Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 438

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:23:03
Lượt xem: 17

Kiềm Chi Lư tạo ra bảng câu hỏi xong, hắn nhấn vào ấn đường nghỉ ngơi một lát, Mạc Nhu đang ngồi bên cạnh hắn vận động cơ thể, cô nghỉ ngơi còn chưa được ba phút liền nói: “Tôi phải đi xử lý chuyện mỏ quặng.”

Kiềm Chi Lư: “Chị Mạc Nhu vất vả rồi.”

Mạc Nhu: “Không vất vả, tôi rất thích cảm giác vừa bận rộn vừa phong phú như bây giờ.”

Cô đang làm những việc mà cô muốn làm, cô cảm thấy bản thân là một người có giá trị.

Cho dù Mạc Nhu là một NPC, Kiềm Chi Lư vẫn cảm thấy rất khâm phục cô, hắn nằm bò trên bàn một lát rồi lẩm bẩm: “Tôi đang chơi trò chơi à? Tại sao còn vất vả hơn cả đi làm chứ?”

Phàn nàn thì phàn nàn, Kiềm Chi Lư vẫn làm xong xuôi hết tất cả mọi việc mới triệt để ngồi xuống nghỉ ngơi, Tinh Cầu Của Chúng Ta quả thực là một trò chơi có độc, khiến người chơi hoàn toàn không thể ngừng lại.

Hơn nữa cũng không biết có phải là Kiềm Chi Lư cảm giác sai hay không, từ sau khi hắn chơi Tinh Cầu Của Chúng Ta, phản ứng và trí nhớ của hắn trong đời thực cũng ngày càng tốt lên, mặc dù tinh thần lực mà hắn kích hoạt được trong trò chơi cũng không quá mạnh, nhưng trí nhớ của hắn giống như đã được trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt.

Kiềm Chi Lư trước đây là một người nếu hắn học được 50 từ đơn tiếng Anh, nửa tiếng sau liền quên mất 20 từ, qua ngày thứ hai sẽ não cá vàng quên sạch toàn bộ, từ đơn duy nhất mà hắn nhớ mãi không quên chỉ có một từ là abandon.

Nhưng gần đây, hắn chẳng qua chỉ tiện tay lật một cuốn sách từ đơn, vậy mà có thể nhớ hết toàn bộ những từ đơn bắt đầu bằng chữ a.

Kiếm Chi Lư không hề nói chuyện này cho người khác, hắn cho rằng chỉ một mình hắn xuất hiện tình trạng đó, huống gì đây cũng là một thay đổi rất tốt.

Cũng giống như bài kiểm tra đột xuất môn tự chọn lần này, hắn là người duy nhất đạt trên 80 điểm, cũng bởi vì trước khi phát đề thi hắn đã cấp tốc lật xem sách giáo khoa một lượt.

Không lẽ bởi vì trong trò chơi hắn động não nhiều lần nên bộ não của hắn cùng cũng đã ngừng rỉ sét rồi à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-438.html.]

Kiềm Chi Lư: Tôi biết ngay tôi vốn dĩ là một thiên tài.

Hắn mở tinh võng ra, xem lướt qua trang web chính thức của Bái Tinh.

Phía dưới trang web có thêm rất nhiều bình luận, trong đó có không ít bình luận là của những khách du lịch đã tới tham quan Bái Tinh đã trở về hoặc vẫn đang đi du lịch tại Bái Tinh.

- “Đây là một tinh cầu hoàn hảo không gì sánh được, đáng lẽ nó phải là tinh cầu cấp C mới đúng chứ không phải cấp E-! Đề nghị chủ tinh cầu đi làm thủ tục xin phép đánh giá lại cấp bậc tinh cầu!”

- “Ở tinh cầu này tôi không học thêm được điều gì khác, nhưng tôi biết gọi ‘ba ba’ rồi. Ngoài ra, những người ở đây đều mắng người rất giỏi, tôi học được không ít câu mắng người, sau này cãi nhau với người ta không sợ cãi thua nữa.”

“Tôi đánh giá cao khách sạn Manne Grand, mọi người nhất định phải thử ‘kẻ ngốc mới gọi’, đây là một loại đồ uống thần kỳ có thể khiến mọi người mở ra một thế giới mới.”

- “Mọi người thật sự nên đến đó tham quan, trước giờ rooi chưa từng đi khu vui chơi nào thú vị như vậy, lần đầu tiên ở trên đời tôi được trải nghiệm cảm giác cấp cứu ở khu vui chơi này! Thật thích thích!

- “Những thứ khác đều rất tốt, nhưng nơi này tuỳ tiện bắt người, nếu ai muốn tới đây nhất định phải suy xét kỹ lưỡng.”

“Gì cơ?” Kiềm Chi Lư đọc tới bình luận này, rất nhiều người cũng có chung nghi ngờ giống như anh ta, không ít người comment hỏi lại người đó: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Người bình luận trả lời: “Đây là chuyện mà tôi đã từng chứng kiến trước đó, hai ngày trước, một thanh niên có lòng tốt mua thức ăn cho một bé gái, kết quả người thanh niên đó đột nhiên bị bắt lại, anh ta là người của Đức Đông Tinh, bây giờ vẫn chưa được thả ra…”

Những người khác: “Trời ạ!”

Người bình luận trả lời: “Một người bạn của tôi nói với tôi rằng các tinh cầu nhỏ thích dọa dẫm tống tiền những tinh cầu lớn giống như vậy.” Hắn ta còn đưa ra rất nhiều ví dụ, cuối cùng kết luận: “Trong số mọi người nếu có ai tới từ mười hai tinh cầu thủ đô, đến tinh cầu như thế nhất định phải thật cẩn thận.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...