Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:46:36
Lượt xem: 2,370

"Lục Hiểu Đình chửi bậy kinh khủng, mẹ nào con nấy, ghê tởm, tiếc là tôi còn follow cô ta."

 

 

"Có ai biết tài khoản cá nhân của cô ta không, tôi muốn đi chửi cho một trận."

 

 

"Người ở trên dẫn tôi theo với."

"+"

 

 

Bình luận cãi nhau loạn xạ, còn cuộc chiến bên chúng tôi vẫn đang tiếp tục leo thang. Tiếng chửi của Lục Hiểu Đình đã thu hút sự chú ý của các khách mời khác. Chị Hân hùng hổ xông ra khỏi phòng: "Con gái yêu, con không sao chứ?"

 

 

Sau khi bị chửi xối xả, tôi và mẹ tôi đều sực tỉnh. Mẹ tôi nhìn tôi một cái, rồi nhìn sang Lục Hiểu Đình, nụ cười dịu dàng dần biến mất. Tiếp đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, mẹ tôi nhảy phắt khỏi ghế sofa, giáng một cái tát vào mặt Lục Hiểu Đình, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Đồ đê tiện mà mày cũng dám gọi à? Loại không cha không mẹ, nhà mày chỉ có mỗi mình mày trong sổ hộ khẩu hay sao mà mày lại không biết sợ? Không sao, mày là trẻ mồ côi, còn con gái tao có người bảo vệ, đừng tưởng thứ chó má nào cũng có thể sủa trước mặt tao!"

 

 

Bà nhìn Lục Hiểu Đình như nhìn một quả sầu riêng, ra tay nhanh gọn lẹ, khiến cô ta choáng váng.

 

 

Các vị khách khác đều tỏ vẻ kinh ngạc tột độ, như thể bị d.a.o đ.â.m vào mông, mắt chữ A mồm chữ O. Trong một thoáng, không ai dám bước tới can ngăn.

 

 

 

Thấy con gái bị đánh, chị Hân gào lên: "Tao liều với mày!" rồi hung hăng lao đến định đánh mẹ tôi.

Nhưng bị tôi chặn lại giữa đường, nói: "Đối thủ của bà là tôi."

 

 

Trời ơi, ngầu quá, tôi thích thế!

Là một cao thủ taekwondo đai đen nhất đẳng, tôi xử lý bà cô đanh đá như chị Hân dễ như trở bàn tay.

Thế là tôi và mẹ bắt đầu màn song đấu nữ nhi, cảnh tượng trong phòng khách vô cùng hoành tráng, mái tóc vốn đã thưa thớt của chị Hân lại bị mẹ tôi nhổ thêm một mớ.

 

 

Các khách mời khác vội vàng chạy đến can ngăn. Khi bị kéo ra, hai người họ vẫn còn đạp chân, trông rất bướng bỉnh. Mẹ tôi thì chống nạnh, như một con gà trống vừa thắng trận, nhìn họ đầy kiêu hãnh.

 

 

Ai cũng tưởng không có máy quay, nên thoải mái thể hiện bản thân. Nhưng không ai biết rằng, bình luận trên livestream đã tràn ngập icon "haha".

 

 

"Hahahaha Tư Vân tôi thật không ngờ ahahaha bà ấy lại mạnh mẽ như vậy sao?"

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-7.html.]

"Thật khó tưởng tượng Tư Vân, người nổi tiếng với hình tượng đoan trang, dịu dàng trong phim "Mỹ Nhân Dân Quốc", lại tát tai người khác một cách dứt khoát như vậy!"

 

 

"Cười c.h.ế.t mất thôi, bà ấy còn tự xưng là lão nương, tôi cứ tưởng bà ấy rất dịu dàng chứ."

 

 

"Sự khác biệt này thật thú vị, tôi càng thích bà ấy hơn thì phải làm sao!"

 

 

"Lúc nãy thấy cái bản mặt của Lục Hiểu Đình, tôi chỉ muốn tát cho mấy cái, không ngờ mẹ con Tư Vân đã làm thay chúng ta rồi, đúng là người đại diện online của tôi!"

 

 

"Đánh hay lắm, hả dạ quá, thấy Lục Hiểu Đình và chị Hân kia ngông cuồng là tôi thấy khó chịu rồi."

 

 

"Ác giả ác báo, không ngờ màn lật kèo lại đến nhanh như vậy!"

 

 

Cùng một ngày, Lục Hiểu Đình và mẹ tôi lần lượt bị "sập hình tượng", tôi và Lục Hiểu Đình cũng leo lên top 1 trending.

 

 

Video trước đó khiến tôi bị mắng té tát cũng được đào lại, ghép với đoạn chúng tôi đánh nhau trong chương trình "Chạy Đi Nào Mẹ" mà khán giả tự cắt ra, hiệu ứng kịch tính quả thật không thể đỉnh hơn.

 

 

Còn mẹ tôi, số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt, cuối cùng cũng vượt qua mốc 20 triệu.

 

 

 

Tất nhiên, chúng tôi không biết gì về tất cả những điều này. Sau khi đánh nhau, trước ống kính, vở kịch vẫn phải tiếp tục. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, mẹ tôi nhìn thấy vết thương trên mặt Lục Hiểu Đình và chị Hân, "tốt bụng" hỏi han: "Ôi chao, bị thương rồi à, để lại sẹo thì xấu lắm đấy."

 

 

Chị Hân nghiến răng nghiến lợi: "Bị chó cắn."

 

 

Mẹ tôi gật đầu: "Hiểu rồi, hai người bị dại."

 

 

"..."

 

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...