Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 436

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:15:51
Lượt xem: 16

Vấn đề cũng theo đó mà tới.

Gần một phần tư số lượng người chơi sau khi tiến vào Tinh Cầu Của Chúng Ta thì xảy ra tình trạng chóng mặt, những người chơi này không thể ở lâu trong trò chơi, bước hai bước liền cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Sau khi trò chơi không gian ba chiều ra mắt, rất ít người chơi xảy ra tình trạng chóng mặt khi tiến vào trò chơi, nhưng một số lượng lớn người chơi khi tiến vào Tinh Cầu Của Chúng Ta lại xuất hiện tình huống như vậy, không lẽ là bởi vì Tinh Cầu Của Chúng Ta được chế tác quá mức chân thật nên mới xảy ra tình trạng đấy?

Trang web chính thức của Tinh Cầu Của Chúng Ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời, mà chỉ để các người chơi bị choáng khi tiến vào trò chơi được hoàn lại tiền không điều kiện.

Những người chơi này nhìn những người khác vui vẻ chơi trò chơi, bọn họ khóc lóc đập bàn.

Mẹ nó, tại sao bọn họ lại bị say trò chơi chứ!

Trong phút chốc có rất nhiều người xuất hiện ở Bái Tinh.

Người chơi mới thức tỉnh ở bên trong căn cứ cũ đã được sửa chữa thành phòng hội nghị, khu vực mà bọn họ thức tỉnh được gọi là khu vực ấp trứng.

Người chơi cũ chờ bọn họ ở bên ngoài, chuẩn bị dẫn dắt người chơi mới dung nhập Tinh Cầu Của Chúng Ta.

Một đám người có năng lực tạo ra khuôn mặt thậm chí còn vượt xa Nam Phu bước ra...

Những người chơi cũ ôm ngực: “Này, những người chơi mới này làm sao thế?”

Mau, mau đem thuốc trợ tim khẩn cấp tới cho bọn họ.

Người chơi mới nhìn thấy người chơi cũ, bọn họ còn nhiệt tình hơn cả người chơi cũ.

Người chơi mới: “Các ca ca tỉ tỉ tới tiếp đón chúng tôi à? Sớm đã nghe nói bầu không khí của [tít...] (trò chơi Tinh Cầu Của Chúng Ta) cực kỳ tốt, hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng đã may mắn được trải nghiệm!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-436.html.]

“Tiếp theo chúng tôi nên làm gì nữa, đọc bí kíp tân thủ hay là giúp đỡ mọi người xây dựng, hay là đi buôn bán, làm thuê?”

Người chơi: “Ô ồ, mọi người hiểu rất rõ về trò chơi này à?”

Những người chơi mới vò đầu cười: “Chúng tôi là người hâm mộ của Hắc Thổ, thường xuyên xem anh ta phát sóng trực tiếp nhưng chưa bao giờ giành được suất chơi thử, chúng tôi thường nằm mơ có thể chơi trò chơi cùng với mọi người, cho nên cũng khá thông thạo. Bây giờ chúng tôi coi như cũng có thể tiến vào nơi này, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản thân!”

Người chơi cũ bị những người chơi mới này chọc cười: “Vậy mọi người thể hiện chút đi?”

Người chơi mới lúc này lập tức biểu diễn một đoạn B-box về ma nữ Kachisake, sau đó bọn họ lại nói ra cách nhìn cá nhân và những kiến nghị của họ với trò chơi, nói năng quả thực vô cùng rõ ràng đâu ra đó.

Người chơi cũ phát quà tân thủ bọn bọn họ, so với quà tân thủ mà ngày trước người chơi cũ nhận được thì có thêm dụng cụ thông tin, quang não và quang đồng trí năng, tiền để thăng cấp cơ thể đòi hỏi người chơi phải tự kiếm.

Người chơi cũ: “Thời gian mọi người tiến vào trò chơi cũng thật trùng hợp, hiện tại có một số lượng lớn du khách tới Bái Tinh tham quan, du lịch. Tốc độ kiếm tiền của mọi người cũng sẽ nhanh hơn chúng tôi trước kia gấp nhiều lần, mọi người cố gắng lên để có thể mua phòng ở khu thành chủ!”

Người chơi cũ: “Được rồi lão đại, không có vấn đề gì cả, lão đại!”

Người chơi cũ: “Lão đại là nhãi con!”

Người chơi mới: “Hiểu rồi, lão nhị!”

“...” Người hâm mộ của Lão Hùng cũng có đức hạnh giống với lão Hùng à? Người chơi cũ cảm thấy cạn lời, bọn họ hỏi: “Tại sao mọi người lại tạo ra khuôn mặt như vậy?”

Người chơi mới lộ ra nụ cười sáng lạn, trông cực kỳ vô hại: “Chuyện là như vậy, tục ngữ có câu này rất hay, người xấu đa phần đều có bộ dạng cực kỳ hung ác, ở giai đoạn đầu của trò chơi nếu vẫn tuân theo quy định cũ tốc độ kiếm tiền sẽ vô cùng chậm, chúng tôi dự định sẽ đánh cướp du khách để kiếm chút tiền...”

Người chơi cũ thét chói tay đánh gãy lời nói của bọn họ: “Không được, chúng tôi còn không dám như vậy, mọi người sao lại nghĩ tới điều đó! Sẽ bị nhốt vào trong Tháp Tẩy Tội đấy!”

Người chơi mới: “Chúng tôi làm việc xấu đương nhiên chúng tôi sẽ chấp nhận chịu trừng phạt, chẳng qua chúng tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ quy tắc ở đây rồi, trong quy định không nhắc tới việc tịch thu tài sản sau khi bị nhốt vào tù.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...