Lòng tốt đặt nhầm người - 13+14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 06:25:42
Lượt xem: 3,284

13

 

Ai mà dám để loại người này ở lại công ty.

 

Ngay hôm đấy, Triệu Bằng Phi bị sa thải.

 

Nghe nói hai bên tranh chấp rất dữ dội, cuối cùng công ty phải bồi thường nửa năm tiền lương, Triệu Bằng Phi mới đồng ý từ chức.

 

Không nghĩ tới, ban ngày cầm tiền, ban đêm ông ta đã đ.â.m sau lưng công ty rồi.

 

Thôi không sao, tôi lại có thêm một đồng minh.

 

Triệu Bằng Phi nói về những bất bình của mình. Một số cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ, nhưng cũng nhiều người tự hỏi, công ty cũng không phải ngốc, làm sao lại tùy tiện sa thải nhân viên vào thời điểm này.

 

Tôi phải nói rằng cư dân mạng ngày nay không dễ bị lừa như vậy.

 

Việc quyên góp tiền là vì họ tốt bụng nhưng không có nghĩa là họ ngu ngốc.

 

Triệu Bằng Phi vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Có thể là bởi vì gần đây tôi nghỉ phép quá nhiều, thật sự là lỗi của tôi. Đã được trả lương mà lại không cố gắng."

 

"Nhưng Tư Tư cần có người chăm sóc, trong nhà tôi còn một đứa con trai hai tuổi nữa. Thân thể của mẹ tôi thì lại không tốt cần phải ở quê tĩnh dưỡng cho nên một mình vợ tôi không thể xoay sở được.”

 

Ông ta giả vờ đáng thương rất giống, một số cư dân mạng bắt đầu thông cảm với Triệu Bằng Phi và hỏi tên công ty của là gì. Nếu đó là sự thật, họ sẽ giúp ông ta lấy lại công lý.

 

Triệu Bằng Phi tới gần ống kính, logo hiện ngay giữa áo, tên công ty được in rõ ràng trên đấy.

 

Ý nghĩ tống tiền công ty cũ hiện rõ trên gương mặt ông ta.

 

Bộ xem cư dân mạng là bọn ngốc hả.

 

Triệu Bằng Phi hơi nhếch khóe miệng, sau đó chuyển máy quay về phía Triệu Tư Tư, lấy báo cáo kiểm tra ra đọc cho cư dân mạng nghe

 

Tần Thục Phân lục lại những bức ảnh cũ của Triệu Tư Tư, nhỏ trông rất dễ thương và có lúm đồng tiền khi cười, trái ngược hẳn với ngoại hình hiện tại, hoàn toàn không thể nhận ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/long-tot-dat-nham-nguoi/1314.html.]

 

14

 

Cư dân mạng đau lòng đến mức lại bắt đầu tặng quà.

 

Tôi bắt đầu bình luận: Bạn đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy chưa? Lỡ xảy ra lần nữa thì phiền phức lắm, không tìm ra là hoả hoạn liên miên đấy. 

 

Dân mạng kịp thời phản ứng, nhao nhao bắt đầu hỏi thăm nguyên nhân.

 

Sắc mặt Triệu Bằng Phi cứng đờ, ông ta thở dài: "Bởi vì tôi không kịp rút sạc, thế là lửa đốt sang chăn gối, sau đó là tới rèm cửa." 

 

Cười c.h.ế.t mất, nghĩ nửa ngày mới tìm được cái cớ này.

 

Tôi nhanh chóng trả lời: Hãy cho tôi biết nhãn hiệu bộ sạc đó. Chúng tôi có thể tránh được nguy hiểm và giúp bạn đòi lại công lý.

 

Sau khi tôi bình luận, mọi người đều đặt câu hỏi tương tự. Rốt cuộc, nó có liên quan đến an toàn cá nhân và ai cũng đều rất quan tâm đến điều đó.

 

Sắc mặt của Triệu Bằng Phi tối sầm, ông ta nháy mắt với Tần Thục Phân bên cạnh

 

Ngay lập tức, tôi bị chặn và văng khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Keo kiệt quá đi à. Tôi nhanh chóng đổi tài khoản và vào tiếp.

 

Cuộc vui này sao có thể thiếu sự xuất hiện của tôi chứ! Tôi không thể để những cư dân mạng tốt bụng bị lừa

 

Bấm vào livestream, Triệu Bằng Phi đã thay đổi chủ đề, hiện tại đang kịch liệt thảo luận về cách chữa trị cho Triệu Tư Tư.

 

Tôi xem lại đoạn video vừa rồi, hoá ra ông ta trả lời là mua sạc ở trên mạng còn tiện thể khuyên mọi người về sau nhất định phải mua những đồ rõ nguồn gốc. Nếu không thì sạc xong phải rút ngay.

 

Một số cư dân mạng đã tin vào điều đó và thậm chí còn gửi quà để bày tỏ lòng biết ơn.

 

Tôi thở dài, trực tiếp đăng video Triệu Bằng Phi ném tàn thuốc lên tài khoản của mình, sau đó vào phòng phát sóng trực tiếp để cư dân mạng tìm xem.

 

Chưa kịp gửi thêm mấy bình luận, tôi lại bị chặn.

Bình luận

12 bình luận

Loading...