Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1036

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:58:44
Lượt xem: 15

Quá trình này diễn ra không hề nhanh chóng, mà phải nói là chậm, rất chậm.

Tuy nhiên, phương pháp này lại khiến cho người ta thấy tê da đầu và dựng tóc gáy.

“Thật đúng là một đám yêu đạo! Giết nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ là để luyện công.” Tôi có chút phẫn nộ.

“Dùng Bì Thi tu luyện, đây là chuyện lần đầu tôi nghe thấy. Lại còn hút nhiều thi khí và sát khí như vậy, chúng muốn biến bản thân từ một người sống sờ sờ thành cương thi hay sao?”

Sư phụ cũng nói, hiển nhiên là ông ấy vô cùng khiếp sợ và không tin nổi vào loại phương pháp tu luyện tà công này của đối cảm, thậm chí còn cảm thấy nó rất… biến thái.

*****

Hiện giờ, những gì mà chúng tôi đã tận mắt thấy tai nghe cũng đủ để chúng tôi xác định, đối phương đang lợi dụng đám Bì Thi kia để tu luyện tà công.

Hơn nữa, phương pháp tu luyện này thực sự rất khác thường, thế nhưng lại hấp thu thi khí và sát khí để tu luyện.

Phải biết rằng đối phương là người sống, đừng nói đến hút thi khí hay sát khí, người sống chỉ cần bị những loại khí này phả vào mặt, đều có thể bị độc tính của chúng ăn mòn, thậm chí còn có khả năng bị mù cả hai mắt.

Thế mà, đối phương lại dám lợi dụng loại thi khí và sát khi này để tu hành, có thể thấy được phương pháp tu luyện này rất quỷ dị.

Nếu như những tên yêu đạo ấy thực sự có thể tu luyện thành công, vậy chúng sẽ chẳng khác cương thi là mấy.

Lúc này mọi người đều rất ngạc nhiên, và cũng đề cao cảnh giác hơn.

Hiện tại, chúng tôi đã có thêm hiểu biết mới về Tà Giáo Mắt Quỷ này.

Ngoại trừ việc nuôi quỷ luyện thi, đối phương còn có thể sử dụng Bì Thi để tu luyện.

Tôi vừa nghĩ đến đó, Độc đạo trưởng liền mở miệng nói: “Tu vi của những người này chỉ sợ là không hề thấp, lát nữa nếu phải đánh nhau với chúng, mọi người phải đề phòng một chút. Điều quan trọng nhất là, đối phương dùng thi sát để tu luyện, trên người chúng nhất định sẽ dính thi khí, khi tới gần, mọi người nhớ chú ý tới cách hô hấp của bản thân.”

Độc đạo trưởng đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, hiểu biết của ông ấy về các loại yêu vật còn tốt hơn chúng tôi.

Lúc này, ông ấy lại nghiêm túc nhắc nhở mọi người, có thể thấy được bản thân đạo trưởng cũng phải e dè với đám yêu đạo kia.

Nhưng Độc đạo trưởng vừa dứt lời, sư phụ lại đáp lời: “Thật trùng hợp, ở đây tôi lại có vài chiếc khăn làm bằng vải liệm đây.”

Vừa nói, sư phụ lấy ra mấy chiếc khăn che mặt màu xám, những chiếc khăn che mặt này có tác dụng như khẩu trang, nhưng cách chế tạo và vật liệu đặc biệt hơn một chút, lại được ngâm trong những loại thuốc đặc biệt, cho nên nó có hiệu quả chống lại những loại khí tức như thi khí và quỷ khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1036.html.]

Thứ này bình thường được bọn trộm mộ sử dụng khi “hành nghề”, giờ thấy trong túi dụng cụ của sư phụ xuất hiện thứ này, làm cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

“Lão Đinh, không tồi nha! Thế mà ông lại mang theo cả thứ này. Đã có khăn che làm bằng vải liệm này, chúng ta có thể chống lại phần lớn thi khí và sát khi kia rồi.” Trong lời nói của Độc đạo trưởng còn mang theo một tia vui mừng.

Cùng lúc đó, sư phụ đã lấy khăn che mặt làm từ vải liệm từ trong túi dụng cụ ra, rồi đưa cho chúng tôi.

“Thứ này hiếm khi được sử dụng, nhưng lần này, đối thủ dù sao cũng là đám Mắt Quỷ, trước kia tôi đã nghe Tiểu  Vĩ nhắc qua, đám Mắt Quỷ này am hiểu thuật nuôi thi sát, cho nên lần này mới mang theo một chút. Không ngờ còn chưa tới được núi Lang Nha, đã phải dùng tới thứ này rồi.” Sư phụ bình tĩnh giải thích.

Còn chúng tôi thì nhận lấy khăn che mặt rồi cất cẩn thật, lát nữa kiểu gì cũng phải dùng tới nó.

Mỗi người chúng tôi vừa nhận lấy khăn che mặt bằng vải liệm và cất đi xong, một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến từ phía sau chúng tôi.

Ngay khi loại khí tức này vừa mới xuất hiện, mọi người đều quay đầu lại.

Vì đặc điểm cơ thể hơi đặc biệt, cho nên lão Phong cực kỳ nhạy cảm với những loại khí lạnh như thế này.

Chỉ thấy cậu ta nhăn mày lại, ngay sau đó liền lên tiếng: “Là một nhóm quỷ tu, viện binh của chúng ta tới rồi sao?”

Nghe đến đó, chúng tôi lần lượt lùi lại phía sau, rồi nhìn lại về hướng quỷ khí truyền tới.

Sau khi rời khỏi bụi rậm, chúng tôi nhanh chóng rút lui vào rừng cây.

Sau khi vào đến rừng cây, tôi càng cảm nhận được từng trận âm khí trở nên mãnh liệt hơn.

Loại khí tức này quả thật rất nặng, nhưng không hề mang theo sát khí.

Này hơi thở tuy rằng thực nùng, nhưng cũng không mang sát khí. Bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn đến 70% rằng đây là quân tiếp viện do Thượng Quan Thư phái tới giúp đỡ chúng tôi.

Nhưng để đề phòng, chúng tôi không dám đứng đó, mà trốn đằng sau một tảng đá xanh lớn ở bên cạnh đó.

Khi âm khí tiếp tục tăng lên, đám quỷ kia càng ngày càng tới gần hơn.

Khoảng chừng hai phút sau, chúng tôi nhìn thấy từ xa, có những bóng người đang bay tới gần, hơn nữa bọn họ đều chỉ là những hình bóng mờ ảo.

Cẩn thận quan sát một chút, nhóm người này đều là u hồn, quả thực là quỷ, không sai được rồi.

Chỉ là, chúng tôi vẫn chưa dám khẳng định đây có phải là nhóm quỷ tu được Thượng Quan Thư phái tới hỗ trợ chúng tôi hay không.

Loading...