Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 701

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:21:28
Lượt xem: 20

 

Bởi vậy mà cô Lý đã trở thành một con tốt thí.

Ai biết rằng ngay khi vừa mới giải quyết xong cô Lý, đám người Quỷ Tam Nguyên đã nhảy ra ngoài nhưng bọn chúng lại không vội ra tay để tạo áp lực lên chúng tôi.

Ý tưởng của bọn chúng là muốn tôi gọi ra linh môi của Thượng Quan Thư, lúc đó tôi làm gì còn tâm trí để nghĩ rằng bên kia lại có âm mưu như vậy?

Vì để sống sót, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mời linh môi của Thượng Quan Thư đến giúp đỡ, nhưng điều đó lại mang lại lợi ích cho người khác.

Kết quả là mấy ngày trước Thượng Quan Thư đã đột phá thất bại, thực lực giảm đi rất nhiều, sau khi linh môi xuất hiện, thực lực của cô ấy cũng không đủ mạnh.

Ngoài ra, đám người Quỷ Tam Nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng dẫn đến cục diện tất cả mọi người đều bị trấn áp.

Nhưng lại có điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài dự liệu chính là, ngoài chúng tôi ra, trong quán thịt nướng này còn có hai vị tiền bối trong đạo môn là Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng.

Bọn họ đang ngồi ở dưới bóng cây, nhưng vì ở trong góc khuất cho nên không có ai có thể nhìn rõ.

Mà chúng tôi cũng không để ý lắm, nhưng kết quả là đánh tới cùng, hai vị tiền bối cũng không nhìn nổi nữa, bọn họ lập tức ra tay tương trợ và đánh lui bầy quỷ cùng với tên yêu đạo Quỷ Tam Nguyên kia để chúng tôi có cơ hội thoát hiểm...

Mà đây cũng chính là sự khởi đầu và kết thúc của vấn đề.

Đương nhiên trong chuyện này, lão Phong cũng hỏi tôi về Thượng Quan Thư.

Mặc dù lão Phong không thể nhìn thấy Thượng Quan Thư, nhưng cậu ta biết lúc đó có sự tồn tại của một con quỷ, hơn nữa còn rất lợi hại.

Về chuyện của Thượng Quan Thư, bởi vì lý do đặc biệt, tôi không thể nói nhiều về chuyện này, vì vậy tôi liền lấy "Bảo gia hồn" làm cái cớ để không đề cập đến.

Lão Phong và Phong ca thấy tôi không muốn nói nữa thì cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái.

Vì vậy, mối quan hệ chân chính giữa Thượng Quan Thư và tôi vẫn chưa bị bại lộ.

Bên phía lão Phong chỉ biết bên cạnh tôi vẫn luôn có một con quỷ tồn tại, nhưng về phần nguồn gốc hay hình dạng của nó như thế nào thì bọn họ không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/701.html.]

Phong ca nghe xong thì cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Cũng may là vận khí của chúng tôi không tồi, nếu không đụng phải hai vị tiền bối ở đây, e rằng chúng tôi đã bị bắt đi rồi, ngày nào đó sẽ trở thành quỷ nô của bọn chúng, trở thành chiến khôi của Tà giáo Mắt Quỷ và bị người sử dụng, còn cái được gọi là Bảo gia hồn ở trong miệng của tôi, e rằng cũng sẽ bị hồn phi phách tán…

*******************

Vì bị chấn thương, cho nên lúc tôi lái xe thì cảm thấy có chút khó chịu, tức n.g.ự.c và khó thở, hơn nữa còn phải tránh né cảnh sát.

Nếu không một khi bọn họ tìm thấy ở trong xe của chúng tôi có hai cỗ thi thể, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không hết.

Mặc dù một đường vừa đi vừa dừng lại này có tốc độ rất chậm, nhưng tất cả chúng tôi đều đang đàm luận về chuyện của đêm nay.

Đồng thời, chúng tôi suy đoán về thực lực của Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng, mặc dù chúng tôi không thể phán đoán chính xác.

Nhưng cả lão Phong và Phong ca đều tin chắc rằng thực lực của cả hai người bọn họ phải đạt đến cảnh giới của chưởng môn tông môn hoặc giáo chủ của môn phái.

Lúc trước tôi có nghe Độc đạo trưởng nói qua, mặc dù thực lực của các môn phái, chưởng môn của các môn phái trong thiên hạ đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều đạt tới cảnh giới Đạo Tôn.

Nói cách khác, Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng nhất định đã đạt tới cấp độ này, cũng có thể là cao hơn...

Ngoài những điều này, trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.

Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng đáng lẽ phải ở trong quán thịt nướng trước lão Phong và tôi từ lâu.

Nhưng tại sao ngay khi đám Quỷ Tam Nguyên vừa xuất hiện bọn họ lại không ra tay trước?

Cho dù không xuất hiện ngay lúc đầu, nhưng vì sao lại muốn nhìn thấy chúng tôi gần như đều bị Quỷ Tam Nguyên đánh ngã, bị thương, bị trấn áp thì bọn họ mới ra tay?

Chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn xem kịch, thích xem chúng tôi bị đánh sao?

Tôi không biết hai vị tiền bối đang suy nghĩ gì, hiện tại cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho nên tôi đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lão Phong nghe xong, chậm rãi mở miệng nói: "Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng mà theo góc độ của tôi thì lấy thực lực của hai vị tiền bối, bọn họ cũng không sợ lệ quỷ của tà giáo Mắt Quỷ hay Quỷ Tam Nguyên gì đó. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ không muốn xuống núi mà thôi, cũng không muốn xuất hiện trước mặt người khác việc mình là người của Bạch phái. Cho nên bọn họ mới một mực đứng nhìn mà không ra tay! Cuối cùng, sau khi thấy chúng ta thực sự không thể địch lại thì mới ra tay giúp đỡ."

 

Loading...