Lòng tốt đặt nhầm người - 17+18

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:34:02
Lượt xem: 3,118

17

 

Tần Thục Phân hạ giọng cầu xin: "Cháu giúp Tư Tư một tí được không? Con bé vô tội mà, nó mới 8 Tuổi, cháu nhẫn tâm nhìn nó khổ sở sao?" 

 

Tôi nhẫn tâm? Chỗ nào?

 

Tôi sẽ luôn nhớ kỹ ánh mắt ghét bỏ của Triệu Tư Tư. Rõ ràng là tôi cứu nó nhưng lại chẳng nhận được lời cảm ơn nào, ngược lại còn bị chê bai.

 

Một con sói mắt trắng thôi, dựa vào đâu mà tôi phải giúp.

 

Đời trước tôi không biết nhỏ là loại người này nên mới mắc phải sai lầm, chẳng lẽ đời này lại tiếp diễn?

 

Sao có thể như vậy, tôi có bị thiểu năng đâu.

 

"Tần Thục Phân, cô có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Nếu lúc đó cô chịu cứu Tư Tư thì con bé cũng sẽ không trở nên như vậy. Nếu cô không lừa dối dư luận thì họ vẫn sẽ đối xử tốt với nhà cô. Nếu bây giờ chỉ vì một lời nói của cô mà cháu xoá video thì cháu còn xứng đáng với lòng tốt của cư dân mạng không?”

 

Muốn tôi xoá video á, không có cửa.

 

Tôi không những đăng mà còn đăng rất nhiều, bạn bè tôi cũng đăng luôn.

 

Để bọn hon tức ch.ết.

 

Tần Thục Phân hung ác nói: "Mày chờ đó Sở Vãn Vãn, mày sẽ phải hối hận." 

 

 Nói xong, bà ta liền cúp máy.

 

Tôi ngay lập tức chỉnh sửa đoạn ghi âm và đăng nó lên các nền tảng lớn, sau đó chi một số tiền để mua lượng truy cập.

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

 

Rất nhanh, Tần Thục Phân đã trở nên nổi tiếng.

 

Ông chú và công ty của Triệu Bằng Phi cũng đăng ghi âm lên, từng câu nói của ông ta đều thể hiện sự đe doạ, ác ý.

 

Giờ đây, cư dân mạng đã trở nên tức giận. Tài khoản "mẹ của Triệu Tư Tư" bị báo cáo và không thể truy cập trong vài phút, không biết liệu số tiền trong đó có thể rút được hay không.

 

18

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/long-tot-dat-nham-nguoi/1718.html.]

Tôi quay đầu nhìn về phía bố mẹ, hai người đang bận phát tán video, không những thế còn gọi cho cả bạn bè để nói chuyện.

 

Khá ổn, mọi việc tốt hơn nhiều so với đời trước.

 

Không lâu sau, Tần Thục Phân lại gọi điện thoại tới.

 

Ban đầu tôi muốn trực tiếp cúp máy, nhưng sau khi suy nghĩ tôi quyết định trả lời cuộc gọi.

 

Chủ yếu là vì tôi muốn mắng bà ta thêm vài lần nữa.

 

"Chị Vãn Vãn có thể nào đến cứu em không? Em sắp bị hai người kia đánh chế.t rồi. Em cầu xin chị mau cứu em, em hứa sẽ ngoan ngoãn không ghét bỏ chị nữa.”

 

"Trên thế giới này, chỉ có chị là thật lòng tốt với em thôi." 

 

Quả nhiên là Triệu Tư Tư đã tái sinh.

 

Đời trước tôi tốt với nó như vậy nhưng nó lại ghét tôi, giờ lại còn mặt dày gọi điện cầu cứu tôi nữa chứ.

 

"Triệu Tư Tư, bị lừa một lần là đủ rồi. Em đối với chị chỉ là người xa lạ, sao chị phải giúp em?"

 

Đầu dây bên kia khe khẽ khóc: "Chị Vãn Vãn, em thật sự biết sai rồi. Sau khi chị ch.ết, mẹ đổ hết lỗi cho em rồi bán em cho một ông già có khuynh hướng bạo lực, em bị đánh nát tươm.”

 

"Em không muốn mất mạng, chị dẫn em đi được không?" 

 

Tôi bật cười.

 

Nếu sói mắt trắng gặp phải xui xẻo, tôi sẽ vui mừng.

 

Vâng, tôi nông cạn thế đấy.

 

"Triệu Tư Tư, em cũng đâu phải trẻ con! Chẳng lẽ em không biết tìm chứng cứ, sau đó báo cảnh à?" 

 

"Chị chỉ là một công dân bình thường, không giúp em được." 

 

"Với lại, chị cũng không muốn giúp sói mắt trắng." 

 

Triệu Tư Tư nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Chị Vãn Vãn, cảm ơn đã thức tỉnh em. Em biết phải làm gì rồi, chị mãi mãi là người chị tốt trong lòng Tư Tư.”

Bình luận

12 bình luận

Loading...