Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 333

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:46
Lượt xem: 29

Hùng Sơ Mặc nói với Thiển Hạ với Phượng Hoàng: "Hãy tin vào trực giác chơi game nhiều năm của tôi! Nhiệm vụ này phải được thực hiện như thế này!"

Hùng Sơ Mặc kết nối với căn cứ trước, hắn liên hệ Lục Thần để hỏi chút chuyện, sau đó hắn yêu cầu muốn gặp Cốc Hưng Hoa để nói chuyện một chút.

Cốc Hưng Hoa vừa xuất hiện, hắn đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn ngăn cản kế hoạch Số 1 tuyên chiến với nhân loại, anh có thể định vị những người bionic khác giống như Số 1 không?"

Cốc Hưng Hoa không quen với việc hỏi thẳng mà không quẹo cua như vậy, sự thẳng thắn của Hùng Sơ Mặc khiến hắn sững sờ trong giây lát, không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn ta liếc mắt ra phía sau.

Tiểu đổi săn b.ắ.n của Lục Thần, gần trăm người mặc quang giáp, lặng lẽ ngồi sau lưng hắn, giả vờ bảo vệ hắn.

Cốc Hưng Hoa cảm thấy nếu hắn trả lời "Không", vũ khí quang giáp sau lưng kia có thể trực tiếp sẽ đ.â.m vào cơ thể hắn.

Hùng Sơ Mặc đã đoán đúng, quả thật Cốc Hưng Hoa có quan hệ với Số 1, hắn ta cũng giống Số 1, có thể định vị các người bionic khác, nhưng có giới hạn về khoảng cách.

Hùng Sơ Mặc xin Vân Ca để cho Dịch Kì Cẩu, Hạ Thối Tử, Khuyết Hân Nghiên và ba anh em Hỏa Tước Tước đến giúp đỡ, Cốc Hưng Hoa cũng muốn tới Thần Châu Tinh ngăn cản Số 1.

Cốc Hưng Hoa lắng nghe kế hoạch của Hùng Sơ Mặc, lắc đầu nói: “Anh không có cách nào âm thầm giấu nhiều người bionic như vậy, dù ở trạng thái tắt máy vẫn không thể vượt qua sự giám sát an toàn của trạm vũ trụ với số lượng lớn, đặc biệt là Thần Châu Tinh."

Hùng Sơ Mặc: "Dù sao, chúng ta cũng đã có cách, anh chỉ cần dựa theo như chúng ta nói cung cấp tọa độ là được."

Cốc Hưng Hoa hỏi: "Tại sao anh lại muốn ngăn cản Số 1?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-333.html.]

Dựa trên những quan sát của hắn ta về TU787 trong khoảng thời gian này, mấy người bionic này không phải do cha hắn tạo ra, hình như có chút thiện cảm với nhân loại.

Hùng Sơ Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi không đồng ý với một cuộc khởi nghĩa bạo lực. Điều này sẽ chỉ làm gia tăng xung đột giữa nhân loại với người bionic. Chúng ta có thể tìm ra giải pháp tốt hơn."

Lời nói này của hắn khiến cho Cốc Hưng Hoa cảm thấy thưởng thức, hắn ta nói rằng hắn có thể giúp Hùng Sơ Mặc, hắn không muốn những người bạn đồng hành của mình, những người bị Số 1 tẩy não, vì kế hoạch này mà đi chịu chết.

Sau khi nói chuyện với Cốc Hưng Hoa, Hùng Sơ Mặc nói với mấy người chơi: “Bây giờ tôi đã hiểu rõ, bản chất của việc mở bản đồ mới của Thần Châu Tinh, trên thực tế, là để lấp đầy khoảng trống đối với dân số trên tinh cầu chúng ta, đặc biệt là sự thiếu hụt nhân tài, người bionic cũng là người có tài, hai là để giảm bớt tình hình áp lực tài chính của hành tinh chúng ta."

"Thủ hạ dưới trướng Số 1 có rất nhiều người bionic cương quyết bướng bỉnh như một con ngựa hoang, nếu như trên tinh cầu của chúng ta còn không phục tùng, đến lúc đó trực tiếp hủy lấy linh kiện bán lấy tiền. Đừng hy vọng việc trên người họ có tiền, đến thủ lĩnh của bọn họ đều không nộp được tiền bảo lãnh, thủ hạ tám phần cũng giống vậy.",

"Hiện tại, tôi sẽ nói cho anh biết làm sao để gộp nhiều người bionic lại một chỗ...không cần lo lắng bị thương, họ sẽ không chết, đến lúc đó có thể chữa trị, chỉ cần con chip của bọn họ không bị gì là được."

Một đoàn người Cốc Hưng Hoa và mấy người đến Thần Châu Tinh, tụ họp với đám người Vân Ca.

Thẩm Tĩnh An có cơ hội đi theo Cốc Hưng Hoa cùng mấy người chơi trở lại Thần Châu Tinh nhưng hắn ta lại không muốn đi, cứ nhất định muốn đi loạn khắp TU787.

Đội người chơi quốc gia bất đắc dĩ dựa theo sự phân công của Vân Ca, xin lỗi rồi nhẹ nhàng bẻ gãy chân hắn ta, để hắn ta yên tâm mà nghỉ ngơi trong phòng.

Thẩm Tĩnh An không thể tin được, trên tinh cầu của Vân Ca toàn tập trung mấy loại súc sinh gì vậy! Ngay cả hải tặc tinh tế muốn giới hạn hành động của hắn cũng không làm như vậy!

Hắn ta ý thức được khẳng định Vân Ca cũng biết rõ chuyện này, trách không được lần đầu nghe tin, Vân Ca lại cười dịu dàng như vậy, là do hắn ta quá ngây thơ thôi.

Thẩm Tĩnh An trở nên nghe lời, yên tĩnh dưỡng bệnh, nhưng hắn vẫn không đề cập đến việc trở lại Thần Châu Tinh.

Bình luận

10 bình luận

Loading...