Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:55:50
Lượt xem: 1,575

Cảnh sát nhịn một lúc, không nhịn được nữa, nói: "Trên kim có dấu vân tay, có thể kiểm tra được."

 

 

"Dù có đúng dấu vân tay thì đã sao? Muốn gài bẫy thì cách nào chẳng làm được. Còn các anh cảnh sát này, chỉ nghi ngờ con gái tôi giấu kim, chẳng lẽ không thấy họ đánh người sao? Các anh bị mù à!"

 

 

 

Cảnh sát nổi gân xanh trên trán: "Chuyện đánh người chúng tôi sẽ xử lý thích đáng, nhưng giấu kim là chuyện nghiêm trọng hơn."

 

 

 

"Ồ? Sao, mạng họ là mạng, mạng con gái tôi không phải mạng à? Anh nhìn xem họ đã đánh con gái tôi ra nông nỗi nào rồi! Một hình phạt thôi là xong chuyện à, phải tống họ vào tù! Nếu không, cái đồn cảnh sát này của các anh, tôi chỉ cần nhờ vả một chút, muốn đóng cửa là đóng cửa ngay."

 

 

 

Cảnh sát toát mồ hôi hột, nhưng cũng biết đã đụng phải một kẻ khó chơi. Tôi đang ngồi ghi lời khai bên cạnh. Nghe thấy lời ông ta, tôi cười khẩy một tiếng, quay đầu nói: "Ông là đồ heo béo c.h.ế.t tiệt, tưởng mình là vua chúa à, muốn đóng cửa đồn cảnh sát là đóng cửa được ngay à? Ăn mấy cân thịt vào bụng rồi không biết mình là ai nữa sao?"

 

 

 

Gã nhà giàu tức đến mặt mày tái mét, run rẩy chỉ ngón tay mập mạp vào tôi: "Cô, cô..."

 

 

"Tôi cái gì mà tôi? Lúc nãy còn ba hoa lắm cơ mà, sao bây giờ lắp bắp thế? Sợ đến mức không nói được câu nào ra hồn khi thấy bà cô đây xuất hiện à?"

 

 

"Con ranh c.h.ế.t tiệt, mày không được dạy dỗ gì à? Tao là người mày có thể sỉ nhục sao?"

 

 

"Tôi nhẹ hơn, gầy hơn thì không được mắng anh à? Hay đống mỡ ba trăm cân của anh làm anh không chịu được lời mắng mỏ của tôi? Trước đây tôi còn thắc mắc, sao mẹ con nhà Lục Hiểu Đình ngu ngốc thế mà vẫn lấy được chồng giàu, giờ thì tôi hiểu rồi, không cùng một giuộc thì không vào cùng một nhà."

 

 

Tôi đảo mắt khinh bỉ rồi quay đi.

Gã nhà giàu cuống lên, bàn tay như cái quạt mo vung về phía tôi: "Con ranh c.h.ế.t tiệt, dám hỗn láo với tao, tao g.i.ế.c mày ở đây cũng là mày tự chuốc lấy!"

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-11.html.]

Tôi đứng dậy, không chút sợ hãi nhìn lại: "Haha, đồ heo béo c.h.ế.t tiệt, anh định g.i.ế.c tôi kiểu gì? Dùng ba trăm cân mỡ của anh đè c.h.ế.t tôi à?"

 

 

Nói rồi, tôi xắn tay áo, ra vẻ sẵn sàng cho một trận chiến lớn: "Lại đây, hôm nay không đánh cho anh ói ra cứt thì tôi không phải là tôi."

"..."

 

Gã nhà giàu tức đến run người, chỉ vào tôi nói với cảnh sát: "Các anh xem ai mới là người bắt nạt ai? Con gái tôi hiền lành như vậy, sao có thể chọc giận con ranh c.h.ế.t tiệt vô giáo dục này chứ? Mau tóm nó lại, nếu không tôi sẽ cho cả các anh biết tay!"

 

 

Mấy viên cảnh sát sợ đến tái mặt, ra sức nháy mắt với tôi. Tôi há miệng định chửi tiếp.

 

Lúc này, một chiếc Bentley dừng trước cửa đồn cảnh sát, bố tôi sải bước nhanh nhẹn, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào: "Tôi muốn xem kẻ nào dám động đến con gái tôi."

 

 

 

Nhiều năm trước, tôi không hiểu lắm câu nói cửa miệng "Bố tôi là Lý Cương". Nhiều năm sau, hôm nay, khi nhìn thấy gã béo c.h.ế.t tiệt kia đột nhiên im bặt cơn thịnh nộ, biến sắc mặt nịnh bợ, tôi mới hiểu ra.

 

 

Gã béo vừa nãy còn chỉ vào mặt tôi dọa giết, giờ lại nịnh nọt chạy ra: "Sếp Thẩm, sao ngài lại đích thân đến đây?"

 

 

Bố tôi liếc xéo hắn: "Tôi không đến, có người định g.i.ế.c vợ con tôi rồi đấy."

 

 

Gã nhà giàu trợn mắt, ngay cả Lục Hiểu Đình cũng đứng dậy, không thể tin nổi: "Thẩm Niệm Niệm là con gái anh?!"

 

 

Ha, bất ngờ chưa?

 

 

Bố tôi không thèm để ý đến họ, quay sang nói với cảnh sát: "Việc này cứ điều tra đúng quy trình, tôi muốn xem kẻ nào dám lộng hành."

 

 

Cảnh sát cảm động đến phát khóc. Để bày tỏ lòng biết ơn với bố tôi, ngay hôm đó họ đã điều tra rõ ràng toàn bộ câu chuyện, và để công khai cho cư dân mạng đang chờ đợi kết quả, họ còn công bố kết quả xử lý vụ việc lên mạng.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...