Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 700

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:21:10
Lượt xem: 18

Một lúc sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, chỉ còn lại tôi, lão Phong, cô Lý và Phong ca còn ở đó.

Mà lời nói của Tần đạo trưởng cũng khiến tôi vô cùng chấn động.

Bọn họ đang chuẩn bị ra tay đối phó với Mắt Quỷ, lại còn là cường giả của Bạch phái ra tay nữa.

Không ngờ kế hoạch báo thù của Thi Muội lại nhận được một sự trợ giúp lớn như vậy.

Đêm nay cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn suýt chút nữa đã mất mạng ở ngay chỗ này. Cũng may là vận khí của chúng tôi không tệ, gặp được hai vị tiền bối.

Nhìn về phương hướng mà bọn họ biến mất, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với nữ quỷ là cô Lý đang run rẩy, đứng cách đó không xa: “Cô Lý, yêu đạo đã bị đánh tan, hiện tại cô đã an toàn, cho nên cô tranh thủ về nhà đi!”

Cô Lý vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, mặc dù cô ấy cũng là một con quỷ, nhưng cũng chỉ là người mới thành quỷ được vài ngày, cho nên thế giới quan của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.

Huống chi trước đó còn phải trải qua trận chiến g.i.ế.c chóc "khủng khiếp" như vậy, khiến cô ấy đã sợ hãi đến mức không thể nói nên lời.

Lúc này nghe tôi mở miệng nói như vậy, cô Lý mới sực tỉnh: “Tôi, tôi có thể, tôi có thể ở bên cậu không, tôi, tôi sợ.”

Thấy vẻ mặt của cô Lý, tôi liền an ủi: "Cô Lý, lần này cô đừng lo lắng. Tuyệt đối không có chuyện gì nữa đâu. Sau khi chôn cất xong t.h.i t.h.ể của cô, cô có thể tự mình đi xuống âm phủ, những chuyện còn lại cô cũng đừng lo lắng!"

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, cô Lý do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

Đồng thời, cô ấy nói lời tạm biệt với tôi, nói rằng cô ấy sẽ quay lại chỗ đặt t.h.i t.h.ể của mình ngay bây giờ.

Sau khi nói một tiếng “bảo trọng”, Cô Lý rời đi nơi này, hồn phách chậm rãi trôi về phía trước, một lúc sau liền biến mất.

Sau khi cô Lý rời đi, ở nơi này chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Tuy rằng thân thể còn có chút khó chịu và không thoải mái, nhưng chúng tôi nhất định phải lo liệu hậu sự này cho thật tốt, nếu không sau này nhất định sẽ có phiền phức ập đến cửa nhà.

Thế là tôi nhìn về phía lão Phong và Phong ca nói: "Lão Phong, Phong ca, chúng ta cũng dọn dẹp thôi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/700.html.]

Lão Phong khẽ gật đầu, Phong ca cũng "Ừm" một tiếng.

Tiếp theo, ba chúng tôi lần lượt đặt t.h.i t.h.ể của ông già bị Quỷ Tam Nguyên chiếm hữu cùng với t.h.i t.h.ể của Trương Tử Đào vào chiếc xe mới của tôi, sau đó lái xe đến thị trấn Thanh Thạch.

Trong khoảng thời gian này, Phong ca cũng không trở lại cơ thể của lão Phong, mà ở trong xe vừa giúp đỡ vừa tìm hiểu những chuyện đã xảy ra.

Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn ngủ trong cơ thể của lão Phong, cho nên bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, lão Phong và tôi cũng bắt đầu xắp sếp lại một chút chuyện đã xảy ra.

Sau đó kể cho Phong ca nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối và một số phỏng đoán.

Từ lúc đi vào nội thành để mua xe, gặp phải hung xe, cuối cùng là trong lúc tiễn đưa hồn thì phát hiện Trương Từ Đào đã đoạt hồn, rồi lại đến việc đi nhận xe, lại đi đến nhà của Chu cửa hàng trưởng để giải quyết chuyện của cô Lý, cuối cùng là lúc chúng tôi bị phục kích, cho đến khi đám người Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng xuất hiện.

Theo phân tích và suy đoán của chúng tôi, đầu đuôi của toàn bộ chuyện này bắt đầu từ việc chúng tôi tiễn đưa bảy hồn phách của nhà họ Nghiêm.

Khi tiễn hồn, Trương Tử Đào đã phát hiện ra chúng tôi đang chống lại gã.

Có lẽ vì điều này, Trương Tử Đào và những yêu đạo khác đã theo dõi chúng tôi gần cửa hàng ô tô.

Khi tôi và lão Phong đến lấy xe, cuối cùng chúng tôi đi đến nhà của Chu cửa hàng trưởng, vừa vặn trời lại tối, điều này đã tạo ra cơ hội cho đám người Mắt Quỷ tấn công chúng tôi.

Vào thời điểm đó, sau khi cô Lý đã được đưa tiễn, cô Lý nói sau khi cô ấy rời khỏi tiểu khu liền mất đi ý thức.

Chúng tôi có thể phán đoán là sau khi hồn phách của cô Lý rời khỏi nhà của Chu cửa hàng trưởng, chắc chắn cô ấy đã gặp phải đệ tử của Mắt Quỷ đang mai phục ở bên ngoài tiểu khu, hoặc có lẽ là do chính cái tên Quỷ Tam Nguyên kia đang chờ.

Họ biến hồn phách của cô Lý thành một lệ quỷ áo vàng, đồng thời cũng theo dõi tôi thêm một lần nữa.

Kết quả là chúng tôi đi đến con đường hẻo lánh này để ăn thịt nướng, mà nơi này cũng là nơi thích hợp để bọn chúng ta tay.

Thế là Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào đã bắt đầu mai phục và tấn công hai chúng tôi, lên kế hoạch một mẻ hốt gọn tất cả chúng tôi ở đây, thậm chí còn muốn thông qua tôi để dẫn tới hồn phách của Thượng Quan Thư.

Sau đó sử dụng hồn chuỳ để trấn áp linh môi của Thượng Quan Thư, cuối cùng là chiếm được linh môi của Thượng Quan Thư, để đạt được kế hoạch gián tiếp làm trọng thương Thượng Quan Thư và tiêu diệt chúng tôi.

Loading...