Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:18:53
Lượt xem: 1,878

Hai mẹ con Lục Hiểu Đình liên tục lùi lại: "Các người muốn làm gì, đây là nơi công cộng đấy, nếu tôi có mệnh hệ gì thì có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn đấy!"

 

 

"Đúng vậy, danh tiếng của mày vốn đã thối hoắc rồi, chẳng lẽ còn muốn thối hơn nữa sao?"

 

 

Nghe đến đây, tôi càng tức giận, túm tóc Lục Hiểu Đình ấn xuống đất, tát tới tấp hai cái vào mặt khiến cô ta hoa mắt chóng mặt.

 

 

"Thẩm Niệm Niệm, mày dám đánh tao, đồ đê tiện!"

 

 

Tôi tát thêm một cái, nhắm thẳng vào miệng cô ta: "Mày bị nhiễm độc ure à, miệng độc thế?"

 

 

Một cái tát nữa giáng xuống: "Thích cắn người thế, nông trại QQ của tao đang thiếu chó đấy, hay mai đến làm việc đi?"

 

Thêm một cái tát nữa: "Nghe nói ngâm chân bằng trà xanh có thể chữa hôi chân, mày đúng là đa tài đa nghệ."

 

 

Chị Hân sực tỉnh, lập tức lao đến đánh tôi: "Con khốn, buông con gái tao ra, đồ bạo lực!"

 

Tốt nhất là bà đừng nhắc đến ba chữ đó, nhắc đến tôi càng tức.

Quay người đá bay chị Hân, tôi nhìn bà ta với vẻ ghê tởm: "Tôi tiêm phòng dại rồi đấy, bà nghĩ tôi sợ bà chắc?"

 

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, đến cả đạo diễn cũng sững sờ một lúc mới hoàn hồn để can ngăn.

Bình luận livestream cũng sôi sục không kém.

 

"Trời ơi ngầu quá đi, Thẩm Niệm Niệm chửi hay thật, đánh đã quá, tôi tuyên bố cô ấy là thần tượng của tôi!"

 

"Ban đầu tôi còn định thương cảm cho hai mẹ con Lục Hiểu Đình, ai ngờ cô ta lại nhét kim vào nệm người khác, thật độc ác, đáng đời!"

 

"Đánh hay lắm +1, tôi cũng muốn tự tay tát cho cô ta mấy cái!"

 

"Tôi đã chuyển sang fan của Thẩm Niệm Niệm rồi, vừa xinh vừa ngầu, ai mà chẳng yêu?"

 

Ngay lập tức, vô số chủ đề leo lên top trending.

#Thẩm Niệm Niệm đánh Lục Hiểu Đình#.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-10.html.]

#Thẩm Niệm Niệm vừa xinh vừa ngầu#.

#Tuyển tập câu chửi của Thẩm Niệm Niệm#.

…………

 

 

 

Cho đến khi cảnh sát đến lôi chúng tôi đi, tôi vẫn kịp giáng thêm hai cú. Tại đồn cảnh sát, Lục Hiểu Đình và mẹ cô ta mặt mũi bầm dập, còn tôi và mẹ thì vẫn tươi tỉnh.

 

 

 

Người thường thường có xu hướng thiên vị kẻ yếu, huống chi Lục Hiểu Đình và mẹ cô ta vừa vào cửa đã bắt đầu rên rỉ: "Các đồng chí cảnh sát, các đồng chí nhất định phải làm chủ cho chúng tôi, hai người đàn bà này là đồ điên, nhìn xem họ đã đánh chúng tôi ra nông nỗi này, mau bắt họ lại!"

 

 

 

Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng: "Người điên đánh người thì sẽ không bị bắt đâu."

 

 

"..."

 

 

Trước khi đến đây, cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi gọi điện thông báo cho người nhà. Bố tôi vừa nghe thấy, lập tức bỏ cả cuộc họp cấp cao, vội vàng nói: "Vợ yêu, con gái yêu, ở đồn cảnh sát nào, bố đến cứu hai mẹ con đây!"

 

 

 

Giọng điệu vui vẻ như thể chúng tôi vừa làm được việc gì vẻ vang lắm. Nhưng bố tôi ở thành phố C bên cạnh, còn chồng chị Hân thì ở ngay S, nên đến nhanh hơn bố tôi.

Một người đàn ông to béo như gấu bước vào, sợi dây chuyền vàng lớn lắc lư, vừa vào cửa đã gầm lên: "Ai dám bắt nạt vợ con tôi?!"

 

 

 

Lục Hiểu Đình lập tức nhào vào lòng ông ta, khóc lóc thảm thiết: "Bố ơi, hu hu hu."

 

 

 

Tôi có chút ấn tượng với người này. Một tay nhà giàu mới nổi ở thành phố S, trước đây giới giải trí đã đồn đại chị Hân có một ông chồng quyền lực, không ngờ lại là ông ta.

 

 

Cảnh sát rõ ràng cũng có chút e dè, thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Chưa nói xong, gã nhà giàu mới nổi đã ngắt lời, khịt mũi như trâu húc: "Xàm xí, con gái tôi hiền lành thế kia, làm sao có thể giấu kim được? Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu?"

 

 

 

Cảnh sát đưa ra đoạn ghi hình từ phòng livestream.Lúc này chúng tôi mới biết, hóa ra vẫn luôn có camera ẩn. Vẻ mặt vênh váo của Lục Hiểu Đình khi thấy bố xuất hiện, lập tức xìu xuống.

 

 

 

Gã nhà giàu liếc nhìn, cười khẩy: "Khẹt, chỉ bằng cái video không biết có phải là cắt ghép hay không mà đã muốn kết tội con gái tôi? Con gái tôi tốt bụng thế kia, chắc chắn là sợ phòng các người lạnh nên vào thăm hỏi thôi, còn cái thứ kim này, chắc chắn là các người bày ra để vu oan giá họa. Có ai tận mắt thấy nó đặt kim không, không có thì dựa vào cái gì mà đổ lên đầu con gái tôi!"

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...