Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 437

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:48:23
Lượt xem: 15

Bọn họ lại nói tiếp: “Chúng tôi không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, lúc trước bọn tôi đã từng xem trong phát sóng trực tiếp của Hắc Thổ, Bái Tinh đang có kế hoạch xây dựng thành một tinh cầu không có tội phạm, chúng tôi nguyện ý hy sinh bản thân để làm tội phạm! Chúng tôi chấp nhận bị tử hình và tra tấn nghiêm khắc! Chúng tôi nguyện cống hiến bản thân vì hành trình nghiêm khắc chống lại tội phạm của Bái Tinh! Đây là những việc mà những người mới chúng tôi nên làm!”

“Điều quan trọng nhất, nhất, nhất chính là, chúng tôi là người hâm mộ trung thành của anh trai Nam Phu, đặc biệt là khuôn mặt này càng khiến chúng tôi có cảm giác thành tựu.”

Những lời vừa rồi của người chơi mới cực kỳ có khí phách, ngôn từ chính nghĩa.

Người chơi cũ liếc mắt dò xét bọn họ, đều là hồ ly ngàn năm cả, muốn giỡn mặt với ai chứ?

Chẳng qua như vậy cũng tốt, những người chơi có tính cách như vậy mới thú vị, gần đây những người chơi đi theo hướng cuộc sống bình thường ngày càng nhiều, đến cả lão Hùng cũng đang trầm mê vào việc kinh doanh quán rượu không có tâm trạng làm việc khác, sẽ càng thú vị hơn nếu có thêm nhiều làn gió mới thích gây chuyện.

Người chơi mới nhanh chóng dung nhập với người chơi cũ.

Cơ thể của người chơi mới là người bionic đời đầu, mặc dù vẻ ngoài của họ không hề có những nét đặc trưng của người bionic, nhưng nếu sử dụng mắt trí năng cao cấp hoặc quang đồng cũng có thể quét ra những đặc trưng cơ thể của người bionic trên người bọn họ.

Trước khi chưa thay đổi hoàn toàn sang cơ thể người bionic đời thứ ba, người chơi mới không thể thực hiện kế hoạch vĩ đại của bọn họ.

Người chơi cũ ném người chơi mới cho Cốc Hưng Hoa: “Lão Cốc, đây là những đứa bé mới chào đời, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc cho bọn họ trước khi bọn họ kiếm được tiền nâng cấp cơ thể.”

Cốc Hưng Hoa gật đầu, hắn biết người bionic ở Bái Tinh được sinh ra từ một bàn tay thần bí khác, những người này khác biệt rất lớn so với những người bionic bọn họ. Trình tự trí năng của bọn họ không bị trói buộc với cơ thể, bọn họ có thể thay đổi cơ thể bất cứ lúc nào, thật khiến cho người khác hâm mộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-437.html.]

Đều là người bionic, vậy thì bọn họ chính là đồng bào của hắn.

Chẳng qua Cốc Hưng Hoa cũng cảm thấy có vài phần nghi ngờ: “Tại sao cô Vân lại không chiêu mộ vài nhân loại tới?”

Vân Ca đối xử rất tốt với người bionic, vì thế người bionic đương nhiên sẽ suy nghĩ cho cô, dù sao thì bọn họ cũng là người bionic, trước khi nhân loại chưa hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về người bionic, bọn họ vẫn phải luôn che giấu thân phận, khi làm việc cũng phải chịu không ít hạn chế.

Ở một góc độ nào đó mà nói, Lý Dũng, Hoàng Khang Thái, Đường Manh và Mạc Nhu làm việc thuận tiện hơn bọn họ rất nhiều.

Hiện tại, rất nhiều việc trên tinh cầu đều do Mạc Nhu một tay xử lý, cũng may, cô trời sinh dồi dào tinh lực, hình như cái gì cũng biết, một mình cô có tác dụng bằng mười người cộng lại. Nếu không, khi quy mô của Bái Tinh càng ngày càng mở rộng không biết phải xử lý như thế nào nữa.

Cốc Hưng Hoa hy vọng Bái Tinh có thể ngày càng tốt lên, chỉ như vậy bọn họ mới có thể ăn theo Bái Tinh mà lên tiếng với bên ngoài.

Người chơi: “Vẫn đang sàng lọc nhân loại, chúng tôi vẫn đang thiết lập điều kiện tuyển chọn.”

Mạc Nhu và Kiềm Chi Lư gần đây đều đang làm bảng câu hỏi 120 vấn đề về Bái Tinh, chỉ có những người trả lời đạt điểm chuẩn mới có thể nhận được lời mời phỏng vấn vị trí công việc tại Tinh Cầu Của Chúng Ta.

Hiện tại đã có hơn 100.000 lý lịch cá nhân được gửi tới Bái Tinh, sau bước sơ tuyển ban đầu bằng quang não đã chọn được hơn 70.000 người, bọn họ phải tìm ra những người có tư tưởng tiến bộ “không có thành kiến với người bionic”, “không có tư tưởng phân biệt giới tính nghiêm trọng” trong số những người này.

Đối với Bái Tinh của trước kia mà nói, trước đó bọn họ chỉ xem xét năng lực, bây giờ bọn họ coi trọng tính cách hơn.

Bái Tinh rất cần những người ủng hộ phong cách và quan niệm hiện tại của Bái Tinh, bọn họ cần tìm những người có thể đồng hành xuyên suốt quá trình trưởng thành của Bái Tinh, mà không phải là những kẻ nhìn trúng sự phát triển của Bái Tinh mà tới đầu tư một khoản sau đó liền bỏ đi.

Bình luận

10 bình luận

Loading...