Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 699

Cập nhật lúc: 2024-07-22 11:20:55
Lượt xem: 24

Hơn nữa còn không phải là chỉ có một người trốn thoát, mà còn có hồn phách của Dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào.

Long Tuyền chân nhân không có lập tức trả lời, mà là liếc nhìn Tần đạo trưởng ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng kia.

Tần đạo trưởng thở dài, sau đó nói: "Có lẽ Quỷ Tam Nguyên là đệ tử của Huyết Thần Giáo, cũng là người đã tu luyện Huyết Thần Đại Pháp."

"Huyết Thần giáo? Huyết Thần Đại Pháp?" Chúng tôi rất tò mò, bởi vì không biết đây là môn phái nào, cũng không biết đây là một loại đạo thuật như thế nào.

Nhưng nghe tên thôi đã có cảm giác như là người của tà giáo, là một loại tà công.

Tần đạo trưởng khẽ gật đầu: "Ừ, Huyết Thần giáo, Huyết Thần Đại Pháp, những người tu luyện loại tà thuật này đều không phải là người sống, bọn họ đã tách khỏi thân thể, tu luyện hồn phách của chính mình."

"Hồn lực vô cùng cường đại, cực kỳ khó giết, có thể coi là một loại tồn tại không phải người cũng không phải quỷ. Huyết Thần giáo còn có một loại tà bảo, hai lá cờ vừa rồi chính là hai lá cờ có thể cướp đoạt cơ thể của người khác, thậm chí còn có được sức mạnh của huyết sát cực mạnh..."

Tần đạo trưởng dường như biết rất rõ về Huyết Thần giáo và hai lá cờ kỳ lạ kia, cho nên lúc này đã nói với tôi từng việc một.

Khi nói đến chỗ này, Tần đạo trưởng đột nhiên thở dài một tiếng: "Cũng may công lực của cái tên Quỷ Tam Nguyên vừa rồi không đủ, còn chưa có khống chế hoàn toàn hai lá cờ kỳ lạ kia, nếu không hậu quả sẽ rất thảm..."

Nghe đến đây, chúng tôi đều đã có một sự hiểu biết mới về cái tên Quỷ đạo trưởng này.

Trong thế giới đạo thống ngày nay, không ai biết lai lịch của cái tên Quỷ đạo trưởng kia, chỉ biết rằng tên này rất giỏi trong việc nuôi quỷ, còn là một kẻ vô cùng độc ác.

Nhưng không ngờ, người này lại là đệ tử truyền thừa của một Tà giáo.

Hơn nữa ông ta còn không phải là con người, mà là một tên trông giống quỷ nhưng không phải quỷ, trông giống người nhưng không phải người.

Tần đạo trưởng nói xong, chúng tôi đều lộ ra vẻ trầm mặc, không ngừng tiêu hóa tin tức.

Nhưng Long Tuyền chân nhân lại mở miệng nói: "Được rồi, mấy cái đó mọi người cũng đừng nghĩ tới nữa! Tên kia đã bị tôi làm bị thương không nhẹ, cho nên hiện tại mọi người muốn làm gì thì làm đi! Còn tôi sẽ tìm người đối phó tên kia, mấy người không cần bận tâm đến nữa..."

*******************

Nghe Long Tuyền chân nhân nói như vậy, trong lòng của tôi và lão Phong không khỏi thả lỏng một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/699.html.]

Thứ chúng tôi đắc tội là tà giáo Mắt Quỷ, Quỷ Tam Nguyên và Dì Mỹ Nhân còn bị thương nặng như vậy, ngay cả Trương Từ Đào cũng trực tiếp bỏ luôn thân thể của mình mà chạy trốn dưới hình dạng hồn phách.

Đối với bọn chúng mà nói, đây chắc chắn là một thất bại lớn, còn là một sự sỉ nhục.

Nếu như Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng vẫn còn ở chỗ này thì dễ nói, làm gì có ai dám tới đây gây sự chứ?

Nhưng nếu bọn họ rời đi, không có gì đảm bảo khi nào chúng tôi sẽ lại bị đám người Quỷ Tam Nguyên tính kế, e rằng vừa mới ra ngoài ăn cơm là đã bị bọn chúng mai phục và tấn công như đêm nay rồi.

Nhưng Long Tuyền chân nhân đã lên tiếng, vậy thì anh ta nhất định sẽ giúp chúng tôi giải quyết chuyện này.

Làm như vậy cũng giúp chúng tôi chặt đứt nỗi lo về sau.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chắp tay nói với Long Tuyền chân nhân: "Cảm ơn Long Tuyền tiền bối!"

Long Tuyền chân nhân cũng phất phất tay: "Cảm ơn làm gì, chẳng phải nhiệm vụ của đạo sĩ Bạch phái chúng ta là làm những chuyện này sao? Nhóc con, hôm nay thấy cậu có ý chí và quyết tâm như vậy, nếu như cố gắng tu hành, về sau nhất định sẽ có thành tựu!"

Nghe được Long Tuyền chân nhân khen ngợi như vậy, trong lòng tôi không khỏi có chút vui mừng, thậm chí còn có chút tự hào.

Nhưng còn không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Long Tuyền chân nhân đã mở miệng nói với chúng tôi: "Được rồi, sự việc đã kết thúc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây! Còn về hai cỗ t.h.i t.h.ể này, mọi người chỉ cần tìm một nơi để chôn cất là được. Miễn cho phát sinh thêm sự cố, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chân rời khỏi nơi này đi."

Nói xong, Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng lại liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị rời đi.

Thấy hai người sắp đi, tôi lại hỏi thêm một câu: “Hai vị đạo trưởng, chẳng lẽ các vị, các vị là đang muốn đến đó sao?”

Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng bị tôi gọi lại, lập tức quay đầu nhìn tôi.

Sau đó tôi nghe thấy Tần đạo trưởng nói với tôi: "Nhàn rỗi đã lâu, cho nên cần phải hoạt động gân cốt một chút, cũng như để Tà giáo Mắt Quỷ nhìn một chút màu sắc mới được."

Tần đạo trưởng nói chuyện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mỉm cười với tôi.

Sau đó, Tần đạo trưởng và Long Tuyền chân nhân quay người rời đi không chút do dự.

Hai vị tiền bối này đều là cao nhân đương thời, sau khi xoay người đã đi về phía con đường tối đen đó.

 

Loading...