Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 332

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:20:02
Lượt xem: 19

Sau khi Cảnh Trí và Vân Ca tiếp tục cải thiện hệ thống trò chơi, người chơi hiện tại không cần thông qua hắn để nhận nhiệm vụ nữa, thời điểm bọn họ liên hệ với những "NPC" khác, hệ thống trò chơi sẽ tự động phát hành các nhiệm vụ mơ hồ theo hành vi của người chơi và phản ứng của "NPC" tại thời điểm đó.

Hầu hết các phần thưởng nhiệm vụ là các thuộc tính cơ bản như cải thiện giá trị sinh mệnh của người chơi hoặc công thức mã hóa gen của một số vật phẩm cao cấp trong bộ giải mã gen, sau đó, các phần thưởng khác sẽ được thêm vào theo giao dịch mua sắm của Vân Ca.

Khi Hùng Sơ Mặc theo Vân Ca và mấy người khác trở về nơi ở mới, suốt quãng đường cằn nhằn không ngừng.

"Số 1 không phải người."

"Số 1 là một tên nghèo nàn."

"Tôi chưa bao giờ thấy một [bíp——] kỳ lạ như vậy."

Phượng Hoàng nói một câu công bằng: "Đối với hành vi trộm sàn nhà phòng tiệc của cậu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để cậu đi theo bên người tôi nữa, thật quá đáng"

Hùng Sơ Mặc: "Cậu thì biết cái gì, cậu có biết chuyến đi này tôi đã lấy được bao nhiêu thứ tốt cho căn cứ không? Ít nhất cỡ này, đơn vị là trăm triệu!"

Hắn giơ tám ngón tay lên khiến mọi người sửng sốt.

Sau khi khoe khoang một hồi, Hùng Sơ Mặc mới nói việc chính: "Số 1 cầm đầu một nhóm người bionic rất cực đoan, tất cả đều thù ghét con người. Bọn họ đã lên kế hoạch cho một sự kiện lớn. Sau khi chuyện này kết thúc, chắc chắn sẽ có một tác động không nhỏ đến xã hội nhân loại. Nếu danh tiếng của người bionic trở nên tồi tệ, tất cả chúng ta sẽ khó hòa nhập trong tương lai, chúng ta không thể để họ làm chuyện này."

Thiển Hạ: "Anh thậm chí còn không biết họ tính làm gì thì làm thế nào anh có thể ngăn cản họ được?"

Hùng Sơ Mặc vỗ đầu, "Ở đây có cửa hàng nào bán người bionic không? Cái phương pháp mà tôi nghĩ ra, tôi cần phải thử nghiệm nó mới biết nó có hiệu quả hay không. Nếu có thể, tôi không cần biết kế hoạch của hắn ta là gì, cũng có thể ngăn cản hắn ta."

Hắn nói như đã dự tính trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-332.html.]

Vân Ca tìm được một cửa hàng bán người bionic, dẫn bọn họ tới đó.

Hùng Sơ Mặc mua một người bionic, kiểm tra trạng thái bật và tắt nguồn đã được thử nghiệm tương ứng.

Người bionic ở trạng thái tắt có thể được đặt vào ba lô.

Là một "NPC", Vân Ca đã tự động loại bỏ cảnh này.

Hùng Sơ Mặc cười khẽ: "Quả nhiên có thể, Số 1 muốn hoàn thành kế hoạch của hắn, trong mắt xích không thể thiếu người bionic. Chỉ cần tôi cài đặt lại tất cả thuộc hạ của hắn, hắn ta ngoài cây gậy của mình ra thì con chỉ huy được ai chứ?"

Thiển Hạ im lặng: "Người bionic trên Thần Châu tinh có rất nhiều, ba lô anh làm sao mà đủ không gian?"

Hùng Sơ Mặc: "Hoàn toàn có thể. Các vật phẩm khác nhau được đóng trong một hộp, cũng được coi là cùng một vật phẩm, chỉ chiếm một không gian trong ba lô. Tinh hạm lúc trước của Ghost Hand khi phóng to hết cỡ, có thể chứa khoảng 10.000 người bionic. Bây giờ Thần Châu Tinh đang hạn chế thu về tổng số người bionic, số lượng người bionic còn lại bên ngoài có lẽ hơn 700.000, có thể chứa đủ."

Vân Ca và Cảnh Trí vô cùng ngạc nhiên trước khả năng lợi dụng sơ hở của Hùng Sơ Mặc, bọn họ còn chưa từng một lần nghĩ tới chuyện này.

Thiển Hạ với Phượng Hoàng cũng đều chấn kinh, trong đầu Hùng Sơ Mặc mỗi ngày đều là nghĩ cái gì vậy!

Phượng Hoàng: "Coi như cách này làm được, nhưng làm sao có thể tìm được người bionic, đặc biệt là thủ hạ của Số 1 mà anh nói..."

Hùng Sơ Mặc trầm ngâm vài giây, "Số 1 hình như có thể cảm nhận được vị trí của các người bionic khác nhau. Lúc ấy hắn bắt được chúng tôi, đã cảm thấy rất kinh ngạc khi không cảm ứng được ba chúng tôi. Chẳng phải là trong căn cứ có người giống Số 1 phải không, có lẽ hắn cũng có chức năng này."

Người chơi đã từng thảo luận qua chuyện này trong nhóm, Hùng Sơ Mặc đã từng thấy.

Hắn mới không tin chuyện phẫu thuật thẩm mỹ gì đó, đều là thủ lĩnh, Số 1 còn cố ý hỏi qua chuyện của Sử Tư Nghiên, dựa theo cốt truyện trò chơi bình thường suy đoán, Cốc Hưng Hoa ở căn cứ cùng số 1 khẳng định có quan hệ không thể nói cho người khác biết!

Bình luận

10 bình luận

Loading...