Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:49:19
Lượt xem: 2,570

Chương trình được gọi là "Chạy Đi Nào Mẹ" vì các phần sau đó có rất nhiều hoạt động liên quan đến "chạy". Ví dụ như bị NPC của chương trình đuổi theo, cõng khách mời khác chạy, trong quá trình đó còn phải hoàn thành nhiệm vụ, thu thập những tấm thẻ nhỏ do chương trình đặt ra.

 

 

Trong phần bị NPC đuổi theo, Masada Yuki và Lục Hiểu Đình được ghép cặp với nhau thông qua bốc thăm ngẫu nhiên. Theo quy tắc, một người phải cõng người kia đủ 3 phút, nếu không sẽ bị coi là thất bại, tự động bị nhốt vào "phòng tối", phải nhờ Masada Yuko và chị Hân lấy thẻ để cứu họ.

 

 

 

Chị Hân vội vàng nháy mắt với Lục Hiểu Đình, cô ta e thẹn tiến đến bên cạnh Masada Yuki: "Làm phiền cậu nhé."

 

 

Masada Yuki liếc nhìn cô ta một cái, rồi nói với đạo diễn: "Tôi bỏ cuộc."

 

 

Lục Hiểu Đình: "???"

 

 

Sau một hồi vật lộn mệt nhoài, cuối cùng hai người họ cũng được giải cứu. Lại một vòng bốc thăm, xui xẻo thay, tôi và Masada Yuki lại chung đội. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tấm thẻ nhiệm vụ trên tay với vẻ mặt đen như đ.í.t nồi, chắc cũng đang tự hỏi sao mình lại xui xẻo thế này.

 

 

Tôi cầm thẻ đi về phía cậu ta, cậu ta vội lùi lại một bước, định nói: "Tôi bỏ..."

 

 

Chưa kịp nói hết chữ "cuộc", tôi đã túm lấy cổ tay cậu ta, không nói không rằng vác lên vai: "Đi thôi."

 

 

Masada Yuki: "..."

 

 

Gần cuối buổi chiều, tôi và mẹ đã thu thập đủ thẻ, ung dung chờ kết thúc. Lúc này, Lục Hiểu Đình sắp bị tóm, thấy tôi, cô ta nảy ra sáng kiến, nói với NPC: "Thẩm Niệm Niệm ở đằng kia kìa, cô ta có nhiều thẻ hơn."

 

 

Luật chơi là NPC sẽ ưu tiên bắt người có nhiều thẻ hơn. Lục Hiểu Đình vừa dứt lời, NPC đã nhe răng nanh lao về phía tôi, ba người tạo thành thế bao vây, vây chặt lấy tôi.

 

 

Một phút sau.

 

 

Tôi phủi tay, xử lý xong ba NPC, nhìn họ bị trói chặt không thể động đậy, nở nụ cười hài lòng.

Tiện thể, tôi bước về phía Lục Hiểu Đình, cướp lấy mấy tấm thẻ ít ỏi trong tay cô ta.

 

 

"Trò chơi kết thúc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-8.html.]

 

 

Loa phát thanh đúng lúc vang lên, tôi thắng lớn, giành được vị trí số một. Tổ chương trình thưởng cho tôi và người về nhì một bữa tối cùng nhau. À, người về nhì là Masada Yuki.

 

 

Khán giả đều nghĩ tôi và Masada Yuki sẽ có chút tia lửa tình yêu.

Nhưng sự thật là, tôi chiếu phim kháng Nhật lên máy chiếu, chỉ vào nhân vật trên màn hình và nói: "Nhìn này, đây chính là xé xác quỷ Nhật."

 

 

Cậu ta gật đầu như hiểu ra điều gì đó: "Hóa ra cái meme này là vậy."

 

 

Bình luận: "..."

 

 

"Tôi cười muốn rụng cả đầu, Thẩm Niệm Niệm đúng là người truyền bá văn hóa Trung Hoa số một."

 

 

"Nghe nói gia tộc Masada là tập đoàn tài phiệt số một Nhật Bản, không biết đại gia đó thấy con trai mình thế này sẽ nghĩ gì nhỉ?"

 

 

"Nhưng Masada Yuki thực sự đã cởi mở hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, phải công nhận Thẩm Niệm Niệm đúng là có tài giao tiếp."

 

 

 

"Không chỉ là 'có chút' đâu, một cô gái nghĩa khí, nhiệt tình và tinh quái như vậy, mê chữ ê kéo dài luôn."

 

 

"Người ta mê Tư Vân, còn tôi thì đổ đứ đừ Thẩm Niệm Niệm, ai hiểu cho tôi hỡi?"

 

 

Phần quay lén bằng camera ẩn hôm qua đã mang lại lượng người xem khổng lồ cho chương trình.

Chương trình vốn dĩ đang nhạt nhẽo bỗng nhiên thu hút thêm nhiều khán giả kỳ lạ nhờ trận chiến long trời lở đất của chúng tôi. Họ đều đang mong chờ xem còn những chuyện thú vị nào sẽ xảy ra nữa.

 

 

Tổ sản xuất được hưởng lợi từ điều này, tối đến vẫn thu dọn máy quay như thường lệ, nhưng không hề thông báo cho mọi người về việc quay lén.

 

 

 

Tôi và mẹ đi dạo một vòng rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa, cả hai đều chán nản. Vừa nãy ra ngoài bàn về màn thể hiện gần đây, chúng tôi đều nhất trí rằng chắc chắn khán giả đang mắng chửi chúng tôi te tua.

 

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...