Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:43:43
Lượt xem: 2,874

Nắm đ.ấ.m siết chặt. Và những bình luận "Lục Hiểu Đình xinh quá" trên màn hình cũng biến thành "Thẩm Niệm Niệm đỉnh quá".

 

 

 

Dù không thấy bình luận, Lục Hiểu Đình cũng biết hào quang của mình đã bị tôi cướp mất.

Cô ta không chỉ mất cơ hội nói chuyện với Masada Yuki, mà độ hot và lượt thảo luận cũng bị tôi chiếm hết.

 

 

Trong suốt phần giao lưu tình cảm sau đó, dù MC có cố gắng gợi ý thế nào, cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đanh đá, cứ như người ngồi đó không phải là người thật mà là di ảnh của cô ta vậy. 9 giờ tối, sau khi hoàn thành lịch trình trong ngày, đạo diễn nói: "Kết thúc rồi, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé."

 

 

Sau đó, ông ta ra hiệu cho nhân viên thu dọn thiết bị quay phim, đèn chiếu sáng và các thứ đồ nghề khác. Mọi người đều nghĩ rằng việc quay phim đã kết thúc, tinh thần căng thẳng cả ngày cũng được thả lỏng. Masada Yuki mặt mày sa sầm, không thèm giữ thể diện, bỏ về phòng, đóng sầm cửa.

Những nữ minh tinh khác cũng thôi không cười nữa, mệt mỏi trở về phòng riêng.

 

 

Chỉ có mẹ tôi, đá phăng đôi giày cao gót, ngồi phịch xuống ghế sofa, ra lệnh cho tôi: "Thẩm Niệm Niệm, lại đây bóp chân cho mẹ."

 

 

Tôi quen rồi, bước tới, dùng kỹ thuật massage điêu luyện của mình xoa bóp cho bà. Mẹ tôi trách móc: "Không phải đã dặn con đừng gây chuyện với họ rồi sao, lời dặn trước khi ra khỏi nhà đã quên hết rồi à?"

 

 

Tôi lắc đầu: "Không có đâu, con đã cố gắng hết sức để hòa thuận với họ mà."

 

 

Mẹ tôi cũng là người EQ thấp, nghe vậy liền hỏi tôi với vẻ nghi ngờ: "Thế sao mặt họ lại khó coi như vậy?"

 

 

Tôi tiếp tục lắc đầu: "Con không biết, chắc là đến tháng rồi."

 

 

Mẹ tôi gật đầu: "Ừ, lát nữa đun ít nước nóng đi, đến tháng thì dễ cáu gắt hơn."

 

 

Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm, chẳng ai buồn xem điện thoại.

Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều không biết rằng tổ sản xuất chỉ cất những thiết bị lớn đi, còn trên trần nhà phòng khách vẫn còn rất nhiều camera ẩn ở các góc độ khác nhau.

 

 

 

Không lâu sau, Lục Hiểu Đình bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hầm hầm. Thấy vậy, mẹ tôi chỉ vào cốc nước nóng trên bàn: "Uống đi, đến tháng thì phải uống nhiều nước nóng cho khỏe."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-6.html.]

 

 

Lục Hiểu Đình bĩu môi: "Ai nói tôi đến tháng?"

 

 

Tôi buột miệng: "Thấy cậu suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, cứ tưởng cậu đến tháng."

 

 

Lục Hiểu Đình trừng mắt nhìn tôi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn giận dồn nén cả ngày của cô ta cuối cùng cũng bùng nổ.

Cô ta rót một cốc nước nóng, hất thẳng vào tôi, chửi rủa: "Thẩm Niệm Niệm, mày giả tạo cái gì hả, rõ ràng là mày cứ khiêu khích tao, ỷ có ống kính nên tao không dám chửi mày thôi. Mày tưởng mày là cái thá gì, ở trường là do tao sơ suất mới bị mày chơi xỏ, mày tưởng mày ghê gớm lắm à?"

 

 

 

Tôi nhanh tay né được, nước nóng đổ hết lên ghế sofa. Lục Hiểu Đình thấy tôi tránh được càng tức giận hơn, chửi ầm lên: "Mày chỉ là một đứa rác rưởi, đồ đê tiện, mày tưởng giúp con nhỏ kia thì nó sẽ biết ơn mày chắc? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn ở trường một ngày, cả mày và nó đừng hòng sống yên ổn. Tao khuyên mày mấy ngày này nên biết thân biết phận, không thì mày biết bố tao làm gì rồi đấy, tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"

 

 

Lục Hiểu Đình không hề biết có camera ẩn trong phòng khách. Cô ta trút hết cơn giận, chửi rủa tôi từ gốc gác đến tổ tiên mười tám đời.

Tôi và mẹ tôi đều c.h.ế.t lặng. Cả khu bình luận cũng sững sờ, trong suốt một phút, màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi.

 

 

 

Một phút sau, bình luận trên livestream sôi nổi như Tết.

"Trời đất ơi,tôi vừa thấy gì, nghe gì thế này, tôi không nghe nhầm chứ, cái người phụ nữ như bà chằn vừa chửi ầm lên kia không phải Thẩm Niệm Niệm mà là Lục! Hiểu! Đình!"

 

 

"Mẹ ơi, đoạn này của Lục Hiểu Đình chửi tục nhiều quá, không thể tin được lại từ miệng một đứa con gái dịu dàng như vậy!"

 

 

"Lời nói của cô ta cũng có nhiều thông tin lắm đấy! Mọi người không nhận ra à, Lục Hiểu Đình có nhắc đến cô gái kia kìa?!"

 

 

"Trước đây đã có tin đồn nói người thực sự bạo lực học đường là Lục Hiểu Đình, Thẩm Niệm Niệm chỉ là giúp bạn đánh trả thôi, tôi còn không tin, giờ thì tôi tin rồi !"

 

 

"Đúng vậy, lúc tin tức mới ra mọi người đã mắng Thẩm Niệm Niệm rất nhiều, cả thế giới nợ cô ấy một lời xin lỗi!"

 

 

"Hơn nữa Thẩm Niệm Niệm thật sự rất nghĩa khí và tốt bụng, còn Lục Hiểu Đình này thì, chậc chậc, đúng là một trời một vực."

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...