Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:41:03
Lượt xem: 7,897

Tôi lúng túng đứng tại chỗ.

 

Trợn mắt há mồm nhìn về phía Phó Hành Việt cách đó không xa.

 

Anh còn chia sẻ cả việc này lên báo chí?

 

Phó Hành Việt chỉ im lặng gắp một đũa đậu đũa xào thịt, tinh tế thưởng thức.

 

Sau đó gật đầu khen ngợi: “Ăn rất ngon.”

 

Khóe miệng còn mỉm cười.

 

Cư dân mạng mang theo bộ óc của Sherlock Holmes đã tra ra nguồn gốc công thức kia.

 

Là một trong số ít bài đăng trên trang Weibo chia sẻ cuộc sống của Phó Hành Việt.

 

Công thức làm đĩa đậu đũa xào thịt thơm ngon.

 

Nội dung như sau: [Công thức bí truyền của người nào đó: hai muỗng nước tương, một muỗng dầu hào, nửa muỗng đường trắng, thêm một muỗng rượu và gia vị vào rồi trộn đều, quả thật rất ngon, hì hì.]

 

Bởi vì bình thường Phó Hành Việt không phải là người thích chia sẻ những chuyện vặt vãnh này trên Weibo.

 

Lúc ấy, bài đăng Weibo này vừa xuất hiện, đã có rất nhiều người suy đoán.

 

“Người nào đó” khiến Phó Hành Việt vui vẻ đăng Weibo này rốt cuộc là ai.

 

Mà ngay lúc này.

 

[Rốt cuộc thì vụ án đã được giải quyết, hóa ra từ năm năm trước bọn họ đã ở bên nhau rồi! Ôi trời ơi!]

 

[Khi đó tôi đã cảm thấy hơi sai sai rồi… Anh Phó luôn luôn trầm ổn lại dí dỏm trả lời bình luận trong bài đăng Weibo kia, còn lộ ra hơi thở dào dạt ân ái, vô cùng đắc ý nữa…]

 

[Vậy là khi đó anh ấy đã yêu đương rồi sao? Vậy mà các người còn nói tôi sai rồi #trợn trắng mắt#]

 

[Không ai phát hiện ra lúc nãy nói đến công thức này, khóe miệng anh Phó còn chẳng đè xuống nổi hay sao?]

 

[Từ lúc bắt đầu đến bây giờ anh ấy còn chẳng thèm động đến món ăn nào khác mà chỉ ăn món đậu đũa xào thịt kia thôi. Phó Hành Việt anh si tình quá đấy!]

 

[Còn có một chi tiết nữa, lúc vừa mới dọn bàn ra, anh Phó còn đặt ba món ăn anh ấy làm ngay trước mặt chị Thẩm đấy, ai thích ăn thì tôi không cần phải nói nữa chứ?]

 

13.

 

Trở lại bàn ăn.

 

Ngoại trừ người xem trực tiếp, trong số những vị khách mời tham gia, cũng có người nghĩ đến việc mở Weibo ra xem.

 

Vừa lật ra, mọi người lại bắt đầu dùng một loại ánh mắt mập mờ không rõ nhìn tôi và Phó Hành Việt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-10.html.]

 

Chu Tầm hạ giọng lại gần hỏi.

 

“Chị à, không phải là chị chia sẻ công thức này cho anh Việt đấy chứ?”

 

Tôi: “...”

 

Con trai à, cậu có muốn xem anh Việt của cậu đang làm cái gì không?

 

Tuy Phó Hành Việt ăn đậu đũa xào thịt cực kỳ vui vẻ.

 

Nhưng dường như lúc nào cũng chú ý đến hướng đi của Chu Tầm.

 

Giờ phút này anh đang híp mắt, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người Chu Tầm.

 

Chiếc đũa trong tay anh sắp bị bẻ gãy làm đôi rồi.

 

Tôi đành phải nói: “Lát nữa nói sau.”

 

Đúng là tôi đã từng chia sẻ công thức kia với Phó Hành Việt.

 

Đó là món ăn duy nhất mẹ dạy cho tôi.

 

Nhưng Phó Hành Việt lại rất thích làm nũng.

 

Sau khi biết được chuyện này, để được ăn món đậu đũa xào thịt của tôi mà anh còn cam tâm tình nguyện làm đủ những trò vô lý nhất.

 

Bao gồm cả mấy việc vô liêm sỉ như… tai mèo, vòng cổ, đai lưng, âu phục…

 

Anh thật sự rất biết cách dụ dỗ người khác.

 

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, lần đầu tiên tôi xuống bếp làm đồ ăn cho anh.

 

Không ngờ cái tên này lại dám chia sẻ lên Weibo!

 

Nhớ tới những thứ này, tôi không tự chủ được, vành tai có hơi nóng lên.

 

Khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

 

Chu Tầm còn thích thể hiện trình độ EQ siêu thấp của mình.

 

“Chị à, chị có uống rượu đâu mà mặt chị đỏ thế?”

 

Tôi nhất thời cà lăm, dứt khoát giẫm lên mu bàn chân anh ấy.

 

Anh ấy mở trừng hai mắt, dường như đại não mới kết nối với tín hiệu, khó khăn lắm mới có thể ngậm miệng lại.

 

Loading...