc: 2024-07-23 17:52:54
Lượt xem: 40

Vào một mùa hè tháng 6 năm 2023 , giữa cái nóng cháy cả da thì một trận mưa chào đón tôi vào ngày đầu đi học thêm . Vừa bước vào lớp, cô bạn thân Thúc Linh đã gọi tôi : " Mai Mai bên này ! , bên này ! "

Theo tiếng nói tôi liền nhìn về phía Thúc Linh và thấy cô ấy chỉ ở chiếc ghế bên cạnh, cô ấy đã đến sớm và giữa chỗ cho tôi . Tôi liền đi về phía trước và ngồi vào phòng , tôi đảo mắt khắp lớp một vòng và dừng lại chỗ một chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ nhàng với đó là làn da trắng và đôi mắt sắc lạnh nhưng khi cười lên đôi mắt lại mang cho mọi người cảm giác giác dễ gần vì cận nên cậu ấy còn đeo một chiếc kính gọng vuông nó làm mặt cậu trong có vẻ thư sinh , cậu ấy sở hữu cho mình là phong cách người tam giác ngược . Đó là Nhuyễn Thần Dạt, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen xanh với họa tiết caro trắng phối với quần tây trắng trong vô cùng lịch thiệp , khi thấy cậu ấy tôi đã vô cùng bất ngờ , vì cậu là người tôi đã để ý và thầm thích khi học lớp hóa nâng cao , tôi không nghĩ rằng có thể gặp cậu ở lớp bình thường này .

Tôi bình tĩnh lại và nghe cô sinh hoạt : " Vì hôm nay là ngày đầu , nên cô chỉ tập trung các em ở đây để tạo một nhóm lớp . Nên bây giờ , từng em lên đọc số điện thoại để cô thêm các em vào nhóm zalo lớp nhé . Bắt đầu là các bạn dãy bên phải theo hướng của cô nhé " 

Đó là dãy mà tôi đang ngồi , từng người đứng lên và đi lên đọc và làm chỉ dẫn của cô . Có rất nhiều người đi lên và rồi đi xuống vì những người đó cô đã có số điện thoại rồi và tôi trong số đó . Khi tôi đứng  dậy đi lên bàn giáo viên , tôi đã đi ngang qua Thần Dạt lúc ấy cậu đang nói chuyện cùng cậu bạn kế bên , nở một nụ cười rất tươi , nụ cười đó khiến tôi cảm thấy Thần Dạt thật tao nhã và nụ cười anh ấy làm trái tim tôi loạn nhịp , trái tim tôi đập nhanh và không kiểm soát được , tôi thu lại ánh nhìn và đi về phía bàn giáo viên

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-1.html.]

 Vì là thành viên của lớp nâng cao nên cô đã nhận ra tôi khi tôi vừa bước lên : " Mai đấy à ! Em thì cô có rồi nên không cần lên nữa , em về ngồi đi và nhớ là kiểm tra điện thoại theo dõi thông tin trên nhóm nha " . Tôi là người khá ít kiểm tra tin nhắn bên zalo , thành ra có nhiều lần đi học vào ngày cô thông báo nghỉ . tôi nghe xong chỉ biết nhìn cô cười rồi quay  người đi . 

Lúc bước xuống bục giảng , tôi đã chạm mắt Thần Dạt đang nhìn mình theo thói quen tôi gật đầu chào cậu, thấy tôi chào. cậu cũng lịch sự chào lại tôi và nở nụ cười vì cậu mang khẩu trang nên tôi cũng chẳng biết cậu có cười thật hay không .

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

Lạc Thanh Mai : ' aaaaaaaaa , cậu ấy vừa nhìn mình đấy à , còn chạm mắt nhau nữa , Thần Dạt còn cười lại với mình nữa chứ aaa . Điên thật rồi ! ' 

Tôi quay lại chỗ ngồi vừa ngồi vào Thúc Linh nghiêng đầu nhìn tôi rồi lên tiếng : " Ấy , Mai mặt bạn làm sao ấy mà đỏ như  trái cà chua thế này ? " 

Loading...