Lòng tốt đặt nhầm người - 15+16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:32:02
Lượt xem: 4,379

15

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Không sao, tiền thì tôi không có chứ tài khoản thì tôi không thiếu, còn của bố mẹ tôi nữa cơ mà.

 

Tôi cũng gửi tin nhắn cho ông chú kia và lãnh đạo công ty Triệu Bằng Phi đăng video lên.

 

Công ty Triệu Bằng Phi còn quyết liệt hơn khi tìm được nhiều bằng chứng ông ta hút thuốc và chửi bới ở hành lang.

 

Ngoài ra còn có một đoạn video Triệu Bằng Phi vứt tàn thuốc bừa bãi, nếu không phải cô lao công nhìn thấy xử lý kịp thời thì đã xảy ra hoả hoạn.

 

Tôi cũng đăng một đoạn camera ông ta vứt tàn thuốc trước nhà tôi cùng những lời đe doạ.

 

Ông chú thì phát đoạn hai người cãi nhau, Triệu Bằng Phi muốn ông ấy bồi thường năm vạn nếu không sẽ tiết lộ với truyền thông.

 

Chẳng bao lâu, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập những lời chửi bới, trước khi nó được lan ra rộng rãi thì đã sập rồi.

 

Triệu Bằng Phi nổi danh.

 

Điều mà cư dân mạng không thể chịu đựng được nhất chính là sự lừa dối.

 

Ngay sau đó, video trực tiếp về vụ cháy ngày hôm đó cũng được tung ra.

 

Tần Thục Phân làm đủ mọi việc nhưng lại không đi cứu Triệu Tư Tư, bà ta đi cầu xin khắp nơi nhưng chính mình lại lấy đủ lý do để từ chối.

 

Hài thật, run chân mà còn ôm con trai được.

 

Cư dân mạng đều nói, nếu Tần Thục Phân thật sự thương con gái thì đã ôm Triệu Tư Tư rồi. Rõ ràng trong lòng bà ta con gái chẳng đáng một xu.

 

Tần Thục Phân trách người khác không cứu được con mình nhưng lại không trách bản thân vô năng?

 

Đúng là loại tiêu chuẩn kép!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/long-tot-dat-nham-nguoi/1516.html.]

Đã là thời đại nào rồi, cứu người còn vác thêm của nợ. Nếu vậy thì ai còn dám làm anh hùng nữa.

 

Tôi và ông chú thành người bị hại, công ty khai trừ Triệu Bằng Phi dân mạng cũng hiểu được, có ai muốn loại nhân viên này đâu.

 

16

 

Đoạn video có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nỗi cư dân mạng lần lượt báo cáo tài khoản "Mẹ của Triệu Tư Tư", và các bình luận đầy lời chửi bới. Một số người đã tổ chức hoạt động cho cư dân mạng để lấy lại toàn bộ số tiền quyên góp thông qua các kênh hợp pháp, thậm chí còn kiện họ vì tội lừa đảo. 

 

Tần Thục Phân gọi điện thoại cho tôi, bà ta muốn làm gì, tôi đều biết.

 

Sau khi nghe máy, tôi lập tức ghi âm lại.

 

"Vãn Vãn, cháu có thể xoá video được không? Tư Tư đã tự sát hai lần rồi, cháu thích con bé như vậy nỡ lòng nào để em nó vậy sao?”

 

Bà ta lại bắt đầu trói buộc đạo đức của tôi, nếu tôi không xoá video thì Triệu Tự Tự xảy ra chuyện gì đều là do tôi hết.

 

Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Chúng ta chỉ là hàng xóm thôi mà, bình thường gặp nhau thì chào hỏi, làm sao cháu có thích con gái cô hơn sinh mạng của cháu được.”

 

"Triệu Tư Tư tự sát, đó là vấn đề làm mẹ của cô. Nói không chừng là bởi vì cô không cứu nó nên nó mới tổn thương thì có.”

 

Tần Thục Phân sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng quát: "Sở Vãn Vãn, sao cháu có thể ăn nói như vậy, cháu còn lương tâm hay không? Cô chỉ bảo cháu xoá video thôi mà, Tư Tư tốt với cháu như thế mà cháu lại đối xử với nó như vậy!”

 

Đối xử tốt ấy hả? 

 

Cùng lắm thì nhỏ chỉ cười ngọt ngào với tôi, đấy là còn chưa kể do tôi mua đồ ăn cho nhỏ nên mới như vậy nhé.

 

Tôi làm việc tốt còn chưa đòi báo đáp thì thôi lại còn xuyên tạc thành mấy người đối xử tốt với tôi.

 

Quá là vô lý rồi

 

Tôi lạnh lùng nói: "Thế lương tâm của cô bị chó gặm à? Dân mạng tốt với nhà cô như thế mà cô lại đi lừa tiền bọn họ. Xoá video để làm gì? Nhà cô tính lừa dân mạng tiếp còn muốn cháu phối hợp à?”

 

Sau này tôi sẽ đưa đoạn ghi âm lên mạng để cư dân mạng tự hiểu ra.

Bình luận

12 bình luận

Loading...