Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1035

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:58:24
Lượt xem: 18

Tôi nhìn chiếc xe yêu quý giờ chẳng khác nào đống phế liệu, trong lòng đau đớn vô cùng.

Chờ đến buổi tối, khi quân tiếp viện của chúng tôi tới được đây, tôi nhất định phải tiêu diệt toàn bộ lũ Bì Thi kia.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên không ngừng thu thập thông tin.

Chúng tôi không còn nơi nào để đi, nên không quay lại thị trấn nữa, tiếp tục ở lại ngọn núi nhỏ bên ngoài thị trấn, không ngừng đánh giá thị trấn nhỏ tĩnh mịch đến mức bất thường này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời cũng dần dần chuyển tối.

Ước chừng khoảng chạng vạng năm giờ, năm rưỡi chiều, thị trấn nhỏ yên tĩnh cuối cùng cũng có động tĩnh.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra ở phía cuối thị trấn nhỏ, hướng gần với sườn núi Lang Nha, chợt có một đám người mặc đồ đen xuất hiện.

Sau khi nhìn thấy đám người mặc đồ đen này, sắc mặt tôi ngay lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên, sau đó tôi nói: “Mọi người chú ý, có người tới đây!”

Tất cả mọi người vừa nghe thấy lời của tôi, ai nấy cũng đều nâng cao cảnh giác, tập trung hết vào đám người đang tiến vào thị trấn lúc này.

Lão La bên cạnh nhìn thấy thế, hai mắt mở to ra, ông ấy vội nói: “Chính là, chính là bọn họ, chính là bọn họ. Mỗi một buổi tối bọn họ đều xuất hiện vào lúc này…”

Lão La cố gắng đề thấp giọng nói xuống, kích động lên tiếng.

Tốt lắm, đây có lẽ chính là đồng bọn của những kẻ đã làm hại toàn bộ người trong thị trấn nhỏ này rồi?

Lòng tôi nghĩ như vậy, mắt cũng cẩn thận đánh giá đám người nọ.

Những người này đều mặc quần áo màu đen, trên người có dấu ấn đầu quỷ ba mắt, hiển nhiên là thành viên của Tà Giáo Mắt Quỷ, không thể sai được.

Tôi nhẩm đến số lượng, tổng cộng có đến chín người.

Bởi vì khoảng cách quá xa, nên chúng tôi không thể nào nhìn rõ được mà xác định danh tính của đối phương, chỉ đành âm thầm quan sát từ xa.

Sau khi những người này xuất hiện, bọn chúng đi thẳng đến quảng trường nhỏ của thị trấn.

Cùng lúc đó, hai người mặc đồ đen đi hai bên cũng lấy ra một chiếc chuông, cầm trên tay rồi lắc.

“Keng keng keng, keng keng keng…”

Khi tiếng chuông vang lên, cả thị trấn nhỏ lại vang lên từng đợt gầm rú, nghe như tiếng kêu của dã thú.

Ngay sau đó, chúng tôi lại nhìn thấy từng con Bì Thi lần lượt đẩy cửa nhà bước ra, lần nữa đi trên đường phố.

Nhưng những người mặc áo đen này không đi bao xa, bỗng nhiên phát hiện ra chiếc xe của tôi.

Người đàn ông mặc đồ đen đi trước lập tức dừng lại và nhìn vào chiếc xe của tôi.

Dường như gã còn nghiêng đầu nói nhỏ với người đứng bên cạnh vài câu, cuối cùng đi vòng qua chiếc xe rồi tiếp tục đi về phía trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1035.html.]

Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã đi tới quảng trường nhỏ.

Mà những con Bì Thi đó, cũng thong thả vây quanh đám người nọ.

Lúc này, tôi đã nhìn thấy hết thảy, tổng cộng có hơn tám mươi con Bì Thi ở đây.

Vừa lúc, ánh mặt trời cuối cùng đã khuất sau núi, mà đêm bao phủ khắp thị trấn nhỏ.

Chúng tôi không thể không dùng tới nước mắt trâu để mở Thiên Nhãn ra, nâng cao thị lực của bản thân.

Chỉ là sau khi mở Thiên Nhãn ra, chúng tôi lại phát hiện ra điều quỷ dị.

Trong toàn bộ thị trấn, ngoại trừ tám mươi con Bì Thi đang tụ tập ở quảng trường ra, còn có sát khí và thi khí nồng đậm.

Trong căn nhà lão La từng sinh sống, cũng có thi khí ngập trời, dường như bên trong căn nhà kia còn có một đám thi quái hoặc một con thi quái vô cùng cường đại.

Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều liếc nhìn nhau.

Đồng thời, tôi quay lại hỏi lão La một câu: “Lão La, trong nhà ông có phải cũng có một loại quái vật nào đó ẩn náu hay không?”

Lão La lắc đầu: “Cái này tôi cũng không rõ lắm, những người đó trước khi rời đi đều tới trước cửa nhà tôi một chút, cũng không biết họ tới đó để làm gì! Mấy ngày nay tôi cũng không dám trở về nhà, cho nên tình huống cụ thể ra sao, tôi cũng không nắm rõ!”

Lão La không biết, cũng không có cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể đi được bước nào hay bước nấy thôi.

Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi quân tiếp viện do Thượng Quan Thư phái tới.

Sau đó, chúng tôi chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy quân tiếp viện tới.

Nhưng lại nhìn thấy cảnh mấy tên yêu đạo kia đang tu luyện, giống y hệt những gì lão La đã kể trước đó.

Họ lần lượt xếp hàng và ngồi khoanh chân trên mặt đất

Khi bọn chúng bắt đầu vận công, những làn khói đen bốc lên như xúc xích hun khói.

Những làn khói đen này rất dày đặc, hơn nữa còn ẩn chứa cả thi khí và sát khí rất nặng.

Mặc dù chúng tôi đã đứng cách thị trấn nhỏ xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng trận thi khí mãnh liệt đang biến hoá, tạo ra cảm giác vô cùng ghê tởm.

Đồng thời, những con Bì Thi đứng xung quanh bọn chúng cũng bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn hệt như thỏ nhỏ, chúng cúi đầu, và đứng bất động ở bốn xung quanh.

Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một con thi quái bước lên.

Sau khi những tên yêu đạo kia hoàn thành một loạt thủ ấn, sẽ lấp tức hút khí trên người những con Bì Thi đó.

Chỉ với một lần hút này, toàn bộ tất cả thi khí và sát khí bên trong người con Bì Thi kia đều sẽ bị những tên yêu đạo nọ hút sạch vào trong người.

Còn những con Bì Thi sau khi bị hút sạch thi khí và sát khí cũng dần dần mất đi sinh mệnh, cuối cùng sụp đổ, biến thành từng tấm da người nhớp nháp, bầy hầy.

Loading...